"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải và Huỳnh Cao Cường bị xác định xây dựng vỏ bọc giải cứu người ở Campuchia miễn phí, nhưng thực chất là dàn cảnh, móc nối, nâng khống tiền chuộc.
Hải, Cường cùng 39 người khác vừa bị Công an TP HCM bắt tạm giam với 5 tội danh khác nhau, bao gồm Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán người, Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Lực lượng chức năng cũng đã phối hợp giải cứu thành công 38 nạn nhân từ Campuchia về Việt Nam an toàn.
Huỳnh Cao Cường (trái) và Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Công an TP HCM
Vỏ bọc 'hiệp sĩ' và những lời hứa hão huyền
Theo điều tra, để tạo lòng tin, Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh cá nhân công phu trên nhiều tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn. Ông này thường xuyên đăng tải các video, bài viết khẳng định việc giải cứu là hoàn toàn "miễn phí, không nhận tiền".
Thậm chí, người này còn tuyên bố "nạn nhân nào cũng cứu được" nhằm thu hút những gia đình đang bế tắc vì có người thân bị giam giữ tại các "sào huyệt" lừa đảo ở Campuchia.
Cảnh sát xác định, thực chất, đây là thủ đoạn quảng bá, tìm "khách hàng" cho hành vi phạm tội. Nhóm của Hải tổ chức tiếp nhận người dân có nhu cầu giúp đỡ tại một địa điểm cố định.
Tại đây, Hải phân công người ghi nhận thông tin, quay video phỏng vấn và chỉnh sửa các clip dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở để đăng tải lên mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi. Khi thân nhân nạn nhân tìm đến, bộ mặt thật mới lộ diện: Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu gia đình không có tiền thì Hải thẳng thừng từ chối giúp đỡ.
'Kê giá' tiền chuộc: Chiêu trò kinh doanh sự tuyệt vọng
Sau khi xác định được vị trí nạn nhân tại Campuchia, Hải móc nối với các đầu mối quản lý khu giam giữ để thỏa thuận việc đưa người ra ngoài. Thủ đoạn của nhóm này là nâng khống số tiền chuộc so với yêu cầu thực tế từ phía Campuchia. Hải và đồng phạm yêu cầu gia đình nạn nhân phải chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian rồi chiếm đoạt phần chênh lệch.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, Hải trực tiếp hưởng lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, thay vì đưa người về theo đường chính ngạch, nhóm này lại tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch, không có hộ chiếu hay giấy tờ hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý xuất nhập cảnh.
Những cuộc giải cứu 'nghẹt thở' trên TikTok của Huỳnh Cao Cường
Cùng phương thức "đánh bóng" tên tuổi, Huỳnh Cao Cường sử dụng kênh TikTok và Facebook mang tên "Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số" làm công cụ phạm tội. Cường thường xuyên đăng tải các video clip dàn dựng những cảnh giải cứu nghẹt thở, kịch tính nhằm đánh vào tâm lý lo lắng của các gia đình có người thân đang bị kẹt tại các "sào huyệt" lừa đảo ở Campuchia.
Dưới danh nghĩa nghĩa hiệp, Cường yêu cầu gia đình cung cấp định vị, hình ảnh và căn cước công dân của nạn nhân để "hỗ trợ". Thực chất, Cường đóng vai trò môi giới và ăn chênh lệch cực lớn.
Cường khai nhận đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ giải cứu với phương thức tương tự. Nếu phía Campuchia ra giá chuộc từ 185 đến 240 triệu đồng, Cường lập tức báo với gia đình nạn nhân mức giá từ 280 đến 400 triệu đồng để đút túi khoản chênh lệch khổng lồ.
Cường còn điều hành hoạt động vận chuyển người qua biên giới, chỉ đạo đàn em thuê ôtô đón người tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài qua các đường mòn, lối mở. Sau đó, các nạn nhân được đưa về tập kết tại "đại bản doanh" là một quán ăn tại TP HCM và chỉ được bàn giao cho người nhà khi đã nộp đủ tiền.
Bên cạnh đó, chuyên án cũng triệt phá nhánh tội phạm của Lê Văn Thành và Trần Văn Chương. Trong khi Thành đóng vai trò đầu mối tại Việt Nam, lập nhóm trên mạng xã hội với các tài xế để đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia bán cho các công ty lừa đảo, thì Chương lại then chốt trong việc điều phối phương tiện đưa đón người nhập cảnh trái phép về TP HCM.
Phá án xuyên biên giới
Thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP HCM, tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia Campuchia truy bắt, giải cứu 34 công dân Việt Nam tại khu O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey.
Qua đường ngoại giao, các nạn nhân được tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài, đồng thời lực lượng chức năng thu giữ 19 máy tính và 35 điện thoại di động phục vụ trích xuất dữ liệu.
Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan đang lẩn trốn và phối hợp rà soát danh sách các nạn nhân còn kẹt lại Campuchia để có phương án giải cứu kịp thời.
Sau hơn 100 năm, chiếc vali bị lãng quên trong két sắt ngân hàng ở Canada được mở ra. Bên trong vali chứa những báu vật quý giá của triều đại Habsburg.
Một chiếc vali bị lãng quên trong két sắt ngân hàng ở Canada đã được mở ra sau hơn 100 năm. Nhiều người bất ngờ khi biết được bên trong vali có chứa đựng những viên ngọc quý và báu vật hoàng gia nổi tiếng được cho là đã thất lạc vĩnh viễn. Đây là bộ sưu tập trang sức riêng của hoàng tộc Habsburg. Trong số này, báu vật quý giá nhất là viên kim cương màu vàng nhạt có tên Florentine.
Chiếc vali này từng thuộc về Hoàng hậu Zita - vợ Hoàng đế Karl I của Đế chế Áo-Hungary. Bà đã mang theo chiếc vali chứa những báu vật quý giá của dòng họ Habsburg trong suốt thời gian gia đình hoàng tộc di tản sang Bắc Mỹ để tránh chiến sự. Zita là hoàng hậu cuối cùng của Đế chế Áo-Hungary.
Với sự giúp đỡ của Chính phủ Mỹ, gia đình hoàng tộc định cư tại tỉnh bang Quebec của Canada. Vào năm 1953, Hoàng hậu Zita trở lại châu Âu nhưng để lại toàn bộ trang sức trong két của ngân hàng Quebec. Bà qua đời tại Thụy Sĩ năm 1989, hưởng thọ 96 tuổi.
Ảnh: Earth.com.
Ông Karl von Habsburg-Lothringen, 64 tuổi và là cháu nội của Hoàng đế Karl I cho biết bí mật về chiếc vali trên được giữ kín hàng thập kỷ theo di nguyện của Hoàng hậu Zita.
Bà Zita tiết lộ với người thân nơi để chiếc vali và yêu cầu họ giữ bí mật cho đến 100 năm kể từ khi Hoàng đế Karl qua đời vào năm 1922. Theo đó, các thế hệ trong gia đình giữ bí mật trong nhiều năm trước khi mở chiếc vali theo dặn dò của Hoàng hậu Zita.
Theo kế hoạch, viên kim cương Florentine - biểu tượng của quyền lực và huyền thoại hoàng gia châu Âu - sẽ được trưng bày tại một bảo tàng ở Canada vào năm 2026.
Gần 10 năm chung sống, tôi bàng hoàng phát hiện chồng ngoại tình nhiều lần sau lớp vỏ người đàn ông mẫu mực, hết lòng vì gia đình. Khi tôi quyết định ly hôn, điều không ngờ tới là bố chồng ủng hộ và cho mẹ con tôi toàn bộ căn nhà đứng tên ông mà chúng tôi đang ở…
Tôi và chồng lấy nhau khi cả hai đều tay trắng. Gần 10 năm qua, chúng tôi cùng nhau đi qua những năm tháng khó khăn nhất của đời người từ thuê nhà chật chội, nuôi con nhỏ, chắt chiu từng đồng.
Khi con trai đầu của tôi vào lớp 1, bố chồng cho vợ chồng tôi căn chung cư nho nhỏ ông mới mua, dù đứng tên ông nhưng ông luôn căn nhà này là cho các con tôi.
Trong mắt họ hàng, bạn bè, chồng tôi là hình mẫu lý tưởng. Chồng tôi không la cà quán xá, không rượu chè, luôn đúng giờ về nhà.
Anh quan tâm con cái, hiếm khi lớn tiếng với vợ. Những bức ảnh gia đình hạnh phúc anh đăng tải trên mạng xã hội luôn nhận được bạn bè ngưỡng mộ. Tôi đã từng tự hào vì điều đó.
Cho đến một buổi tối, khi chồng đang tắm, điện thoại của anh rung lên liên tục. Tin nhắn hiện trên màn hình khiến tôi chết lặng: “Em nhớ anh, khi nào mình gặp lại?”. Tôi cầm chiếc điện thoại run rẩy, tự trấn an rằng có thể chỉ là hiểu lầm. Nhưng càng đọc, tim tôi càng thắt lại. Những dòng tin nhắn yêu đương, những lời hẹn hò, những lời xin lỗi vì “không thể bỏ vợ con lúc này” hiện ra rõ ràng.
Khi tôi đối diện, anh không chối. Anh im lặng rất lâu rồi nói đó chỉ là sai lầm nhất thời, rằng anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ gia đình. Anh hứa cắt đứt, xin tôi cho cơ hội. Vì con, tôi chọn tha thứ. Tôi nghĩ rằng một người đàn ông biết hối lỗi sẽ thay đổi.
Nhưng sự tha thứ của tôi chỉ khiến chồng tinh vi hơn trong việc ngoại tình.
Gần hai năm sau, tôi phát hiện anh vẫn tiếp tục mối quan hệ đó, thậm chí còn có thêm những mối quan hệ khác. Tôi biết điều đó qua một tài khoản mạng xã hội ẩn danh, qua những cuộc gọi bị xóa lịch sử và những chuyến “công tác” kéo dài bất thường. Lúc ấy, tôi không khóc được nữa, mọi thứ đều trống rỗng.
Tôi thấy mình đã sai lầm khi sống trong một cuộc hôn nhân mà chồng tôi vẫn đóng vai người đàn ông hoàn hảo trong xã hội, chỉ tôi là người duy nhất biết sự thật. Tôi im lặng không phải vì yếu đuối, mà vì tôi sợ con mình lớn lên trong một gia đình đổ vỡ. Nhưng càng chịu đựng, tôi càng nhận ra mình đang dạy con chấp nhận sự tổn thương như một điều bình thường.
Tôi quyết định ly hôn sau khi đã nghĩ rất kỹ. Chồng tôi hoảng loạn, không phải vì mất tôi, mà vì sợ hình ảnh người chồng người cha vì gia đình của anh sụp đổ. Anh níu kéo, trách tôi “không nghĩ cho con”, cho rằng tôi đang phá hủy gia đình vì những chuyện không đáng.
Điều tôi ngờ nhất là phản ứng của bố chồng. Ông gọi tôi vào phòng riêng, hỏi thẳng: “Con chịu đựng chuyện này bao lâu rồi?”. Hóa ra, ông đã biết về những mối quan hệ ngoài luồng của con trai mình từ lâu. Ông im lặng không phải vì bao che, mà vì chờ con trai tự nhận ra sai lầm.
Trong buổi họp gia đình, bố chồng nói rõ quan điểm rằng ông không chấp nhận cách sống của con trai và không để cháu nội phải lớn lên trong một gia đình giả tạo. Ông tuyên bố đứng về phía tôi trong cuộc ly hôn. Không chỉ vậy, ông quyết định để mẹ con tôi toàn quyền sở hữu căn nhà đang sinh sống, ông sẽ sang tên căn nhà cho tôi.
