Donald Trump đã nổi xung thiên trong cuộc họp báo vào ngày Lễ Tạ Ơn khi một phóng viên đã phản đối những tuyên bố sai trái của ông ta về gian lận bầu cử, Trump đã gọi phóng viên nhà báo là "tên nhóc con" và nói với anh ta, "Tôi là tổng thống của Hoa Kỳ."
Phóng viên Nhà Trắng của Reuters, Jeff Mason đã hỏi Trump rằng liệu ông có thừa nhận thua ngay khi Cử Tri Đoàn bỏ phiếu cho Tổng thống đắc cử Joe Biden hay không.
“Nếu họ làm vậy, họ đã mắc sai lầm, bởi vì cuộc bầu cử này là một sự gian lận,” Trump trả lời, trước khi đưa ra một tràng đả kích về số phiếu mà Biden có được cao hơn so cả với cựu Tổng thống Barack Obama.
Khi Mason cắt ngang sự lạc đề dài dòng này, Trump cáu kỉnh, "Đừng nói với tôi theo kiểu đó."
"Anh bạn chỉ là một người nhẹ ký (chẳng là ai cả). Đừng có nói với tôi theo kiểu đó. Tôi là tổng thống của Hoa Kỳ. Đừng bao giờ nói chuyện với tổng thống theo kiểu đó,” ông nói thêm.
Giọng điệu này là điển hình của phần lớn cuộc họp báo, trong đó tổng thống né tránh các câu hỏi về việc liệu ông có tham dự lễ nhậm chức của Biden hay không, hay ông sẽ thừa nhận thua và chúc mừng ông Biden không, trong khi Trump dùng cuộc họp báo để liên tục cáo buộc gian lận cử tri trên quy mô rộng, tấn công các quan chức bầu cử và phàn nàn rằng người kế nhiệm của ông (Biden) không được phép lấy công cho việc thúc đẩy tạo vaccine COVID- 19 cho dân Mỹ (
ý Trump nói "Có được vaccine, đó là công to lớn của tôi, của tôi, của tôi, các người có hiểu chưa???).
Sự nổi xung thiên của tổng thống đã gây ra nhiều cuộc bàn tán trên Twitter từ các thành viên báo chí khác. Trump thường xúc phạm và hạ thấp uy tín các nhà báo khi họ đặt những câu hỏi mà ông không thích.
Phóng viên trưởng của CNN tại Washington, Jake Tapper đã tweet rằng Mason là một "nhà báo xuất sắc", người sẽ "vẫn làm việc tại Nhà Trắng sau ngày 20 tháng 1 năm 2021."
Dịch từ:
https://www.huffpost.com/entry/trump...b6e4b1ea49dd0d