Kỳ lạ ngôi làng cho khỉ đứng tên 129.000 m2 đất ở Ấn Độ. Tại Ấn Độ, người dân Upla, ngôi làng nhỏ ở bang Maharashtra, rất coi trọng những con khỉ sinh sống tại đây, đến mức đăng kư quyền sở hữu đất cho loài vật này.

Cùng giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, đất canh tác rất quư hiếm tại Ấn Độ. Nhiều cuộc tranh chấp đất đai đă thường xuyên xảy ra ở quốc gia này. Tuy nhiên, điều kỳ lạ đă xảy ra ở Upla, ngôi làng có 1.600 dân sinh sống cùng khoảng 100 con khỉ vàng Rhesus. Người dân trong làng Upla rất coi trọng những con khỉ này, đến mức họ đă đăng kư chủ sở hữu 129.000 m2 đất đứng tên những con khỉ này.
“Trong khi các tài liệu ghi rơ rằng khỉ là chủ sở hữu những miếng đất, nhưng không ai biết người nào đă tạo ra quy định này và thực hiện nó khi nào”, ông Bappa Padwal, trưởng làng nói và cho biết số lượng khỉ đă giảm dần theo năm tháng do bản tính của những con vật này là không ở yên một chỗ quá lâu.
Theo ông Padwal, kiểm lâm đă tiến hành trồng rừng trên những khu đất này. Có một ngôi nhà cũ bỏ hoang trên lô đất nhưng gần đây nó đă bị sập.
Trước đây, tất cả các nghi lễ trong làng Upla đều có sự xuất hiện của khỉ. Theo Times of India, dân làng cho khỉ ăn bất cứ khi nào chúng xuất hiện trước cửa nhà. Một số người vẫn theo truyền thống tặng quà cho khỉ trước và sau đó mới thực hiện các nghi lễ. Đôi khi, khỉ xuất hiện trong đám cưới như “vị khách mời danh dự”.
Có thể thấy dân làng Upla rất tôn thờ loài khỉ. Tuy nhiên, cách đây vài năm, truyền thông địa phưong đưa tin khoảng 300 con khỉ đă làm đảo lộn cuộc sống của người dân địa phương, ăn cắp thức ăn, vào nhà mà không được mời và thậm chí tấn công họ.
“Hoa màu của nhiều hộ nông dân bị thiệt hại do khỉ kéo đến hàng đàn với số lượng lớn. Mọi người thậm chí c̣n sợ hăi khi đi bộ trong làng. Nếu cố xua đuổi chúng, chúng sẽ tấn công chúng tôi”, một người dân địa phương cho biết vào thời điểm đó.
VietBF@ sưu tập