Gần 10 năm hôn nhân khép lại bằng những tổn thương sâu sắc, nhưng cũng để lại cho tôi sự biết ơn với bố chồng bởi ông đã không mang danh gia đình mà quay lưng lại với mẹ con tôi. Sự tử tế của ông đã giúp mẹ con tôi mạnh mẽ để làm lại, dù trong lòng vẫn còn nhiều tổn thương.
Ngay từ khi Lý Tiểu Long bái võ sư nổi tiếng Diệp Vấn làm thầy, huyền thoại võ thuật Trung Quốc đã tiên đoán cậu học trò của mình là người đoản mệnh.
Lý Tiểu Long (Bruce Lee) là một trong những ngôi sao đầu tiên quảng bá võ thuật Trung Quốc ra thế giới và cũng là siêu sao điện ảnh châu Á nổi tiếng nhất ở Hollywood. Đáng tiếc là khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lý Tiểu Long lại đột ngột qua đời ở tuổi 32, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.
Thực ra, ngay từ khi Lý Tiểu Long bái võ sư nổi tiếng Diệp Vấn làm thầy, huyền thoại võ thuật Trung Quốc đã tiên đoán cậu học trò của mình là người đoản mệnh chỉ thông qua một ánh nhìn: “Cậu ấy đi mà gót chân không chạm đất, đây là tướng đoản mệnh". Không ai ngờ rằng câu nói của Diệp Vấn lại trở thành sự thật.
Tài năng võ thuật
Lý Tiểu Long xuất thân là một ngôi sao nhí. Khi mới được ba tháng tuổi, cậu bé họ Lý đã được tham gia bộ phim Kim Môn Nữ (Golden Gate Girl). Sau khi học xong tiểu học, anh vừa học vừa đóng phim. Tuy nhiên, Lý Tiểu Long không mấy hứng thú với việc học, niềm đam mê lớn nhất của anh là diễn xuất. Do đó, anh thường xuyên trốn học, thành tích cũng không tốt như bạn bè. Thậm chí, trong những năm đầu trung học, Lý Tiểu Long còn bị lưu ban.
Thấy con trai không có năng khiếu học tập, cha mẹ cũng không ép buộc anh phải thành đạt nhờ con đường học vấn. Trong khi đó, Lý Tiểu Long lại bộc lộ tài năng thiên bẩm trong võ thuật. Ngay từ nhỏ, anh đã học được các môn võ như Thái Cực Quyền, Hồng Quyền, Thái Lý Phật Quyền và thể hiện rất thuần thục.
Năm 1953, anh tình cờ gặp lại người bạn cũ là Trương Trác Khánh. Lúc đó, Trương đang học Vịnh Xuân Quyền và sư phụ của anh là võ sư huyền thoại Diệp Vấn. Khi nghe bạn kể về điều này, Lý Tiểu Long vô cùng ngưỡng mộ và mong muốn được theo học Diệp Vấn. Nhờ sự giới thiệu của bạn, Lý Tiểu Long chính thức bái sư và bắt đầu nghiêm túc học tập Vịnh Xuân Quyền.
Mỗi ngày sau giờ tan học, Lý Tiểu Long đều hăng hái chạy đến võ quán, đặt cặp sách xuống và ngay lập tức luyện tập. Chứng kiến sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, Diệp Vấn ngày càng thêm trân trọng và chú ý đến cậu học trò này.
Lời tiên đoán đoản mệnh
Từ khi trở thành đệ tử của Diệp Vấn, Lý Tiểu Long luyện tập Vịnh Xuân Quyền rất chăm chỉ. Mỗi ngày anh dành luyện tập nhiều hơn những đệ tử khác bỏ ra trong cả một tuần. Chứng kiến niềm đam mê võ thuật của cậu học trò họ Lý, Diệp Vấn rất hài lòng. Ông không chỉ đánh giá cao tài năng thiên bẩm của Lý Tiểu Long mà còn thường xuyên tận tình chỉ dạy.
Trong quá trình huấn luyện, Diệp Vấn phát hiện Lý Tiểu Long có dáng đi rất đặc biệt, khác hẳn với những người bình thường. Dù bước đi trên nền đất bằng phẳng, nhưng gót chân Lý Tiểu Long vẫn nhún nhảy lên xuống. Cảm thấy kỳ lạ, Diệp Vấn nửa đùa nửa thật nói với học trò của mình: "Con đi mà gót chân không chạm đất, đây là tướng đoản mệnh đấy!".
Võ sư Diệp Vấn là sư phụ của Lý Tiểu Long
Thế nhưng, Lý Tiểu Long không mảy may bận tâm, chỉ xem đó như một câu bông đùa vô thưởng vô phạt. Anh chưa bao giờ tự hỏi tại sao dáng đi của mình lại khác biệt như vậy. Lý Tiểu Long chỉ tập trung vào tập luyện, chinh phục những động tác khó nhất trong võ thuật. Khi đó, Diệp Vấn cẩn trọng nhắc nhở học trò: “Hãy luôn biết lượng sức mình”.
Với Lý Tiểu Long, chưa bao giờ tồn tại bốn chữ “lượng sức mà đi”. Bất kể làm gì, anh đều muốn đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối. Khi đóng phim, chỉ vì một động tác chưa đạt yêu cầu, anh sẵn sàng quay đi quay lại vô số lần, cho đến khi bản thân cảm thấy hài lòng.
Các bức ảnh tương ứng đã được nhà nghiên cứu xe bọc thép Andriy Tarasenko đăng tải trên kênh Telegram của mình, cho thấy hai bên thân xe BTR-3E được che chắn bằng những khúc gỗ dài, và khoang động cơ cùng hộp số được bảo vệ thêm bằng hai lớp gỗ khác.
Mặc dù không được ghi lại trong đoạn phim đã công bố, nhưng rất có thể thân cây cũng đang chắn các cửa ra vào bên hông, khiến việc đổ bộ trở nên bất khả thi hoặc gặp khó khăn đáng kể.
Giải pháp tương tự đã được sử dụng trên các loại xe bọc thép khác của Thái Lan. Cụ thể, xe bọc thép chở quân M113 được trang bị theo nguyên tắc tương tự, với phần phía trước cũng được ốp gỗ.
Ngoài xe bọc thép BTR-3E và xe bọc thép M113, quân đội Thái Lan còn sử dụng hệ thống bảo vệ tương tự trên xe chiến đấu lội nước AAVP-7A1, cũng như trên xe tăng.
Có ý kiến cho rằng gỗ được sử dụng không chỉ như một phương pháp bảo vệ, mà còn như một yếu tố ngụy trang.
Cách tiếp cận này có thể được biện minh trong điều kiện cây cối rậm rạp và xung đột ở khu vực đông dân cư, nơi hàng rào và các công trình thường được xây bằng gỗ.
Do phía Campuchia thiếu các công cụ tình báo và giám sát hiện đại, kiểu ngụy trang này có thể tỏ ra hiệu quả.
Xe thiết giáp đổ bộ AAVP-7A1 của Thái Lan được bảo vệ/ngụy trang bằng gỗ.
Tuy nhiên trong cấu trúc bảo vệ thụ động, các bộ phận bằng gỗ có lẽ được thiết kế để giảm thiểu thiệt hại cho kíp lái và phương tiện do mảnh vỡ và hỏa lực súng bộ binh gây ra.
Gỗ có khả năng hấp thụ một phần động năng của đạn và mảnh đạn, làm giảm khả năng xuyên thấu của chúng.
Tuy nhiên biện pháp bảo vệ "sinh thái" này cũng có một nhược điểm đáng kể: nếu gỗ bắt lửa, việc dập lửa trên xe bọc thép chở quân có thể vô cùng khó khăn.
Theo tử vi ngày mai, 3 con giáp sẽ tạm biệt giai đoạn xui xẻo, tài lộc của họ sẽ tăng vọt, ví tiền căng đầy và cuộc sống ngày càng thịnh vượng.
Theo tử vi ngày mai, những người sinh năm Mão sẽ trải nghiệm sự thăng tiến vượt bậc về tài chính, không còn sống một cuộc sống bình thường nữa!
Sự chăm chỉ và cống hiến của con giáp này cuối cùng sẽ được đền đáp! Hãy đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ của mình.
Người tuổi Mão có thể gặp được một ân nhân giúp đỡ, đưa sự nghiệp của họ lên con đường thành công nhanh chóng.
Theo tử vi ngày mai, những người sinh năm Mão sẽ trải nghiệm sự thăng tiến vượt bậc về tài chính
Thậm chí còn thú vị hơn nữa là giai đoạn sắp tới, với những bất ngờ liên tiếp đến. Họ sẽ nhận được sự chú ý và đánh giá cao từ cấp trên tại nơi làm việc, dẫn đến một cuộc sống suôn sẻ và viên mãn.
Lời khuyên dành cho tuổi Mão là hãy tận dụng thời gian rảnh để nạp lại năng lượng và nâng cao kỹ năng, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển sự nghiệp.
Tử vi ngày mai cho biết, với trí thông minh và sự nhanh nhạy, con giáp tuổi Mão sẽ đạt được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực, tài sản của họ sẽ tăng vọt, và việc đếm tiền đến mỏi tay không còn là giấc mơ nữa!
Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Thân ví tiền đầy ắp
Theo tử vi ngày mai, vận may lớn sẽ đến với những người tuổi Thân và tất cả những trở ngại và thất bại trong quá khứ sẽ tan biến.
Con giáp này có kỹ năng giao tiếp bẩm sinh và biết cách tận dụng điểm mạnh để bù đắp cho điểm yếu; lợi thế này sẽ được phát huy tối đa trong những ngày tới và họ thậm chí có thể có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Theo tử vi ngày mai, vận may lớn sẽ đến với những người tuổi Thân và tất cả những trở ngại và thất bại trong quá khứ sẽ tan biến.
Tuy nhiên, hãy nhớ giữ vững lập trường và kiên nhẫn trong công việc; thái độ làm việc tích cực sẽ giúp người tuổi Thân đạt được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực.
Ngoài ra, hãy cân nhắc phát triển một số công việc phụ ổn định, dù sao thì con giáp này cũng có năng khiếu quản lý tiền bạc.
Tử vi ngày mai cho biết, với thu nhập gấp đôi, người tuổi Thân sẽ không phải lo lắng về tiền bạc nữa; ví tiền đầy ắp sẽ không thành vấn đề.
Tử vi ngày mai: Con giáp tuổi Mùi tràn đầy tự tin
Theo tử vi ngày mai, một làn sóng may mắn mạnh mẽ sẽ ập đến với những người sinh năm Mùi.
Vận may của con giáp này sẽ thăng hoa trên mọi phương diện! Họ sẽ cảm nhận rõ ràng sự phát triển sự nghiệp của mình diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Những ý tưởng hay mà người tuổi Mùi đã ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng sẽ mang lại phần thưởng xứng đáng nếu bạn mạnh dạn thực hiện chúng.
Chỉ cần con giáp này tiến về phía trước một cách vững chắc, từng bước một, chắc chắn bạn sẽ thấy một tương lai tươi sáng và đầy hứa hẹn.
Điều thú vị hơn nữa là kho báu tài lộc của người tuổi Mùi sẽ mở rộng, với cả những khoản tiền lớn và nhỏ đều chảy vào túi bạn.
Tử vi ngày mai cho biết, được bao quanh bởi năng lượng may mắn, con giáp tuổi Mùi sẽ tràn đầy tự tin trong mọi việc mình làm.
Điều này đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp của tuổi Mùi sau mỗi bước đi. Những ngày chiến thắng cuối cùng cũng đã đến với người tuổi Mùi.
(Theo 163)
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến sẽ công bố người được chọn để thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell vào tháng 1/2026.
Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN
Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ hết hạn vào tháng 5/2026 và Tổng thống Trump tỏ ra mong muốn ông Powell sớm rời vị trí, khi liên tục chỉ trích cách ông lãnh đạo ngân hàng trung ương.
Fed đã cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay, nhưng ông Trump cho rằng đợt cắt giảm mới nhất vào ngày 10/12 “đáng lẽ có thể gấp đôi”.
Nhìn chung, Fed cắt giảm lãi suất để kích thích một nền kinh tế và thị trường lao động đang suy yếu. Ngược lại, Fed tăng lãi suất – hoặc duy trì ở mức cao trong thời gian dài – để kiềm chế lạm phát hoặc ngăn chặn giá cả tăng vọt.
Ông Trump đã chọn ông Powell làm Chủ tịch Fed vào năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống liên tục công kích người đứng đầu Fed, gọi ông là “quá chậm”, đe dọa khởi kiện và thậm chí đã có những tranh cãi trực tiếp với ông Powell trong chuyến thăm công trình cải tạo trụ sở Fed.
Trong tháng này, Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất về biên độ 3,5%–3,75%, nhằm hỗ trợ thị trường lao động. Tuy nhiên, khả năng chi trả vẫn là mối lo đối với nhiều người Mỹ. Khi chi phí vay giảm, chi tiêu có thể tăng lên, tạo áp lực khiến giá cả leo thang, đặt Fed trước một bài toán cân bằng đầy thách thức.
Mọi người có giữ lại vỏ quýt (vỏ cam) không?
Là người trồng hoa, đừng bao giờ vứt vỏ quýt đi nhé, phí lắm luôn! Hãy giữ lại để làm phân bón hữu cơ cho cây trồng nhé!
Hồi trước mình còn chăm chỉ thái vỏ quýt thành sợi nhỏ, chứ giờ lười rồi, toàn xé thành miếng nhỏ thôi.
📋 Cách làm siêu đơn giản:
1️⃣Cho vỏ quýt vào chai nước ngọt đã dùng hết (chỉ cần lấp đầy khoảng 1/3 chai là đủ).
2️⃣Sau đó đổ đầy nước máy hoặc nước vo gạo vào.
👉Lưu ý: Không đổ nước đầy tràn chai, phải để lại một khoảng không gian phía trên.
✔Lúc mới bắt đầu, đừng vặn nắp quá chặt. Mỗi ngày nhớ vặn nhẹ nắp chai để xả bớt khí ra ngoài.
✔Đến khi không còn khí thoát ra nữa thì cứ mặc kệ nó thôi, việc còn lại cứ để thời gian lo (quá trình lên men).
✅Bây giờ bắt đầu làm là vừa đẹp, đến mùa hè là có phân bón hoa dùng rồi.
❤Nước sau khi lên men có mùi rất thơm, chính là mùi hương đặc trưng của cam quýt.
📄Cách dùng: Mùa hè dùng nước này pha loãng tưới hoa hoặc tưới trực tiếp cũng được, không lo nồng độ cao làm cháy rễ đâu.
✅Công dụng: Nghe nói còn phòng được mấy loại côn trùng bay nhỏ nữa. Mình toàn tưới cho hoa Hồng, lá cây lúc nào cũng xanh mướt, bóng bẩy.
✅Nếu không ngại phiền, sau khi dùng hết phần nước cốt, phần bã bạn đem trộn trực tiếp vào đất thay chậu để ủ cho năm sau dùng tiếp.
🌞Dùng loại vỏ quýt hay vỏ cam nào cũng được hết nha.
🌞Bất kỳ loại vỏ trái cây hay ruột trái cây nào cũng có thể đem đi lên men.
🌞Mỗi loại "enzyme" làm ra sẽ là một loại phân bón khác nhau, nhưng vỏ quýt là loại có mùi thơm dễ chịu nhất đấy!
Dựa vào đặc điểm nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, cơ quan chức năng nhận định đây là nghi phạm đã sát hại người phụ nữ.
Ngày 30/12, nguồn tin phóng viên báo Tiền Phong cho biết, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, cả nạn nhân và nghi phạm trong vụ án mạng đều đã tử vong.
Hiện trường vụ án mạng.
Theo thông tin ban đầu, đêm 29/12, chị P.T.A. (SN 1995, quê An Giang, xảy ra mâu thuẫn tình cảm với M.T.L. (SN 1988, quê Lâm Đồng) tại khu nhà trọ gần đường N7 (xã Bàu Bàng, TPHCM). Sau một hồi tranh cãi, L. dùng dao sát hại chị A.
Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân về việc có người tử vong tại nhà trọ, Công an xã Bàu Bàng nhanh chóng đến hiện trường.
Trong quá trình lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, nơi người phụ nữ tử vong thì nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông.
Dựa vào đặc điểm nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, cơ quan chức năng nhận định đây là nghi phạm đã sát hại người phụ nữ.
Trước đó, báo Pháp luật TP.HCM cho hay, thông tin ban đầu, tối cùng ngày, nữ công nhân tan ca đi về phòng trọ ở KCN Bàu Bàng (xã Bàu Bàng, TP.HCM). Khi vừa đến phòng trọ thì bị người đàn ông chặn lại. Tại đây, hai người xảy ra cãi nhau.
Sau đó, người đàn ông dùng dao tấn công khiến nữ công nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, người đàn ông đã lái xe máy rời khỏi hiện trường.
Một số người dân cho biết, nữ công nhân và người đàn ông có quan hệ tình cảm, nghi nguyên nhân sự việc là do có mâu thuẫn tình cảm.
Trên chuyến xe đò từ Sàigòn về miền Tây. Có bà cụ già ngồi phía sau lưng ông tài xế. Bà ta khều vai ông tài xế và đưa cho ông ta một nắm đậu phộng. Ông tài xế cám ơn và vừa lái xe vừa nhai đậu phộng....và cứ cách nửa tiếng thì bà ta lại đưa tiếp cho ông nhai. Ông ta bèn hỏi:
- Sao bà không ăn mà lại đưa cho tôi nhiều vậy???
- Tôi làm gì có răng mà nhai. Bà ta trả lời.
- Thế thì bà mua đậu phộng làm gì nhiều vậy?
Bà ta nói:
- Tại vì tôi thích ngậm Chocolate phía bên ngoài thôi, còn bên trong thì tôi nhai hổng nổi!!!
- ?!?!?!?
Minh Thành Tổ Chu Đệ được biết đến trong lịch sử Trung Hoa là hoàng đế đã ra lệnh dời đô từ Nam Kinh về Bắc Kinh, ra lệnh xây dựng Tử Cấm Thành nổi tiếng. Một trong những di sản ông để lại đến nay là Trường Lăng, nơi an nghỉ cho mình cùng một hoàng hậu duy nhất.
Khi vị hoàng đế vĩ đại thời nhà Minh qua đời vào năm 1424 ở tuổi 64, ông không an nghỉ trong Trường Lăng do mình ra lệnh xây dựng, mà được chôn cùng với Từ hoàng hậu.
Hoàng hậu duy nhất của Chu Đệ qua đời trước đó 17 năm. Theo truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), các nhà khảo cổ Trung Hoa từng phát hiện bí mật gây sốc ở lăng mộ Minh Thành Tổ Chu Đệ qua các ghi chép lịch sử.
Hình tượng Minh Thành Tổ Chu Đệ trong phim truyền hình Trung Quốc.
Chu Đệ được chôn cùng 30 cung nữ còn sống, để những người này có thể tháp tùng ông sang thế giới bên kia. Các cung nữ bị nhốt trong lăng mộ khóa kín dưới lòng đất, được trao sợi dây thừng để thắt cổ tự vẫn hoặc chết dần vì đói khát và ngạt thở, gọi là tục tuẫn táng.
Tục tuẫn táng (chôn người sống) bắt nguồn từ hàng ngàn năm trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Tập tục này ngày nay được xem là hủ tục ghê rợn, không còn phù hợp, nhưng vua quan Trung Quốc thời đó coi là bình thường. Minh Thành Tổ Chu Đệ cũng nổi tiếng là một trong những hoàng đế tàn bạo nhất lịch sử, nên chẳng hề bận tâm.
Ông từng ra lệnh sát hại 2.800 cung nữ chỉ vì nghi ngờ một phi tần bị các cung nữ ganh ghét, đầu độc. Tập tục chôn sống các cung nữ cùng hoàng đế thời nhà Minh chỉ chấm dứt vào triều đại Minh Anh Tông, giữa những năm 1400.
Chu Đệ - Hoàng đế mở đầu chuỗi lăng mộ nhà Minh
Nhà Minh được thành lập vào năm 1368 dưới thời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Nắm quyền trong 31 năm, Chu Nguyên Chương được an táng tại lăng mộ ở Nam Kinh.
Hoàng đế thứ hai triều Minh, Minh Huệ Đế, con trai thái tử Chu Tiêu, lên ngôi sau khi cha sớm qua đời, nhưng chỉ cầm quyền được 4 năm.
Yên Vương Chu Đệ với tư cách là chú của hoàng đế, đã phát động nội chiến, không lâu sau chiếm được Nam Kinh, tàn sát 2 vạn người trung thành với Minh Huệ Đế, thiêu rụi kinh thành và Minh Huệ Đế mất tích kể từ đó.
Có người nói rằng Minh Huệ Đế chết trong vụ cháy, có người lại nói ông chấp nhận từ bỏ quyền lực để đi tu.
Sau khi trở thành hoàng đế thứ 3 của nhà Minh, Minh Thành Tổ Chu Đệ dời đô về Bắc Kinh. Năm thứ 4 dưới thời Chu Đệ (năm 1406), 1 triệu nhân công được huy động để xây các công trình ở Bắc Kinh, bao gồm Tử Cấm Thành.
Một năm sau, Từ hoàng hậu qua đời. Chu Đệ không muốn xây lăng mộ cho mình và hoàng hậu ở Nam Kinh như thời Chu Nguyên Chương.
Ông phái các quan lại và các thầy phong thủy đi tìm nơi phù hợp để xây lăng mộ. Hai năm sau, Chu Đệ tự mình đến đánh giá nơi được lựa chọn. Đó là một khu vực rộng lớn với đất tốt và được bao quanh bởi những ngọn đồi, cách Bắc Kinh khoảng 40km về phía tây bắc.
Khu vực này được lựa chọn không chỉ vì khung cảnh đẹp, mà còn nằm ở dưới chân núi Thiên Châu, phía bắc của huyện Trường Bình hiện nay, rất phù hợp trên quan điểm của một nhà quân sự.
Chu Đệ là người mở đầu cho một loạt những lăng mộ hoàng đế nhà Minh được chôn ở khu vực này. Tổng cộng có 13 lăng mộ nên được gọi là Thập Tam Lăng.
Ròng rã trong 235 năm, Thập Tam Lăng được xây dựng nối tiếp qua nhiều triều đại, từ thời Chu Đệ đến khi nhà Minh sụp đổ.
Khu lăng tẩm này rộng hơn 40km2 với tường thành bao bọc. Lăng của mỗi hoàng đế nằm trên một gò núi, bốn bề là cây cối.
Cung điện ngầm dưới lòng đất
Để tới Trường Lăng, khách tham quan phải đi qua con đường dài 7km gọi là Thần Lộ. Đây được coi là con đường linh thiêng với các tán cây và tượng động vật theo đúng kích thước thật, cũng như những thần thú chỉ có trong tưởng tượng và tượng quan lại, tướng lĩnh.
Thần Lộ đại diện cho con đường kết nối với thiên đường. Theo quan niệm ở Trung Quốc, hoàng đế là Thiên Tử (con trời), xuống trần thế qua Thần Lộ nên khi chết, Minh Thành Tổ Chu Đệ muốn quay trở về theo con đường này.
