Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, ông lại một lần nữa chỉ trích mạnh mẽ chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang FED, Jerome Powell, vì tiếp tục tăng lãi suất gây ra nguy hiểm cho kinh tế Mỹ.

"Mỗi lần chúng tôi [chính phủ] làm điều gì đó tuyệt vời, anh ta (Powell) lại tăng lãi suất. Anh ta có vẻ như là rất hạnh phúc mỗi khi có cơ hội tăng lãi suất". ông nói về Powell rằng ông có thể hối hận về việc bổ nhiệm người chủ ngân hàng trung ương, nhưng vẫn còn sớm để khẳng định điều này.

Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích Fed, lần này, Powell là mối đe dọa lớn nhất của kinh tế Hoa Kỳ, do gánh nặng nợ ngày thêm chồng chất lên vì lãi suất tăng sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế Mỹ. Theo tuyên bố của ông, trước đây ông nghĩ về Powell rằng sẽ là một "anh chàng lãi suất thấp" ("low-interest-rate guy"), nhưng hình như ông Trump đã sai.

Đáp lại câu hỏi của phóng viên WSJ, ông Trump nói ông không biết trong hoàn cảnh nào ông sẽ cân nhắc việc loại bỏ Powell khỏi ngân hàng trung ương,
"Không thực sự hài lòng với chính sách lãi suất của Fed, vì dưới thời Tổng thống Obama lãi suất gần như bằng không. Bây giờ lãi suất cao, còn cạnh tranh cái că...c gì nữa !" tổng thống Trump giận dữ ... chỉ văng tục khi bị sỉ nhục.