» Breaking News | Tin Mới |
Chồng Việt Hương lên tiếng sau khi bà xã bị dân mạng liên tục réo tên
New Tab ↗
|
Về phía Việt Hương, cô vẫn chưa có phản hồi mới khi sản phẩm đột nhiên bị réo tên.
Mới đây, Việt Hương bị réo gọi trên mạng xã hội vì sản xuất mặt hàng mỹ phẩm dưới cái tên "Hương Thị". Hoài Phương - chồng của Việt Hương đã chia sẻ lại bài có chứa giấy kiểm định chất lượng sản phẩm. Điều gây chú ý nhất chính là dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý của Hoài Phương: "Để đây thôi và chẳng cần nói gì ạ".
Bài đăng nhanh chóng thu hút đông đảo bình luận từ netizen. Về phía Việt Hương, cô vẫn chưa có phản hồi mới khi sản phẩm đột nhiên bị réo tên.

Chồng Việt Hương lên tiếng sau khi bà xã bị dân mạng liên tục réo tên Nhạc sĩ Hoài Phương bén duyên cùng danh hài Việt Hương năm 2005, khi cô qua Mỹ lưu diễn. Sau nhiều lần gặp gỡ, cả hai nảy sinh sự đồng cảm, yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân năm 2007. Thời điểm đó, Việt Hương bỏ lại sau lừng sự nghiệp đang kỳ nở rộ tại quê nhà, sang Cali cùng chồng vun vén hạnh phúc. Hoài Phương khi ấy đang dạy học tại tiểu bang Utah cũng ngừng hẳn để về ‘xây tổ ấm’ cùng vợ.
Những năm vừa qua, Việt Hương liên tục đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để công tác và về thăm gia đình. Cho đến cách đây 3 năm, Hoài Phương đã chính thức đưa con gái về Việt Nam định cư ở gần vợ. Họ đã có 16 năm bên nhau mặn nồng và luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cách thể hiện tình cảm.
Việt Hương cho biết cô và ông xã ở bên nhau 20 năm nhưng chưa làm đám cưới. Nữ diễn viên chia sẻ: "Đám cưới sau này đãi 5 món cho cả gia đình mình, đi tới không cần tặng quà chỉ cần mặc đồ đẹp tới chụp hình. Mọi người đến với vợ chồng em là em vui rồi". Lý do là vì thời gian ở Mỹ, Việt Hương và Hoài Phương không có gia đình bên cạnh, bạn bè cũng không quá nhiều nên cả hai không tổ chức lễ cưới rình rang.
|
|
1 Reply | 1,493 Views |
Nov 18, 2025 - 12:03 AM - by june04
|
Doanh nghiệp Mỹ vay tiền từ Trung Quốc nhiều nhất thế giới
New Tab ↗
|
Doanh nghiệp Mỹ vay tiền từ Trung Quốc nhiều nhất thế giới; Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật 24h qua.
Doanh nghiệp Mỹ vay tiền từ Trung Quốc nhiều nhất thế giới?
Doanh nghiệp Mỹ đã vay hơn 200 tỷ USD từ các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc trong giai đoạn 2000-2023, trở thành quốc gia vay nhiều nhất thế giới từ nền kinh tế lớn thứ hai. Con số này gây bất ngờ và được đánh giá là “mỉa mai” khi các chính quyền Trump và Biden liên tục cảnh báo doanh nghiệp Mỹ tránh phụ thuộc tài chính vào Trung Quốc.
Phần lớn khoản vay được dùng để hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm cổ phần tại các công ty Mỹ, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ cao và nhạy cảm về an ninh quốc gia như robot, bán dẫn, công nghệ sinh học. Sau khi Bắc Kinh công bố kế hoạch “Made in China 2025”, tỷ lệ các khoản vay liên quan đến 10 ngành công nghệ trọng điểm tăng vọt từ 46% lên 88%.
Các khoản vay thường được giấu kín qua mạng lưới công ty vỏ bọc tại Cayman, Bermuda, Delaware… khiến giới chức Mỹ khó phát hiện. Một trường hợp điển hình năm 2015: ngân hàng Trung Quốc cho vay 1,2 tỷ USD để doanh nghiệp nước này mua 80% cổ phần Ironshore – công ty bảo hiểm có khách hàng là nhân viên CIA và FBI; sau đó Mỹ buộc bên mua phải thoái vốn.
Vốn Trung Quốc chảy vào khắp nước Mỹ, tập trung tại Đông Bắc, khu vực Ngũ Đại Hồ, Bờ Tây và Vịnh Mexico. Trên toàn cầu, các ngân hàng quốc doanh Trung Quốc đã giải ngân hơn 2.000 tỷ USD cho doanh nghiệp nước ngoài trong cùng giai đoạn, gấp đôi mọi ước tính trước đây, cho thấy mạng lưới cho vay rộng lớn và tinh vi hơn nhiều so với nhận thức của phương Tây. Từ 2020, Mỹ đã siết chặt giám sát thông qua CFIUS để bảo vệ các lĩnh vực then chốt.
Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp?
Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đà tăng tích cực ngày 18/11/2025 (Thứ Ba), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, với VN-Index khép phiên tại mức sát 1.660 điểm, tích lũy tổng cộng 28 điểm sau ba ngày. Dù thị trường giằng co mạnh mẽ với nhu cầu chốt lời ngắn hạn, chỉ số nhiều lần đảo chiều từ tăng sang giảm và có lúc mất hơn 8 điểm, dòng tiền cuối phiên đổ mạnh vào các mã lớn đã giúp VN-Index bật tăng hơn 5 điểm. Tuy nhiên, tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" vẫn hiện hữu khi số cổ phiếu giảm (161 mã) vượt trội so với tăng (152 mã) trên sàn TP.HCM.
Động lực chính đến từ nhóm Vingroup, với bốn mã VIC, VHM, VRE và VPL đều đóng cửa xanh. Nổi bật, VIC tăng 1,4% lên 220.000 đồng/CP, góp gần 3 điểm cho chỉ số; các mã còn lại đảo chiều từ đỏ sang xanh với biên độ 0,1-2%. Theo ngành, chứng khoán dẫn đầu hưng phấn khi toàn bộ mã tăng giá, ORS và VND dẫn đầu với 1,8% và 1,3%. Nhóm thép cũng tích cực, HPG tăng 0,7% lên 27.500 đồng/CP.
Ngược lại, bất động sản phân hóa mạnh: NVL, LDG và "họ" Vingroup xanh điểm, nhưng HDG, DIG, SCR, NLG, HQC giảm hơn 1%. Ngân hàng dao động hẹp, TPB và VPB tăng trên 2,5%, LPB giảm 1,3%; các mã đầu ngành như VCB, BID, TCB chỉ biến động dưới 1%.
Thanh khoản cải thiện rõ rệt, đạt 22.250 tỷ đồng trên HoSE – cao nhất tuần, tăng 700 tỷ so với phiên trước. VIX dẫn đầu giá trị khớp lệnh với hơn 1.150 tỷ đồng, theo sau là HPG, SSI, SHB. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên thứ 10 liên tiếp, với giá trị rút ròng hơn 6.400 tỷ đồng từ đầu chuỗi; hôm nay bán 2.800 tỷ, mua 2.750 tỷ, tập trung xả MBB (5,7 triệu CP), VIX, VCI, VND.
Theo phân tích Yuanta, việc vượt mốc kháng cự 1.655 điểm kết thúc giai đoạn tích lũy, rủi ro điều chỉnh giảm, triển vọng tích cực hơn. Nhà đầu tư có thể mua mới với tỷ trọng thấp.
Chính phủ đề xuất thêm 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất?
Chiều 18/11/2025, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn thi hành Luật Đất đai, đề xuất bổ sung ba trường hợp Nhà nước được thu hồi đất vì lợi ích kinh tế - xã hội.
Thứ nhất là các dự án khu thương mại tự do và trung tâm tài chính quốc tế – những dự án có quy mô sử dụng đất lớn, tạo nguồn thu ngân sách mạnh, tăng việc làm nhưng hiện chưa có cơ chế thu hồi đất. Thứ hai, khi chủ đầu tư đã tự thỏa thuận được trên 75% diện tích hoặc với 75% người có đất, HĐND cấp tỉnh sẽ thu hồi phần còn lại để giao cho nhà đầu tư. Thứ ba là thu hồi đất để tạo quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, cho thuê đất hoặc tiếp tục sản xuất kinh doanh. Hiện Luật Đất đai chỉ cho phép thu hồi trong 32 trường hợp như công trình công cộng, trụ sở cơ quan, dự án quan trọng quốc gia, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, lấn biển…
Dự thảo cũng quy định bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sẽ áp dụng bảng giá đất kết hợp hệ số điều chỉnh K thay vì giá đất cụ thể như hiện nay; bảng giá mới do HĐND tỉnh quyết định, áp dụng từ 1/1/2026, xây dựng theo loại đất, vị trí, thậm chí đến từng thửa ở nơi có cơ sở dữ liệu giá. Dự án lấn biển sẽ nộp tiền theo giá đất cụ thể.
Ủy ban Kinh tế Quốc hội đồng tình nhưng yêu cầu làm rõ căn cứ tỷ lệ 75%, có cơ chế xử lý phần đất còn lại, đảm bảo bồi thường hài hòa để tránh khiếu nại vì giá bảng thường thấp hơn mức đã thỏa thuận. Cơ quan thẩm tra nhấn mạnh cần lộ trình thận trọng, phương pháp định giá khoa học và tăng giám sát độc lập để thực hiện nguyên tắc định giá theo thị trường. Dự thảo sẽ được thảo luận tổ ngày 19/11, tại hội trường ngày 1/12 và dự kiến thông qua ngày 11/12/2025.
Sàn giao dịch vàng của Việt Nam: Lý do trước mắt chỉ cho phép vàng vật chất
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu đề án sàn giao dịch vàng quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, với tờ trình dự kiến gửi lên kèm phân công nhiệm vụ các bộ ngành. Tuy nhiên, Cục Quản lý Ngoại hối (NHNN) nhấn mạnh cần triển khai thận trọng theo lộ trình 3 giai đoạn, ưu tiên giao dịch vàng vật chất trước, do nhiều thách thức lớn.
Thứ nhất, Việt Nam không có nguồn khai thác vàng nội địa; từ 2014-2023, NHNN hạn chế nhập khẩu để điều hành tỷ giá và tích lũy ngoại hối, chỉ can thiệp vàng miếng không thường xuyên với khối lượng nhỏ. Điều này khiến nguồn cung khan hiếm, dễ gây biến động thị trường.
Thứ hai, thiếu hạ tầng: chưa có kho lưu trữ tập trung an toàn, trung tâm kiểm định vàng chuyên biệt, trong khi vàng đòi hỏi bảo mật cao hơn tiền mặt. Bài học từ sàn vàng tự phát 2006-2010 cho thấy sử dụng đòn bẩy tài chính (như CFD) dẫn đến rủi ro lớn, thao túng giá và thiệt hại nhà đầu tư khi giá biến động mạnh.
Thứ ba, lo ngại hạn ngạch nhập khẩu: nếu ưu tiên ngân hàng lớn và doanh nghiệp nội bộ, các nhà sản xuất trang sức khác khó tiếp cận, làm giảm tính sôi động và điều tiết thị trường.
Lộ trình đề xuất: giai đoạn 1 chỉ giao dịch vàng nguyên liệu nhập khẩu; giai đoạn 2 mở rộng phân phối doanh nghiệp; giai đoạn 3 mới xem xét phái sinh khi pháp lý hoàn thiện. Chuyên gia Nguyễn Minh Tuấn (AFA Capital) nhấn mạnh sàn phải dựa trên vàng vật chất, minh bạch giao-nhận, tránh lặp mô hình CFD cũ. TS Cấn Văn Lực gợi ý mô hình độc lập hoặc tích hợp sở hàng hóa, với cơ chế niêm yết giá, thuế phí rõ ràng.
Ông Vũ Hùng Sơn (Bảo Tín Mạnh Hải) lo ngại hạn ngạch sẽ kìm hãm doanh nghiệp nhỏ. Ông Ngô Trí Long và Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh thiết kế sàn phải cho phép giám sát thời thực, giảm đầu cơ, dựa trên dữ liệu thực để can thiệp hiệu quả, đồng thời siết điều kiện tham gia. Sàn vàng đúng chuẩn sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giá trong nước-quốc tế, ổn định kinh tế vĩ mô.
|
|
1 Reply | 478 Views |
Nov 19, 2025 - 1:31 AM - by nguoiduatinabc
|
Tần Thủy Hoàng từng bị Trương Lương lên kế hoạch ám sát và thoát chết ra sao?
New Tab ↗
|
Có lẽ trong lịch sử Trung Quốc ít có vị hoàng đế nào bị hành thích nhiều như Tần Thủy Hoàng.
Tần Thủy Hoàng nổi tiếng là vị vua bạo tàn trong lịch sử Trung Quốc
Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất toàn cõi Trung Hoa sau khi tiêu diệt sáu nước chư hầu, chấm dứt thời kỳ Xuân thu - Chiến quốc, đặt nền móng cho chế độ phong kiến Trung Quốc kéo dài hàng ngàn năm về sau. Ông nổi bật trong lịch sử là một vị hoàng đế có tài trí, vũ dũng, nhưng cách cai trị lại vô cùng hà khắc và độc đoán. Việc ông tiêu diệt sáu nước chư hầu lớn và chấm dứt hơn 800 năm lịch sử nhà Chu đã tạo cho Tần Thủy Hoàng không ít kẻ thù.