Trong suốt giai đoạn nhà Minh cai trị, dân thường không được phép đặt chân đến Trường Lăng và quần thể lăng mộ các hoàng đế nhà Minh.
Trường Lăng được xây dựng mô phỏng theo kết cấu của Tử Cấm Thành với những tòa lầu xe kẽ nhau, tường đỏ ngói vàng, thể hiện quyền lực và địa vị của hoàng đế Trung Hoa.
Bên ngoài lăng mộ dưới lòng đất là nơi đặt điện Lăng Ân. Đây là nơi các hoàng đế đời sau tới bái lễ tổ tiên và cầu xin quốc thái dân an. Điện Lăng Ân được xây dựng phỏng theo kiến trúc Thái Hòa Điện với hàm ý ở thế giới bên kia, hoàng đế vẫn có uy quyền tối cao.
Cung điện được chống đỡ bởi 60 cây cột được chế tác từ cây nam mộc tơ vàng, mỗi cây cột được chế tác từ một cây gỗ quý nguyên bản.
Đây là loại gỗ quý chỉ mọc ở khu vực rừng núi Tứ Xuyên và Vân Nam với số lượng khai thác ít ỏi. Giá trị của gỗ nam mộc tơ vàng khi đó thậm chí còn lớn hơn vàng. Để đưa 60 cây gỗ về tới Trường Lăng, nhà Minh mất tới 3-4 năm, huy động 20.000 nhân công.
Sau Lăng Ân Điện là một tòa lầu hình vuông nhỏ hơn, cao sừng sững, gọi là Minh Lâu, kiến trúc tiêu biểu của lăng mộ đế vương triều Minh. Bên trong Minh Lâu đặt bia mộ hoàng đế; từ ngôi lầu này nhìn ra ngoài có một ụ đất hình tròn, ngầm bên dưới là cung điện đặt phần mộ của Chu Đệ.
Do sợ người ngoài tìm đường vào, người xưa khi xây lăng mộ đã giấu kín mọi bí mật. Do đó, Trường Lăng đến nay vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khảo cổ Trung Quốc.
Các nhà khảo cổ Trung Quốc chỉ mở đường vào Định Lăng, nơi chôn cất Minh Thần Tông Chu Dực Quân, từ đó hé lộ cấu trúc cung điện ngầm dưới lòng đất.
Cung điện ngầm của Định lăng nằm trong lòng một ngọn đồi xanh, sâu 27m so với mặt đất. Toàn bộ địa cung rộng 1.195m2, gồm năm phòng, nối với nhau bằng những hành lang dài.
Các nhà khảo cổ cho rằng, cung điện ngầm chôn cất Minh Thành Tổ Chu Đệ cũng tương tự như vậy.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông cho rằng không có người Mỹ nào thiệt mạng trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, nhưng có một số người bị thương trong vụ đột kích tại một địa điểm mà ông Trump mô tả là được phòng thủ rất kiên cố.
“Tôi nghĩ là không ai thiệt mạng cả, phải nói vậy, vì một vài người bị trúng đạn. Nhưng họ đã trở về và sức khỏe khá tốt”, ông Trump nói.
Tổng thống cho biết thêm rằng một chiếc trực thăng đã bị trúng đạn trong chiến dịch nhưng không có máy bay nào bị mất.
“Chúng tôi không mất chiếc máy bay nào. Tất cả đều được đưa về an toàn. Một chiếc bị trúng đạn khá nặng, một chiếc trực thăng, nhưng chúng tôi đã đưa nó trở về được”, ông Trump nói.
Căn cứ quân sự ở thủ đô Venezuela bị tấn công
Hé lộ tung tích TT Maduro và vợ
Tổng thống Donald Trump cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ đang ở trên tàu USS Iwo Jima, hướng đến New York.
“Họ sẽ hướng đến New York. Máy bay trực thăng đã đưa họ đi".
Khi được hỏi về những lối thoát mà ông đã dành cho ông Maduro, Tổng thống Trump nói, "Về cơ bản, tôi đã nói rằng, ông phải từ bỏ. Ông phải đầu hàng."
Tổng thống Trump nói ông đã nói chuyện với ông Maduro cách đây một tuần.
“Đây là một cột mốc rất quan trọng, và chúng tôi — tôi đã thảo luận. Thực ra tôi đã nói chuyện trực tiếp với ông ấy, nhưng tôi nói rằng, ông phải từ bỏ. Ông phải đầu hàng,".
TT Trump: Tương lai của Venezuela đang được quyết định
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ những dự định tiếp theo của chính quyền ông về vấn đề quản trị tại Venezuela sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ.
“Vâng, chúng tôi đang đưa ra quyết định đó ngay bây giờ. Chúng tôi không thể mạo hiểm để người khác điều hành và tiếp quản những gì ông ấy đã để lại. Vì vậy, chúng tôi đang đưa ra quyết định ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ tham gia rất nhiều vào việc này....,” ông nói.
Theo ông Trump, ông Maduro đang cố gắng đàm phán với Nhà Trắng.
“Ông ấy đã cố gắng đàm phán vào phút cuối,” Tổng thống Trump nói. “Nhưng tôi nói, ‘Không, chúng ta không thể làm được.’ Những gì ông ấy làm với ma túy là rất tệ.”
TT Trump theo dõi trực tiếp vụ bắt giữ
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã theo dõi trực tiếp toàn bộ quá trình bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro từ một căn phòng ở Mar-a-Lago cùng với các tướng lĩnh quân đội.
“Tôi được những người trong quân đội nói rằng không có quốc gia nào khác trên Trái đất có thể thực hiện được cuộc tập kích như vậy,”, Tổng thống Trump. “Nếu các bạn thấy những gì đã xảy ra, ý tôi là, tôi đã xem nó một cách chăm chú, như thể đang xem một chương trình truyền hình vậy.”
Ông Trump cho biết ông đã chứng kiến quân đội Mỹ bắt giữ ông Maduro, trong đó có việc họ phá vỡ những cánh cửa thép.
“Chúng tôi đã theo dõi từ trong phòng. Chúng tôi có một phòng riêng và đã theo dõi mọi khía cạnh của sự việc. Chúng tôi được bao quanh bởi rất nhiều người, bao gồm cả các tướng lĩnh, và họ đều biết mọi chuyện đang diễn ra. Và nó rất phức tạp, cực kỳ phức tạp,” ông Trump nói.
“Thật sự, chúng đã đột nhập vào, và chúng đã đột nhập vào những nơi mà lẽ ra không thể đột nhập được, phá vỡ những cánh cửa thép được lắp đặt, và chúng đã bị khống chế chỉ trong vài giây. Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự như vậy”, ông Trump tiếp tục.
Ông Trump cũng cho biết Mỹ có một "số lượng khổng lồ" máy bay sẵn sàng sử dụng, bao gồm cả trực thăng và máy bay chiến đấu.
BNG Venezuela lên tiếng
Thông tin mới nhất từ chính phủ Venezuela, và Ngoại trưởng Yván Gil cho biết Nicolás Maduro vẫn là tổng thống của đất nước, sau khi được hỏi về tình hình quản trị đất nước.
“Hiến pháp quy định rõ ràng: tổng thống được bầu – tổng thống theo hiến pháp – là Tổng thống Nicolás Maduro Moros, người mà chính phủ Hoa Kỳ phải ngay lập tức khôi phục sự hiện diện trực tiếp tại Venezuela vì đây là hành vi vi phạm hiến pháp”, ông nói trên truyền hình nhà nước.
Đảng Cộng hòa Florida ca ngợi chiến dịch của TT Trump
Sáng sớm thứ Bảy 3/1, các thành viên đảng Cộng hòa ở Florida đã ca ngợi cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela và việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Dân biểu Carlos Gimenez, người cho biết đã nói chuyện với Ngoại trưởng Marco Rubio ngay sau chiến dịch, gọi đó là "sự kiện tương đương với sự sụp đổ của Bức tường Berlin ở bán cầu này".
Dân biểu Mario Diaz-Balart ca ngợi Tổng thống Donald Trump hành động một cách quyết đoán”.
Và Thượng nghị sĩ Rick Scott gọi đó là “một ngày mới” cho Venezuela và khu vực Mỹ Latinh.
Chính quyền TT Trump thông báo cho Quốc hội Mỹ về chiến dịch
Theo CNN, lý do mà chính quyền đưa ra liên quan đến thẩm quyền của Tổng thống Donald Trump theo Điều II của Hiến pháp Mỹ, trong đó quy định tổng thống là tổng tư lệnh của quân đội Mỹ.
Sáng sớm nay, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Lee của bang Utah đã đăng trên mạng xã hội rằng Ngoại trưởng Marco Rubio nói với ông rằng hành động này nhằm mục đích bảo vệ các nhân viên Mỹ đang tìm cách bắt giữ Tổng thống Maduro và là hợp pháp theo Điều II.
Trong các cuộc hành động quân sự trước đây của Mỹ, các chính quyền tổng thống thường thông báo cho Quốc hội trước khi sự kiện diễn ra, nhưng chính quyền ông Trump thường không làm như vậy.
Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles từng trả lời phỏng vấn tạp chí Vanity Fair rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội.
Một chiếc ô tô đang chạy trên một con phố vắng vẻ ở Caracas, Venezuela sáng 3/1. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ lên tiếng về tương lai TT Venezuela
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết ông Maduro sẽ "sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ trên đất Mỹ tại các tòa án Mỹ" sau khi ông bị bắt giữ ở Venezuela.
Trên mạng xã hội sáng sớm thứ Bảy, bà Bondi đã trích dẫn bản cáo trạng chống lại Maduro, buộc tội ông với nhiều tội danh.
Ông Maduro bị Tòa án Quận phía Nam New York truy tố vào năm 2020, nhưng không rõ ông đang ở đâu vào sáng thứ Bảy.
Nga yêu cầu Mỹ làm rõ tuyên bố bắt giữ TT Maduro
Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ "làm rõ ngay lập tức" tình hình ở Venezuela, sau khi Washington tuyên bố đã bắt giữ và đưa Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông ra khỏi Venezuela.
"Chúng tôi vô cùng lo ngại trước những thông tin cho rằng Tổng thống Venezuela Maduro và vợ ông đã bị cưỡng chế đưa ra khỏi đất nước trong các hành động gây hấn của Mỹ ngày hôm nay", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
"Chúng tôi kêu gọi làm rõ ngay lập tức tình hình này," tuyên bố cho biết thêm.
Lãnh đạo châu Âu phản ứng
Hiện đang có nhiều phản ứng dồn dập từ các nhà lãnh đạo châu Âu về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela.
Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas, cho biết bà đã nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cũng như đại sứ EU tại Caracas. Bà nói trên kênh X : “EU đã nhiều lần tuyên bố rằng (Tổng thống Venezuela Nicolas) Maduro thiếu tính chính thống và ủng hộ một quá trình chuyển đổi hòa bình”, đồng thời kêu gọi tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot đăng tải trên X rằng Đại sứ quán Bỉ tại Bogotá, Colombia, đã “được huy động toàn diện” để ứng phó với tình hình. Ông nói: “Tình hình đang được theo dõi sát sao, phối hợp với các đối tác châu Âu của chúng tôi”.
Vài giờ trước, Ngoại trưởng Hà Lan David van Weel cho biết trên kênh X rằng tình hình ở Caracas "vẫn chưa rõ ràng", đồng thời nói thêm rằng Hà Lan đang theo dõi tình hình và liên lạc với đại sứ quán của mình tại Venezuela.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan , họ đang “xác minh” số lượng công dân Ba Lan tại nước này. Ông Maciej Wewiór cho biết trên mạng xã hội: “Chúng tôi không có thông tin nào cho thấy công dân của chúng tôi cần hỗ trợ. Hầu hết người Ba Lan đều đang sinh sống lâu dài tại Venezuela.”
