R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Rep Power: 74
|
Phản hồi về hành vi bắt con ăn phân người, nhiều độc giả VnMedia ngoài việc lên án người cha nhẫn tâm thì còn phẫn nộ phản ứng với người vợ mới của anh ta, cho rằng bà này đã bỏ “bùa mê” khiến chồng hành hạ con riêng một cách dã man…
Hàng trăm bức thư của độc giả đã gửi về VnMedia phản hồi sau bài viết của phóng viên về vụ người cha hành hạ, đánh đập và bắt đứa con ruột của mình ăn phân người - một hành động mất hết nhân tính. Trong đó, hầu hết độc giả đều đặt một câu hỏi: Tại sao một người bố lại có thể đối xử với con đẻ của minh dã man, không bằng cầm thú như vậy?
Nhiều độc giả cùng phân tích chung một ý, đó là: Là một người cha vô trách nhiệm, nên vợ vừa mất chưa được 100 ngày, Phong đã lấy vợ mới và bỏ lại hai đứa con thơ cho mẹ đẻ nuôi. Đây đã là điều không thể chấp nhận được bởi lúc này, một đứa con 6 tuổi, một đứa mới 8 tháng tuổi, hơn bao giờ hết cần được người cha bù đắp tình cảm. Nhưng đã vô tâm như vậy thì tại sao sau khi lấy vợ 3, Phong lại bỗng dưng đòi đón bé Thuận về nuôi? Tại sao lại là Thuận chứ không phải là đứa con nhỏ?
“Trông mặt anh ta cũng hiền lành, sáng láng, không bỗng dưng anh ta lại mang con về để đánh đập hành hạ. Cái chính là vợ mới của anh ta muốn có người về phục vụ, hầu hạ chị ta. Đúng như lời bé Thuận kể, dù là bé trai nhưng hàng ngày Thuận đã bị bà dì bắt phải đi chợ, nấu cơm, giăt giũ… bà ta bắt chồng mang con về để làm osin cho mình. Vậy mà anh ta cũng làm theo. Đúng là bị bỏ bùa mê.” - độc giả Hoàng Hưng viết.
Cũng suy nghĩ như độc giả Hoàng Hưng, độc giả minhhanguyenpham viết: “Một người cha không bao giờ tự nhiên lại đối xử nhẫn tâm đối với con đẻ của mình như vậy. Chắc chắn anh ta bị vợ kế xúi giục, sai khiến. Ăn phải bả của bà ta rồi nên bà ta bảo gì cũng làm, bảo hành hạ con là hành hạ luôn. Đúng là chết vì gái!”.
Bạn Bùi Thị Phương, Email: buiphuong010492@gmai l.com cũng nhận xét: “Một người cha ác độc mất nhân tính. Cả bà vợ 3 nữa, cũng ác không kém. Tôi đọc bài này mà cảm động và thương bé Thuận quá. Tôi chỉ biết cầu trời phù hộ cho ba bà cháu được sống bình yên, đừng bao giờ gặp lại người cha độc ác đó nữa. Pháp luật hãy trừng trị hai kẻ ác đó.”
Trong khi đó, bạn Trần Anh Vũ ở Thành phố Hồ Chí Minh viết: Đó là con ruột của mình mà tại sao ông ấy lại đối xử với em Thuận như vậy? Chắc chắn chỉ vì nghe lời vợ kế nên ông ta mới đánh đập, đối xử tàn bạo với đứa con máu mủ của mình một cách mù quáng như vậy. Em đề nghị cắt quyền nuôi dưỡng 2 bé và phải đưa người cha vô nhân đạo và dì ghẻ mất nhân tính này ra pháp luật để trị tội”.
Độc giả VnMedia đặc biệt thương xót cho hai anh em bé Thuận đã mồ côi mẹ từ nhỏ, thằng anh thiếu hơi ấm, đứa em khát sữa, vậy mà người cha không những không bù đắp cho con mà lại còn quay lại hành hạ, làm nhục con mình, hành động như một kẻ điên. “Một con người bình thường, chắc chắn không bao giờ hành động như vậy. Phong đúng là một kẻ tâm thần, một kẻ điên. Có lẽ anh ta bị vợ kế xui khiến. Bà ta thật là người thâm độc bởi ít khi tự mình ra tay đánh con chồng mà chỉ đứng đó nhìn, mặc kệ cho chồng ngược đãi con đẻ. Chắc chắn bà ta xui khiến chồng” - độc giả Ngô Thị Mỹ Hương viết.
