ngày xưa cán ngố trong rừng
vào nam giãi phóng cướp vàng cướp xe
ngày nay có được ít vàng
gửi thằng ngố bé qua tây học hành
học gì cái bọn ngố đần
tây u đéo biết nhưng mà hay loè
loè cho người biết mình đần
HL viết ra để chửi những tên TRÍ THỨC BƯNG bÔ và những tên mượn danh Tỵ NẠN CS phá hoại gây chia rẽ Cộng đồng người Việt chúng ta .
Thôi chúng ta đọc chuyện Thật như đùa cho vui
chuyện thật như đùa
Sau 30/4 Tôi gặp một người Tên T . Giáo sưu triết bị động viên cùng khó Thủ đức và hỏi : có nên đi trình diện để " HỌC TẬP CẢI TẠO không ??? ( từ VC )
Anh ta HỒ HỞI ra mặt , nên chứ không sao đâu họ là CỘNG SẢN nhưng là người Việt Nam
Hai năm sau, tình cờ gặp lại nhau trên con đường rừng tại Hoàng Liên Sơn, vai đứa nào cũng oằn xuống vì bó nứa nặng và to . T lắc đầu và miệng cười méo mếu xệch sang một bên và ghé tai Tôi nói nhỏ
???
Tao xin cải chính một điều
ĐM chúng nó Việt nam nhưng là CỘNG SẢN .
****
Cũng trong hội trường , tên răng hô mã tấu thao thao bất tuyệt
Các Anh biết không đất nước ta giàu mạnh có đầy đủ các mỏ , mỏ than , vàng , sắt nhiều nơi chỉ cần cắm ống NỨA xuống là mỏ dầu phụt lên tha hồ hứng mà xài , các cây đèn dầu các Anh đốt sáng ở đây đều do Nhân dân chúng ta lấy về .
Cả lớp im lặng , hắn hứng chí nói tiếp .Còn có mỏ xăng , mỏ nhớt ...
Có một Anh Tù Già hay nói móc xỏ xiên đưa tay lên ý kiến xin hỏi
Thưa cán bộ , có một thứ Mỏ mà Miền Nam VN chúng tôi nghèo đói chưa thấy , vậy Miền Bắc xã Hội Chủ Nghĩa có chưa ạ ..Đó là MỎ LẾT
Hắn bỉu môi ; tưởng gì chứ , MỎ LẾT thì Miền Bắc thiếu giống gì , đảng đang cho khai thác đào đất lúc đó chúng ta xài dư thừa đem qua cho các nước liên sô , tiệp khắc ...
PÓ TAY CÁN NGỐ ....
Câu chuyện của HL22 nghe quen quá à he. Nhớ tới mà còn đau, muốn thanks ông bạn hiền 1 cái nhưng không hiểu sao tui thanks hỏng được nửa(?) (Chắc xài búa xua nên hết rồi hehehehe)
Một vết thương trong trận chiến bây giờ đã lành mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều hãnh diện và tự hào đã bảo vệ đất nước chống sự xâm lăng của CS . Ngược lại cái đau của chúng ta khi mất nước lại bị LỪA đi TRÌNH DIỆN HỌC TẬP . Chúng ta lại không nghĩ đến câu của TT Thiệu .
Đã vậy khi vào Tù lại bị Ăng Ten THU và PHÁT sóng cực mạnh khiến chúng ta đau đầu ...
Chúng ta cùng cảnh ngộ nên đồng cảm mà hiểu nhau
Chúc Bạn hiền vui vẻ cuối tuần
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
......bọn vietweekly kéo cờ đỏ về VN tung hô và được chi tiền bởi đảng CS cố sao đánh phá và chia rẽ cộng đồng người việt , ngoài vấn đề này chúng còn móc nối cho những tên BƯNG BÔ đàn em vào quậy phá nhiều FORUM chống cộng ( chẳng hạn thằng nhiều Nick ở đây là một trong những thành phần đó )
.......
