Quote:
Originally Posted by TAI-L
Mách nhỏ các bạn nha . trên hành lý gởi theo chuyến bay về vn các bạn không nên ghi tên việt trên đó . dùng tên anh, mỹ.hoặc chữ hán thì mấy thằng quan đó không dám đụng tới , bạn có bao giờ thấy người ngoại tộc bị nạn nầy chưa ? vì người việt kiều dể ăn hiếp hơn . Súc sinh còn bíết bênh vực và bảo vệ đồng loại . CSVN thì trái ngược lại ,chúng nó gặp người ngoại tộc thì chỉ biết cúi đầu khòm lưng vâng dạ .còn với giống nòi thì không có chút liêm sỉ.
|
eh, cái này thì ko chắc à nhe, chính mắt tui thấy 1 nạn nhân người Pháp bị bọn chúng móc ruột và đứng khóc ròng nè. Tiếc rằng tui ko có giữ cái link, pà kon nào biết thì post vô cho mọi người cùng xem. Chỉ cần 1' thôi là nó luộc sạch đồ bên trong ngay chỉ với cây viết bic, nó thọc vô chính giữa đường zipper rồi sau khi lấy xong, chúng kéo rẹt lại mà chả cần mở khoá của bạn ra làm chi. Tui thấy cách hay nhất là ko để đồ quí trong vali ( nhất là $$$, chỉ có ai điên mới bỏ tiền vô vali) và dùng thùng carton để đựng hoặc vali dzõm, rẽ tiền, sau đó lấy băng keo băng khoảng ....100 vòng xung quanh là nó muốn sực cũng thấy ngán. Mà cũng thông cãm, vì con cháu của bác lúc này đói khổ quá nên "nàm niều" kiếm chút cơm sườn ấy mà...