Quân đội Israel đã nhắm mục tiêu vào trụ sở của Đài truyền hình nhà nước Iran (IRINN) như một phần của chiến dịch ném bom chống lại Cộng hòa Hồi giáo. Theo truyền thông Iran, văn phòng vẫn tiếp tục hoạt động mặc dù bị hư hại.

Hình ảnh Đài truyền hình Nhà nước Iran bốc cháy do Israel tấn công. Ảnh Telegram
Iran cảnh báo Israel sơ tán 2 trụ sở truyền hình của Israel
Theo các hãng truyền thông bán chính thức của Iran, hôm thứ Hai, Iran đã cảnh báo Israel phải sơ tán trụ sở của hai kênh truyền hình Israel ngay sau khi một kênh truyền hình nhà nước Iran ở Tehran bị Israel tấn công. Các hãng thông tấn bán chính thức Fars và Mehr của Iran đưa tin rằng Iran đã cảnh báo người Israel di tản khỏi Kênh 12 và Kênh 14 và đe dọa tấn công trụ sở của cả hai kênh.
Quân đội Israel xác nhận họ đã tấn công vào trường quay của kênh truyền hình nhà nước Iran IRINN vào thứ Hai, nói rằng lực lượng không quân của họ "đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác dựa trên thông tin tình báo do Cục Tình báo cung cấp, nhắm vào một trung tâm liên lạc đang được Lực lượng vũ trang Iran sử dụng cho mục đích quân sự".
Israel đánh bom Đài truyền hình nhà nước Iran
Cuộc tấn công xảy ra khi IRINN đang phát sóng trực tiếp trên sóng. Các video được chia sẻ bởi cả phương tiện truyền thông Israel và Iran cho thấy một nữ phát thanh viên bị buộc phải dừng công việc của mình vì căn phòng cô đang ở bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. Có thể thấy bụi và các mảnh vỡ nhỏ bay trong không khí trước khi đèn trong phòng tắt sau tiếng nổ.
Ít nhất 4 quả bom đã đánh trúng Văn phòng Chính trị của IRINN, do Cơ quan Phát thanh Truyền hình Iran (IRIB) điều hành, hãng thông tấn nhà nước cho biết. Các bức ảnh và video từ hiện trường cho thấy tòa nhà bốc cháy, với những đám khói đen dày đặc bốc lên phía trên.
IRIB khẳng định rằng chương trình phát sóng đã được tiếp tục chỉ vài phút sau cuộc tấn công. Không rõ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. Người dẫn chương trình nữ được xác định là Sahar Emami được cho là không bị thương và đã trở lại làm việc. Cô đã lên án cuộc tấn công trong một cuộc nói chuyện với IRIB và đặt câu hỏi về sự không hành động của cộng đồng quốc tế "trước việc các nhà báo bịt miệng".
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận rằng họ đã tấn công vào văn phòng của đài truyền hình, tuyên bố rằng cơ sở này bị nhắm đến vì "cơ sở hạ tầng và tài sản" của cơ sở này bị cáo buộc đang được Quân đội Iran sử dụng dưới vỏ bọc hoạt động dân sự.
Theo Bộ Quốc phòng Israel, Israel Katz, đài phát thanh đã bị nhắm mục tiêu cụ thể trong cuộc tấn công. "Cơ quan tuyên truyền và kích động của Iran đang trên đường biến mất", ông tuyên bố ngay trước cuộc tấn công, theo như Jerusalem Post đưa tin.
Tehran đã gọi vụ tấn công vào đài truyền hình là "tội ác chiến tranh". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei cho biết liên quan đến vụ việc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "phải hành động ngay để ngăn chặn kẻ xâm lược diệt chủng thực hiện thêm những hành động tàn bạo chống lại người dân của chúng tôi" .
Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cũng lên án vụ tấn công, nói rằng họ "kinh hoàng" trước hành động của Israel. "Cuộc đổ máu này phải chấm dứt ngay bây giờ", tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại New York này cho biết trong một bài đăng trên X.
VietBF@ sưu tập