CANDACE TAYLOR ở Slidell, Louisiana, vừa bị Văn phòng Điều tra của Louisiana bắt giữ sau thời gian dài sống xa hoa bằng TIỀN THUẾ của người MỸ.
Trong hơn 4 NĂM dài, Taylor bị cáo buộc đã lợi dụng Medicaid và các nguồn phúc lợi xã hội khác của chính phủ, ăn xài phung phí, chi tiền cho những chuyến du lịch xa xỉ sang trọng, và thậm chí dùng tiền đó để đi giải phẫu thẩm mỹ.
Năm 2020, ả khai nghèo rớt mồng tơi, không có đồng nào và xin trợ giúp Medicaid, mặc dù tiền gửi trong ngân hàng là 480.994.09 đô-la.
Sau đó đi mua chiếc Audi với giá 45.086,65 đô-la. Tiếp theo năm sau lại sắm thêm chiếc "siêu xe" Lamborghini Urus 2022 với tiền cọc 100.000 đô-la.
Chính quyền Liên bang cho biết ả Slidell, Louisiana đã lừa đảo khoảng 9,5 TRIỆU ĐÔ-LA trong gần 5 năm liên quan đến chương trình Medicaid. Candace Taylor, 35 tuổi, đôi khi sử dụng tên Candace Sailor (và nhiều tên khác) để lừa đảo qua chương trình. Ả ta đã tạo lập nhiều tên cơ sở thương mại và chuyển tiền vào các tài khoản này. Taylor hiện đang bị giam giữ tại nhà tù East Baton Rouge Parish.
Đây chính xác là những gì xảy ra khi ĐẢNG DÂN CHỦ lợi dụng, thúc đẩy vô số chương trình phúc lợi mà KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM. Những người Mỹ lương thiện, chăm chỉ làm việc phải gánh chịu chi phí, thuế má trong khi những kẻ lừa đảo lại trở nên giàu có mà không cần làm việc.
Đã quá đủ ! Hệ thống Phúc lợi Xã hội của Chính phủ đang bị phá nát— và những vụ việc như thế này đã chứng minh điều đó.
Việc giám sát ở đâu ? Trách nhiệm ở đâu ?
Những kẻ lừa đảo như thế này có nên đối mặt với mức án tù tối đa, hình phạt cao nhất không ?
--------------
*(Theo Kevin Steele & các nguồn khác)