Tần Thủy Hoàng thường là mục tiêu của những vụ ám sát Tần Thủy Hoàng luôn đề cao cảnh giác. Ông cho xây dựng những cung điện lớn với nhiều hành cung và hệ thống đường ngầm di chuyển, mỗi đêm ông ngủ tại những hành cung khác nhau, kẻ nào tiết lộ vị trí của ông đều bị tội chết. Ngoài việc cấm mang vũ khí khi vào chầu, Tần Thủy Hoàng còn đặt ra quy định về khoảng cách giữa ông với quan lại khi triều kiến.
Tuy nhiên, cho đến gần những năm cuối đời, Tần Thủy Hoàng vẫn suýt bỏ mạng bởi một cuộc ám sát và người lên kế hoạch không ai khác là Trương Lương, một vị khai quốc công thần của nhà Hán sau này.
Sử ký của Tư Mã Thiên và tác phẩm Hán Sở tranh hùng của tác giả Mộng Bình Sơn đều ghi chép lại, Trương Lương là người nước Hàn (một nước nhỏ bị Tần tiêu diệt), dòng dõi tướng quốc nước Hàn. Khi Trương Lương còn nhỏ, chưa ra làm quan mà nước Hàn đã bị diệt, ông ôm mối hận vong quốc với Tần Thủy Hoàng đến mức người em trai chết, ông không lo chôn cất mà bán hết gia sản, bỏ ra nghìn nén vàng ròng, đi khắp các nơi trong thiên hạ liên kết với các nghĩa sĩ mưu đồ việc ám sát Tần Thủy Hoàng.
Bỏ biết bao công sức tìm kiếm, Trương Lương về sau kết giao được với Thượng Hải Công quê ở Hải Biên, là một vị tráng sĩ mình cao hơn trượng, tướng mạo đoan trang, có sức mạnh sử dụng được chiếc chùy sắt nặng 120 cân. Trương Lương lưu người này ở lại nhà mình và lên kế hoạch ám sát Tần Thủy Hoàng.
Năm 218 TCN, 8 năm trước khi Tần Thủy Hoàng băng hà, biết được thông tin Tần Thủy Hoàng sẽ tuần du đến miền đông, đi qua huyện Vũ Dương, ông và Thượng Hải Công phục kích ở gò Bác Lãng, chờ cho Tần Thủy Hoàng đi qua rồi hành thích.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Hải Công thấy xe vua đến, nhanh như chớp lao ra vung chùy đánh tan nát long xa, nhưng trong xe lại không có người, Hải Công bị quân lính ào đến giết chết tại chỗ.
Nguyên nhân là do Tần Thủy Hoàng tự biết mình có những hành động tàn bạo, sợ thiên hạ ám hại nên đã đề phòng trước, chuẩn bị sẵn hai chiếc long xa, một chiếc để ngự lúc du hành, còn một chiếc để không, sai quân sĩ đẩy đi trước. Tần Thủy Hoàng lại may mắn thoát chết một lần nữa và đây cũng là cuộc ám sát cuối cùng nhằm vào ông được sử sách ghi lại.
Tần Thủy Hoàng sau đó nổi trận lôi đình, sai người lùng sục khắp thiên hạ để bắt Trương Lương, nhưng Trương Lương thay tên đổi họ trốn tránh, sau đó ông ra sức phò trợ cho Lưu Bang (sau này thành Hán Cao Tổ) tiêu diệt nhà Tần, lập ra nhà Hán. Trương Lương thường được xếp vào hàng ngũ 10 đại quân sư kiệt xuất nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc, đứng trên cả các bậc quân sư kiệt xuất khác như Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn. Người đời sau thường gọi ông là Mưu Thánh.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
1 Reply | 887 Views |
Nov 18, 2025 - 11:46 PM - by PinaColada
|
Nếu không có Giả Quỳ, nhà Ngụy đã sụp đổ như Viên Thiệu năm xưa?
New Tab ↗
|
Ngay khi Tào Tháo qua đời, Bắc Ngụy rơi vào ranh giới sinh tử: loạn quân nổi dậy, các hoàng tử tranh quyền, Lạc Dương hỗn loạn chẳng khác gì bi kịch nhà họ Viên năm xưa. Nhưng giữa cơn bão quyền lực ấy, chỉ một người đủ tỉnh táo và quyết đoán để giữ lại cơ nghiệp họ Tào – Giả Quỳ. Với hàng loạt quyết sách dập loạn binh, ngăn tranh ngôi và ổn định lòng quân, vị đại thần này đã trở thành “trụ cột cuối cùng” giúp nhà Ngụy đứng vững.
Sau khi Tào Tháo qua đời, Bắc Ngụy rơi vào hỗn loạn, thậm chí còn đối diện với nguy cơ huynh đệ tương tàn, tranh quyền đoạt vị. Tào Tháo mắc bệnh đau đầu nhiều năm, đã sai người triệu danh y Hoa Đà đến chữa bệnh. Hoa Đà đề nghị bổ đầu phẫu thuật để chữa trị dứt điểm, Tào Tháo nghi ngờ Hoa Đà muốn giết mình nên bắt giam ông vào ngục. Hoa Đà chết trong ngục không lâu sau thì Tào Tháo cũng qua đời vào tháng Giêng năm Công Nguyên 220, thọ 66 tuổi.
Hình tượng Tào Tháo là một chủ đề gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc. Hầu hết đánh giá của dân gian thời phong kiến về Tào Tháo là tiêu cực. Tuy nhiên, kể từ thế kỷ XX, các học giả đã có nhìn nhận cân bằng hơn về Tào Tháo, cả về những thành tựu lẫn khuyết điểm của ông.
Trước khi chút hơi thở cuối cùng tại Lạc Dương, Tào Tháo nói với các đại thần rằng: "Thiên hạ chưa an định, không thể tuân theo nghi thức mai táng bình thường. Sau khi chôn cất, các người phải lập tức cởi bỏ áo tang, quay trở lại cương vị, đảm bảo tiền tuyến. Ngoài ra, không được chôn theo vàng bạc châu báu, tất cả giản tiện nhất có thể". Giây phút lâm trung của Tào Tháo, trong 3 người con chỉ có duy nhất Tào Thực - người được Tào Tháo yêu quý nhất ở bên cạnh.
Bởi sau khi tranh đoạt Hán Trung cùng Lưu Bị thất bại, khi Tào Tháo rút về Lạc Dương đã phong Tào Chương làm Việt Kỵ tướng quân, ở lại trấn giữ Trường An. Tào Tháo đã cho gọi Tào Chương trở về để gặp mặt lần cuối nhưng không kịp.
Còn Tào Phi, thân làm trưởng tử nhưng không có mặt lúc Tào Tháo qua đời là bởi đang trấn giữ Nghiệp Thành, nơi được coi là nhà của họ Tào.
Ngụy Vương qua đời, thế tử Tào Phi không có mặt, người nắm binh quyền Tào Chương không về kịp, binh sĩ mệt mỏi bệnh tật sau những trận chiến khổ cực, lòng quân bất an, các quan viên lo ngại nảy sinh biến động nên dự định bí mật phát tang.

Giả Quỳ là người giúp nhà Ngụy ổn định Lạc Dương sau cái chết của Tào Tháo. Chỉ có Gián nghị đại phu Giả Quỳ cho rằng, Ngụy Vương qua đời là một đại sự, không thể che giấu nên đã hạ lệnh phát tang. Để tránh biến động, có người kiến nghị nên thay thế tướng lính trấn thủ các thành bằng người ở Tiêu huyện hoặc Bái Quốc (những nơi là quê hương của Tào Tháo).
Thái thú Ngụy quận Từ Tuyên ngay lập tức ngăn cản, cho rằng hiện tại thiên hạ chưa thống nhất, người người đều muốn báo ơn quốc gia, tại sao lại chỉ sử dụng người Tiêu huyện và Bái Quốc, gây tổn thương tấm lòng của những nhân sĩ vì nước.
Lúc này, quân Thanh Châu lại tự ý rời khỏi Lạc Dương, khiến tình hình vô cùng hỗn loạn. Nhiều ý kiến tại Lạc Dương cho rằng nên hạ lệnh thảo phạt, ngăn chặn toán quân này.
Giả Quỳ cho rằng không làm vậy, bèn ban bố khắp nơi rằng, triều đình sẽ cung cấp lương thực cho tất cả binh sĩ quân Thanh Châu tại địa phương, nhờ vậy mà ngăn chặn được loạn binh.
Trước kia, Tào Thực vì văn chương xuất chúng, nên rất được Tào Tháo yêu thích. Thậm chí ông còn giao Đinh Nghi, Đinh Dực và Dương Tu phò tá Tào Thực, có ý bồi dưỡng người con này làm người kế thừa. Tuy nhiên Tào Thực lại chỉ mê văn chương, thích uống rượu, hành sự thiếu chu đáo.
Tào Phi lại hoàn toàn trái ngược, giỏi che đậy bản thân, biết lôi kéo lòng người, vì thế mà cuối cùng được Tào Tháo chọn làm Thế tử.
Sau khi Tào Chương về đến Lạc Dương, ngay lập tức tìm gặp Tào Thực, nói: "Tiên vương triệu ta quay về, là muốn lập đệ làm người thừa kế".
Tào Thực liền nói: "Không thể! Huynh không nhìn gương huynh đệ Viên Thị sao!".
Tào Chương thấy Tào Thực không đồng ý, bèn đến gặp Giả Quỳ hỏi "Ngọc tỉ của Tiên vương ở đâu?", lộ rõ ý định muốn trở thành người kế thừa, bởi dù gì ông cũng là Hoàng tử.
Giả Quỳ nghiêm nghị nói với Tào Chương rằng "Ngọc tỷ của Tiên vương là thứ mà cậu nên hỏi sao?". Chỉ một câu nói Giả Quỳ đã khiến Tào Chương cứng họng.
Tin dữ Tào Tháo qua đời truyền đến Nghiệp Thành, quân thần thi nhau khóc thương, Tào Phi cũng gào khóc không ngớt.
Lúc đó, em trai của Tư Mã Ý là Tư Mã Phù, khuyên Tào Phi rằng: "Quân chủ qua đời, người trong thiên hạ đều dựa vào mệnh lệnh của điện hạ, ngài nên trên vì tổ tông dưới vì vạn dân, sao có thể khóc lóc như đám phàm phu được!".
Tư Mã Phù sau đó đứng trước triều nói lớn "Bây giờ quân chủ đã mất, thiên hạ chấn động, cấn sớm lập tân chủ, ổn định thiên hạ, các người chỉ biết khóc lóc sao?".
Tư Mã Phù sau đó khuyên Tào Phi lập tức kế vị, nhưng quần thần ở Kiến Nghiệp đều cho rằng để Thái tử Tào Phi kế thừa tước vị của Tào Tháo, cần có một mệnh lệnh chính thức từ Thiên tử mới hợp tình hợp lý.
Thượng thư Trần Kiều lại đưa ra quan điểm khác: "Ngụy vương qua đời, thiên hạ đều hoảng loạn. Hơn nữa, nhưng người con khác của Ngụy Vương đều ở gần đó, nếu không sớm lập tức hành động, ngộ nhỡ 2 bên phát sinh biến cố, xã tắc sẽ lâm nguy".
Vì vậy, các quan viên mau chóng chuẩn bị nghi thức, sáng ngày hôm sau dùng danh nghĩa Vương hậu, lệnh cho Thế tử Tào Phi lập tức kế thừa vương vị.
Không lâu sau đó, Hán Hiến Đế cho người mang chiếu thư cùng với ấn Thừa tướng và Ngụy vương ngọc tỷ đến trao cho Tào Phi.
Có thể nói, nếu khong nhờ Giả Quỳ ra sức ổn định cục diện Lạc Dương, còn Tư Mã Phù ổn định Nghiệp Thành, giúp Tào Phi nhanh chóng kế vị, rất có thể chính quyền Tạo Nguy khi đó sẽ lăn vào vết xe đổ của nhà họ Viên khi xưa (sau khi Viên Thiệu chết, các con tranh giành quyền lực, dẫn đến thế lực phân chia và bị Tào Tháo tiêu diệt).
Sau khi di thể Tào Tháo được chuyển về mai táng tại Nghiệp Thành, Tào Thực và Tào Chân cũng quay về vùng đất của mình.
Đến mùa thu năm đó, Tào Phi sai thân tín dâng thư lên Hán Hiến Đế, khuyên Hiến Đế nhường ngôi cho Ngụy vương. Để tỏ ra khiêm nhường, Tào Phi đã từ chối Hán Hiến Đế 3 lần, đến lần thứ 4 mới nhận, chấm dứt hơn 30 năm ngồi trên ngai vàng làm vua bù nhìn của Hán Hiến Đế, nhà Hán chính thức bị thay thế bởi Tào Ngụy.
Các đại thần còn bày ra một nghi thức nhường ngôi long trọng để Hán Hiến Đế bưng Ngọc tỷ truyền quốc dâng cho Ngụy vương Tào Phi để tỏ rằng hoàn toàn tự nguyện.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
1 Reply | 965 Views |
Nov 18, 2025 - 11:45 PM - by PinaColada
|
Không tìm ra bằng chứng nào cho thấy bà Bộ trưởng Tư pháp New York đã gian lận khi vay nợ mua nhà
New Tab ↗
|
WASHINGTON, D.C.
Các điều tra viên cao cấp chuyên trách về gian lận tại Fannie Mae đã đưa ra kết luận cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy bà Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp ở New York, đã phạm tội gian lận trong hồ sơ vay nợ mua nhà, theo thông tin mới được tiết lộ ra hôm thứ Hai, 17 tháng Mười Một, trong hồ sơ tòa do nhóm pháp lý của bà James đệ trình lên, Reuters cho hay.
Luật sư của bà James yêu cầu thẩm phán liên bang bác bỏ cáo buộc về hình sự dựa trên lý do "có hành vi sai trái nghiêm trọng của chính phủ" với nhiều chi tiết mới về những lo ngại nội bộ tại Fannie Mae và vai trò của ông Bill Pulte, đồng minh của ông Donald Trump và hiện là Giám đốc phụ trách Federal Housing Finance Agency (FHFA), trong việc thúc ép cuộc điều tra này.

