Để câu khách sau những show diễn chủ yếu khách mời mà ít khán giả, TT Asia đã ... chịu chi mời Như Quỳnh tới làm MC và nói vài lời đẹp lòng. Tuy nhiên điều đó cũng không cứu nổi một chương trình quá nhàm chán với những bài hát, tiết mục cũ kỹ và thiếu sáng tạo.
Theo tin tức hậu trường thì vé bán ra khá èo uột khi công chúng đã ngán ngẩm với những món ăn tẻ nhạt và buồn thảm. Thương cho một số ca khúc bị khai quật liên tục với những giọng ca hạng B, hạng C cũng như những giọng ca đã về hưu.
Một số khán giả đã lỡ mua vé tới xem, họ tỏ ra thất vọng và nuối tiếc thì giờ phí công để xem một nồi lẩu thẩm cẩm như vậy. Một số người còn tỏ thái độ và phát biểu sẽ không như vậy nữa trong tương lai.
Mặc dù chương trình được quảng bá rầm rộ, các thành viên trong trung tâm ra sức bốc phét trên các diễn đàn, forum nhằm tạo sự thu hút nhưng điều đó càng làm khán giả thất vọng hơn.
By Hạ Vi, Asia forum mod:
Quote:
"Về bài hát "Giòng sông kỷ niệm" của Lâm Thuý Vân: Hạ Vi có được nói chuyện với LTV vào vài ngày trước khi show Asia 71, LTV bị bịnh flu từ 5, 6 ngày trước đó, vì chắc là LTV đi show nhiều quá trong khoảng thời gian gần đây, nên lần nầy bị bịnh flu, LTV phải nằm dài trên giường, bị mất tiếng nói, sợ không biết có appear trong show 71 được không nữa! Và vì bị bịnh nặng quá nên LTV không thể đi đến studio để thâu record bài hát của mình được.
Vì NS Trúc Hồ vẫn muốn LTV hát 1 bài hát trong những bài "trade mark" của LTV để kỷ niệm 32 năm nên anh chọn bài hát "Giòng sông kỷ niệm" cho LTV, và đã phải dùng old music track vì LTV đang bị bịnh, mất tiếng nên không thể thâu version mới được."
|