Quote:
Originally Posted by kuti
Ừ , nhìn cái mặt thằng này là không có học rồi ngu thấy gúm....nó nói ở Mỹ bi vi phạm giao thông chỉ có 2 cách 1 là đóng tiền 2 là sở thuế ....không được hỏi bị lỗi gì...ngu thấy rỏ luôn ....nó quên 1 điều là luật pháp ở Mỹ bắt đúng người đúng tội không cưỡng ép ai nhậN tội....nó quên nhìn lại luật rừng ở VN... bắt có đúng người đúng tội không? có ăn hối lộ đi được tha không?????....thôI nói ít để cho biết cái ngu của nó...nói nữa chắc không nói hết được...bài phỏng vấn của nó hôm trước bị đài BBC phát ra nó loài ra cái ngu... khi về nước nó đính chính lại...chứng tỏa nó nói chuyện ngu bi phát hiện
|
Quote:
Originally Posted by thanhvietsn
"...tôi muốn dùng những từ nhẹ hơn để bà con cô bác, những người trong số này người ta cảm thấy chúng tôi không đẩy họ ra xa, không muốn hắt hủi họ trong khi vị thế của Việt Nam ngày càng đi lên...uy tín của Việt Nam chưa bao giờ cao như bây giờ trên trường quốc tế mà Đảng và Nhà nước Việt Nam không quên họ"
Cái thứ cộng sản chết đói đeo bám theo khúc ruột ngàn dặm để mồi chài mỗi năm cả chục tỷ dollars, mà bày đặt nói chuyện kẻ cả. Giải thích trước sau vẫn thấy lòi bộ mặt láo…
|
Quote:
Originally Posted by eaglevn
Ông sơn mà nói không khéo thì "khúc ruột ngàn dặm" nó giận và cúp viện trợ thì đảng ta cách chức ông sơn ngay.
|
Quote:
Originally Posted by sincity007
""Ở Mỹ không có quyền cãi lại cảnh sát giao thông khi cảnh sát dừng xe anh để hỏi, anh chỉ biết chấp hành và nộp phạt."
"Nhưng ở Việt Nam thì người dân có quyền chất vấn cảnh sát tôi phạm lỗi gì, luật gì, tại sao dừng xe tôi.
thằng sơn này ngu như chó, ở bên này police phạt thì cứ cầm giấy phạt sau đó nếu muốn cãi thì ra tòa cãi, đm ngu như C mà đòi làm tài khôn đúng là khỉ trường sơn
|






:haf ppy:
Nhìn mặt là biết số nhà ........Loài HEO thì chỉ biết ăn rồi ỉa , ỉa rồi ăn và đợi người ta làm thịt ...........cho nên người Việt mình hay nói ....đồ NGU như HEO ....( không dùng từ LỢN đối với thằng Sơn này ).....