
"Muốn con tự lập – hãy ôm con thật nhiều.”
Nghe có vẻ ngược đời, nhưng đó là sự thật.
Tự lập thật sự không đến từ việc xa mẹ sớm, mà đến từ sự an toàn bên mẹ đủ lâu.
Bài viết này dành cho những người mẹ đang loay hoay giữa vô vàn lời khuyên trái chiều.
Nếu bạn cũng từng nghĩ rằng ôm con nhiều sẽ khiến con yếu đuối, hãy đọc hết những dòng này.
Có thể nó sẽ thay đổi cách bạn nhìn về một em bé… và cả chính mình.
⸻
“Chị ơi! Làm thế nào để con tự ngủ và tự chơi ngoan..."
Là một tư vấn viên sữa mẹ, mình đã gặp rất nhiều mẹ với trăn trở như thế. Và mỗi lần như vậy, mình chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:
“Nếu một ngày, bạn trở thành em bé ấy – nhỏ xíu, chưa nói được, chưa tự ăn, tự đi, tự ngủ – bạn có thấy mình đủ sức tự lập không?
Bạn có mong mẹ sẽ để mình nằm một mình trong một căn phòng, giữa bóng tối, rồi gọi đó là ‘rèn luyện tự lập’ không?”
Thường thì sau câu hỏi đó, các mẹ sẽ im lặng rất lâu…
Rồi khóe mắt rưng rưng.
⸻
Thật ra, em bé sơ sinh đâu cần học “tự lập” sớm.
Con cần mẹ – toàn phần. Không chỉ để sống, mà còn để cảm nhận được yêu thương.
Trong năm đầu đời, theo học thuyết phát triển của Erikson, con đang ở giai đoạn hình thành “niềm tin cơ bản”.
Nếu được ôm ấp, bú mẹ trực tiếp, ngủ cùng mẹ, cảm nhận sự hiện diện của mẹ mỗi khi cần, thì trong con sẽ hình thành một gốc rễ tinh thần vững chãi:
“Mẹ luôn ở đây. Thế giới này an toàn.”
Từ nền móng ấy, con mới đủ tin – để dám bước ra.
Đủ vững – để tự đứng vững giữa cuộc đời.
⸻
Nếu mẹ vì mong muốn con “tự lập” mà sớm đẩy con ra xa, tập ngủ riêng, cho bú bình… thì thật ra bên trong con chỉ đang học cách chịu đựng, học cách thu mình, chứ không phải đang học cách trưởng thành.
Đó không phải là tự lập. Mà là cô đơn.
Nhiều người vẫn nghĩ rằng ôm con nhiều sẽ khiến con yếu đuối, phụ thuộc. Nhưng sự thật là:
Mẹ càng ôm con nhiều – con càng vững vàng.
Mẹ càng gần gũi – con càng sớm độc lập.
Bởi vì khi gốc rễ đã đủ sâu, thì cành lá mới có thể vươn cao.
⸻
Mẹ ơi, con cần mẹ. Ngay lúc này, khi con còn bé xíu, khi con chưa thể tự làm gì.
Sau này, con sẽ tự buông tay mẹ bằng một trái tim đầy tin yêu – Vì mẹ đã luôn ở đó, khi con cần nhất.
Hãy ôm con,
Không phải để giữ con lại,
Mà là để con đủ an toàn… mà rời xa.
VietBF@sưu tập