Một người đàn ông địa phương 62 tuổi bắn chết tám người ở thị trấn phía đông Czech Uherský Brod vào chiều thứ 3.
Các nạn nhân gồm bảy người đàn ông và một phụ nữ, tay súng tự bán mình sau khi cuộc tấn công nhà hàng Druzba trong thị trấn.
Thị trưởng Uherský Brod Patrik Kuncar cho biết người đàn ông có vũ trang đã đột nhập vào quán rượu và bắt đầu bắn bừa bãi.
Một người phụ nữ bị thương. Phát ngôn viên bệnh viện Uherske Hradiste Dana Lipovska nói rằng người phụ nữ bị bắn vào ngực và chấn thương nghiêm trọng.
Ngã tư gần nhà hàng đã đóng cửa và khu vực đã được cảnh sát vây kín. Pavel Lebduska từ đài truyền hình thương mại Séc Prima cho biết rằng tay súng là tội phạm Krimi zpravy.
Lebduska cho biết người đàn ông nói với ông rằng ông ta có súng và một số con tin và "sẽ đưa ra quyết định của riêng mình." Cuộc gọi điện thoại kéo dài khoảng bốn phút.
Ông cho biết ông đã cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện qua nhận dạng của người đàn ông và đã liên lạc với cảnh sát cùng một lúc.
Thủ tướng Czech Bohuslav Sobotka, đang có chuyến thăm Hàn Quốc, bị sốc bởi cuộc tấn công, ông nói đó là bi kịch lớn. Ông bày tỏ sự đau buồn sâu sắc và gửi lời chia buồn đến các gia đình và người thân của các nạn nhân. Ông cho biết ông đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Chovanec giám sát việc điều tra của cảnh sát.
Chovanec nhấn mạnh đây không phải là hành động khủng bố. Ông cho biết tay súng có giấy phép sử dụng súng.
Uherský Brod là thị trấn với gần 17.000 cư dân trên sông Olsava ở khu vực Zlin, miền đông Cộng hòa Séc.
vietbf.com