Bà Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp ở New York
Trong các cuộc trao đổi nội bộ hồi tháng Sáu giữa ông Sean Soward, giám đốc Phòng Chống Gian Lận Nợ Nhà của Fannie Mae, và bà Jennifer Horne, phó chủ tịch phụ trách tội phạm về tài chính, ông Soward cho biết các lời cáo buộc này "chắc chắn không phải là bằng chứng rõ ràng và đủ thuyết phục về gian lận", theo hồ sơ tòa án cho thấy.
Bà James, một đảng viên Dân Chủ được bầu làm Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York, đang bị tố cáo đã gian lận ngân hàng và khai báo sai khi bị cho là sử dụng một căn nhà ở Virginia như tài sản đầu tư, dù điều khoản vay yêu cầu đây phải là nơi cư trú thứ hai. Bà đã tuyên bố mình vô tội.
Đây là một trong nhiều vụ án nhắm vào các đối thủ chính trị của Tổng Thống Donald Trump sau khi ông kêu gọi Bộ Tư Pháp ra tay hành động theo lệnh của ông.
Cuộc điều tra bắt đầu sau khi ông Pulte gửi đơn đề nghị truy tố hình sự lên Bộ Tư Pháp, sau đó Bộ trưởng Pam Bondi giao cho ông Ed Martin, người được gọi là "trùm vũ khí hoá" bộ máy Tư Pháp, với vai trò Phó Công tố viên Liên bang đặc biệt, phụ trách các vụ gian lận thế chấp liên quan đến giới chức công quyền.
Sau đó, ông Trump bổ nhiệm bà Lindsey Halligan, cựu luật sư riêng của ông, làm quyền biện lý liên bang tại Khu Vực Đông Virginia sau khi người tiền nhiệm từ chối truy tố bà James vì "không có đủ bằng chứng cụ thể nào".
Công Tố Viên Lindsey Halligan, người giữ vai trò trung tâm trong toàn bộ quy trình buộc tội, chưa từng làm việc trong hệ thống Tư pháp chứ đừng nói đến việc đứng ra đảm nhiệm truy tố một vụ án hình sự chính trị tầm cỡ quốc gia.
Trước khi được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm vào vị trí Quyền Biện lý Liên bang ( interim U.S. Attorney) cho khu vực Miền Đông Virginia, bà Halligan chỉ hành nghề luật sư trong lãnh vực bảo hiểm. Bà Halligan từng tham gia nhóm luật sư đại diện cho ông Trump trong vụ lấy hồ sơ mật về Mar-a-Lago cất giấu. Sau này, khi ông Trump thắng nhiệm kỳ hai, bà từng là phụ tá trong Tòa Bạch Ốc.
Bà Halligan không có chuyên môn nào về quy trình tố tụng hình sự, đây một điều rất bất thường khi bà được giao trách nhiệm dẫn đầu một vụ truy tố cấp quốc gia.

Bà Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp New York (giữa hình), dự khán trong phiên toà xử cựu Tổng Thống Donald Trump về vụ khai khống tài sản ở Manhattan hồi tháng Giêng, 2024. (Ảnh: Seth Wenig-Pool/Getty Images)
Nghi vấn về sự lạm quyền và ảnh hưởng của ông Pulte
Luật sư của bà James đặt câu hỏi làm như thế nào mà Giám Đốc Pulte có được hồ sơ nợ nhà không công khai của thân chủ họ, đồng thời cho biết ông này đã gửi cho Halligan một lá thư riêng ngày 6 tháng Mười, trong đó bao gồm các tính toán về tài chính có liên quan đến căn nhà và thông tin từ nhóm điều tra về tài chính của Fannie Mae.
Không lâu sau khi nhận thư, bà Halligan trình bày các bằng chứng trước một đại bồi thẩm đoàn khác ở Alexandria, thay vì đại bồi thẩm đoàn ở Norfolk, vốn được triệu tập ban đầu cho vụ án này. Theo hồ sơ, bản cáo trạng được đưa ra "trùng khớp chính xác với các con số Pulte đã gửi cho bà".
"Hành động của Giám Đốc Pulte đã lạm dụng chức vụ để thúc ép cuộc điều tra nhắm vào bà James, vượt ngoài quy trình và quy định của cơ quan, dù đã nhiều lần được thông báo rằng không có bằng chứng sai phạm nào", hồ sơ nộp tòa của luật sư bà James nêu rõ.Và chính từ vị trí đó, ông lại là người tự tiếp cận hồ sơ thế chấp của Letitia James, tự "tính toán, rồi gửi thẳng cho công tố viên", một điều mà ngay cả các chuyên gia của Fannie Mae cũng nói là không có cơ sở.
Bill Pulte là doanh nhân mạng xã hội sinh năm 1988, nổi tiếng nhờ dòng họ đã sáng lập ra PulteGroup và chiến dịch huy động từ thiện qua Twitter. Ông không có nền tảng tài chính nhưng được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm làm Giám Đốc Federal Housing Finance Agency vào năm 2025.
Reuters trước đó đưa tin rằng Tòa Bạch Ốc đã cách chức Quyền Tổng Thanh tra FHFA Joe Allen hồi đầu tháng sau khi ông tìm cách cung cấp tài liệu điều tra bắt buộc theo Hiến Pháp cho các công tố viên.
Nhóm luật sư của James cho biết, đến nay những tài liệu này vẫn chưa được chuyển cho phía bào chữa.
Hồ sơ cũng nêu lo ngại về hành vi của Phó Công Tố Viên Martin, bao gồm việc ông chụp ảnh trước nhà của bà James ở Brooklyn và gửi thư yêu cầu bà từ chức Bộ Tư Pháp New York. "Chính lá thư đó đã vi phạm quy định của Bộ Tư Pháp và nhiều chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp", luật sư của bà viết.
Ed Martin sinh năm 1970, là luật sư bảo thủ nổi bật trong phong trào "Stop the Steal" và không có kinh nghiệm truy tố liên bang. Được Tổng Thống Trump bổ nhiệm làm quyền biện lý liên tại Washington, D.C. nhưng bị phản đối nặng ở Thượng Viện vì không có kinh nghiệm truy tố liên bang, quá mức thiên vị chính trị, liên quan tới các tổ chức ủng hộ vụ bạo loạn ở Capitol, theo tạp chí Forbes.
Sau đó, ông Martin được tổng thống bổ nhiệm vào chức luật sư chuyên về ân xá tại Bộ Tư Pháp.Sự bổ nhiệm của Martin gây tranh cãi vì ông là nhân vật thiên kiến chính trị rõ rệt trong một vị trí đòi hỏi tính trung lập cao, tổ chức truyền thông bất vụ lợi Propublica cho hay.
|
|
1 Reply | 781 Views |
Nov 18, 2025 - 7:33 PM - by trungthuc
|
Cả giới giải trí Hong Kong tới lễ tang Hứa Thiệu Hùng
New Tab ↗
|
Theo như thông tin mới đây đưa tin lễ tang cố nghệ sĩ Hứa Thiệu Hùng diễn ra ngày 18/11, khiến có rất nhiều ngôi sao giải trí đã tới đưa tiễn Hứa Thiệu Hùng, vì cố nghệ sĩ này là ngôi sao gạo cội của giới giải trí Hong Kong, diễn viên quen mặt trên đài TVB. Nhiều đồng nghiệp không thể có mặt đã tặng vòng hoa hoặc dùng việc quyên góp để bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Hứa Thiệu Hùng.

Trang HK01 đưa tin lễ tang cố nghệ sĩ Hứa Thiệu Hùng diễn ra ngày 18/11. Gia đình tổ chức tang lễ tại sảnh Bảo Phúc, tầng trệt của Nhà tưởng niệm Bảo Phúc. Nhiều nghệ sĩ như Xa Thi Mạn, Huỳnh Tử Hoa, Huỳnh Tông Trạch, Trương Gia Huy, Huỳnh Thúy Như, Tiêu Chính Nam, Quách Tấn An, Quan Lễ Kiệt, Miêu Kiều Vỹ, Thích Mỹ Trân, Huỳnh Hạo Nhiên, Đàm Tuấn Ngạn, Khâu Lễ Đào, Lê Diệu Tường, Mạch Trường Thanh, Đỗ Kỳ Phong... đã tới đưa tiễn.

Trong đó, 8 diễn viên gạo cội của Hong Kong là Tằng Vỹ Minh, Mạch Trường Thanh, La Nhạc Lâm, Âu Dương Chấn Hoa, Quan Lễ Kiệt, Miêu Kỳ Vỹ, Nguyễn Triệu Tường, Đỗ Yến Ca là những người đưa linh cữu ngôi sao quá cố tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Tại lễ tang, nam diễn viên Miêu Kỳ Vỹ đã không giấu nổi sự xúc động, rơi nước mắt nói lời từ biệt người bạn, người anh thân thiết. Nhiều đồng nghiệp không thể có mặt đã tặng vòng hoa hoặc dùng việc quyên góp để bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Hứa Thiệu Hùng như Cổ Thiên Lạc, Thành Long, Ngô Ngạn Tổ, Hồ Hạnh Nhi, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Dư An An, Quan Cúc Anh, Khương Hạo Văn và vợ Triệu Ninh, Châu Lệ Kỳ, Tiền Gia Lạc, Trịnh Du Linh, Uyển Quỳnh Đan...

Con gái nuôi của ông, nữ diễn viên Xa Thi Mạn chia sẻ: "Cha nuôi là người tôi vô cùng tôn trọng. Tôi quen ông từ rất lâu qua những lần ông đóng vai cha của tôi. Mỗi lần đóng phim, ông luôn nghiêm túc, thậm chí khi gia đình có việc gấp ông cũng cố gắng hoàn thành vai diễn để không làm lãng phí công sức tiền bạc của mọi người. Tinh thần và trách nhiệm của ông là bài học mà tôi luôn khắc ghi".

Trước đó, khi biết tin Hứa Thiệu Hùng nguy kịch, Xa Thi Mạn và nhiều đồng nghiệp đã nhanh chóng gác công việc để tới bệnh viện nhìn mặt cha nuôi lần cuối. Xa Thi Mạn chia sẻ dù nam diễn viên đã qua đời, cô cũng sẽ thay cha chăm sóc người thân của ông.

Con gái Hứa Thiệu Hùng, Hứa Huệ Tinh khi trả lời phỏng vấn đã gửi lời cảm ơn tới sự giúp đỡ của các nghệ sĩ, sự tôn trọng của truyền thông. Cô chia sẻ: "Cha tôi ra đi quá đột ngột, đến giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật. Cha tôi là người có trách nhiệm và đã chăm sóc tôi nhiều năm. Điều hối tiếc nhất là tôi không có đủ thời gian để báo hiếu với ông và chưa kịp hoàn thành mong muốn của cha là được bế cháu".

Hứa Thiệu Hùng trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 28/10 do suy đa tạng sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Trong suốt hơn nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, khán giả không thể quên hình ảnh “Hoan Hỉ ca” trong Sứ đồ hành giả, Lục Tốn trong Lâm Xung 1986. Hứa Thiệu Hùng để lại dấu ấn sâu đậm với hàng loạt vai diễn kinh điển, trải dài qua nhiều thời kỳ và thể loại phim như Phượng hoàng lửa, Anh hùng xạ điêu 1983, Lộc đỉnh ký 1984, Chuyện chàng vượng, Đát Kỷ trụ vương, Người trong giang hồ, Tân trát sư muội...

Dù thường đảm nhận vai phụ, ông vẫn chinh phục khán giả bằng diễn xuất tự nhiên, duyên dáng. Chính vì thế, ông được mệnh danh là “vua vai phụ” của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Nam ca sĩ gạo cội Lâm Tử Tường tới tang lễ để chia buồn cùng gia quyến và tiễn biệt Hứa Thiệu Hùng.

Tại linh đường, gia đình nam nghệ sĩ quá cố cũng sắp xếp khung thời gian để khán giả yêu mến ông có thể đến viếng. Có không ít người hâm mộ đã có mặt từ sớm để đưa tiễn ông đoạn đường cuối cùng. Trong ảnh là nam diễn viên Lê Diệu Tường có mặt tại lễ viếng.
|
|
1 Reply | 1,087 Views |
Nov 18, 2025 - 7:06 PM - by vuitoichat
|
Lời đề nghị “tế nhị” của hàng xóm
New Tab ↗
|
Một buổi tối, cô gái trẻ nhận được một mảnh giấy viết tay từ người hàng xóm cạnh quán nước.
Trong thư, ông hàng xóm viết đầy “tình cảm”:
– Chào em, anh là hàng xóm bên trái. Đêm nay anh muốn… ngủ với em khoảng 30 phút. Anh gửi em 1 triệu. Khoảng 2 giờ anh sang gõ cửa, em ra mở nhé. Em có thể tắt đèn đi, nếu sáng hai lần không đủ thì không sao…
– Nếu em đồng ý thì đừng nói cho ai biết. Anh rất đơn giản thôi. Em nên biết điều. Đọc xong thì làm theo anh dặn nhé. Anh đang chờ ở ngoài.
Cô gái đọc xong, cười khẩy, dán mảnh giấy lên cửa kèm dòng chữ:
“Hàng xóm bên phải cũng gửi 2 triệu, lại còn đẹp trai hơn. Xin lỗi anh!”
VietBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 1,209 Views |
Nov 18, 2025 - 2:05 PM - by troopy
|
Florida giải cứu hơn 120 trẻ khỏi tội phạm ấu dâm
New Tab ↗
|
Giới chức Florida thông báo giải cứu, xác định vị trí 122 trẻ em mất tích liên quan tội phạm ấu dâm trong chiến dịch lớn lịch sử.
Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier ngày 17/11 công bố kết quả chiến dịch Về nhà Ngày lễ (OHH) kéo dài hai tuần, được mô tả là "chiến dịch giải cứu trẻ em lớn nhất lịch sử" liên quan tội phạm ấu dâm.
"Nhiều trẻ em đã bị bạo hành theo những cách không từ ngữ nào có thể mô tả được", ông Uthmeier cho biết, đồng thời cam kết sẽ truy tố mọi nghi phạm ở mức cao nhất mà pháp luật cho phép. "Những kẻ săn mồi trẻ em cần tránh xa Florida. Các người không được chào đón tại đây".
Tổng cộng 122 nạn nhân, từ 23 tháng tuổi đến 17 tuổi, đã được giải cứu hoặc xác định vị trí. Phó giám đốc Cơ quan Thực thi pháp luật Florida Vaden Pollard khẳng định toàn bộ nạn nhân đã an toàn, gọi đây là "chiến thắng của toàn bang".

