Hồ Ngọc Hà đi làm cứu trợ khiến người dân vùng lũ Quảng Bình cảm động nức nở.
Hồ Ngọc Hà lần này đi cứu trợ rất im hơi lặng tiếng, cô chỉ kêu gọi gia đình và bạn bè thân thiết nhất của mình. Về vùng đất quảng bình, hình anh cô cùng cậu con trai bé nhỏ làm từ thiện khiến nhiều người cảm động. Không cần biết cô thị phi ra sao, nhưng tấm long cô khiến người ta nghẹn lời.
Trưa 18/10, Hồ Ngọc Hà cùng gia đình và các đồng nghiệp thân thiết đã đáp chuyến bay xuống Đồng Hới (Quảng Bình) để kịp đến thăm và trao quà cho người dân đang hứng chịu nỗi đau của cơn lũ lụt vừa qua.
Vừa đến nơi, đoàn nhanh chóng di chuyển đến huyện Tuyên Hóa để trao quà, gồm mì, dầu ăn và tiền cho 100 hộ gia đình khó khăn nhất.
Vừa phát quà, nữ ca sĩ liên tục hỏi thăm tình hình nhà cửa, sức khỏe của người dân. Nghe bà con tâm sự, cô có lúc xúc động đến nghẹn ngào.
Chuyến đi có sự tham gia của thành viên nhí là bé Subeo. Với sự hướng dẫn của người lớn, em cùng tham gia vào công đoạn chuẩn bị. Cậu nhóc thực hiện nhiệm vụ chia các phần quà nhỏ.
Sau đó, cậu bé cũng giúp mẹ gửi những phần quà đến các ông bà, cô chú.
Thường xuyên được mẹ dẫn tới các hoạt động từ thiện nên em rất dạn dĩ. Hình ảnh cậu bé lễ phép gửi quà bằng hai tay được nhiều người khen ngợi.
Nhiều người dân Quảng Bình đã xúc động ôm chầm lấy Hồ Ngọc Hà khi nhận được những món quà cứu trợ từ nữ ca sĩ và Subeo.
Trưa 18/10, Hồ Ngọc Hà cùng gia đình và các đồng nghiệp thân thiết đã đáp chuyến bay xuống Đồng Hới (Quảng Bình) để kịp đến thăm và trao quà cho người dân đang hứng chịu nỗi đau của cơn lũ lụt vừa qua.
Quảng Bình là quê hương của Hồ Ngọc Hà nên cô luôn có sự gắn kết rất sâu đậm. Hay tin quê hương lâm cảnh hoạn nạn, cô lập tức hủy show để trực tiếp chia sẻ cùng người dân nghèo.
Tấm chân tình của giọng ca Gửi người yêu cũ khiến người dân cảm kích.
Họ liên tục cảm ơn và thậm chí ôm chầm lấy cô như cách bày tỏ tình cảm.
Chuyến đi còn có sự chung tay của người mẫu Lê Thúy, Quế Vân... Ngay sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển đến một địa điểm khác để gửi những món quà thiết thực.
Được, rất đáng khen cô ca sĩ này, nhưng mấy thằng chó đẻ trong chính quyền của thằng chó chết Hồ Chó Minh ngoài Hà Nội đâu. Vợ con mấy thằng súc vật đó đâu? mà không bao giờ nghe nói chúng nó đi làm từ thiện cho dân nghèo bao giờ cả vậy??? Chúng nó có biết nhục không, hay chỉ biết gục đầu lo vơ vét ăn cắp tiền của dân??? Thật cả 1 chính quyền khốn nạn, không 1 thằng nào, con nào lo giúp đỡ dân nghèo cả. Tổ sư cha chúng nó. Cầu mong 1 ngày nào đó cả bộ máy chính quyền chúng nó đang họp trong trụ sở nào đó, mà bị sét chết tất cả chúng nó. Thật ngày đó đáng cho toàn dân ăn mừng, mong lắm thay.
