Hôm nay (1/1), một thiết bị lặn không người lái (AUV) đă được Singapore điều động tới khu vực t́m kiếm chuyến bay QZ8501 của AirAsia gặp nạn tại Indonesia. Trong khi đó, giới chức Malaysia xác nhận đă t́m thấy máng trượt khẩn cấp của chuyến bay.
Một chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 mang theo chiếc AUV cùng 6 nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp đă rời Singapore lúc 8 giờ 30 sáng nay theo giờ địa phương, để hướng về Pangkalan Bun, thị trấn ven biển nơi các thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay được tập kết. Dự kiến trong hôm nay, tàu lặn này sẽ về tới Kalimantan.
Hai thi thể được chuyển từ tàu cứu hộ về đất liền sáng 1/1
Sau đó, một trực thăng Super Puma sẽ mang chiếc AUV cùng nhóm nhân viên tới triển khai tại vùng biển t́m kiếm, thông báo của hải quân Singapore cho biết.
Trong ngày thứ Tư, giới chức Indonesia cho biết nhiệm vụ trọng tâm của nhóm t́m kiếm sẽ là trục vớt chiếc hộp đen máy bay, cũng như thu gom các thi thể và mảnh vỡ.
Thiết bị tàu lặn AUV, có tên REMUS, có chiều dài từ 3-5m, được điều khiển từ xa và được thiết kế riêng để thực hiện các nhiệm vụ t́m kiếm dưới nước.
Máng trượt khẩn cấp của chuyến bay gặp nạn đă được trục vớt
Trong ngày hôm nay, điều kiện thời tiết thuận lợi tại vùng biển nghi là có xác máy bay sẽ giúp việc tiếp cận của các thợ lặn có thể tiến hành, sau khi phải hủy bỏ trong tối qua.
Sáng nay, hai túi đựng thi thể, mang tên Kevin Alexander và Hayati Lutfiah đă được trực thăng chuyển từ tàu cứu nạn về đất liền. Danh tính hai nạn nhân được xác định thông qua giấy tờ tùy thân họ mang theo người.
Trong hôm qua, một tàu hải quân của Malaysia hỗ trợ t́m kiếm đă trục vớt được máng trượt khẩn cấp của chiếc Airbus A320 gặp nạn. Thông tin được đăng tải trên trang Twitter của tư lệnh hải quân nước này.
Thanh Tùng
Tổng hợp