Tổng chưởng lý Florida James Uthmeier (giữa) ngày 17/11 công bố chiến dịch giải cứu trẻ em bị tội phạm ấu dâm bắt cóc. Ảnh: Văn phòng Tổng chưởng lý Florida
Phần lớn nạn nhân được phát hiện tại các thành phố lớn như Tampa, Orlando, Jacksonville và Fort Myers, trong khi một số trường hợp được định vị ở 9 bang khác. Một trẻ được tìm thấy ở Mexico và một trường hợp khác tại Guatemala.
Ít nhất 6 nghi phạm bị bắt trong hai tuần triển khai chiến dịch OHH, với loạt cáo buộc từ hành vi đồi trụy đến xâm hại tình dục. Giới chức Florida khẳng định sẽ còn có thêm các vụ bắt giữ trong thời gian tới.
Chiến dịch giải cứu được công bố 5 ngày sau khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo hoàn tất cuộc truy quét tội phạm tình dục cũng tại bang Florida, phối hợp giữa lực lượng liên bang và địa phương.
Chiến dịch mang tên Gửi trả Tội phạm (OCR) bắt giữ hơn 230 người nhập cư trái phép. Thông cáo của DHS cho biết các nghi phạm đều thuộc diện phạm tội nghiêm trọng, trong đó có 150 cá nhân bị mô tả là "tội phạm săn mồi tình dục". Những nghi phạm còn lại bị cáo buộc có hành vi cưỡng hiếp, hành hung và mưu sát.
Bộ trưởng DHS Kristi Noem nhấn mạnh các nghi phạm "không chỉ là tội phạm tình dục đơn thuần, mà còn đặc biệt nhắm vào trẻ em". Bà khẳng định chiến dịch đã giúp cho trẻ em tại Mỹ được sống an toàn hơn.
DHS tuyên bố thời kỳ "bắt cho có rồi lại thả" của các cơ quan chấp pháp Mỹ đã kết thúc và chiến dịch OCR là minh chứng cho "một kỷ nguyên mới về luật pháp và trật tự, loại bỏ những đối tượng nguy hiểm nhất để bảo vệ trẻ em".
|
|
1 Reply | 1,040 Views |
Nov 18, 2025 - 8:31 AM - by sunshine1104
|
Khoe đồ hiệu đầy người nhưng đi ăn không trả tiền, “yêu nữ hàng hiệu” bị bắt
New Tab ↗
|
Pei Chung, 34 tuổi, sống tại Brooklyn, liên tiếp bị bắt vì ăn quỵt tại nhiều nhà hàng cao cấp ở New York. Cô giả làm người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực để xin miễn tiền ăn.
Theo New York Post, Pei Chung sống trong một tòa nhà sang trọng ven sông ở Brooklyn và thường khoe giày Prada, túi Louis Vuitton, khăn Hermes trên Instagram cá nhân có khoảng 13.000 người theo dõi. Cô được cho là đóng giả người có sức ảnh hưởng về ẩm thực, mang theo máy ảnh và thiết bị chiếu sáng, thường xuyên đăng ảnh các món đắt tiền như thịt cừu Colorado tại nhà hàng Francie đạt sao Michelin hay thịt bò vân mỡ từ nhà hàng nổi tiếng Peter Luger.
Tuy nhiên, theo cảnh sát, kể từ cuối tháng 10, Pei đã bị bắt 5 lần vì đến ăn tại nhiều nhà hàng khắp New York nhưng từ chối thanh toán ít nhất 9 lần.
Các nhà hàng cho biết Pei thường đi một mình, ăn mặc cực kỳ sang trọng và nói năng nhỏ nhẹ. Cô ngồi hàng giờ liền, liên tục gọi món trị giá hàng trăm USD rồi chụp ảnh như một food blogger chuyên nghiệp. Nhân viên phục vụ cho rằng Pei “trông như người có tiền”, nhưng khi đưa hóa đơn, cô lập tức nói “không có tiền trả” và tỏ ra như đang làm việc theo thỏa thuận với nhà hàng.

Pei đã bị bắt 5 lần vì đến ăn tại nhiều nhà hàng khắp New York nhưng từ chối thanh toán ít nhất 9 lần. Ảnh: Instagram
Ngày 22/10, Pei đến nhà hàng Francie và gọi gan ngỗng giá 15 USD (khoảng 396.000 đồng), carpaccio 32 USD (khoảng 845.000 đồng), mỳ bucatini 28 USD (khoảng 739.000 đồng), thịt cừu 52 USD (khoảng 1,37 triệu đồng) và bánh mousse chocolate nóng 19 USD (khoảng 501.000 đồng).
Tổng hóa đơn 188 USD (khoảng 4,96 triệu đồng). Theo báo cáo của cảnh sát, Pei đã tìm cách trao đổi bằng việc đăng bài quảng bá thay vì thanh toán.
John Winterman, chủ sở hữu Francie, nói: “Cô ta tự nhận là người có sức ảnh hưởng, đề nghị đăng bài và ảnh trên blog để đổi lấy bữa ăn”. Nhà hàng không đồng ý vì không hề có thỏa thuận nào từ trước.
Khi thẻ thanh toán của Pei đều bị từ chối, cô nói đang đợi gia đình chuyển tiền. Dù chưa trả hóa đơn, cô quay lại nhà hàng nhiều lần và đều bị từ chối phục vụ.
Tối 7/11, Pei tiếp tục đến Francie và gọi thêm đồ ăn trị giá 83,83 USD (khoảng 2,21 triệu đồng) rồi từ chối thanh toán. Nhà hàng gọi cảnh sát, và Pei bị bắt với cáo buộc sử dụng dịch vụ trả phí mà không thanh toán.
Theo cảnh sát, tối 27/10, Pei cũng đến Peter Luger và ăn quỵt 146 USD (khoảng 3,85 triệu đồng). Sau đó, cô vẫn đăng tải hình ảnh trải nghiệm sang trọng tại đây lên mạng xã hội.
Jeckson Leonardo, quản lý Peter Luger, cho biết Pei biến mất 45 phút vào thời điểm thanh toán. Nhân viên tìm thấy cô đang trốn trong nhà vệ sinh. Khi bị yêu cầu thanh toán, Pei hỏi một nhân viên nam rằng liệu anh ta có muốn trả tiền giúp hay không, đổi lại cô “sẽ trả bằng cách khác, không phải tiền mặt”. Nhà hàng lập tức gọi cảnh sát.
Quản lý cũng cho biết trước khi bị bắt, Pei còn tranh thủ đóng gói thức ăn mang đi rồi cầm theo khi bị đưa ra ngoài.
Ngày 11/11, Pei lại từ chối thanh toán 135 USD (khoảng 3,56 triệu đồng) tại Motorino Pizza. Cô bị bắt thêm một lần nữa và lần này nhận lệnh phải ra hầu tòa.
Pei Chung hiện được ghi nhận đã gây thiệt hại cho nhiều nhà hàng ở New York thông qua cùng một chiêu thức: giả làm influencer, ăn uống sang chảnh và chụp ảnh chuyên nghiệp, sau đó từ chối trả tiền hoặc tìm cách thương lượng bằng “bài review”.
VietBF@ sưu tập
|
|
1 Reply | 1,154 Views |
Nov 18, 2025 - 6:14 AM - by PinaColada
|
Ấn Độ đã lên tiếng sau phán quyết tử hình cựu Thủ tướng Bangladesh
New Tab ↗
|
Ngày 17/11, Ấn Độ tuyên bố họ có ghi nhận phán quyết của Tòa án Tội phạm Quốc tế của Bangladesh (ICT) tuyên án tử hình đối với cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.

Bà Sheikh Hasina. (Ảnh: Bloomberg)
Tuy nhiên, Ấn Độ không đề cập đến lời yêu cầu đòi dẫn độ bà Hasina về nước để thi hành án của cơ quan Tư pháp Bangladesh.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra sau khi nước láng giềng Bangladesh chính thức gửi yêu cầu cho dẫn độ cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, người được cho là đang cư trú tại một địa điểm bí mật ở thủ đô New Delhi kể từ khi rời khỏi đất nước hồi tháng 8/2024.
Bộ Ngoại giao Bangladesh cảnh cáo rằng, bất cứ quốc gia nào chứa chấp bà Hasina có thể bị xem là hành động "không thân thiện và coi thường công lý".
Bên cạnh việc ghi nhận phán quyết của Tòa án Bangladesh, New Delhi đồng thời nhấn mạnh lời cam kết "vì lợi ích tốt nhất của người dân Bangladesh, đề cao các giá trị hòa bình, dân chủ, ổn định và cơ hội hòa nhập".
Trước đó cùng ngày, ICT đã tuyên án tử hình đối với bà Hasina (78 tuổi), trong phiên xét xử vắng mặt với cáo buộc "phạm tội ác chống lại nhân loại" vì đã ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình do phong trào sinh viên đứng đầu khiến cho hơn 800 người bị chết và khoảng 14,000 người khác bị thương.
Lần gần nhất Bangladesh gửi lời yêu cầu cho dẫn độ cựu Thủ tướng Hasina đến nước láng giềng là hồi tháng 12/2024, chỉ hai tuần sau chuyến thăm Dhaka của Thứ trưởng thường trực bộ Ngoại giao Ấn Độ Viktam Misri. Tuy nhiên, New Delhi đến nay vẫn chưa đưa ra trả lời chính thức.
Theo nội dung của Hiệp ước dẫn độ song phương Ấn Độ-Bangladesh ký kết hồi năm 2013, lời yêu cầu dẫn độ có thể bị từ chối nếu quyết định này được xem là "có động lực chính trị" hoặc không xuất phát từ "thiện chí vì lợi ích công lý". Đây là lập luận mà bà Hasina nhiều lần nhắc đếnđể bảo vệ cho bản thân kể từ khi chạy sang Ấn Độ lánh nạn.
Trong bối cảnh Bangladesh chỉ còn ba tháng nữa sẽ bước vào cuộc bầu cử Quốc hội và Trưng cầu dân ý về cải cách Hiến pháp, phán quyết với cựu Thủ tướng Sheikh Hasina được dự báo sẽ làm phức tạp thêm tình hình nội bộ và mối bang giao với nước láng giềng Ấn Độ. Dù vậy, Ấn Độ vẫn khẳng định sẽ "hợp tác xây dựng với tất cả các bên liên quan".
Phán quyết tử hình này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi giới truyền thông Bangladesh đưa tin về các vụ nổ bom tự chế, trong đó có vụ nổ trước nhà một cố vấn tương đương cấp Bộ trưởng ngày 16/11.
Cảnh sát trưởng Dhaka Sheikh Mohammad Sazzat Ali đã ra lệnh "bắn tại chỗ" nếu bất cứ ai tìm cách đốt phá xe cộ hoặc ném bom tự chế. Chỉ thị được đưa ra khi có gần 50 vụ tấn công gây ra hỏa hoạn lớn nhỏ, chủ yếu nhắm vào phương tiện giao thông, và hàng chục vụ nổ bom tự chế được báo cáo trên toàn quốc. Truyền thông đưa tin đã có 2 người bị thiệt mạng.
Đảng Liên đoàn Awami của bà Hasina kêu gọi cho đóng cửa trên cả nước để phản đối phán quyết này.
|
|
1 Reply | 987 Views |
Nov 18, 2025 - 4:45 AM - by S9g*
|
Hàng không Mỹ hỗn loạn, đối mặt nguy cơ tê liệt
New Tab ↗
|
Giữa bế tắc ngân sách lịch sử, FAA yêu cầu giảm hàng loạt chuyến bay trên khắp nước Mỹ nhằm “giữ an toàn hệ thống”, khiến hàng không đối mặt nguy cơ tê liệt toàn diện.
Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa ban hành lệnh khẩn, yêu cầu giảm 4% tổng số chuyến bay tại các sân bay lớn trên toàn quốc bắt đầu từ 6h (giờ miền Đông) ngày 7/11, trong bối cảnh “hệ thống đang chịu áp lực nghiêm trọng”, theo CNN.
Theo lộ trình được FAA công bố, mức cắt giảm sẽ tiếp tục tăng dần: 6% đến ngày 11/11, 8% đến ngày 13/11 và có thể đạt 10% đến ngày 14/11, nếu chính phủ liên bang vẫn chưa đạt được thỏa thuận để chấm dứt tình trạng ngưng hoạt động.
FAA cho biết, các hãng hàng không sẽ tự quyết định chuyến bay nào bị hủy, song hành khách sẽ được hoàn tiền vé nhưng không được bồi hoàn chi phí phát sinh như khách sạn, vì đây được xem là tình huống ngoài lỗi của hãng.
“Chúng tôi đang nhận thấy dấu hiệu quá tải trong hệ thống. Việc chủ động giảm số lượng chuyến bay là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ”, ông Bryan Bedford, người đứng đầu FAA, cho biết trong thông cáo của Bộ Giao thông vận tải (DOT). “FAA sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và sẵn sàng hành động mạnh tay hơn nếu cần thiết”.