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết chính phủ của ông đang “theo dõi sát sao các diễn biến ở Venezuela”. Ông đăng tải trên mạng xã hội rằng đại sứ quán và các lãnh sự quán của họ tại nước này vẫn đang hoạt động, đồng thời kêu gọi “giảm leo thang căng thẳng”.
Theo hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã “lên án kịch liệt” các hành động của Mỹ tại Venezuela.
Bộ Ngoại giao Belarus cũng cáo buộc “hành động gây hấn vũ trang” của Mỹ là “mối đe dọa trực tiếp” đối với hòa bình và an ninh quốc tế .
Nga phản ứng
Theo CNN, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án hành đồng của Mỹ, đồng thời gọi bất kỳ “lý do” nào được đưa ra để biện minh cho những hành động đó là “không thể chấp nhận được”.
"Chúng tôi tái khẳng định tình đoàn kết với người dân Venezuela và sự ủng hộ của chúng tôi đối với đường lối hành động của lãnh đạo Bolivar nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền của đất nước", một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Bộ này cũng nhấn mạnh rằng khu vực Mỹ Latinh phải “duy trì là một khu vực hòa bình”.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Caracas vẫn hoạt động bình thường và hiện tại chưa có thông tin nào về việc công dân Nga bị ảnh hưởng.
Venezuela yêu cầu HĐBA LHQ họp khẩn
Venezuela đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ vào nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Yván Gil Pinto cho biết.
Chính phủ Venezuela lên tiếng
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết chính phủ nước này không biết tung tích của Tổng thống Nicolás Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores.
“Chúng tôi yêu cầu chính phủ của Tổng thống Donald Trump ngay lập tức cung cấp bằng chứng về việc Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân còn sống”, bà Rodríguez nói trong cuộc gọi âm thanh tới đài truyền hình nhà nước VTV Venezuela.
Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela tuyên bố sẽ đáp trả
Theo CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cho biết cuộc tấn công của Mỹ hôm thứ Bảy 3/1 đã ảnh hưởng đến các khu vực đô thị trên khắp Venezuela bằng tên lửa và rocket bắn từ trực thăng chiến đấu của Mỹ.
Ông cho biết Venezuela hiện đang thu thập thông tin về số người thiệt mạng và bị thương, đồng thời xác nhận căn cứ quân sự Fort Tiuna ở Caracas đã bị tấn công.
Ông Lopez khẳng định Venezuela sẽ phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở nước này.
Tổng thống Trump xác nhận Mỹ tấn công Venezuela
Sáng sớm thứ Bảy 3/1, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đã thực hiện một "cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela" và Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi Venezuela.
“Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. Sẽ có một cuộc họp báo hôm nay lúc 11 giờ trưa tại Mar-a-Lago”, ông nói thêm.
Cư dân Venezuela: 'Bầu trời chuyển sang màu đỏ'
Một cư dân ở thành phố ven biển Higuerote của Venezuela nói với CNN rằng anh ta bị đánh thức bởi những tiếng động mà ban đầu anh ta nghĩ là pháo hoa, sau đó nghe thấy nhiều tiếng nổ hơn khắp thị trấn, bầu trời chuyển sang màu đỏ và hàng xóm chạy ra ngoài la hét.
Higuerote là một thành phố nằm trên bờ biển Venezuela, cách Caracas khoảng 85 km về phía đông.
Các hãng tin Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital của Venezuela trước đó đã đưa tin về các vụ nổ được nghe thấy ở bang La Guaira phía bắc thủ đô Caracas và tại Higuerote.
“Lúc đầu tôi tưởng đó là thứ gì đó giống như pháo hoa,” người đàn ông 23 tuổi nói.
“Sau đó mọi thứ đều rung chuyển. Các vụ nổ trông như được kiểm soát nhưng dường như đã phá hủy toàn bộ sân bay.”
“Quả bom cuối cùng rơi cách đây 40 phút. Tôi không nghe thấy gì nữa sau đó, hầu hết bạn bè và người quen của tôi đều sợ hãi và đăng video lên trạng thái WhatsApp. Mọi thứ hỗn loạn quá.”
Trực thăng bay lượn trên bầu trời Venezuela
Đoạn video được CNN xác nhận cho thấy khói bốc lên nghi ngút trên Caracas, trong khi một số máy bay trực thăng hai cánh quạt bay lượn trên hiện trường.
Theo tạp chí hàng không FlightGlobal, quân đội Venezuela đang không vận hành bất kỳ loại máy bay hai cánh quạt nào.
Venezuela cáo buộc Mỹ tiến hành 'gây hấn quân sự
Theo CNN ngày 3/1, chính phủ Venezuela lên án điều mà họ gọi là "hành động gây hấn quân sự nghiêm trọng" của Mỹ nhằm vào nhiều khu vực của đất nước sau khi có báo cáo về các vụ nổ ở thủ đô Caracas và các địa điểm khác vào sáng sớm cùng ngày.
Trong một tuyên bố, chính phủ cáo buộc Mỹ tiến hành một cuộc tấn công vào Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira.
Theo một tuyên bố từ chính phủ, Tổng thống Nicolás Maduro đã ký ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh thực hiện tất cả các kế hoạch quốc phòng quốc gia “vào thời điểm thích hợp và trong hoàn cảnh thích hợp”.
Tuyên bố này cũng kêu gọi các lực lượng chính trị và xã hội của Venezuela huy động lực lượng để bảo vệ đất nước.
"Nhân dân Venezuela và Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar, trong sự thống nhất hoàn toàn giữa nhân dân, quân đội và cảnh sát, đang được triển khai để bảo đảm chủ quyền và hòa bình", tuyên bố cho biết.
Thông cáo cho biết Venezuela cũng sẽ đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc và các cơ quan quốc tế khác, yêu cầu lên án Mỹ.
Trong khi đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro kêu gọi Liên Hợp Quốc “họp ngay lập tức” sau khi nghe thấy các tiếng nổ ở thủ đô Caracas của Venezuela.
“Ngay lúc này, họ đang ném bom Caracas. Hãy cảnh báo toàn thế giới, họ đã tấn công Venezuela”, ông Petro viết trên X, ngay sau 2 giờ sáng giờ địa phương ở Colombia.
Ông không nói rõ "họ" là ai. “Họ đang ném bom bằng tên lửa. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hợp Quốc (UN) phải họp ngay lập tức.”
Trước đó, các phóng viên của CNN đã nghe thấy tiếng nổ trong thành phố vào khoảng 1 giờ 50 phút sáng giờ địa phương (0 giờ 50 phút sáng giờ miền Đông) ngày 3/1. Nguyên nhân của các vụ nổ vẫn chưa rõ.
Theo CNN, Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ đang chuyển yêu cầu bình luận của CNN về các vụ nổ ở Caracas cho Nhà Trắng.
Nhà Trắng vẫn chưa phản hồi yêu cầu của CNN.
CNN cũng đã liên hệ với Hội đồng An ninh Quốc gia.
Một nhóm phóng viên của CNN đã chứng kiến nhiều vụ nổ vào sáng sớm thứ Bảy (3/1) tại Caracas và đưa tin rằng một số khu vực trong thành phố bị mất điện.
Vụ nổ đầu tiên được ghi nhận vào khoảng 1h50' sáng giờ địa phương.
“Một trận gió mạnh đến nỗi cửa sổ nhà tôi rung cả lên sau đó”, phóng viên Osmary Hernandez của CNNE cho biết.
Một số khu vực trong thành phố bị mất điện và các phóng viên của CNN tại thủ đô Venezuela có thể nghe thấy tiếng máy bay gầm rú sau các vụ nổ.
Nguyên nhân của các vụ nổ vẫn chưa rõ.
Một video do CNN thu được và xác minh cho thấy hai cột khói bốc lên bầu trời đêm giữa ánh đèn thành phố. Có thể nhìn thấy ánh sáng màu cam ở chân một trong hai cột khói. Sau đó, một tia sáng lóe lên ở một vị trí khác trong giây lát, tiếp theo là một tiếng nổ trầm đục.
Các hãng tin Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital của Venezuela đưa tin rằng tiếng nổ cũng được nghe thấy ở bang La Guaira phía bắc Caracas và trên bờ biển của đất nước, cũng như tại Higuerote, một thành phố ven biển thuộc bang Miranda.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần cảnh báo rằng Mỹ đang chuẩn bị có những hành động mới chống lại các mạng lưới buôn bán ma túy bị cáo buộc ở Venezuela và các cuộc tấn công trên bộ sẽ bắt đầu "sớm".
Vào tháng 10, Trump tuyên bố ông đã cho phép CIA hoạt động bên trong Venezuela để ngăn chặn dòng người di cư và ma túy bất hợp pháp từ quốc gia Nam Mỹ này.
CNN đã liên hệ với Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc để xin bình luận.
Lại chuyện visa dành cho công dân Mỹ nghỉ hưu muốn đến VN để sống lâu dài ở đây theo luật lệ quy định.
Vietnam Visa Guide 2026: Options, Mistakes & My Top Recommendations
Jan 3, 2026 #VietnamTravel #VietnamVisa #LivingInVietnam
Don’t let the visa process be a source of stress or a hassle! One of the best things about traveling to Vietnam in 2026 is that you have plenty of great options. In this video, I’m breaking them all down so you can choose the path that is the best fit for your travel style.
Whether you’re looking for the absolute budget-friendly path, the ease of having an agent handle the paperwork for total peace of mind, or you want to use a "visa run" as an excuse for a fun mini-exploration, there is an option here for everyone.
If you’re a DIY traveler, pay close attention to the critical "gotchas" I’ve included—like the middle name trick and date formats—to ensure your entry into this beautiful country is as smooth and cheerful as your vacation plans.
📍 Current Vietnam Visa Costs (January 2026 Guide):
[Note: This is for reference, always consult the online form or a visa agent for updated pricing.]
Lao Bao Border Run: Approx. $25–$35 for transport + $35–$45 for Laos Visa on Arrival.
🕒 Video Chapters:
0:00 - Welcome to Vietnam! Let's keep it stress-free
0:50 - Do You Need a Visa? (Passport Requirements)
1:20 - Choosing Your Visa: 30 vs. 90 Days
1:55 - Two Ways to Apply: Government Site vs. Local Agent
2:45 - The Boarding Pass Secret: What Airlines Look For
3:28 - Your Entry Stamp: Don't miss the end date
5:00 - Smart Planning: The "4-Day Buffer"
5:30 - The Mini-Vacation: Flying out for a Visa Run
6:15 - Working with Agents & Expedited Options
8:00 - The Land Border Experience: A Day Trip to Lao Bao
11:05 - Pro Tip: The Middle Name "Gotcha"
12:35 - Date Formats: Avoiding the MM/DD Confusion
14:15 - Final Summary: Stay Flexible and Enjoy!
Thị trường hàng hóa toàn cầu được dự báo hạ nhiệt năm 2026, khi dư cung gây áp lực giảm giá, vàng giữ vai trò trú ẩn, còn kim loại công nghiệp quyết định xu hướng.
Ảnh minh họa. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Kể từ năm 2020, thị trường hàng hóa toàn cầu đã liên tục ở trong trạng thái “hưng phấn cao độ”, khi liên tục “va” phải các chuỗi cú sốc nối tiếp nhau – từ đại dịch COVID-19, các quyết sách khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho tới xung đột địa chính trị và các biện pháp trừng phạt thương mại – làm đảo lộn cán cân cung – cầu. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, một giai đoạn “hạ nhiệt” trên diện rộng nhiều khả năng sẽ diễn ra.
