TT - Đến hết ngày 20-4,
Tuổi Trẻ chính thức khép lại đợt phát động mời bạn đọc đặt tên cho nhánh mới trong hang Va vừa được đoàn thám hiểm của ông Howard Limbert phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng.
 |
Nhánh mới trong hang Va vừa được phát hiện - Ảnh: do đoàn thám hiểm cung cấp |
Đúng ba tuần sau khi đăng tải những hình ảnh mới, đã có gần 1.700 email, gần 1.000 phản hồi, thư viết tay, tin nhắn... của bạn đọc gửi đến tòa soạn tham gia đặt tên cho hang động. Một bạn đọc chọn một, hai, ba..., thậm chí cả chục tên gọi. Hàng trăm tên gọi đầy hình tượng, ý nghĩa theo đó cũng đã được hàng ngàn bạn đọc gợi ý chọn đặt.
Trên hết, đong đầy tinh thần yêu nước, đã có hàng trăm bạn đọc liên tưởng hình ảnh những măng đá trong hang động với bãi cọc trên sông Bạch Đằng qua những tên gọi Bạch Đằng Giang, Bạch Đằng, Bạch Đằng trận đồ, Bãi Cọc, Cọc thần trên sông Bạch Đằng, Đầm Chông, hang Chông, Bàn Chông, hầm Chông, hang Vây, Phong Nha trận, Thế Trận, Limbert - Bạch Đằng Trận... Cũng với tinh thần đó, tên gọi Diên Hồng, Hội nghị Diên Hồng, Hồng Lạc, Âu Lạc, Âu Cơ, Quần Tiên Hội, Sân Chầu, Cội Nguồn... cũng được nhiều bạn đọc khơi gợi, nhắc nhớ hình ảnh các bô lão với câu chuyện “nên hòa hay đánh” ở hội nghị Diên Hồng xưa.
Dễ gọi, dễ nhớ cũng là hình tượng gần gũi và những cái tên dân dã gắn bó với nhiều người Việt: Măng, Măng Đá, Bụt Mọc, Chồi Thạch, Thạch Thiên đường, hang Đá Chông, Thạch Măng Lim, Thạch Kỳ, Thạch Kỳ Nam, Thạch Thủy, Đá Thiêng, Bụt Vàng, Búp Măng Vàng, hang Ngọc, Tượng Đá, Thủy Kỳ Măng, Kỳ Quân Măng Đá... Tương
tự là những tên gọi liên quan đến những quân cờ: hang Cờ, Cờ Tiên, Cờ Vây, Cờ Vua, Bàn Tiên, Kỳ Tiên, Kỳ Thạch, Đối Cờ, Tam Nhất, Kỳ Quân Động, Bát quái trận đồ, Kỳ Thiên Địa, Thạch Quân Cơ, Thủy Kỳ...
Cảm động và biết ơn người đã khai phá và dành cho bạn đọc một cuộc chơi thú vị, hàng trăm bạn đọc cũng “quyết tâm” chọn cái tên Limbert, Howard Limbert, Hang Va-Limbert, Cọc Lim, Hồ Lim, Hồng Lim, Hữu Nghị, Hồ Lâm Ba...
Hiện tất cả tên do bạn đọc đề xuất đã được
Tuổi Trẻ chuyển đến ông Howard Limbert và tên gọi nhánh mới của hang Va do ông chọn sẽ được công bố trong số báo thứ ba (24-4). Quà tặng cho bạn đọc chủ nhân của tên mới sẽ là một chuyến du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng bốn ngày trị giá 10 triệu đồng và một món quà lưu niệm của ông Howard Limbert. Ngoài ra, ban biên tập báo
Tuổi Trẻ và ông Limbert cũng đã quyết định tặng quà lưu niệm cho bạn đọc lớn tuổi nhất tham gia đặt tên hang động.
Mời bạn đọc theo dõi kết quả.
H.TR.
tuoitre