Tình trạng hủy, cắt giảm chuyến bay kéo dài và tăng cao tại các sân bay Mỹ vì đóng cửa chính phủ. Ảnh: Reuters.
Theo bà Sara Nelson, Chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên Hàng không Quốc tế, quyết định này tương tự các biện pháp từng được áp dụng khi thiếu nhân lực trong ngành, “nhưng lần này quy mô lớn hơn rất nhiều”.
“Không có đủ chuyên gia an toàn, an ninh và nhân sự hỗ trợ đang bị nghỉ việc tạm thời, mọi thứ đều chậm lại. Lần này không chỉ là tạm dừng ở một vài sân bay mà là ảnh hưởng trên diện rộng toàn quốc”, bà nói trên CNN.
Bà Nelson cũng cảnh báo, nếu bế tắc ngân sách tiếp diễn, tình hình “sẽ còn tồi tệ hơn nữa”.
Trước đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng cảnh báo ngành hàng không nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng thiếu kiểm soát viên không lưu nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.
Theo FAA, tính đến ngày 31/10, tỷ lệ nhân viên vắng mặt đã tăng cao kỷ lục kể từ khi chính phủ liên bang bắt đầu ngưng hoạt động.
Khu vực New York - một trong những trung tâm hàng không sầm uất nhất thế giới - hiện là nơi chịu tác động nặng nề nhất, với tỷ lệ vắng mặt của nhân viên kiểm soát không lưu lên tới 80%.
Tình trạng thiếu hụt nhân sự khiến hàng loạt chuyến bay bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, gây gián đoạn nghiêm trọng trong hệ thống vận hành hàng không trên toàn nước Mỹ.
Phát biểu với Fox News, Bộ trưởng Giao thông vận tải Sean Duffy cho biết kể từ sau ngày 28/10 - thời điểm các kiểm soát viên chính thức không được trả lương - nguy cơ hỗn loạn trong ngành hàng không “có thể tăng mạnh trong những ngày tới”.
Trước khi lệnh chính thức được ban hành, các hãng lớn như Delta, Southwest và United Airlines đã chủ động hủy hàng trăm chuyến bay. Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết hôm 5/11 rằng 40 sân bay lớn sẽ phải giảm tới 10% số chuyến bay trong vài ngày tới, tùy vào diễn biến của tình hình chính phủ, Reuters đưa tin.
“Chúng tôi hiểu tác động lớn đối với hành khách, nhưng an toàn là ưu tiên tuyệt đối”, ông Duffy nói, đồng thời khẳng định việc cắt giảm có thể đảo ngược nếu Quốc hội đạt thỏa thuận mở cửa lại chính phủ.
Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã bước sang ngày thứ 36, đánh dấu lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ, buộc hơn 13.000 kiểm soát viên không lưu và 50.000 nhân viên an ninh sân bay phải làm việc mà không được trả lương.
Một lãnh đạo công đoàn kiểm soát không lưu cho biết, ngành đang chứng kiến “làn sóng nghỉ việc chưa từng có” khi nhân viên nhận thêm một kỳ bảng lương trống rỗng.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông tin rằng “việc bay vẫn an toàn”, và “chính vì thế FAA cần giảm tải để duy trì tiêu chuẩn đó”.
Tuy nhiên, giới phân tích nhận định việc chính quyền Trump dùng hàng không làm đòn bẩy gây sức ép với phe Dân chủ đang khiến tình hình thêm căng thẳng.
VietBF@ sưu tập
|
|
1 Reply | 602 Views |
Nov 07, 2025 - 2:39 AM - by pizza
|
Hãy luôn cập nhật thông tin. Hãy cảnh giác. Đừng để hệ thống này bén rễ.
New Tab ↗
|
CẢNH BÁO RÙNG RỢN CỦA EDWARD SNOWDEN GIỜ ĐÂY ĐANG DIỄN RA TRONG THỜI GIAN THỰC
Những gì Trung Quốc đang xây dựng… chính xác là những gì các chính phủ phương Tây đang âm thầm chuẩn bị. Snowden nói rất rõ ràng: Mọi bức ảnh, mọi giao dịch mua sắm, mọi tin nhắn, mọi chuyển động – tất cả đều được đưa vào các thuật toán quyết định tương lai của bạn.
Tại Trung Quốc, “bộ não thành phố” AI hiện đang theo dõi:
Nơi bạn sống.
Bạn đến thăm ai.
Bạn vứt rác như thế nào.
Mỗi bước chân bạn đi ở nơi công cộng.
Bạn có “tuân thủ quy tắc” hay Phá vỡ quy tắc?
Một chiếc máy ảnh sẽ bắt gặp bạn từ ba góc độ. Điểm của bạn sẽ giảm. Cuộc sống của bạn sẽ sụp đổ.
Lời cảnh báo của Snowden: “Nếu bất kỳ hoạt động nào của bạn khác với những gì chính phủ muốn, bạn sẽ không được lên tàu. Bạn sẽ không được lên máy bay. Bạn sẽ không có việc làm. Một thuật toán sẽ quyết định số phận của bạn. Và những gì họ đang bán… chính là chúng ta.”
Đây không phải là mối đe dọa trong tương lai. Nó đang xảy ra ngay bây giờ – ở Thượng Hải, ở Bắc Kinh… và đang len lỏi vào phương Tây thông qua ID kỹ thuật số, kiểm soát AI và “chấm điểm thông tin sai lệch”.
Trung Quốc đã xây dựng nguyên mẫu.
Chính phủ của chúng ta đang nhập khẩu bản thiết kế.
Hãy luôn cập nhật thông tin.
Hãy cảnh giác. Đừng để hệ thống này bén rễ.
|
|
1 Reply | 1,262 Views |
Nov 17, 2025 - 10:40 AM - by luyenchuong3000
|
PHÓ TỔNG THỐNG JD VANCE: “ĐIỀU QUÝ GIÁ NHẤT TÔI HỌC ĐƯỢC TỪ TỔNG THỐNG TRUMP LÀ...”
New Tab ↗
|
Trong cuộc trò chuyện thân mật với Sean Hannity, Phó Tổng thống JD Vance đã chia sẻ một cách chân thành và sâu sắc về những bài học mà ông học được trực tiếp từ Tổng thống Trump — người mà ông mô tả là “một thế lực thiên nhiên” trong chính trị Hoa Kỳ.
Khi Hannity đùa rằng cha mẹ của Vance “chắc không bao giờ nghĩ thằng con mình sẽ trở thành Phó Tổng thống Hoa Kỳ,” rồi hỏi: “Anh đã học được gì từ Tổng thống Trump?” — JD Vance đã đưa ra một câu trả lời khiến cả trường quay im lặng lắng nghe.
Vance giải thích rằng điều đầu tiên ông học được từ Tổng thống Trump là khả năng chia ngăn vấn đề một cách phi thường. Ông mô tả rằng tại West Wing, không có ngày nào là “bình yên.” Luôn có một cuộc khủng hoảng ở đâu đó, một sự kiện toàn cầu nào đó đổ về Tòa Bạch Ốc. Thế nhưng Tổng thống Trump lại có khả năng tập trung hoàn toàn vào vấn đề A trong 15 phút, sau đó lập tức “đóng ngăn” nó lại để chuyển sang vấn đề B trong 15 phút tiếp theo. Việc này diễn ra suốt ngày, liên tục, không bị xao nhãng hay cảm xúc làm chậm lại. Vance nói rằng bản năng tự nhiên của ông là phải xử lý một việc xong rồi mới chuyển sang việc khác, nhưng Tổng thống Trump thì có thể “troubleshoot rồi move on” hàng chục lần mỗi ngày — đó là lý do ông gánh được một khối lượng công việc mà người bình thường không làm nổi.
Điều thứ hai mà Vance gọi là “bài học quý nhất,” chính là trực giác về con người của Tổng thống Trump. Theo Vance, không một lãnh đạo nào có thể đọc hết từng trang tài liệu, từng ghi chú, từng báo cáo. Vì vậy, một Tổng thống buộc phải chọn đúng người để giao việc và phải hiểu được ai đang thực sự làm vì nước Mỹ, ai đang tìm lợi cho cá nhân, và ai đang cố gắng “làm giá” với Tổng thống. JD Vance kể rằng Tổng thống Trump có khả năng gần như siêu nhiên để nhìn xuyên động cơ của người đối diện. Chỉ cần nghe cách họ nói, xem họ phản ứng, ông biết ngay họ muốn gì, ai chân thành, ai mưu mô, ai đang tìm cách lợi dụng vị trí của ông.
JD Vance nhớ một tình huống cụ thể: có lần ông phải lên Đồi Capitol để vận động cho “một dự luật lớn tuyệt đẹp,” và buộc phải vắng mặt trong một cuộc họp quan trọng ở Phòng Bầu Dục. Ông lo rằng nếu không có mặt, các quan chức khác sẽ cố chuyển hướng Tổng thống theo ý họ. Nhưng khi quay lại nói chuyện với Tổng thống, ông bất ngờ khi thấy Tổng thống Trump nắm rõ từng điều họ đã nói, từng mánh khóe họ dùng, và hiểu động cơ thật sự của từng người trong phòng. Đó là khoảnh khắc Vance nhận ra rằng ông đang làm việc với một người có trực giác lãnh đạo hiếm có trên đời.
Vance kết luận rằng một phần của khả năng này là thiên bẩm, nhưng một phần cũng có thể rèn luyện. Ông nói rằng mình đang quan sát, học hỏi từng ngày — vì đối với một nhà lãnh đạo quốc gia, việc hiểu người khác, đọc được động cơ của họ và chọn đúng người để giao việc có thể quyết định thành bại của cả một chính quyền.
VietBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 1,547 Views |
Nov 17, 2025 - 10:11 AM - by troopy
|
Giải oan cho Barron Trump
New Tab ↗
|
Eric Trump phủ nhận tin đồn em trai út, Barron Trump, nói lời thất lễ với ông Joe Biden trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của cha họ vào đầu năm. Theo nam doanh nhân, Barron không phải kiểu người thích gây sự.
Khi tham gia chương trình The Megyn Kelly Show vào ngày 14/11, Eric Trump, con trai thứ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đề cập đến khoảnh khắc gây bão giữa em trai Barron Trump và cựu Tổng thống Joe Biden trong lễ nhậm chức vào tháng 1.
“Cô có nhớ cuộc tranh cãi đó không, khi Barron bước đến chỗ Biden và truyền thông mời đủ loại ‘chuyên gia đọc khẩu hình’ phân tích? Họ bảo Barron thốt ra lời chửi thề với Biden. Thế là một buổi tối, tôi gọi cho Barron và hỏi, ‘Này nhóc, nói thật xem, em đã nói gì?’. Nó trả lời điều gì đó lịch sự đến mức tôi còn không chắc là đúng, đại loại như ‘Chúc mừng và chúc ông may mắn’ hoặc gì đó tương tự như vậy. Một câu thể hiện sự tôn trọng”, nam doanh nhân tiết lộ.
Eric cho biết từng kể về khoảnh khắc đó với người dẫn podcast kiêm doanh nhân Patrick Bet-David. Anh nhấn mạnh em trai út không phải kiểu người thích gây hấn.
“Thằng bé không có máu đó trong người. Nó là cậu bé tốt. Nó có thể nghĩ thế. Tôi chắc chắn là nó nghĩ trong đầu, nhưng quá lịch sự để nói thẳng ra như vậy. Barron là đứa trẻ rất ngoan”, Eric chốt lại.
Trước đó, tại lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump vào ngày 20/1, Barron được nhìn thấy bắt tay với ông Joe Biden và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris trước khi rời Điện Capitol.
Đoạn video ghi lại cuộc trao đổi ngắn giữa cậu út nhà Trump với cựu tổng thống sinh năm 1942 trở thành chủ đề nóng, thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Trong video, Barron được nhìn thấy bắt tay ông Biden trước khi cúi xuống và dường như thì thầm điều gì đó vào tai chính trị gia. Ban đầu, ông Biden tươi cười thân thiện. Tuy nhiên, sau khi Barron rời đi, ông đổi sang biểu cảm nghiêm nghị.
Khoảnh khắc đó làm dấy lên cuộc thảo luận lớn trên mạng xã hội. Ai cũng thắc mắc Barron Trump đã nói gì với ông Biden. Nhiều người nghi ngờ nội dung thông điệp không mấy tốt đẹp, nhất là trong hoàn cảnh ông Trump vừa có bài phát biểu đầy tính công kích, nhắm thẳng vào chính quyền Biden.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng nghĩ xấu cho Barron. Không ít cư dân mạng khen Barron có cách hành xử lịch sự, tôn trọng dành cho ông Biden và bà Harris. Truyền thông gọi đó là “cử chỉ hòa bình”.
Vào thời điểm đó, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James tuyên bố với Daily Mail sự thật không kịch tính như nhiều người tưởng tượng.
“Barron tự tin và duyên dáng khi cúi xuống bắt tay và trao đổi vài lời với ông Biden. Mặc dù khuôn mặt của ông Biden có vẻ buồn bã như thể Barron vừa truyền tải một thông điệp hoặc lời đe dọa đen tối nào đó, nhưng sự thật lại không quá kịch tính. Barron dường như đang nghiêng người chào bà Kamala, còn biểu cảm của ông Biden cho thấy ông kết thúc nghi thức chào hỏi với con trai của ông Trump”, bà James phân tích.
Chuyên gia cho rằng hiểu lầm của cộng đồng mạng có thể xuất phát từ thái độ tự tin như “ngôi sao nhạc rock” trước tiếng reo hò và hô vang tên mình của đám đông. Mọi người có thể nghĩ nam sinh Gen Z ngạo mạn và buông lời thách thức người thua cuộc trước cha mình.
Nhà tư vấn truyền thông Anh đánh giá cao cách hành xử của Barron. Cậu được ví von như “người dọn dẹp”, cân bằng lại thái độ của cha mẹ với những người mà họ không thích.
“Ông Biden phải hứng chịu bài phát biểu chỉ trích gay gắt từ ông Trump. Barron phần nào giúp xoa dịu điều đó”, nữ chuyên gia nhấn mạnh.
VietBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 1,051 Views |
Nov 17, 2025 - 9:27 AM - by goodidea
|
Trump ‘nghỉ chơi’ dân biểu ‘siêu MAGA,’ người từng hết lòng ủng hộ ông
New Tab ↗
|
Tổng Thống Donald Trump công khai “nghỉ chơi” với một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông trong giới MAGA. Đó là Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia), và gọi bà là “Marjorie ‘dở hơi'” và nói rằng ông sẽ ủng hộ đối thủ nào ra cạnh tranh với bà trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới “nếu có đúng người''.
Việc ông Trump phủi tay với bà Greene – người từng là hình ảnh thu nhỏ của phong trào “Make America Great Again,” từng đội chiếc nón MAGA màu đỏ đặc trưng khi cựu Tổng Thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang vào năm 2024, và là người đóng vai trò cầu nối giữa ông Trump và các thành viên Cộng Hòa khác ở Quốc Hội – dường như là sự đổ vỡ cuối cùng sau nhiều tháng tranh cãi âm ỉ, vì Dân Biểu Greene dường như bắt đầu có thái độ ôn hòa hơn trong hình ảnh chính trị của mình.
Là dân biểu ba nhiệm kỳ, bà Greene ngày càng bất đồng với các lãnh đạo Cộng Hòa. Bà công kích họ trong thời gian chính phủ đóng cửa và nói rằng họ cần có kế hoạch để giúp những người đang mất trợ cấp Obamacare có thể chi trả bảo hiểm y tế với giá cao.
Cáo buộc nữ dân biểu này là đã trở nên “cực tả,” ông Trump viết trên mạng xã hội rằng tất cả những gì ông chứng kiến ở bà trong những tháng gần đây là “phàn nàn, phàn nàn, phàn nàn!”
“Tôi không thể ngày nào cũng nhận điện thoại của một bà điên nói luyên thuyên,” ông nói thêm, ý nói đến việc bà Greene khó chịu về việc ông không gọi lại cho bà.
Phản hồi ông Trump trên X, bà Greene viết hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Một, rằng ông Trump đã “đả kích tôi và nói láo về tôi.” Bà đăng kèm một ảnh chụp màn hình của dòng tin nhắn mà bà nói rằng đã gửi cho tổng thống trước đó trong ngày về việc công bố các hồ sơ Jeffrey Epstein, mà bà cho là “điều khiến ông ấy bị dồn đến chân tường.”
Bà Greene mô tả điều “kinh ngạc khi ông ấy thực sự mất công sức đến chừng nào để chặn hồ sơ Epstein bị tiết lộ đến nỗi ông ấy thực sự đi đến mức này,” ý nói đến cuộc bỏ phiếu tại Hạ Viện vào tuần tới về việc công bố các hồ sơ này.
Bà nói rằng bà đã ủng hộ ông Trump “với quá nhiều thời gian quý báu của tôi, quá nhiều tiền của riêng tôi, và chiến đấu mạnh mẽ hơn cho ông ấy ngay cả khi hầu hết các đảng viên Cộng Hòa khác quay lưng và tố cáo ông ấy” và nói thêm rằng bà “không tôn thờ hay phục vụ Donald Trump.”
Tuần trước, bà Greene nói trên NBC rằng “chứng kiến các lãnh đạo nước ngoài đến Tòa Bạch Ốc qua cánh cửa xoay không giúp ích gì cho dân Mỹ,” và nói rằng ông Trump cần tập trung vào giá cả cao ở trong nước hơn là các vấn đề đối ngoại. Ông Trump đáp trả rằng bà Greene đã “mất nhận thức.”
Khi được hỏi về những phát biểu của bà Greene vào đầu ngày Thứ Sáu lúc bay từ Washington DC đến Florida, ông Trump nhắc lại rằng ông cảm thấy “có điều gì đó đã xảy ra với bà trong một hoặc hai tháng qua,” và rằng, nếu ông không đến Trung Quốc để gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình thì sẽ có những hậu quả tiêu cực đối với việc làm ở Georgia và các nơi khác vì Trung Quốc sẽ tiếp tục hạn chế xuất cảng đất hiếm.
Ông Trump cho rằng rằng nhiều người đã gọi cho ông, thể hiện mong muốn làm rõ với bà Greene. Ông nói thêm: “Bà ấy đã đánh mất danh tiếng bảo thủ tuyệt vời.”
|
|
1 Reply | 580 Views |
Nov 17, 2025 - 6:58 AM - by nguoiduatinabc
|
THẾ HỆ MỚI CỦA GIẤC MƠ MỸ: TRÂM NGUYỄN VÀ BẢN SẮC VIỆT GIỮA HAI TRUYỀN THỐNG
New Tab ↗
|
Khi Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Tram T. Nguyen) tuyên bố tranh cử vào Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ (Massachusetts, Địa hạt 6). Ít ai thấy đây chỉ là một cuộc đua chính trị.
Với nhiều người, đó là một dấu mốc thế hệ – nơi những người Mỹ gốc Việt trẻ bước ra khỏi ký ức tị nạn để viết tiếp chương mới của "Giấc mơ Mỹ".
Trâm đến Mỹ năm lên năm, rời bỏ một chế độ độc tài để tìm tự do ở Lawrence, Massachusetts.
Gần bốn thập niên sau, cô trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Nghị viện bang Massachusetts. Nay, cô tiếp tục hành trình ấy ở cấp quốc gia.
Nhưng điều khiến câu chuyện này đặc biệt không chỉ là nỗ lực vươn lên, mà là ý nghĩa mà cô mang đến cho khái niệm "phục vụ công", một giá trị từng là linh hồn của nền dân chủ Mỹ.
|
|
1 Reply | 1,616 Views |
Nov 17, 2025 - 4:29 AM - by nguoiduatinabc
|
Ai đã lấy trộm những bức tranh trong lăng mộ Vi Quý Phi?
New Tab ↗
|
Vào ngày 16 tháng 11 năm 2019, lễ ra mắt trang thông tin về di tích văn hóa bị đánh cắp và bị mất của Trung Quốc đã được tổ chức tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây.
Trang thông tin này thu thập thông tin về các di tích văn hóa bị đánh cắp và bị mất kể từ khi thành lập nước Trung Hoa, những thông tin này do các Cơ quan công an và bộ môn Quản lý di sản văn hóa cung cấp để công bố với công chúng và thế giới bên ngoài biết tình hình di sản văn hóa của Trung Quốc. Trước mắt Cơ quan công an và bộ môn Quản lý di sản văn hóa đã thu thập được 2000 dữ liệu về các di tích văn hóa bị đánh cắp và bị mất ở 19 tỉnh, bước đầu đã công bố hơn 200 tin tức về tình hình này.