Hehehe... Giỏi “ăn cắp” nhỉ! Giữ nguyên văn cũng được mà, cần gì phải sửa đi sửa lại ... lại cho sai lỗi chính tả, cú pháp câu lại rối tung... chẳng đâu vào đâu. Có ăn vụng cũng phải biết chùi mép cho sạch chứ! Haizzz...mà ở trong khu tâm thần ấy ...cũng chả trách thế mãi được... Nhể? Hehehe.... Nhưng mà cái lối chụp mũ có vẻ “tiến bộ” đấy! Hèn hạ hơn 1 chút thì phải... Hehehe....
tao ít khi chửi, nhưng phải chửi mã cha mày chó hú..cho kịp trước khi mày bị treo cổ.
không biết là nó nghe bác chửi nó đứng tim ngủm hay là nó ngủm trước khi bác chửi vì không thấy nó chửi lại ,nhưng mà không sao đâu tụi nầy đầu thai nhanh lắm
tao ít khi chửi, nhưng phải chửi mã cha mày chó hú..cho kịp trước khi mày bị treo cổ.
Trong forum này có 2 tên VC mà tôi rất sợ ....đó là tên qthinh và tên nhiều nick ....... Không phải tôi sợ chết mà tôi ghê tởm cái mặt trơ trẻn của chúng ......
Trong forum này có 2 tên VC mà tôi rất sợ ....đó là tên qthinh và tên nhiều nick ....... Không phải tôi sợ chết mà tôi ghê tởm cái mặt trơ trẻn của chúng ......
Hehehe.... Bay đéo dám nói thẳng thì tao cũng đéo vì thế mà động tâm. Nhưng nhân tiện tao cũng muốn add thêm là ....thằng nào thích núp dưới cái nick của nó mà muốn nghĩ chuyện chửi tao (dù tao đéo động đến mả ai) thì ...cứ tự mường tượng ra 1 tên nhóc tao rất kính cẩn (thiệt lòng) lẩm bẩm... [Con lại xin lỗi các cụ. Con lại bị ép nữa làm vậy thôi chứ không phải con muốn vậy ] ....rồi tao (lại kính cẩn nữa) vạch cu ...nhắm vào mả tổ tiên, mả ông bà, mả họ hàng, mả cha, mả mẹ của bay, vọt xè xè xè xè ... rùng mình 1 cái, lắc lắc (đã quá), rảy rảy , nhét vô quần xì xong.... gài phẹc-mơ-tuya lại.... rồi lại lẩm bẩm ... [Hôm nay con chưa buồn ỉa... Xin lỗi cụ, để hôm khác con quay lại các cụ nhé!....].
Hahaha..... Cái thú của tao nó “đơn giản” ...như ...”đang giỡn” thế đấy!!!!
hahahahahaha , chắc hôm nay háng của mẹ mày ngứa vì mấy con dzòi đục rồi. không mau về nhà banh háng ra mà ỉa đái vào cho đã ngứa , còn nếu chưa đã thì dùng cái miệng của mày thổi vào .
Tai sao lai co bon khong biet liem si, di bao ve cai che do thui nay vay troi??
Tai sao???? tai sao???? ong troi dau ma con keu hoai khong toi vay troi ??
thiet la toi cho dan toc toi..
Thật ra thế giới ngày nay đâu còn Cộng sản đâu bạn
Nhưng vì Việt nam, Cu ba, Bắc triều tiên đói quá nên phải dùng cái mác của cộng sản để mà ăn xin các nước tư bản
Cộng thêm mấy con chó ghẻ đi theo sau để ngửi hơi nên chúng mới có đủ năng lượng để quảng bá cho cái chế độ cộng sản đấy mà thôi. Còn cộng sản thì chúng mới có phân để ăn để ngửi thì mới có hy vọng tồn tại được
Ngày xưa lẽ ra cái cờ quốc kỳ của bọn cộng sản Việt nam không phải là cờ đỏ sao vàng mà thay vào đó là cờ đỏ trăng vàng vì nghe đâu ông Hồ đang suy nghĩ đến điên đầu vì lá cờ chợt đêm nằm với bà Nông thì phát hiện ra bà ta đến kỳ có kinh nguyệt nên Hồ Chí Minh đã dùng cở đỏ trăng vàng tiền thân của lá cờ đỏ sao vàng đấy
những thằng ngu đi trườc mở đường cho những thằng ngu đi sau như hai cha con dái dài trần truồng rồi bầy việt gian cụng theo nhau xuống bưng bô liếm đít cho cáo hồ
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.