Bảo vệ chủ quyền biển, đẩy đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ ngư dân, huấn luyện tác chiến trên biển.. là hoạt động của những chiến sỹ Cảnh sát biển Việt Nam.
Vùng Cảnh sát biển 2 đóng tại cảng Kỳ Hà (Núi Thành - Quảng Nam) phụ trách tuần tra kiểm soát một khu vực biển từ đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đến Cù Lao Xanh (Bình Định). Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đẩy đuổi tàu cá nước ngoài xâm phạm trái phép chủ quyền và bảo vệ ngư dân trên biển.
Lực lượng Cảnh sát biển tham gia tuần tra đa phần còn rất trẻ, nhưng nắm vững được chuyên môn, can trường và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
Chính vì sự quyết tâm, dũng cảm, mưu trí, Cảnh sát biển đã xua đuổi nhiều tàu xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam.
Ngoài việc bảo vệ chủ quyền, tàu cảnh sát biển còn vận chuyển hàng hóa, quà từ đất liền vào các đảo cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.
Tuyên truyền chủ quyền, cung cấp Luật biển đảo đến ngư dân đánh bắt trên biển.
Khám chữa bệnh cho ngư dân.
Sau những nhiệm vụ cao cả, Cảnh sát biển quây quần bên nhau cùng thư giãn bằng những tiết mục văn nghệ.
Bữa cơm trên boong tàu của các chiến sỹ tàu CSB 4032 khi hoàng hôn buông xuống giữa Trường Sa thân yêu.
Có thì nói, không thì thôi không ai bắt buộc các đồng chí Nổ làm cho ngươì dân ngư phủ tin vào các đồng chí ra khơi và bị Tàu LẠ bắt đòi tiền chuộc thì khổ lắm ...
Đừng tin những gì CS nói, hảy nhìn những gì CS làm..
toi co nghe bao ve chu quyen ma o gan bo, co dan di bien ngoai khoi ,tau trung quoc ngoai khoi tai sao khong ra do,dung lam sao ma thoi,dan chung toi di ra dao truong sa che dau gan b ma canh trong bo,
toi noi vay dung khong,neu noi ra vai cho chung toi di bien ,co nhieu tao trung quoc vai do thi may ong ra khoi di ,thi chung toi moi tin
Xin gởi đến các vị : jonycarter, vuitoichat, jojolotus, ngoaimi và ...
Ngoài vuitoichat, jojolotus, ngoaimi thì còn có tonycarter là những người thường xuyên đưa những bản tin dối trá, dù chỉ là vô tình, nhưng đã trực tiếp tuyên truyền, ca ngợi cho những hành động cuả chính quyền Ma Quỷ CSVN.
Hiện nay, những người dân chân chính trong nước Việt Nam, có lẽ đã không còn có ai tin vào nội dung cuả những bài báo tuyên truyền cuả Đảng Ma Quỷ...
Bọn Ma Quỷ Cộng Sản cai trị ở Việt Nam đã gần 60 năm rồi, bọn chúng đã làm gì cho đất nước Việt Nam ?
Là những cây cầu hiện đại, là những toà nhà cao tầng? Không phải đâu, những cái đó là cuả Tư Bản nước ngoài đó . Có chăng là chỉ là một xã hội ngày một tha hoá, đạo đức suy đồi, nghiện ngập khắp chốn, trộm cướp khắp nơi, mỗi một Cán bộ đảng và thân nhân cuả họ là những tên trộm hay những kẻ cướp ngang tàng nhất. Người nghèo, người già, trẻ em mồ côi thì bị chính quyền ruồng bỏ và bị chà đạp...
Các phương tiện báo chí cuả đảng thì chỉ chuyên đưa tin về đời sống cuả bọn nhà giàu, ca ngợi lối sống xa hoa, trụy lạc (nhà khủng, xe khủng, cây cảnh khủng) mọi cái đều từ những hành vi khủng khiếp mà có được...
Còn về chủ quyền, thì ngoài các hải đảo thuộc hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa bị chiếm đóng, thì trên mảnh đất hình chữ S cũng ngày một mất dần vào tay Trung Cộng (Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, Bô-xit Tây Nguyên vv và vv...)