Những bức bích họa trong mộ Vi Quý Phi.
Trong số hơn 200 thông tin di tích văn hóa bị đánh cắp và bị mất vừa được công bố có 15 bức bích họa trong lăng mộ Vi Quý Phi ở Đường Chiêu Lăng bị đánh cắp năm 1994 được liệt kê một cách ấn tượng.
Ở núi Cửu Tung, huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây có Chiêu Lăng là lăng mộ của vị Hoàng đế phong kiến được gọi là “Thiên hạ danh lăng”. Chiêu Lăng là lăng mộ của Hoàng đế Lý Thế Dân Đường Thái Tông. Xung quanh lăng của vị Hoàng đế là một quần thể lăng mộ đồ sộ của các Phi tần và Hoàng thân quốc thích, tổng cộng Chiêu Lăng có đến 188 ngôi mộ và được biết là lăng mộ Hoàng gia lớn nhất thế giới. Năm 1961, Quốc vụ viện Trung Quốc tuyên bố Chiêu Lăng là đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia và được xây dựng thành Bảo tàng Chiêu Lăng.
Ở đây có bộ sưu tập lớn các di tích văn hóa quốc gia quý giá và là một bộ phận lịch sử và văn hóa huy hoàng của Trung Hoa. Khu lăng mộ này từ lâu đã nổi tiếng khắp trong ngoài nước, đồng thời nó cũng trở thành mục tiêu của bọn tội phạm. Ngày 23 tháng 11 năm 1994, Bảo tàng Chiêu Lăng bất ngờ phát hiện 15 bức bích họa được khai quật từ lăng mộ của Vi Quý Phi trong Chiêu Lăng đã không cánh mà bay. Những di tích văn hóa lớn bị mất trộm đã làm chấn động cả nước.
Lăng mộ của Vi Quý Phi nằm ở phía bắc núi Cô Lĩnh thuộc thôn Lăng Quang, thị trấn Yên Hạ, huyện Lễ Tuyền chỉ cách Chiêu Lăng về phía tây bắc một khe núi, mộ Vi Quý Phi là lăng mộ gần Chiêu Lăng nhất và cũng là ngôi mộ có quy mô cao nhất. Vi Quý Phi tên là Vi Khuê, người huyện Đỗ Lăng (nay là khu Trường An, Thiểm Tây), bà sinh ra trong gia đình quý tộc.
Theo ghi chép trong các văn bia được khai quật thì bà được chọn vào Vương phủ và được phong Quý phi. Mặc dù văn bia nói rằng Vi Thị có thân phận tốt được chọn vào Vương phủ nhưng trên thực tế bà đã có một lần kết hôn. Người chồng đầu tiên của bà là Lý Hiếu Mân, con trai Lý Tử Hùng, một tướng quân nhà Tùy. Năm 613 sau Công nguyên, Lý Tử Hùng nổi loạn mưu phản nhưng bị thất bại và cả hai bố con bị giết hại, không biết vì sao trong sử sách ghi bà là “chưa lập gia đình”.
Trước khi Lý Thế Dân lên ngôi Hoàng đế, Vi Quý Phi đã sinh một cô con gái, đó là năm Vũ Đức thứ 7 (năm 624). Lúc này Vi Quý Phi 27 tuổi và Lý Thế Dân 25 tuổi. Hai năm sau, Lý Thế Dân lên ngôi trở thành Hoàng đế. Sau này Vi Quý Phi còn sinh cho Lý Thế Dân một đứa con trai tài năng là Kỷ Vương Lý Thận, đây là con trai thứ mười của Lý Thế Dân.
Năm Lẫm Đức thứ 2 (665), Vi Quý Phi và Yến Quý Phi đi cùng Cao Tông lên núi Thái Sơn tế trời đất không may bị bệnh bà qua đời hưởng thọ 69 tuổi.
15 bức tranh bị đánh cắp
Giới khảo cổ Trung Quốc đã khai quật khoảng hơn chục ngôi mộ trong Chiêu Lăng và lấy được một số lượng lớn các bức bích họa trong các lăng mộ, trong đó các bức bích họa trong lăng mộ của Vi Quý Phi là có tình trạng tốt nhất. Mùa thu năm 1990, Bảo tàng Chiêu Lăng đã kết thúc công việc khai quật và hơn 170 di tích văn hóa cùng với 27 bức bích họa đã được bảo quản trong các nhà kho khác nhau của bảo tàng. Những bức bích họa trong các ngôi mộ rất đẹp và sống động, được mọi người hâm mộ.
Người hâm mộ những bức tranh này còn có Lý Thiếu Doanh. Lý Thiếu Doanh là người thôn Bắc Nhị, huyện Lễ Tuyền. Từ năm 1988 đến 1994 hắn đã bị cảnh sát giam giữ vì tội cướp giật, lừa đảo và buôn lậu các di tích văn hóa. Vợ hắn là Cao Thanh Nhã, nhân viên của Bảo tàng Chiêu Lăng, phụ trách các phòng triển lãm phía đông của bảo tàng.
“Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt” (Lâu đài gần nước sẽ được thưởng ngoạn trăng trước) Lý Thiếu Doanh đã từng đánh cắp các di tích văn hóa và thu được món tiền lớn khiến chân tay hắn ngứa ngáy. Hắn biết những bức tranh được để trong nhà kho nhỏ phía đông của bảo tàng mà vợ hắn lại cầm chìa khóa nên chỉ cần lấy được chìa khóa của vợ hắn là toàn bộ công việc đã xong. Lý Thiếu Doanh lập tức đến tìm Uyển Đông Lâm, người từ lâu đã tham gia buôn lậu các di tích văn hóa. Quá trình đàm phán diễn ra rất đơn giản và nhanh chóng, phía bên kia trả lời: “Chỉ cần là hàng thật, có bao nhiêu mua bấy nhiêu”.
Một đêm đầu tháng 8 năm 1992, không khí vẫn còn oi bức, các nhân viên bảo tàng đều về ký túc xá để nghỉ ngơi. Một số người như Cao Vệ Binh, Quách Đại Kiệt, Cao Hiểu Lâm và Lý Thiếu Phong đang đứng ở bên đường cách cổng bảo tàng không xa đợi Lý Thiếu Doanh mang chìa khóa của nhà kho đến. Trước đó bọn họ đã thăm dò nhà kho bốn hoặc năm lần. Thời gian chầm chậm trôi đi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lý Thiếu Doanh đâu. Bọn chúng bắt đầu phàn nàn. Có tên vẻ lo lắng: “Có thể hắn chưa làm việc được với vợ hắn” nhưng mấy tên thì cứ quyết định chờ, khi bọn chúng đang quá sốt ruột thì cuối cùng Lý Thiếu Doanh xuất hiện.
Bọn chúng vào trong bảo tàng có thể nói là không hề có trở ngại gì và sau khi mở được cánh cửa nhà kho, bọn chúng nhẹ nhàng khiêng các bức bích họa mang ra bên ngoài xếp lên một chiếc xe khách đang đợi bọn chúng ở ven đường. Đêm hôm đó bọn chúng đã lấy được 4 bức và chở đi Tây An ngay.
Sau vụ này Lý Thiếu Doanh thấy rằng cứ mỗi lần làm ăn lại phải lấy chìa khóa của vợ thì rất rắc rối và có thể bị lộ. Vài hôm sau hắn lại lừa vợ lấy được chìa khóa rồi đi làm thêm một cái cho mình. Cho đến tháng 8 năm 1994, Lý Thiếu Doanh và đồng bọn đã 4 lần vào nhà kho và mỗi lần đều lấy đi mấy bức bích họa dễ dàng.
Đây là những gì anh ta đã làm
Tháng 12 năm 1994, để đón đoàn cán bộ về kiểm tra bảo tàng, ban lãnh đạo Bảo tàng Chiêu Lăng đã quyết định làm một cuộc tổng vệ sinh để bảo tàng có một bộ mặt mới. Cao Thanh Nhã và một số người khác được phân công dọn dẹp và làm vệ sinh nhà kho. Sau khi mở cửa nhà kho, Cao Thanh Nhã đứng lặng người: Chỗ để những bức bích họa lấy từ mộ Vi Quý Phi về 4 năm trước trống không, chả nhẽ những bức tranh này lại không cánh mà bay? Linh tính đã mách bảo với cô rằng “Đây là việc mà chồng cô đã làm”. Ngay lập tức, cô thấy trời đất quay cuồng, chân tay bủn rủn... Cô cũng không biết mình đã trải qua buổi chiều hôm đó như thế nào, nhưng buổi chiều hôm đó đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của cô!
Sau kiểm tra thì thấy tất cả 15 bức bích họa lấy từ trong mộ của Vi Quý Phi đã bị mất. Các bức bích họa lấy chân dung của phụ nữ và nam giới làm chủ đề, các nhân vật được miêu tả rất sống động được coi là những báu vật cổ hiếm có và có giá trị nghệ thuật cực kỳ cao. Một vụ án lớn như vậy đã gây được sự chú ý của các nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp. Cảnh sát lập tức thành lập ban chuyên án để điều tra vụ án và 80 cảnh sát được điều đi khắp nơi để trinh sát phá án.
Rất nhanh ban chuyên án nhận được tin báo rằng Lưu Hải Ngọc, một lái xe tư nhân ở thôn Thạch Cốc, huyện Lễ Tuyền đã từng chở một chuyến hàng đi Quảng Châu cho Lý Thiếu Doanh. Khi được thẩm vấn Lưu Ngọc Hải nói: “Lý Thiếu Doanh thuê tôi kéo một chiếc xe Mazda đến Quảng Châu để sửa chữa, khi xếp xong hàng ở Bắc Thuần thì không đi Quảng Châu mà đến một công ty dệt may Tây An”. Theo Lưu Ngọc Hải, ở công ty dệt may, Lý Thiếu Doanh và người đàn ông tên là Uyển Đông Lâm xếp lên xe 20 hộp “hàng hóa”. Sau khi đến Quảng Châu, trong bữa ăn Lưu Ngọc Hải đã nghe một người tự xưng là doanh nhân Hồng Kông nói: “Lô hàng này ít nhất có trị giá 600.000 nhân dân tệ!”.
Lý Thiếu Doanh lập tức được đưa vào tầm ngắm của cảnh sát, đồng thời cảnh sát triệu tập và thẩm vấn Cao Thanh Nhã vừa là vợ Lý Thiếu Doanh vừa là người giữ chìa khóa kho, cô ta nói: “Một đêm tháng 8 năm 1992, cô đang ngủ thì Lý Thiếu Doanh đột nhiên hỏi cô chìa khóa của nhà kho nhưng cô không đưa, sao đó bị Lý dọa nạt, ép buộc cô đã chịu thua hắn. Lý đi khoảng hơn một tiếng đồng hồ rồi trở về trả lại chìa khóa cho cô”.
Đây là một bước đột phá lớn và cảnh sát ngay lập tức bắt giữ hai tên thủ phạm Lý Thiếu Doanh và Uyển Đông Lâm.
Còn một chặng đường dài để chiến đấu chống lại bọn tội phạm di tích văn hóa
Ngày 14 tháng 12 năm 1994, cảnh sát đã đến huyện Chấn An để bắt giữ Lý Thiếu Doanh và tên đồng phạm là Cao Hiểu Lâm đang trốn chạy ở đây. Ngày 27 tháng 12 năm 1994, Uyển Đông Lâm bị bắt ở Quế Lâm.
Vụ án lớn về những bức tranh trong mộ Vi Quý Phi đã được phá. Cảnh sát cho biết: Từ tháng 8 năm 1992 đến tháng 8 năm 1994, Lý Thiếu Doanh, Cao Vệ Binh, Cao Hiểu Lâm, Quách Đại Kiệt và Lý Thiếu Phong đã 4 lần vào kho đánh cắp 15 bức bích họa được khai quật từ lăng mộ của Vi Quý Phi trong Bảo tàng Chiêu Lăng mang đi Quảng Châu bán lấy tiền chia nhau. Sau khi phá được vụ án chỉ có 2 bức bích họa được thu hồi về gây thiệt hại không thể khắc phục được cho đất nước.
Ngày 3 tháng 9 năm 1998, Tòa án nhân dân tỉnh Thiểm Tây đã xét xử vụ án trộm cắp di sản văn hóa nhà nước với 13 bị cáo có liên quan. Tòa án đã kết án tử hình Lý Thiếu Doanh và Cao Vệ Binh, các bị cáo khác bị kết án từ tù chung thân cho đến 3 năm tù giam.
|
|
1 Reply | 702 Views |
Nov 16, 2025 - 11:11 PM - by pizza
|
Sau khi nhận được lễ vật lạ từ Hoàng hậu, tại sao Lưu Bá Ôn phải vội vàng cáo lão về quê?
New Tab ↗
|
Sau khi nhận được phần lễ vật từ Mã Hoàng hậu, Lưu Bá Ôn đã vội vã tìm cách rời khỏi chốn quan trường. Vậy đâu là nguyên nhân khiến ông đưa ra quyết định này?
Nhắc tới Hoàng đế khai quốc của Minh triều là Chu Nguyên Chương, nhiều ý kiến đều cho rằng ông không ít điểm tương đồng với Lưu Bang – vị vua khai mở ra triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Hoa.
Cả hai nhân vật này đều xuất thân áo vải, nhờ nam chinh bắc chiến mà làm nên đại nghiệp thời loạn thế.
Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Chu Nguyên Chương và Lưu Bang còn có một điểm tương đồng nổi bật: Vì để củng cố hoàng quyền mà sẵn sàng ra tay xử tử không ít khai quốc công thần.
Năm xưa sau khi lên ngôi, những đại thần có công lập quốc dưới trướng Chu Nguyên Chương như Lam Ngọc, Hồ Duy Dung, Lý Thiện Trường… chẳng mấy chốc đều bị nhà vua dồn vào cửa tử.
Theo Qulishi, trong số những khai quốc công thần ấy, một trong những người sở hữu tài năng khiến Chu Nguyên Chương kiêng kỵ hơn cả chính là "thần cơ diệu toán" Lưu Bá Ôn.
Tuy nhiên điều đáng nói lại nằm ở chỗ, mặc dù bị cho vào tầm ngắm từ lâu, nhưng Lưu Bá Ôn lại là công thần hiếm hoi không chết dưới tay vị Hoàng đế này.
Có giai thoại truyền lại rằng, sở dĩ ông không vong mạng dưới tay Chu Nguyên Chương là nhờ vào món quà kỳ lạ được Mã Tú Anh - Hoàng hậu đương triều ban thưởng năm xưa.
Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của Lưu Bá Ôn và nước cờ táo bạo từ phía Hoàng hậu đương triều
Lưu Bá Ôn (1310 – 1375), tên thật Lưu Cơ, tự Bá Ôn, là nhà văn, nhà thơ và khai quốc công thần của nhà Minh trong lịch sử Trung Hoa.
Khi vẫn còn đương chức trong triều đình, Lưu Bá Ôn chính là người đã chứng kiến tận mắt vết xe đổ của những bậc công thần đi trước khi bị nhà vua lần lượt thanh trừng.
Trước tình cảnh ấy, bản thân ông cũng lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, ra đi không được, ở lại cũng không xong.
Nếu Lưu Bá Ôn cố tình dứt áo ra đi, hành động này sẽ khiến Chu Nguyên Chương nghĩ rằng ông không thực sự thần phục mình.
Tuy nhiên nếu vẫn cố ở lại, bản thân một người mưu trí như Lưu Cơ cũng khó tránh khỏi kết cục chết dưới lưỡi đao của vị quân chủ đa nghi ấy.
Ở vào thời điểm vị đại thần này đang phân vân không biết nên đi hay nên ở, thì món quà mà ông nhận được từ Mã Tú Anh – Hoàng hậu đương triều của Chu Nguyên Chương đã giúp ông có thể hạ quyết tâm.
Mã Hoàng hậu vốn là vợ kết tóc của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, tên thật là Mã Tú Anh, cũng là Hoàng hậu khai quốc của Minh triều.
Năm 12 tuổi, bà được gửi tới nhà họ Quách làm con nuôi, tới năm 21 tuổi thì trở thành vợ của Chu Nguyên Chương.
Trước khi trở thành mẫu nghi thiên hạ, bà đã từng cùng chồng mình trải qua 15 năm sống trong cảnh chiến loạn, thậm chí còn nhiều lần cứu sống Chu Nguyên Chương khỏi hiểm nguy, tình cảm giữa hai người cũng vì vậy mà hết sức mặn nồng.
Do đó, Mã Hoàng hậu lúc sinh thời chẳng những được quần thần rất mực kính trọng mà còn được Hoàng đế vô cùng sủng ái.
Bà vốn là người thiện lương, hiền lành, lại hiểu rõ tâm tính Chu Nguyên Chương, vì vậy càng không muốn nhìn thấy những công thần sát cánh năm xưa cùng Hoàng đế phải chết thảm vì một vài mưu mô chính trị.
Do là người ngày đêm kề cận bên cạnh nhà vua, Mã Hoàng hậu hoàn toàn có thể nhìn thấu được toan tính của Chu Nguyên Chương. Bởi vậy việc bà tặng lễ vật cho Lưu Bá Ôn không phải là chuyện ngẫu nhiên mà có.
Vậy rốt cục phần lễ vật này là gì mà lại khiến cho "thần cơ diệu toán" Lưu Cơ hạ quyết tâm cáo lão về quê ngay sau khi nhận được?
Huyền cơ phía sau phần lễ vật của Mã Hoàng hậu khiến Lưu Bá Ôn vội vã cáo quan về quê
Trên thực tế, phần lễ vật mà Mã Hoàng hậu đưa tới cho Lưu Bá Ôn không phải thứ gì cao sang hay khó đoán, mà lại là một quả lê và hai trái táo.
Từ cổ chí kim, người trong hoàng tộc mỗi khi ban thưởng cho quần thần đều lựa chọn những của ngon vật lạ hay ngọc ngà châu báu.
Thế nhưng Mã Hoàng hậu đột nhiên đem tặng cho Lưu Bá Ôn những thứ "bình dân" này không phải tỏ ý khinh thường ông mà thực chất lại ẩn chứa huyền cơ khác trong đó.
Trong tiếng Hán, cách đọc của lê (梨) đồng âm với chữ li (离), tức là rời đi. Tương tự như vậy, phát âm của táo (枣) lại đồng âm với chữ tảo (早), mang nghĩa là sớm.
Cũng bởi vậy mà có lý giải cho rằng, việc Mã Hoàng hậu tặng cho Lưu Bá Ôn lê và táo nhằm mục đích nhắc nhở ông mau chóng rời khỏi triều đình, rời khỏi kinh thành.
Tất nhiên đây chỉ là một giả thuyết, tuy nhiên sự thực là Lưu Bá Ôn sau khi vừa nhận được phần lễ vật kỳ lạ này thì đã hiểu được dụng ý của Mã Hoàng hậu, sau đó chủ động tìm cách cáo lão về quê.
Rất có thể vị Hoàng hậu này khi ấy đã nghe ngóng được gì từ phía Hoàng đế, lại không muốn để cho Lưu Cơ chết oan nên mới cố tình đưa tới những thứ này nhằm mật báo cho ông tránh họa sát thân.
Thế nhưng người đời có câu: "Tam phân thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống giang sơn Lưu Bá Ôn". Một người được mệnh danh là "thần cơ diệu toán" như vị đại thần họ Lưu ấy có lẽ từ sớm đã nhìn ra được sát ý từ phía nhà vua.
Còn về phần Mã Hoàng hậu, bà biết rõ Lưu Bá Ôn có công lao, trong lòng lại không có dã tâm phản loạn, từ đó không đành lòng nhìn ông bị sát hại nên mới đành dùng cách này.
Và thực tế lịch sử cũng đã chứng minh, Lưu Bá Ôn nhờ vào quyết định rời khỏi triều đình nên mới không chết dưới tay của vị Hoàng đế đa nghi Chu Nguyên Chương.
Chỉ tiếc rằng vị thần cơ diệu toán này sau cùng vẫn bỏ mạng vì những âm mưu chính trị hiểm độc thời ấy.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi về quê, ông qua đời ở tuổi 64 vì trọng bệnh. Có giai thoại còn truyền lại rằng, Lưu Bá Ôn mất vì bị một trong những đại thần thời ấy là Hồ Duy Dung hạ độc dược để trừ khử.
*Theo quan điểm của Qulishi và Sohu (Trung Quốc)
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
1 Reply | 715 Views |
Nov 16, 2025 - 11:08 PM - by pizza
|
Cao thủ hạng hai thách đấu Hoàng Dược Sư: Trong đời thực được Thành Cát Tư Hãn mời tới gặp gỡ
New Tab ↗
|
Cao thủ dù chỉ có võ công thuộc diện hạng hai nhưng đã cả gan thách đấu Hoàng Dược Sư, trong lịch sử từng được Thành Cát Tư Hãn mời gặp là ai?
Bài viết này phân tích vị thế của vị cao thủ hạng hai này và sự ảnh hưởng của ông trong lịch sử thực tế.
Cao thủ đột phá "quy tắc" trong tiểu thuyết Kim Dung
Trong các tiểu thuyết của Kim Dung, có một hiện tượng thú vị, đó là nhiều nhân vật mạnh mẽ ở đầu truyện dần trở nên không nổi bật khi câu chuyện tiến triển đến cao trào. Ví dụ như chưởng môn của phái Vô Lượng là Tả Tử Mục trong bộ Thiên Long Bát Bộ và Giang Nam tứ hữu của Tiếu Ngạo Giang Hồ đều như vậy. Tuy nhiên, trong Anh Hùng Xạ Điêu, nhân vật Khưu Xứ Cơ đã phá vỡ "quy tắc" này.

