Một buổi chiều đẹp trời, được mời đi ăn đồ biển ở Tân Cảng Seafood (Newport Seafood), à lâu quá rồi bận rộn không ghé đây, nhớ con tôm hùm xào hành quá!
Tô soup mình quên chụp trước khi được múc ra chén. Khi nhớ tới thì đã muộn rồi. Nhưng thôi kệ, chụp để mọi người biết là đã ordered nguyên tô & múc đều ra chén cho mọi người cùng ăn chứ không phải mình chơi xấu chỉ kêu một chén ăn riêng, hì hì...
Xì-tin chụp hình cái trước khi nhào vào mâm "xực phàn" nha
Sao mặt mình vô nhà hàng Trung Hoa nhìn nó bỗng nghệt nghệt làm sao ấy hé?
Những "nàng Xuân" bên những dĩa đồ ăn nhức mũi, nóng hổi nghi ngút khói... Không biết người đẹp hơn? Hay đồ ăn hấp dẫn hơn ta?
Chắc chắn là người vừa đẹp vừa hấp dẫn hơn rồi. Hà hà, nói thế để còn được "mời" đi ăn thêm lần tới chứ. Mình ... thông minh có thừa mà, hà hà...
Chụp "cận ảnh" dĩa tôm hùm cho bà con thèm chơi nha. Bây giờ mình dòm lại cũng còn thấy thèm nữa mà.
Cũng tội nghiệp con tôm hùm! Trước khi ... lên dĩa này con tôm hùm được mang ra nhìn thấy cũng oai phong lẫm liệt lắm, râu rỉa chỉa tùm lum. Từ "oai phong lẫm liệt", xèo xèo đảo qua đảo lại trên chảo gang vài cái thì đã trở nên thơm ngát hương hành tỏi như thế này đây! Hic! Yummmm.... :0)
Aaahhh... Đọt đậu Hòa Lan xào tỏi. Rau xanh tươi nhìn thấy thấy mê quá há. Ngon lắm lắm luôn. Double Yummm...
Ăn đồ biển thì phải có tí men beer hay rượu để nó "dậy mùi". Mình nghe mọi người bảo thế nên cũng phải có thêm chai beer cho nó đúng điệu chứ
Gắp miếng tôm hùm lên dĩa và dĩ nhiên là phải "địa" trước, ngắm miếng to nhất, ngon lành nhất rồi làm như "ngây thơ" gắp trúng... Hà hà, ăn uống mà, ta không thể nhường nhịn ai được nha.
Tôm hùm có trứng, cá chiên cũng có một bụng trứng. Tội nghiệp ghê, mà cũng ngon ghê. Béo béo béo à nha... ehehe... :0)
Ngó tới ngó lui, thấy thiếu thiếu cài gì đó. Ui, thiếu mất món rau muống xào tỏi. Bắc Kỳ Sài Gòn như mình mà thiếu rau muống thì có khác chi .... cá thiếu nước. Thế là order thêm dĩa rau muống xào & còn dặn là phải cho nhiều thật nhiều tỏi mới chịu nha. Ăn xong đâu có ... kiss ai đâu mà sợ hôi tỏi há, hì hì...
Một bữa ăn tối thật ngon bên bạn bè, những nụ cười tươi rói trong buổi chiều chỉ còn le lói tí mặt trời. Nhưng nụ cười tươi nhất không phải là từ tụi mình mà là từ cô chủ nhà hàng. Cô ghé ra từng bàn chào khách, nụ cười trên môi đó mà đầu năm gặp thì chắc sẽ hên cả năm. Qua đầu năm rồi thì nụ cười cũng làm ấm cả buổi chiều lạnh giá. Phải chi đi ăn ở đâu cũng gặp những nụ cười hiếu khách như thế này há? Nụ cười làm ngon thêm bữa ăn. Nụ cười làm khách quay trở lại với những dĩa đồ ăn ngon lành, thơm phức...
Cám ơn một bữa cơm chiều thật ngon. Cám ơn những nụ cười thật ấm...
FB