Trong khi Trung Cộng đã quay phim, chụp ảnh và tuyên bố chủ quyền về những hòn đảo mà chúng vưà chiếm được cuả Việt Nam. Thì ở Việt Nam, bọn Lãnh đạo ma quỷ chỉ thì chỉ biết lo vơ vét và buồn thay cho cái lũ tay sai, chúng chỉ biết phục lệnh như những con chó đói, đứa thì ra tay đàn áp, bắt bớ những người yêu nước, đưá thì ngu đần ca ngợi, tuyên truyền thô bỉ cho các chính sách mọi rợ cuả bọn chúng ...
Tất cả chỉ là chuyện dối trá, chụp mấy tấm hình ở ngoài khơi Vũng Tàu, Đà Nẵng thì gọi là bảo vệ chủ quyền biển đảo ư ?
Hãy thức tỉnh đi, hỡi những tonycarter, vuitoichat, jojolotus, ngoaimi ... Nếu các Vị không muốn sẽ là kẻ thù hay tội đồ cuả dân tộc Việt Nam, thì xin đừng tiếp tục làm tay sai, dù chỉ là vô tình, để tuyên truyền, giúp cho bè lũ Ma Quỷ tiếp tục hà hiếp, áp bức dân tộc, vơ vét tài nguyên, bán dần đất đai nước Việt...
Ngoài vuitoichat, jojolotus, ngoaimi thì còn có tonycarter là những người thường xuyên đưa những bản tin dối trá, dù chỉ là vô tình, nhưng đã trực tiếp tuyên truyền, ca ngợi cho những hành động cuả chính quyền Ma Quỷ CSVN.
Hiện nay, những người dân chân chính trong nước Việt Nam, có lẽ đã không còn có ai tin vào nội dung cuả những bài báo tuyên truyền cuả Đảng Ma Quỷ...
Bọn Ma Quỷ Cộng Sản cai trị ở Việt Nam đã gần 60 năm rồi, bọn chúng đã làm gì cho đất nước Việt Nam ?
Là những cây cầu hiện đại, là những toà nhà cao tầng? Không phải đâu, những cái đó là cuả Tư Bản nước ngoài đó . Có chăng là chỉ là một xã hội ngày một tha hoá, đạo đức suy đồi, nghiện ngập khắp chốn, trộm cướp khắp nơi, mỗi một Cán bộ đảng và thân nhân cuả họ là những tên trộm hay những kẻ cướp ngang tàng nhất. Người nghèo, người già, trẻ em mồ côi thì bị chính quyền ruồng bỏ và bị chà đạp...
Các phương tiện báo chí cuả đảng thì chỉ chuyên đưa tin về đời sống cuả bọn nhà giàu, ca ngợi lối sống xa hoa, trụy lạc (nhà khủng, xe khủng, cây cảnh khủng) mọi cái đều từ những hành vi khủng khiếp mà có được...
Còn về chủ quyền, thì ngoài các hải đảo thuộc hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa bị chiếm đóng, thì trên mảnh đất hình chữ S cũng ngày một mất dần vào tay Trung Cộng (Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, Bô-xit Tây Nguyên vv và vv...)
Trong khi Trung Cộng đã quay phim, chụp ảnh và tuyên bố chủ quyền về những hòn đảo mà chúng vưà chiếm được cuả Việt Nam. Thì ở Việt Nam, bọn Lãnh đạo ma quỷ chỉ thì chỉ biết lo vơ vét và buồn thay cho cái lũ tay sai, chúng chỉ biết phục lệnh như những con chó đói, đứa thì ra tay đàn áp, bắt bớ những người yêu nước, đưá thì ngu đần ca ngợi, tuyên truyền thô bỉ cho các chính sách mọi rợ cuả bọn chúng ...
Tất cả chỉ là chuyện dối trá, chụp mấy tấm hình ở ngoài khơi Vũng Tàu, Đà Nẵng thì gọi là bảo vệ chủ quyền biển đảo ư ?
Hãy thức tỉnh đi, hỡi những tonycarter, vuitoichat, jojolotus, ngoaimi ... Nếu các Vị không muốn sẽ là kẻ thù hay tội đồ cuả dân tộc Việt Nam, thì xin đừng tiếp tục làm tay sai, dù chỉ là vô tình, để tuyên truyền, giúp cho bè lũ Ma Quỷ tiếp tục hà hiếp, áp bức dân tộc, vơ vét tài nguyên, bán dần đất đai nước Việt...
dme chi duoc cai mieng xao long, bao ve bo bien cua to quoc cai con c@c ne', dme mat may thang long' nay nhin thay ghet qua, dme tui may ve nha an cam' voi heo di may thang ban nuoc buon dan
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.