Tức giận vì bị mẹ ruột la rầy, đứa con trai liền cầm dao đâm chết mẹ mình.
Ngày 20/6, Công an xã Gio Thành (H.Gio Linh, Quảng Trị) cho biết vào khoảng 21h ngày 19/6, do bán trộm lúa để lấy tiền tiêu xài nên Trần Đình Tri (18 tuổi, trú thôn Nhĩ Trung, xã Gio Thành) bị mẹ ruột là bà Trần Thị Anh (1970 tuổi) phát hiện và mắng mỏ. Tức giận, Tri đã vào bếp nơi bà Anh đang nấu ăn để đẩy bà Anh ngã xuống rồi cầm dao đâm bà Anh 2 nhát ở bụng.
Đám tang của bà mẹ phải chết oan vì nghịch tử (ảnh Hiếu Giang)
Sau đó, Tri đưa mẹ mình ra nhà tắm và cứa thêm 5 nhát ở cổ rồi dựng hiện trường giả để mọi người lầm tưởng là mẹ mình tự tử.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra sự việc. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ hung thủ là đứa con bất hiếu.
Bị bắt quả tang ăn trộm lúa nên Trần Đình Tri đã bị mẹ mắng. Tức giận, hắn đã cầm dao đâm chết mẹ đẻ của mình.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 19/6 tại xã Gio Thành, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Vào thời điểm trên, đối tượng Trần Đình Tri (SN 1994, trú tại xã Gio Thành) lén lút trộm lúa trong nhà đem đi bán thì bị mẹ ruột là bà Trần Thị Anh (SN 1970) phát hiện.
Biết con trai trộm lúa bán để lấy tiền tiêu xài nên bà Anh đã quát mắng con. Tức giận vì bị mắng, Tri đã cầm dao đâm 2 nhát vào người mẹ. Khi thấy mẹ đã tắt thở, Tri lo lắng tìm cách thoát tội.
Hắn đưa mẹ mình ra nhà tắm, sau đó cứa thêm 5 nhát vào cổ nạn nhân để dựng hiện trường là một vụ tự tử. Được biết Tri là đối tượng ăn chơi "nổi danh" ở địa phương từ nhiều năm nay.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra sự việc.
Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tri đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Hôm qua (ngày 20/6) tại xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũng xảy ra một vụ trọng án con rể đâm chết “mẹ vợ”.
Hung thủ là Văn Đình Tiến (SN 1991). Tiến sống chung với chị Lê Thị Kim Hồng, con gái bà Đào Thị Cúc (SN 1963) và ông Lê Văn Sự (SN 1956) như vợ chồng từ hơn 1 năm nay. Giữa Tiến và chị Hồng cũng đã có con hơn 1 tuổi.
Ngày 19/6, do mâu thuẫn, Tiến đã đánh chị Hồng nên bà Cúc và ông Sự phải vào can ngăn. Tức giận, Tiến cầm dao đâm bà Cúc chết tại chỗ. Ông Sự cũng bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Văn Đình Tiến đã đến cơ quan công an đầu thú.
Một xã hội không còn mang tính nhân bản nữa rồi. Mặt người ,thân người mà tâm hồn lại là một con thú nên không từ bỏ một hành vi ác độc nào.........thương thay cho VN tôi quá.
Một xã hội không còn mang tính nhân bản nữa rồi. Mặt người ,thân người mà tâm hồn lại là một con thú nên không từ bỏ một hành vi ác độc nào.........thương thay cho VN tôi quá.
Đúng vậy, nhưng suy cho cùng những tên này cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Thử hỏi tại sao và vì đâu nên nỗi này? Vì sao xã hội VN tan tành, nát như tương thế này?
Ngày nào cũng là tai nạn giao thông,con đâm mẹ,cha chém con,chồng giết vợ,vợ đốt chồng,cháu giết bà,giang hồ đâm chém,hiếp dâm v.v...vậy mà Việt nam là nước đứng thứ Hai trên thế giới về hạnh phúc.
Không hiểu mấy thằng bầu chọn,chúng nó định nghĩa chử "hạnh phúc" theo kiểu gì nữa.
.... Đếm từ dưới lên .. Việt Nam chỉ đứng sau Bắc Hàn ....
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.