Ông Mahmoud Abbas, Tổng thống Palestine, đã lên tiếng mắng chửi bọn khủng bố Hamas là
"đồ chó đẻ" và yêu cầu nhóm phiến quân này hãy thả hết các con tin vô điều kiện, cho giải giới, và giao lại quyền kiểm soát Gaza cho chính quyền Palestine để kết thúc chiến tranh với Israel, theo
BBC.
Trong bài diễn văn được truyền hình trực tiếp tại thành phố Ramallah ở vùng West Bank hôm nay thứ Tư, 23 tháng Tư, ông Abbas cho rằng bọn Hamas đã tạo cho Israel có
"nhiều cái cớ" để tiếp tục tấn công Gaza, mà cái cớ lớn nhất là tiếp tục cầm giữ các con tin còn sống và đã chết. Ông yêu cầu nhóm vũ trang này
"hãy thả ngay các con tin cho xong".
Ông Mahmoud Abbas, Tổng thống Palestine, đọc diễn văn ở Ramallah hôm thứ Tư, 23 tháng Tư. (Ảnh: Zain Jaafar/AFP via Getty Images)
"Đồ chó đẻ, hãy thả hết các con tin để họ không có cớ", ông Abbas nói.
Ông Abbas cho hay phải ưu tiên chặn
"cuộc diệt chủng của Israel mà dải Gaza đang gánh chịu nặng nề trong thời gian vừa qua"
Cho đến nay, Israel vẫn cực lực phủ nhận họ đã ra tay diệt chủng, tuyên bố mục đích cuộc chiến của nước này ở Gaza là để tự vệ và tấn công tiêu diệt bọn khủng bố khát máu Hamas.
Hôm thứ Tư là lần đầu tiên mà ông Abbas lên tiếng chửi bới bọn Hamas nặng nề nhất từ khi chiến tranh giữa Israel-Hamas bùng nổ cách đây 18 tháng.
Giới chức Hamas đã chỉ trích ông Abbas
"nói năng xúc phạm với một phần lớn người dân của ông".
Hồi tuần trước, bọn Hamas bác bỏ lời đề nghị ngưng bắn 6 tuần mới của Israel ở Gaza, mà theo đó, bọn khủng bố này phải cho giải giới và phải thả 10 trong số 59 con tin họ còn giam giữ.
Bọn Hamas nhắc lại họ sẽ thả hết con tin để đổi lấy việc kết thúc chiến tranh và Israel phải rút quân ra hoàn toàn khỏi dải Gaza. Bọn này cũng tuyên bố sẽ không buông vũ khí.
Chính quyền Palestine do ông Abbas đứng đầu và phong trào Fatah của ông tuy chiếm đa số, nhưng dưới mắt giới quan sat tình hình, chỉ là một chính phủ "bù nhìn", không có thực lưc. Họ chỉ kiểm soát và quản trị một số khu vực ở West Bank từ khi bon Hamas ra tay giành quyền kiểm soát dải Gaza hồi năm 2007, sau một năm nhóm này giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lập pháp.
Giới lãnh đạo chính quyền Palestine thường xuyên khẳng định họ sẵn sàng đứng ra tiếp quản Gaza sau chiến tranh. Tuy nhiên, thời gian qua, họ bị người dân Palestine chỉ trích vì đã không lên tiếng đủ mạnh và cũng không có dưa ra bất cứ biện pháp hiệu quả nào.
Ngày 7 tháng Mười, 2023, bọn Hamas bất ngờ xua hàng ngàn tay súng vượt biên giới trái phép để tấn công Israel, giết chết khoảng 1,200 người và bắt đi hơn 250 người làm con tin. Để trả thù, Israel đã cho mở chiến dịch lớn ở Gaza để tiêu diệt bọn khủng bố Hamas.
Từ đó cho đến nay, có hơn 51,300 người ở Gaza bị thiệt mạng do bom đạn 2 bên gây ra theo Bộ Y Tế ở lãnh thổ này đưa ra con số chưa xác định được. Bọn Hamas cũng bị đánh tan nhiều tiểu đoàn cùng với hàng loạt các tên chóp bu bị Israel tiến hành không kích bỏ xác.