Trong Anh Hùng Xạ Điêu, nhân vật Khưu Xứ Cơ đã phá vỡ "quy tắc" thường thấy trong tiểu thuyết của Kim Dung. (Ảnh: Sohu) Ngay từ khi xuất hiện, võ công của Khưu Xứ Cơ được đánh giá là cao thủ hạng hai trong giới võ lâm. Trong mắt dân giang hồ, Giang Nam Thất Quái là nhóm cao thủ nổi tiếng, nhưng nếu thực sự so tài một chọi một với Khưu Xứ Cơ, cả bảy người hợp lại cũng không phải là đối thủ của ông. Mặc dù có một lần Khưu Xứ Cơ bị trúng độc từ vũ khí bí mật của Kha Trấn Ác, nhưng nếu là một cuộc đấu công bằng, kết quả thắng thua là điều dễ đoán.
Trong số Toàn Chân Thất Tử của phái Toàn Chân, Khưu Xứ Cơ chính là nhân vật có võ công vượt trội hơn hẳn các sư huynh đệ khác. So sánh với những cao thủ trong giang hồ như Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên, Âu Dương Khắc, Khưu Xứ Cơ còn thể hiện sức mạnh áp đảo, đối mặt một chọi một, họ không có cơ hội chiến thắng. Điều đáng kinh ngạc nhất là Khưu Xứ Cơ còn "cả gan" đối đầu với Hoàng Dược Sư, một trong Ngũ Tuyệt đang đứng ở đỉnh cao võ học. Khưu Xứ Cơ đã chủ động tấn công và thậm chí còn chiếm được ưu thế trước mặt Hoàng Dược Sư. Thành tích này trong thế giới võ hiệp của Kim Dung có thể nói là vô cùng nổi bật.
Võ công và vị thế của Khưu Xứ Cơ
Võ học trong tác phẩm của Kim Dung được ông xây dựng rất nghiêm ngặt, những cao thủ ở các cấp độ khác nhau hiếm khi trực tiếp đối đầu. Việc Khưu Xứ Cơ có thể thể hiện như vậy trong cuộc đối đầu với các cao thủ hàng đầu võ lâm đã là điều rất đáng nể. Hơn nữa, Khưu Xứ Cơ còn có một "vũ khí bí mật" là Thiên Cương Bắc Đẩu Trận.
Nếu Toàn Chân Thất Tử tập hợp và triển khai trận pháp này, ngay cả các cao thủ trong Ngũ Tuyệt cũng phải đau đầu. Dù Khưu Xứ Cơ đơn độc đối mặt với Hoàng Dược Sư và những người khác, chỉ cần ông phát huy hết sức mình, việc rút lui an toàn cũng không phải là không thể. Đến thời Thần Điêu Hiệp Lữ, võ công của Quách Tĩnh tiến bộ vượt bậc, thậm chí Khưu Xứ Cơ cũng thừa nhận mình kém xa Quách Tĩnh. Nhưng ở cấp độ võ công dưới Quách Tĩnh, Khưu Xứ Cơ vẫn là một cao thủ bá đạo.
Trong thời Anh Hùng Xạ Điêu, ngoại trừ Vương Trùng Dương được coi là số một thiên hạ, cùng với các cao thủ hàng đầu khác như Đông Tà, Nam Đế, Tây Độc, Bắc Cái, Quách Tĩnh, Cừu Thiên Nhậm, võ công của Khưu Xứ Cơ gần như vô song, ngay cả Mai Siêu Phong cũng không thể chiếm ưu thế trước ông. Nói cách khác, chỉ cần không đụng độ với những cao thủ thuộc hàng Ngũ Tuyệt, Khưu Xứ Cơ trong giang hồ có thể là một cao thủ hàng đầu.
Khưu Xứ Cơ trong lịch sử thực tế và tiểu thuyết
Nói đến Khưu Xứ Cơ, địa vị của ông trong lịch sử thực tế còn cao hơn nhiều so với trong tiểu thuyết võ hiệp. Ông không chỉ được gặp gỡ Thành Cát Tư Hãn mà còn trở thành một bậc thầy Đạo giáo nổi tiếng. Mặc dù từ góc độ hiện đại, mối quan hệ giữa ông và Thành Cát Tư Hãn có thể còn nhiều tranh cãi, nhưng vào thời đó, sức ảnh hưởng của ông đã lan rộng, địa vị trong giang hồ của ông không thua kém gì Ngũ Tuyệt.
Quay trở lại thế giới của tiểu thuyết võ hiệp, dù võ công của Khưu Xứ Cơ trong các tác phẩm của Kim Dung không phải là số một, nhưng cho đến thời điểm Thần Điêu Hiệp Lữ, cuộc đời của ông rất thuận lợi. Trường hợp như Khưu Xứ Cơ, một cao thủ mạnh từ đầu đến cuối trong tiểu thuyết của Kim Dung là thực sự hiếm hoi Qua câu chuyện về Khưu Xứ Cơ có thể thấy, khi hành tẩu trong giang hồ, không chỉ cần có võ công mà còn cần phải biết cách hành động mới có thể đi được xa.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
1 Reply | 704 Views |
Nov 16, 2025 - 11:07 PM - by pizza
|
Triều cường vượt đỉnh lịch sử, TP.HCM chìm trong biển nước
New Tab ↗
|
Nhiều khu vực của TP.HCM ngập trong biển nước trong trận triều cường chiều 6/11, khiến đi lại, sinh hoạt của người dân không những đảo lộn mà còn cực kỳ khó khăn.

