Do nảy sinh mâu thuẫn, do bế tắc cuộc sống hay đơn giản chỉ vì những lý do vụn vặn đời thường mà những “quý ông” sẵn sàng “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với người phụ nữ đầu gối tay ấp của mình.
Chồng dùng vải nhét vào miệng, đánh đập vợ dã man
Chị Lê Thị Thái Bông (22 tuổi), trú tại tổ 16, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên- Huế) cho biết mình đã bị chồng là Huỳnh Văn Thanh và bố chồng là Huỳnh Song đánh đập nhiều lần.
Chị về làm dâu nhà chồng đã được ba năm và sinh được một cô con gái được 2 tuổi. Tuy nhiên, từ khi lấy chồng, chị đã bị chồng mình và bố chồng là ông Huỳnh Song, đã nhiều lần đánh đập và
hành hung vô cớ . Đặc biệt, gần đây nhất là ngày 13/2, (nhằm ngày mồng 4 tết Quý Tỵ- PV), chị đã bị chồng dùng nhiều mảnh vải nhét vào miệng rồi đánh đập dã man. Thấy vậy, ông Huỳnh Song là bố chồng của chị dùng cái chổi bằng cán tre
đánh tới tấp vào người chị. Với kết luận chẩn đoán vào nhập viện là đa chấn thương vùng đầu, mặt do bị đánh đập nhiều lần.
Bà Hoàng Thị Nở (mẹ đẻ chị Bông) và ông Lê Thái Tám (ông nội) cho biết nguyên nhân chính cũng do rượu chè, mê cờ bạc mà ra.
Chị Thái Bông đang được điều trị tại bệnh viện với kết luận chẩn đoán đa chấn thương vùng đầu. Chồng dùng búa đinh đánh vợ tử vong
Vụ việc nói trên xảy ra vào khoảng 11h ngày 10/02/2013, tại xóm 13, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Khi ấy, đối tượng Nguyễn Cảnh Linh (1980) và vợ mình là chị Nguyễn Thị Hiệp (1982) có xảy ra xích mích, mâu thuẫn vợ chồng.
Do không kiềm chế được bức xúc, Linh đã dùng chiếc búa đinh đập nhiều nhát vào đầu chị Hiệp khiến chị gục xuống tại chỗ. Ngay sau đó, chị Hiệp được người nhà đưa đi bệnh viện nhưng vì vết thương quá nặng khiến nạn nhân tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.
Chồng đánh vợ dã man vì không làm chồng lên đỉnh
Hơn 10 năm về trước, chị N. (Thanh Xuân – Hà Nội) lên xe hoa về nhà chồng. Chẳng có ai biết rằng, bằng ấy năm làm vợ, là bằng ấy năm N sống trong tủi nhục và đau đớn vì người chồng vũ phu.
Chồng của N bị bệnh tim, lại thêm bệnh hen suyễn nên sức khỏe rất yếu. Việc quan hệ vợ chồng cũng vì thế mà trở nên khó khăn .
Biết vậy nhưng mỗi lần “bại trận”, anh vẫn cứ đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu vợ, rồi giáng xuống người vợ những cú đạp tới tấp khiến chị bị thâm tím cả mình mẩy.
Rồi có hôm, những vết thâm tím trên người chị chưa kịp lặn hết thì anh lại tiếp tục lôi chị ra để đánh vào mặt, vào bộ phận sinh dục, thậm chí là đá văng ra khỏi giường chỉ vì chị không biết cách làm cho anh bị… kích thích.
Bị chồng đánh vợ hành hạ, chị đau đớn, và căm phẫn đến tột độ nhưng nói ra thì sợ “người ta cười vào mặt ”, cho nên chị lại cam chịu .
Người chồng liên tục đánh vợ để mẹ vui
Lấy vợ từ rất sớm và đã là bố của hai bé trai kháu khỉnh, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Văn Kỳ (SN 1989, trú tại thôn Đại Tảo, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) dường như vẫn chưa đủ "lớn". Dù thường xuyên nói rằng rất yêu thương vợ, thế nhưng đã không ít lần Kỳ nghe lời mẹ, dành cho người vợ thương yêu của mình những trận đòn thừa sống thiếu chết, chỉ
để mẹ vui lòng
Trưa 18/8/2012, với sự "giúp đỡ đắc lực" của bà ngoại và mẹ, Nguyễn Văn Kỳ đã có một "bài dạy vợ" khủng khiếp khiến cô vợ trẻ của anh ta phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng đa chấn thương, mê sảng, người co giật liên hồi và hoảng loạn.
Chị Trần Thị Hà (SN 1991, trú tại thôn Đại Tảo, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) đã bị bị chồng, mẹ chồng và bà chồng đánh đập hết sức dã man, liên tục trong nhiều giờ đồng hồ. Trên giường bệnh, chị Hà mặt mày tím tái, mắt lờ đờ đùng đục,
mê sảng và lên cơn co giật liên hồi. Ngồi túc trực bên giường bệnh là dăm ba người thân bên đằng ngoại, ai nấy đều nước mắt lưng tròng, không ngớt lời quở trách người chồng táng tận lương tâm đã đánh đập vợ mình ra nông nỗi này.
Chồng đánh vợ tàn bạo giữa nhà nhạc mẫu
Chị Nga và con đang điều trị tại nhà mẹ đẻ. Ảnh: V.T.
Vì nghiện ngập, chơi bời mà anh Nguyễn Khánh Giang ( SN 1985) liên tục giáng xuống chị Đỗ Thị Nga (ngách 1, ngõ 7, đường Trần Quốc Tuấn, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)của mình những trận đòn kinh hoàng. Ngày 2/12/2012, chị Nga đang trong phòng nhà mẹ đẻ để chăm con thì ang Giang đi vào với vẻ mặt hung hãn. Anh ta xô ngã đứa con gái, lao vào bóp cổ, đánh đập chị Nga. Thấy nguy hiểm đến tính mạng, chị Nga đã kêu to. Nghe tiếng kêu của chị, anh Giang đã tiếp tục dùng chiếc ghế bằng sắt, đập lên khắp cơ thể. Bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ đẻ của chị Nga cho biết: " Từ ngày Nga về chung sống với mẹ, không ít lần con rể theo sang để đánh. Có lần tận mắt chứng kiến đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị con rể
nắm tóc đập đầu vào cửa kính khiến cả mảng kính vỡ tan, tôi thấy đau lòng lắm”. Vì sợ bị trả thù nên mẹ con chị Nga luôn chọn biện pháp im lặng không dám báo với chính quyền.
cnn