Theo các nhà phân tích, từng nhóm hàng hóa sẽ có sự phân hóa rõ rệt và rơi vào ba kịch bản khác nhau:
* Nhiên liệu và lương thực: Nguồn cung dư thừa gây áp lực giảm giá kéo dài
Nhóm đầu tiên bao gồm nhiên liệu và lương thực. Đây là những mặt hàng được dự báo duy trì nhu cầu ở mức yếu. Các rào cản thuế quan của Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục làm suy giảm tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, kết hợp với những khó khăn kéo dài của nền kinh tế Trung Quốc hiện chưa cho thấy có dấu hiệu chấm dứt.
Ở chiều ngược lại, nguồn cung lại tỏ ra dồi dào. Sản lượng khí tự nhiên đang đạt mức cao kỷ lục, nhờ các dự án mới hoàn thành tại Mỹ, Qatar và nhiều quốc gia khác, trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến những mùa Đông khắc nghiệt ngày càng ít xảy ra. Trong lĩnh vực nông sản, các vụ mùa lúa mì, ngô và đậu tương bội thu trong năm 2025 đã khiến tồn kho toàn cầu tăng mạnh.
Dầu thô là ví dụ tiêu biểu nhất cho nhóm hàng hóa này. Trừ khi Mỹ thực thi đầy đủ một lệnh phong tỏa dầu mỏ đối với Nga – kịch bản được đánh giá là khó xảy ra do ông Trump có động lực giữ giá nhiên liệu ở mức thấp trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, nếu không thị trường dầu mỏ nhiều khả năng sẽ dư cung, khi các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục khôi phục một phần sản lượng đã cắt giảm trong những năm gần đây.
Câu hỏi đặt ra với các mặt hàng đang chịu áp lực giảm giá là liệu chúng có thể rẻ đến mức đủ hấp dẫn để kích hoạt làn sóng “săn hàng giá rẻ”, qua đó kéo nhu cầu phục hồi trở lại hay không.
* Kim loại quý: Vàng tiếp tục là “tài sản trú ẩn an toàn”
Nhóm thứ hai là các hàng hóa đang có nhu cầu rất cao, trong đó vàng giữ vai trò chủ đạo. Nhu cầu đối với kim loại quý này đã tăng vọt trong bối cảnh bất ổn chính trị, khủng hoảng địa chính trị, các cú sốc thương mại gia tăng, cùng với kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.
Sau khi vượt mốc 4.500 USD/ounce trong năm 2025, giá vàng được dự báo có thể giữ trên mốc này trong năm 2026, được hỗ trợ bởi những biến động chính trị bất ngờ, lạm phát cao tại Mỹ và tình trạng bất ổn lan rộng trên toàn cầu. Cả nhà đầu tư cá nhân lẫn các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục gom mua vàng. Trong khi, bạc, một kim loại khác cũng đang có nhu cầu lớn, sẽ tiếp tục tỏa sáng.
* Kim loại công nghiệp: "Thước đo" cho xu hướng giảm phát
Triển vọng của nhóm kim loại công nghiệp sẽ đóng vai trò quyết định việc thị trường hàng hóa nói chung có giữ được trạng thái ổn định hay rơi vào xu hướng giảm phát. Dẫn dắt nhóm này là kim loại đồng, vốn được xem như “nhiệt kế” phản ánh sức khỏe của kinh tế toàn cầu.
Tháng 7/2025, giá đồng từng lập đỉnh lịch sử trên sàn hàng hóa lớn nhất của Mỹ, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 50% đối với đồng nhập khẩu. Giá sau đó hạ nhiệt khi ông Trump làm rõ thuế chỉ áp dụng với các sản phẩm từ đồng, không bao gồm nguyên liệu thô, rồi lại tăng trở lại trong bối cảnh lo ngại phạm vi áp thuế có thể bị mở rộng.
Bước sang năm 2026, thị trường đồng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh trước nhiều lực kéo đối nghịch. Thuế quan có thể gây tổn hại cho kinh tế toàn cầu, trong khi bất ổn gia tăng có xu hướng đẩy đồng USD lên cao, làm suy yếu sức mua của các nhà sản xuất sử dụng những đồng tiền khác.
Tuy nhiên, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất có thể tạo ra hiệu ứng ngược lại. Doanh số xe điện toàn cầu cũng có khả năng tăng tốc đủ nhanh để “ngốn” thêm lượng lớn đồng – vật liệu không thể thiếu trong pin, dây dẫn và động cơ. Bên cạnh đó, rủi ro gián đoạn nguồn cung, trì hoãn các dự án khai thác mới, hay sự phục hồi bất ngờ của các nhà máy Trung Quốc đều có thể làm thay đổi cán cân cung – cầu.
Trong bối cảnh đó, giới đầu tư đang kỳ vọng đồng sẽ là yếu tố giúp thị trường hàng hóa toàn cầu thoát khỏi “cơn say” sau giai đoạn hưng phấn kéo dài, thay vì trượt sâu hơn vào chu kỳ suy yếu trong năm tới.
Người nhập cư đã ăn sâu vào cấu trúc xã hội Mỹ và việc thiếu vắng họ đang gây đảo lộn nhiều khía cạnh trong cuộc sống người dân.
Sau gần một năm Tổng thống Donald Trump siết chặt chính sách nhập cư, các công ty xây dựng ở Louisiana đang chật vật tìm thợ mộc. Những bệnh viện tại Tây Virginia mất đi nguồn bác sĩ và điều dưỡng từ nước ngoài. Một giải bóng đá thiếu nhi tại Memphis cũng không đủ đội hình vì trẻ em nhập cư không còn xuất hiện.
Mỹ đang đóng cửa với thế giới, phong tỏa biên giới, thắt chặt các con đường nhập cảnh hợp pháp và đẩy cả những người mới đến lẫn những người đã sinh sống lâu năm khỏi đất nước. Phí thị thực tăng vọt, số người tị nạn được nhận gần như bằng không và lượng sinh viên quốc tế sụt giảm mạnh. Chính quyền cho biết họ đã trục xuất hơn 600.000 người kể từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai.
Ông Donald Trump đứng trước bức tường ở biên giới với Mexico hồi năm 2024. Ảnh: AP
Oxford Economics ước tính với các chính sách hiện tại, số người nhập cư ròng vào Mỹ đang ở mức khoảng 450.000 người mỗi năm. Con số này thấp hơn nhiều so với mức 2-3 triệu người mỗi năm dưới thời chính quyền Joe Biden.
Nhưng các quan chức Nhà Trắng đã nêu rõ mục tiêu họ hướng tới là một lệnh đóng cửa nhập cư tương tự năm 1920, khi quốc hội Mỹ, trong bối cảnh đất nước đang ở đỉnh điểm của làn sóng bài ngoại kéo dài nhiều thập kỷ, đã cấm phần lớn người nước ngoài nhập cảnh và đưa mức nhập cư ròng về 0.
Với chính sách này, tỷ lệ dân số Mỹ sinh ra ở nước ngoài đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 4,7% vào năm 1970. Stephen Miller, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, từng ca ngợi rằng vào những thập kỷ vắng bóng người nhập cư đó, Mỹ đã trở thành một siêu cường toàn cầu không thể tranh cãi.
Cho dù các biện pháp hạn chế nhập cư có khôi phục được "thời kỳ hoàng kim" như cách nhìn của Miller hay không, chắc chắn những thay đổi lớn đang chờ đợi phía trước. Người nhập cư đã tạo dấu ấn sâu sắc cấu trúc của đất nước, từ trường học, bệnh viện, công viên thành phố đến các phòng hòa nhạc, phòng họp hội đồng quản trị hay nhà máy. Giới chuyên gia cảnh báo việc thiếu vắng họ sẽ làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người dân Mỹ.
Trong một thế kỷ đầu tiên kể từ khi Mỹ lập quốc, nhập cư về cơ bản không bị hạn chế ở cấp liên bang. Nhưng từ những năm 1870, quốc hội Mỹ bắt đầu cấm người phạm tội, người theo chủ nghĩa vô chính phủ, người nghèo khổ và tất cả lao động Trung Quốc nhập cảnh.
Đến đầu thế kỷ 20, tâm lý bài trừ nhập cư lan rộng. Luật sư kiêm nhà ưu sinh học Madison Grant đã viết trong cuốn sách Cuộc suy tàn của đại chủng tộc xuất bản năm 1916 rằng các quốc gia bên ngoài đang lợi dụng chính sách cởi mở mà Mỹ theo đuổi để tống khứ "những kẻ cặn bã từ các nhà tù và trại tâm thần" sang nước này, khiến "toàn bộ sắc thái đời sống xã hội, đạo đức và chính trị Mỹ bị xuống cấp và trở nên tầm thường".
Grant đã được tham vấn với tư cách chuyên gia khi quốc hội Mỹ soạn thảo Đạo luật Nhập cư năm 1924. Cùng với các luật bổ trợ, đạo luật này cấm gần như toàn bộ người nhập cư từ châu Á, thành lập Lực lượng Biên phòng Mỹ và thiết lập hạn ngạch nhập cư đối với các quốc gia Đông và Nam Âu. Nhập cư ròng vào Mỹ nhanh chóng giảm mạnh.
Giờ đây, Tổng thống Trump cũng mô tả người nhập cư từ Somalia, Haiti hay Afghanistan là đến từ "hố rác", đồng thời cáo buộc các quốc gia khác đang "tống khứ tù nhân và những người trong trại tâm thần của họ sang Mỹ".
Cuộc tranh cãi về người nhập cư trong những năm 1920 cũng có nhiều điểm tương đồng với ngày nay. Chúng cùng bắt nguồn từ nỗi sợ hãi tội phạm, nỗi lo về tỷ lệ sinh của người bản xứ giảm, nỗi hoài nghi về quan điểm chính trị của những người mới đến, niềm hy vọng rằng các biện pháp hạn chế sẽ mang lại mức lương cao hơn cho công nhân Mỹ hay nỗi lo về tình trạng quốc gia bị đồng hóa.
Các hạn chế được thông qua vào những năm 1920 đã thay đổi xu hướng nhập cư vào Mỹ cho đến khi cạnh tranh thời Chiến tranh Lạnh, phong trào dân quyền và những thay đổi trong lập trường của các tổ chức lao động dẫn đến việc Mỹ chấm dứt chính sách áp đặt hạn ngạch nhập cư theo nguồn gốc quốc gia vào năm 1965.
Mặc dù khó có thể tách bạch ảnh hưởng của các hạn chế nhập cư năm 1924 với những diễn biến khác, tiền lương của lao động Mỹ đã tăng lên ở những nơi chịu tác động từ lệnh hạn chế. Tuy nhiên, điều này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
Các chủ doanh nghiệp Mỹ tránh việc phải trả lương cao hơn bằng cách tuyển lao động từ Mexico và Canada, những quốc gia không bị áp hạn ngạch nhập cư. Những lao động sinh ra tại Mỹ từ các thị trấn nhỏ cũng di cư đến các khu vực đô thị, làm giảm bớt tình trạng thiếu hụt. Các trang trại chuyển sang tự động hóa để thay thế lượng nhân công thiếu hụt.
Hiện tại, tiền lương ngành xây dựng đã tăng lên, ngay cả khi việc xây dựng nhà ở đang trì trệ, một dấu hiệu tiềm tàng cho thấy các cuộc trục xuất trong ngành vốn sử dụng nhiều người nhập cư này đang giúp đẩy mức lương lên cao. Công đoàn đại diện cho lao động ngành chế biến thịt lợn cũng đã thấy được những bước biến chuyển tích cực về thu nhập, mặc dù họ phản đối việc trục xuất.
Điều tương tự cũng đang diễn ra với ngành thiết kế cảnh quan. Những đội thợ nhập cư thường xuyên làm việc ngoài trời là mục tiêu dễ dàng của chiến dịch truy quét trong suốt mùa hè vừa qua. Kim Hartmann, giám đốc một công ty cảnh quan ở khu vực Chicago, cho biết khi mùa xuân đến, lực lượng lao động trong ngành này có thể giảm từ 10 đến 20%.