Triều cường dâng cao trên đường Phạm Hữu Lầu, TP Hồ Chí Minh sáng 6/11.
Đây là đợt triều cường cao nhất trong năm và cũng được dự báo vượt mốc lịch sử nhiều năm trở lại đây, cho thấy ngập lụt đang là một thách thức không nhỏ của những đô thị như TP.HCM.
Từ khoảng 16 giờ chiều 6/11, nhiều tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Trần Xuân Soạn, Lương Định Của, Quốc Hương - Nguyễn Văn Hưởng, Phạm Thế Hiển, Phạm Hữu Lầu... bị ngập từ 30 tới 60 cm, nhiều đoạn nước chảy xiết khiến xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải dắt bộ qua vùng ngập. Dù ở TP Hồ Chí Minh nhiều năm nay, nhưng rất nhiều người dân vẫn ngỡ ngàng khi lần đầu chứng kiến cảnh ngập lụt lịch sử như hôm nay.
Tại đường Phạm Hữu Lầu, bắt đầu từ 15 giờ, nước đã mấp mé đường, chỉ 30 phút sau cả tuyến đường vài km từ cầu Phước Long đến đường Huỳnh Tấn Phát đã ngập sâu trong nước. Ì ạch dắt xe lên vỉa hè chờ sấy khô máy, bà Lương Thị Châu, ngụ xã Bình Chánh, cho biết, dù tranh thủ về sớm nhưng vẫn bị kẹt ngay trong dòng nước ngập sâu. Sống 65 năm năm trên đời, chưa bao giờ tôi thấy cảnh ngập lụt thế này. Rất may có mấy cháu tình nguyện hỗ trợ đẩy xe. Mong sao nước nhanh rút để về nhà, vì đường còn rất xa”.
Tương tự, chị Trần Mỹ Huyền ngụ xã Nhà Bè, cũng đứng chờ 30 phút mà nước chưa rút để về nhà. Chị Huyền chia sẻ: “Như mọi ngày tôi đều xem dự báo, nhận công việc làm ở những chỗ đỡ kẹt xe, ngập nước. Hôm nay đã chủ động chọn tuyến đường tôi nghĩ là khả dĩ hơn, nhưng không ngờ đoạn này lại ngập sâu. Quãng đường về nhà tôi chỉ còn chừng 5 phút, nhưng với tình cảnh này chưa biết khi nào mới tới nhà”.
Ghi nhận trong ngày hôm nay, nhiều trường học đã chủ động cho học sinh tan ca sớm từ 15h, giúp phụ huynh chủ động đưa đón con cái; người dân cũng chủ động tránh những tuyến đường ngập, hạn chế ra đường vào giờ triều đạt đỉnh, nên không xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ. Tuy nhiên, việc nước ngập sâu khiến đường xá bị cô lập, nước tràn vào nhà dân, khiến mọi người thấp thỏm, bất an.
Anh Nguyễn Văn Hào trên đường Phạm Thế Hiển cho biết, nước lên rất nhanh, 16h đã tràn vào sân nhà, dù đã chuẩn bị sẵn máy bơm chống ngập nhưng vẫn không kịp, nước mấp mé tràn cả vào nhà.
Vất vả nhất là người dân tại khu vực bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, trong những ngày triều cường đạt đỉnh, lúc nào cũng thấp thỏm không yên, sợ nước tràn vào nhà bất cứ lúc nào. Một người dân tại khu vực này cho biết, không còn giải pháp chống ngập, ngăn triều, vì chỉ cần nước lên là cả khu vực chìm trong biển nước, có dùng bao cát, vách ngăn chắn nước vào nhà cũng vô dụng. Nhiều nhà dân có trẻ nhỏ thậm chí phải đi sơ tán đến họ hàng ở những khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn.
Chị Trần Thị Kiều cho biết: “Chúng tôi thấp thỏm mấy hôm nay, từ sáng đến giờ chứng kiến hai lần nước lên, rất lo lắng. Theo dự báo mấy hôm nữa nước mới rút, chúng tôi chỉ biết mong cho con nước sớm qua để dọn dẹp nhà cửa”.
Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng bày tỏ bức xúc vì tình trạng nước lên nhanh, khó rút, bởi ngoài nguyên nhân khách quan, thì hệ thống tiêu thoát nước chậm là một vấn đề đặt ra. Chị Nguyễn Thanh Kiển ngụ phường Tân Mỹ, cho biết: “Khu vực này được thiết kế khá nhiều cống tiêu thoát nước trên mặt đường, nhưng ngay trước khi triều lên, tôi thấy rác rưởi đã chặn hết miệng cống, từ bao nilong cho đến bao tải, rác sinh hoạt. Nếu như mỗi người đều có ý thức không xả rác bừa bãi, hay đội vệ sinh môi trường quan tâm hơn đến những cống tiêu thoát nước này, thì có lẽ nước lên rồi rút nhanh, không còn tình trạng tù đọng nhiều giờ liền như thế này”.
Để chia sẻ với người dân, nhiều đội tình nguyện cùng với đoàn thanh niên các phường, xã đã chủ động ứng trực tại các điểm ngập sâu, vừa giúp bà con sửa xe miễn phí, vừa hướng dẫn người dân đi đúng tuyến đường an toàn, tránh đi sâu vào vùng nước ngập.
Anh Trần Ngô Hồng Phước, Đội hỗ trợ xử lý sự cố giao thông S.P.D, cho biết: “Bình thường tụi em hoạt động ở tuyến đường khác, nhưng hôm nay được thông tin khu vực Phạm Hữu Lâu ngập sâu, nên toàn đội 3 anh em đã đến đây, cùng với Đoàn thanh niên, hỗ trợ sấy khô máy, giúp bà con sửa xe để tiếp tục lưu thông. Chúng em sẽ ở đây đến khi nào nước rút, hi vọng phần nào chia sẻ, giúp người dân bớt khó khăn trong trận triều cường”.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) lúc 17 giờ đạt 1,78 m, vượt mức báo động III gần 0,18 m và là đỉnh triều cao nhất từ trước đến nay. Tại trạm Thủ Dầu Một (Bình Dương), mực nước đo được khoảng 1,89-1,9 m, trong khi nhiều kênh rạch nội đô TP Hồ Chí Minh cũng ghi nhận nước dâng cao, tràn bờ.
Theo dự báo, đợt triều cường này còn duy trì ở mức rất cao trong 2-3 ngày tới, đặc biệt nguy cơ ngập sâu hơn nếu kết hợp với mưa lớn do hoàn lưu bão số 13. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động kê cao đồ đạc, tắt điện khu vực ngập và tránh đi lại khi nước dâng mạnh. Nhiều người dân cũng mong muốn thành phố sớm có giải pháp chống ngập đô thị hiệu quả, nhất là trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh đang ngày sụt lún, biến đổi khí hậu, triều cường ngày càng diễn biến phức tạp.
VietBF@ sưu tập
|
|
1 Reply | 679 Views |
Nov 07, 2025 - 2:44 AM - by pizza
|
|
» A 15 |
|
|