Trong khi đó, bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cũng bày tỏ: "Trên đời này còn người cha tàn nhẫn như vậy sao? Người ta thường nói "hùm dữ đâu nỡ ăn thịt con", sao cha ruột mà lại đối xử với con mình như vậy sao? thật là không còn tính người mà!!! Vợ mình mất sớm đáng lẽ ra phải thay vợ mà chăm sóc con, lo cho con nhiều hơn vì con mình đã thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ! vợ mất chưa đầy 100 ngày mà đã đòi lấy vợ 2. thử hỏi anh Phong có thực lòng yêu thương người vợ đã mất của mình hay không? tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm chẳng lẽ chưa đầy 100 ngày mà đã quên?! Thương cho em Thuận còn nhỏ mà đã bị vết thương tinh thần do chính người cha ruột của mình gây ra. Chắc anh ta đã bị bà vợ này sai khiến rồi.”
Bạn đọc Nguyễn Văn Quang Email ở Hải Phòng thì chất phác viết: “Này anh Phong, tôi cũng là một người cha có con bằng tuổi cháu Thuận. Anh cũng là 1 người cha mà sao tàn nhẫn với con như vậy? Cháu còn nhỏ, đang tuổi ăn chơi và lại có nhiều thiệt thòi là mất mẹ từ nhỏ là đã khổ quá rồi, nhẽ ra anh nên dành nhiều tình thương cho cháu thì hơn. Nếu tôi mà ở gần nhà anh thì nhất định sẽ đập cho anh thành tật rồi muốn ra sao thì ra! Hãy làm 1 người cha tốt đi anh ạ! Đừng vì một người vợ mới mà đối xử với con đẻ của mình tàn nhẫn như vậy. Hãy tỉnh ngộ ra đi”.
“Kẻ vô cảm đứng ngoài nhìn chồng hành hạ con riêng, đó chính là kẻ chủ mưu. Chúng ta vẫn thường thấy ngoài đời, kẻ chủ mưu xúi giục hoặc thuê người khác giết người, còn mình thì đứng ngoài quan sát. Bà vợ ba này đúng là loại người ấy. Bà ta đã giật dây, điều khiển chồng thực hiện tội ác đối với con riêng của anh ta” - độc giả Thuý Phạm viết.
Trong khi đó, bạn Tran Phuong Hoa ở Khu tap the 665 Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội cũng bức xúc: Tại sao lại có những người cha không có tình người, không bằng súc vật như thế? Bà dì ghẻ mới là ác độc. Chính bà ta xúi giục chồng đánh bé Thuận. Trời sẽ phạt hai con người mà không bằng súc vật này”.
Bạn đọ phuctruong.qn@gmail. com ở Hiệp Hoà, Yên Hùng, Quảng Ninh viết: Với hành động đó, anh Phong đáng bị sự lên án của mọi người trong xã hội. Tuy nhiên, người vợ hiện tại của anh ta cũng phải bị xử lý theo pháp luật, bởi dù sao cũng là mẹ kế của cháu, nhưng lại không thương con, bao che, tiếp tay chho chồng.
Còn bạn trinh trinh Email: trinh.info@yahoo.com thì chỉ viết ngắn gọn: “Ông này bị bà vợ ba bỏ bùa mê rồi, sai gì làm đó. Là một người cha vô lương tâm”.
Trên đây chỉ là rất ít trong số những phản hồi về vụ việc “cha bắt con ăn phân người” mà VnMedia đã phản ánh. Không phải người mẹ kế nào cũng đối xử bất công với con riêng. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này thì những nhận xét trên đây dù chỉ là cảm tính, nhưng không phải là không có căn cứ. Các cơ quan chức năng cần phải sớm vào cuộc và xem xét trách nhiệm của cả hai kẻ nhẫn tâm này để bảo vệ quyền con người của bé Thuận.
MD
|