"Việc tìm kiếm những người từng làm quản lý hay giám sát với nhiều năm kinh nghiệm sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều", Hartmann nói, thêm rằng điều này sẽ khiến họ phải tăng lương, qua đó đẩy chi phí lên cao.
Những không phải khách hàng nào cũng sẵn sàng chi thêm tiền cho hạng mục trang trí cảnh quan, ông lưu ý.
Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy việc trục xuất hàng chục nghìn người Mexico khỏi Mỹ vào đầu những năm 1930 đã khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên và tiền lương công nhân bản xứ bị giảm xuống. Điều này dường như do các lĩnh vực phụ thuộc vào lao động nhập cư như nông nghiệp, xây dựng và sản xuất đã chịu tổn thất nặng nề đến mức phải thu hẹp lại.
Bài học từ thời kỳ siết nhập cư gắt gao trước đây là các chủ doanh nghiệp có rất nhiều cách để thích ứng với tình hình, Leah Boustan, giáo sư kinh tế tại Yale, người nghiên cứu về lịch sử nhập cư, cho biết.
"Họ có thể tuyển những người lao động khác hoặc đầu tư cho máy móc", bà nói. "Không có gì chắc chắn rằng bạn sẽ thuê một người bản xứ trên phố thay vì các lựa chọn thay thế này".
Ngày nay, danh mục những phương án thay thế thậm chí còn đa dạng hơn. Các công ty có thể thuê lao động làm việc từ xa ở những quốc gia khác. AI đã thay thế một số loại hình công việc và tiềm năng của robot đang vô cùng tươi sáng. Dù vậy, nhiều dịch vụ vẫn đòi hỏi con người phải có mặt trực tiếp.
"Nếu bạn là bác sĩ sản khoa, bạn cần đôi tay làm việc trực tiếp với bệnh nhân", David Goldberg, phó chủ tịch Vandalia Health, hệ thống bệnh viện và văn phòng y tế ở Tây Virginia, cho hay. "Việc này không giống như công việc của một nhân viên ngân hàng hay lập trình viên".
Gần 1/5 vị trí điều dưỡng hiện bị bỏ trống ở Tây Virginia, bang với dân số già hơn, bệnh tật nhiều hơn và nghèo hơn so với hầu hết các nơi khác. Giới chuyên gia cảnh báo Tây Virginia có thể còn đối mặt tình trạng thiếu hụt bác sĩ nghiêm trọng trong những năm tới.
1/3 số bác sĩ tại Tây Virginia tốt nghiệp tại các trường y ở nước ngoài. Giờ đây, lựa chọn đó đang dần hẹp lại bởi các chính sách siết nhập cư.
"Chúng tôi đã mất hai bác sĩ tim mạch vì họ lo ngại sẽ không được cấp thị thực và nếu có thì họ cũng không thể ở lại đây vĩnh viễn", Goldberg nói. "Họ đã đi nơi khác".
Giống như vậy, chưa ai tìm ra cách thu hoạch một số loại cây trồng bằng máy móc. Trong những năm 1970, khi tỷ lệ lao động nhập cư thấp, một số nông sản như hành lá đã biến mất khỏi các kệ hàng ở Mỹ, hoặc phải nhập khẩu với giá cao hơn.
"Chúng sẽ không tự bật khỏi mặt đất vào bao bì nếu không có bàn tay con người tham gia vào một công đoạn nào đó", Luke Brubaker, người điều hành trang trại bò sữa ở Pennsylvania, cho biết. Để vắt sữa, cho bò ăn hay đỡ đẻ bò, ông phải dựa vào hơn 10 lao động nhập cư, hầu hết là người Mexico. Ông không tin có thể thay thế họ.
"Bạn có thể đăng quảng cáo trên báo", ông nói. "Có thể một người Mỹ sẽ ứng tuyển, nhưng bạn cần tới 10 người. Và đó mới chỉ là có thể".
Dan Simpson, giám đốc điều hành của Taziki's, chuỗi nhà hàng Hy Lạp bình dân tại đông nam Mỹ, đã liên tục mất lao động kể từ đầu năm, từ nhân viên rửa bát và đầu bếp đến cả quản lý và trợ lý quản lý, những người đã đến Mỹ với bằng cấp cao.
Ông tin rằng chính sách siết nhập cư sẽ gây thiệt hại lớn hơn nhiều đối với Mỹ. "Nếu nhìn rộng ra, vấn đề lớn hơn là chúng ta đang làm hoen ố thương hiệu của Mỹ", Simpson nói. "Ngay cả khi Mỹ mở cửa trở lại, chúng ta sẽ cần một chiến dịch để sửa chữa quan niệm cho rằng Mỹ không còn là vùng đất của cơ hội nữa".
Sinh viên quốc tế đóng học phí trọn gói đã giúp tài trợ cho các chương trình mới và chi phí cơ bản tại nhiều trường đại học Mỹ. Khi lượng sinh viên quốc tế đăng ký nhập học giảm, nhiều trường đang phải đối mặt với những lỗ hổng ngân sách.
Theo tổ chức nghiên cứu phi đảng phái Viện Chính sách Nhập cư, gần một nửa số người nhập cư đến Mỹ hợp pháp từ năm 2018 đến năm 2022 có trình độ đại học. Người nhập cư có khả năng khởi nghiệp cao hơn nhiều so với công dân Mỹ. Gần 50% số công ty trong danh sách Fortune 500 năm nay được thành lập bởi những người nhập cư hoặc con cái họ.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng số lượng bằng sáng chế được cấp cho các phát minh của Mỹ đã giảm mạnh sau khi luật về nhập cư những năm 1920 có hiệu lực.
"Nền kinh tế trở nên nhỏ hơn, kém năng động và ít đa dạng hơn", Exequiel Hernandez, giáo sư tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, bình luận.
Mặt khác, về lâu dài, tỷ lệ nhập cư thấp sẽ xung đột với một xu hướng tất yếu: Dân số già cần được chăm sóc tăng lên, trong khi số lượng lao động sẵn có để cung cấp dịch vụ này lại ít đi.
Một nửa số người làm việc tại Sinai Residences, viện dưỡng lão ở Boca Raton, Florida, là người nhập cư. 38 nhân viên đến từ Cuba, Haiti và Venezuela tại đây đã nhận được thông báo rằng họ sẽ phải ra đi vì chính sách của chính quyền Trump. Con số trên chiếm 9% nhân viên tại cơ sở.
"Họ là những nhân viên tốt nhất của tôi", Rachel Blumberg, giám đốc điều hành Sinai Residences, nói.
Các vùng nông thôn và các thành phố hậu công nghiệp của Mỹ từ lâu đã phải vật lộn với tình trạng giới trẻ bỏ đi trong khi người lớn tuổi vẫn bám trụ lại. Họ đặt kỳ vọng người nhập cư sẽ cứu vớt tương lai của mình, song tình hình hiện không thực sự khả quan.
Hạt Lancaster, Pennsylvania, những năm gần đây đã trở thành một cộng đồng toàn cầu với người nhập cư đến từ Myanmar, Congo hay Nepal. Khác với hầu hết các hạt tại Pennsylvania, dân số của Lancaster đang tăng lên nhờ vào dòng người nhập cư, Heather Valudes, chủ tịch phòng thương mại thành phố, cho biết.
Ahmed Ahmed, 31 tuổi, đến Lancaster khi mới lên 3. Cha mẹ ông, những người tị nạn từ Chad, làm trợ lý điều dưỡng, chăm sóc người già ở Lancaster. Ahmed hiện là quản lý của một khách sạn địa phương kiêm thành viên hội đồng thành phố.
Anh đang phụ trách một số người nhập cư làm việc tại khách sạn. Mùa hè qua, giấy phép lao động tạm thời của họ hết hạn, khiến họ bất ngờ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nền kinh tế đã đóng cửa với họ, nhưng họ cũng không thể trở về quê hương.
Bị gạt ra khỏi lực lượng lao động chính quy, một số người có thể phải chuyển đến các thành phố lớn hơn và tìm những công việc không cần khai báo thuế như giao đồ ăn hay dọn dẹp nhà cửa.
Ahmed không chắc điều gì đã xảy ra với những người nhập cư mà anh từng làm việc cùng. Anh lo lắng cho họ, đồng thời cũng lo ngại về những gì có thể đang chờ đợi quê hương thứ hai của mình.
"Đây mới chỉ là năm đầu tiên. Tương lai rồi sẽ ra sao?", anh nói.
Tổng thống Trump tiết lộ đang dùng thuốc aspirin với liều lượng cao hơn khuyến cáo của bác sĩ, vì không muốn "máu đặc chảy qua tim".
"Họ nói thuốc aspirin giúp làm loãng máu, mà tôi thì chẳng muốn dòng máu đặc quánh chảy vào tim mình chút nào. Tôi muốn máu loãng dễ lưu thông qua tim. Nghe hợp lý đúng không?", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn được Wall Street Journal đăng hôm nay, thừa nhận ông đã dùng thuốc với liều lượng cao hơn bác sĩ chỉ định.
Sean Barbabella, bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ, cho biết ông Trump mỗi ngày uống 325 mg aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch.
Mayo Clinic, trung tâm y tế danh tiếng ở Mỹ, nói rằng sử dụng aspirin hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ ở người trên 60 tuổi, và liều thấp nhất thường dùng là 81 mg. Điều này đồng nghĩa ông Trump đang dùng aspirin với liều cao gấp 4 lần thông thường.
Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp Nội các ở Nhà Trắng ngày 2/12/2025. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ thừa nhận các bác sĩ đã khuyên nên giảm liều, nhưng ông từ chối thay đổi vì đã duy trì thói quen dùng thuốc này suốt 25 năm qua. "Tôi hơi mê tín một chút", ông nói.
Ông Trump, 79 tuổi, là người cao tuổi thứ hai từng giữ chức Tổng thống Mỹ, sau người tiền nhiệm Joe Biden. Sức khỏe của ông gần đây gây chú ý khi xuất hiện những vết bầm tím trên tay và phải làm xét nghiệm hình ảnh.
Nhà Trắng giải thích vết bầm tím là do ông Trump phải bắt tay quá nhiều người. Bác sĩ Barbabella nói rằng nhóm chuyên gia y tế ban đầu nói sẽ chụp MRI hoặc CT cho Tổng thống Mỹ, nhưng cuối cùng lựa chọn phương án sau để "loại trừ mọi lo ngại về vấn đề tim mạch". Ông thêm rằng kết quả cho thấy không có gì bất thường.
Ông Trump tỏ ra hối tiếc vì đã làm các xét nghiệm hình ảnh. "Tôi thấy tốt hơn nhiều nếu không làm vậy, bởi điều đó dường như nói lên rằng 'có điều gì không ổn sao?'. Tuy nhiên, thực tế không có gì không ổn", Tổng thống Mỹ cho hay.
Lãnh đạo Mỹ được cho là ngủ rất ít và đôi khi nhắm nghiền mắt trong những sự kiện gần đây. Ngoài chơi golf, ông không tập thể dục. "Tôi không thích, bởi chúng thật nhàm chán. Đi bộ hoặc chạy trên máy hàng giờ liền như một số người không phải chuyện dành cho tôi", ông cho hay.
Dù gây sốt phòng vé Hong Kong và xô đổ nhiều cột mốc, "Tầm Tần Ký" lại đang gặp khó ở thị trường Trung Quốc đại lục, nhận đánh giá trái chiều.