The Following 2 Users Say Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Được, rất đáng khen cô ca sĩ này, nhưng mấy thằng chó đẻ trong chính quyền của thằng chó chết Hồ Chó Minh ngoài Hà Nội đâu. Vợ con mấy thằng súc vật đó đâu? mà không bao giờ nghe nói chúng nó đi làm từ thiện cho dân nghèo bao giờ cả vậy??? Chúng nó có biết nhục không, hay chỉ biết gục đầu lo vơ vét ăn cắp tiền của dân??? Thật cả 1 chính quyền khốn nạn, không 1 thằng nào, con nào lo giúp đỡ dân nghèo cả. Tổ sư cha chúng nó. Cầu mong 1 ngày nào đó cả bộ máy chính quyền chúng nó đang họp trong trụ sở nào đó, mà bị sét chết tất cả chúng nó. Thật ngày đó đáng cho toàn dân ăn mừng, mong lắm thay.
Hồ chó má và tà quyền đúng hơn ..... chúng chỉ làm tay sai, đàn áp dân, buôn dân, bán nước thôi.
The Following User Says Thank You to lc_yeu_quy For This Useful Post:
"Hồ" nào hồ nấy cũng điếm và thúi như nhau. Hồ già thì làm chuyện ác xong nằm đờ đó chạy tội. Còn Hồ cái thì cũng làm chuyện ác rồi lợi dụng cãnh khỗ cũa dân bõ ra tí tiền mua lại tiếng thơm, xong rồi đi phá gia cang cũa người ta nữa
Ok, thì bạn nói cũng đúng đi, nhưng ít nhất "Hồ cái" nó biết ăn năn và làm từ thiện để "chuộc tội" cho nhẹ bớt. Nhưng bọn chó đẻ ngoài Hà Nội, làm những tội tầy trời, có thấy đứa nào ăn năn hối lỗi đâu.
The Following User Says Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Ok, thì bạn nói cũng đúng đi, nhưng ít nhất "Hồ cái" nó biết ăn năn và làm từ thiện để "chuộc tội" cho nhẹ bớt. Nhưng bọn chó đẻ ngoài Hà Nội, làm những tội tầy trời, có thấy đứa nào ăn năn hối lỗi đâu.
Con nầy mà ăn năn hã? Nó giựt chồng người ta không biết bao nhiêu lần rồi. Con nầy ăn Cu thì có
The Following User Says Thank You to WildCatAZ For This Useful Post:
"Hồ" nào hồ nấy cũng điếm và thúi như nhau. Hồ già thì làm chuyện ác xong nằm đờ đó chạy tội. Còn Hồ cái thì cũng làm chuyện ác rồi lợi dụng cãnh khỗ cũa dân bõ ra tí tiền mua lại tiếng thơm, xong rồi đi phá gia cang cũa người ta nữa
Nếu lý luận như anh thì một người đã làm 10 việc xấu thì tương lai không thể nào đột xuất làm được việc gì tốt? Ngược lại, nếu ai đã tứng làm 10 việc tốt thì tương lai không thể nào có phút yếu lòng làm việc xấu?
nếu vậy, thì ai đã được anh tin tưỡng thì họ golden, có thể thao túng anh mà anh không hề nghi ngờ
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
Nếu lý luận như anh thì một người đã làm 10 việc xấu thì tương lai không thể nào đột xuất làm được việc gì tốt? Ngược lại, nếu ai đã tứng làm 10 việc tốt thì tương lai không thể nào có phút yếu lòng làm việc xấu?
nếu vậy, thì ai đã được anh tin tưỡng thì họ golden, có thể thao túng anh mà anh không hề nghi ngờ
Lầm lỗi 1-2 lần là nhiều lắm rồi, ngoại trừ con nít. Con Hồ ly Tinh nầy đã bao nhiêu lần giựt chồng người ta rồi? Bây giờ bõ tiền ra làm tí việc thiện là xoá hết tội lỗi sao? Hãy đợi xem trong nay mai nó sẽ ăn............ Nữa cho mà xem
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.