
Tôi sống ở Phan Thiết- nơi có biển xanh, cát trắng, nắng vàng; có thủ đô Resort Mũi Né, nơi thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.
Hồi chưa nổ ra chiến tranh giữa Nga và Ukraina, có một làng Nga mọc lên ở khu Resort nỗi tiếng xinh đẹp này. Người Nga xây lên khu làng Nga để kinh doanh du lịch, để tránh rét và để thể hiện trình độ nốc rượu Vôt- Ka và rượu đế nặng bốn, năm chục độ của Việt Nam.
Tôi quen một chàng I- van ở đó.
Một lần ngà ngà say, " Nhi cô lai ngô khoai nhai lôp côp" có kể với tôi một chuyện mà lôp côp khẳng định là chuyện thật, thật mà như đùa: Tháng trước, hắn có gửi về cho vợ hắn một chiếc áo dài Việt Nam, để mừng sinh nhật vợ. Vợ hắn mặc áo dài, rồi lượn lờ trên đường phố Mut- cu ( Mat- xơ cơ va ). Nàng vui lắm. Vì thấy ai cũng phải ngước nhìn; hoặc ngoái nhìn; hoặc ngắm nhìn. Khi nhận được tin nhắn bày tỏ niềm vui tột độ của nàng, hắn lấy làm lạ, vì hắn biết vợ mình nhan sắc cũng chỉ " thường thường bậc trung", sao mặc áo dài Việt Nam, nhiều người lại " ái mộ" đến vậy.
Hỏi ra mới biết: lý do là hắn gửi chiếc áo dài mà quên không gửi ...cái quần dài (!).
VietBF@sưu tập