Theo Sohu, bộ phim Tầm Tần Ký vừa ra mắt hôm 31/12/2025 đã gây sốt phòng vé Hong Kong, thu gần 11,3 triệu HKD. Thành tích này giúp đứa con tinh thần của Cổ Thiên Lạc vượt qua kỷ lục 7,466 triệu HKD của Breaking Hell, trở thành phim có doanh thu ngày chiếu đầu cao nhất lịch sử điện ảnh xứ Hương Cảng.
Hiện tại, số suất chiếu Tầm Tần Ký chạm mốc 1.481 suất/ngày, vượt xa những bom tấn trước đó như Avengers 4 hay Breaking Hell. Tại một số cụm rạp, tác phẩm có tới 54 suất chiếu/ngày, được khán giả ví von là “còn dày hơn cả lịch xe buýt”. Tỷ lệ lấp đầy ghế cũng rất ấn tượng, lên tới 78%.
Trước thành tích phòng vé vượt mong đợi, ê-kíp mới đây quay video cảm ơn khán giả. Thống kê cho thấy 60% khán giả Hong Kong là nhóm trên 35 tuổi, chủ yếu là fan cũ của bản phim gốc. Nhiều người sau khi xem phim chia sẻ trên mạng xã hội rằng tác phẩm mang lại cảm giác hoài niệm, đầy cảm xúc.
Phim mới của Cổ Thiên Lạc gây sốt tại Hong Kong.
Dù gây chấn động phòng vé Hong Kong, tại thị trường Trung Quốc đại lục, thành tích Tầm Tần Ký lại không mấy nổi bật. Cụ thể, doanh thu ngày chiếu đầu là 40,8 triệu NDT, tỷ lệ suất chiếu chỉ 11,1% và bị các phim như Nặc Sát, Avatar 3 và Zootopia 2 áp đảo. Giới chuyên môn dự đoán tổng doanh thu tác phẩm tại đại lục chỉ dao động 110-260 triệu NDT.
Hiện tại, dư luận về phim đang phân hóa rõ rệt ở hai thị trường. Đa số khán giả Hong Kong khen Tầm Tần Ký hết lời, chấm phim 5 sao trên các nền tảng trực tuyến. Trong khi nhiều khán giả đại lục lại tỏ ra không mấy hài lòng với phim của Cổ Thiên Lạc, chê hiệu ứng kỹ xảo giống “phim mạng kinh phí thấp” và cho rằng các nhân vật mới bị gượng ép.
Cuối cùng bà Biền cũng có người yêu. Bà Biền ế kinh niên, ế có thương hiệu và uy tín. Người làng hay gọi bà là Biền ế. Để giữ uy tín ế, người ta xui bà cắt duyên âm này kia, bà cứ kệ, và thật lạ ngày xưa giai làng tăm tia suốt nhưng chốt hạ bà vẫn ế mà chả hiểu tại làm sao.
Người làng nói bà Biền cao số, chứ nếu không đẹp gái như bà sao lại ế đến tận bây giờ. Bà Biền cũng chẳng biết số mình cao hay thấp, chỉ thấy thời gian đưa bà lên chức dần dần. Ngày bé người ta gọi bà là ‘’cái Biền”, chị Biền, đẩy lên cô Biền, rồi bà Biền mà bà vẫn chửa lấy được chồng. Nhọ, bà nghĩ mình có xấu lắm đâu, như mấy đứa cháu nói kiểu bây giờ, bà cả giao diện với hệ điều hành đều ổn.
Sáng nay bà Biền dậy sớm, lên núi dốc ít sắn đem cho. Cả bạt đất chân núi sắn xanh um, ngôi nhà nhỏ ngày xưa bà ế làm nhà định ra ở riêng một mình. Nhưng do nhà neo người, anh chị em bà lập gia đình xong họ chuyển cả lên thành phố. Bà Biền đành phải ở lại nhà chăm bố mẹ già, vì vậy , ngôi nhà bỏ không ai ở, giếng khơi, bể nước, giàn bầu...Bà Biền vẫn qua lại dọn dẹp tưới tắm nhưng nhà không người ở vẫn lạnh vẫn buồn. Hồi đầu năm mưa dầm xuân đất ẩm, bà đem ít hom sắn lên trồng. Mấy năm bỏ hoang, đất hồi lại màu mỡ hẳn, sắn cứ tốt bời bời. Bà nhìn mà tiếc, cái thời bà còn bé. Đầu giêng cả xóm nhà nào nhà nấy, xe, gánh phân chuồng lên bón sắn, mùa cuối năm này là dỡ sắn. Hàng xóm láng giềng vui ơi là vui, Dỡ sắn, dỡ khoai xong, củ nào to đem thái, phơi nắng hanh cho nỏ, cất vào ang lót lá chuối khô, giêng hai giáp hạt đem ra nấu độn với cơm chống đói. Giờ chẳng ai còn lên phát hoang trồng sắn nữa. Có trồng ra, phải đem cho từng nhà mà bọn trẻ cũng chẳng ăn cho, giờ chúng ăn đồ ăn nhanh, uống trà sữa chứ chả mấy đứa thích ăn khoai ăn sắn.
Bà Biền hơn năm sịch, nhưng vẫn đáy đả phết, eo thon, lưng phẳng, nhẹ nhàng nhã nhặn. Bà Biền sạch nước cản, chịu khó nữa, nhưng ông tơ bà nguyệt chả phải vì những điểm cộng ấy mà du di để xe tơ kết tóc cho bà một cuộc hôn nhân. Lắm lúc bà nghĩ, thiên hạ kết hôn thất bại, đổi lại ly hôn thành công. Còn bà không cả hai, tính ra tuổi này rồi mà chưa lấy được một tấm chồng thì cả kết hôn lẫn ly hôn đều thất bại còn gì.
Gần năm nay người ta xây dựng cái bệnh viện đa khoa quốc tế gì đó gần khu nhà bà. Dân xây dựng các tỉnh khác dồn về làm công trình lớn này đông lắm. Ngôi nhà bỏ hoang chân núi nhà bà cũng có người thuê. Nhà nhỏ, bà cho một nhóm hai ba ông trung niên, lâu lâu bà qua dốc sắn lại gặp, họ lành và chất phác. Có một ông đậm đậm người, cứ thấy bà là lảng đâu mất.
Một bữa, bà lên núi hái nắm lá xông, chả là mấy hôm nay người bà ngào ngạt quá.
Chú thợ trẻ nhất thấy bóng bà thấp thoáng thì ra chào, rồi vồn vã mời bà vào uống nước, đặng chú trả tiền nhà.
Mâm cơm vừa dọn ra, một bát canh, đĩa thịt luộc và vài ba quả ớt dầm nước mắm. Vừa thấy bóng bà ngoài sân, ông đậm đậm người đã lỉnh ra phía sau nhà. Chú trẻ tuổi gọi với theo trêu:
- Anh Thành, anh kéo khóa quần lên, bao tiền tôi trả, rồi lên núi cắt cho chị Biền nắm lá xông.
Cả nhà cười vang, bà cũng cười. Ông đậm đậm người lên núi cắt lá xông cho bà thật. Thế rồi chiều tối hôm sau, hôm sau nữa, ông ấy vẫn ngại ngùng, lúng túng nhưng dám đến nhà bà để đưa cho bà vài viên thuốc cảm và thêm cả một nắm lá xông to nữa.
Cuộc sống kể cũng kỳ lạ, biết bao năm, bà Biền sống giữa đời, bao nhiêu mai mối không thành, vậy mà đùng một cái, nhà cái ông Thành ở tận mãi xa lắc xa lơ, cũng hơn năm xịch, chưa một lần đò, chỉ mải miết làm, về đây thuê nhà bà, như gặp đúng duyên, lúc nào ông cũng thấy nhớ đến bà, như là ma ám.
Công trình tạm xong, cánh thợ chuyển đi hết, trơ lại mình ông Thành, ông vẫn thuê nhà bà Biền, vẫn ở đấy, lâu lâu buổi tối làm về tranh thủ rẽ qua, thay cho bà Biền cái bóng điện. Bão giông, chặt cho bà cái cây đổ trên mái nhà, bà ốm ông cắt cho bà nắm lá xông.
Bà Biền chưa nói gì, ông cũng chưa dám ngỏ lời, nhưng mỗi lúc sáng sớm, mỗi tối khuya lắc, người đầu tiên hai người nghĩ đến là nhau.
Đêm qua trời trở gió, ông Thành khó ngủ, ông nhắn tin cho bà Biền, không thấy bà trả lời. Ông nằm nghĩ đủ thứ, hay bà Biền ốm quá, hay bà Biền bị làm sao. Nửa đêm mới canh ba, trời rét lại mưa lây phây, ông trở dậy, mê mê mẩn mẩn chạy xuống đầu làng, lũ chó thấy người lạ ra rả cắn lỏng cả cứt. Ông Thành kệ mẹ lũ chó, đến cổng nhà bà Biền, ông nhảy lên cây sấu ngoài đường, trèo qua tường bao, đập cửa gọi bà Biền: Biền, Biền ơi, em có sao không?
Bà Biền đang ngủ say như chết giả, giật mình nghe tiếng ông Thành gọi giữa đêm hôm. Bà giật mình tưởng ngôi nhà bà cho ông thuê có biến.
Bà vội vàng mở cửa, cái quần đùi và cái áo dây của bà nó mỏng manh quá, chẳng cản nổi hơi ấm từ cơ thể bà thoát ra bủa vây lấy ông Thành. Ông thấy luồng hơi ấm từ bà xộc vào cơ thể đang lạnh toát vì mưa của ông. Ông tưởng bà sốt cao, ông ôm chầm lấy bà: Ôi trời ôi Biền ôi, em sốt thế sao không gọi cho anh, người nóng hầm hập đây này..
Núi lửa và vực sâu, trăng sao và mặt trời, chuồi lên và lặn ngụp. Tê dại và mê tơi, ấm mềm và nóng rắn.
Mưa đêm vẫn rả rích khắp trời. Trong nhà bỏng rẫy một tình yêu mạ già ruộng ngấu. Hai người này, ông tơ bà nguyệt bắt họ nhịn thèm cả mấy mươi năm tuổi trẻ. Mọi thứ bỗng ào ra, mãnh liệt và dữ dội như núi lửa, bỏng rẫy như nham thạch phun trào. Họ nhận ra nhau là hai mảnh ghép đúng của đời mình. Ruýt ruỵt, khít khịt, ngày nào cũng vài lần thử xem có sai số chỗ nào không, nhưng không, lần nào cũng ruýt ruỵt, khít khịt, lắp phát ăn ngay....
Lâu lâu khi ông Thành đang đi làm, bà Biền ở nhà gọi điện thoại, bà nói nhỏ như thì thầm vào tai ông:
- Anh kéo cái khóa quần lên ngay đi. Bao tiền em trả.
Các Thượng nghị sĩ Mỹ, thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đã có những phản ứng đầu tiên về cuộc tấn công của nước này nhằm vào Venezuela sáng 3/1.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trên mạng xã hội X, Thượng nghị sĩ Brian Schatz của đảng Dân chủ cho rằng Mỹ “không có lợi ích quốc gia sống còn nào ở Venezuela để biện minh cho chiến tranh”. Ông nhấn mạnh Mỹ cần rút ra bài học và không nên tiếp tục sa vào một cuộc chiến khác.
Thượng nghị sĩ Ruben Gallego của đảng Dân chủ cũng nhìn nhận rằng cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là “phi pháp” và không có lý do gì để nước này phải ở trong tình trạng chiến tranh với Venezuela.
Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mike Lee của đảng Cộng hòa cho biết ông mong chờ “được biết điều gì, nếu có, có thể biện minh về mặt hiến pháp cho hành động này trong bối cảnh không có tuyên bố chiến tranh hay sự cho phép sử dụng vũ lực quân sự”.
Rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Mỹ tiến hành. Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận về vụ tấn công, đồng thời cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi Venezuela.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.