Mỹ cho rằng cứ tiến sâu vào Biển Đông, Tàu chả dám làm gì đâu mà!
Về phía Hoa Kỳ cho rằng Biển Đông hiện chả của riêng ai. Nếu cứ ra đó, Tàu chệt chả dám làm gì đâu. VN thì còn rụt rè vì bị mấy quả đụng độ rồi. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Trung Quốc sẽ ít có khả năng phản ứng khi Mỹ tuần tra quân sự trong khu vực này so với những nỗ lực tương tự của các nước láng giềng Đông Nam Á.
Tờ Financial Times ngày 20/5 đưa tin, kế hoạch tuần tra quân sự trong phạm vi 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng (bất hợp pháp) ở Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) của Ngũ Giác Đài được một Thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ ủng hộ hết mình. Ben Cardin, Thượng nghị sĩ trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ cho rằng thực hiện tuần tra trong phạm vi 12 hải lý sẽ là một bước tiến tích cực.
Ông cho rằng Trung Quốc sẽ ít có khả năng phản ứng khi Mỹ tuần tra quân sự trong khu vực này so với những nỗ lực tương tự của các nước láng giềng Đông Nam Á: "Những gì đang làm là ngăn chặn một sự kiện hoặc một hành động khiêu khích từ Trung Quốc. Nếu một trong những quốc gia Trung Quốc tranh chấp lãnh thổ tuần tra, có nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ có hành động. Nhưng nếu đó là Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng ít có khả năng họ dám hành động".
"Tôi cho rằng thực sự ít có gì gọi là khiêu khích khi Hoa Kỳ nâng cao lá cờ của mình. Tôi không nghĩ Trung Quốc muốn tạo ra một vấn đề với Hoa Kỳ", ông Cardin cho biết tại một sự kiện ở Christian Sience Monitor. Tuần trước trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel thúc giục ông Cardin không bỏ về sau khi vị Thượng nghị sĩ này phàn nàn: "Chúng tôi thực sự không thấy bất kỳ phản ứng nào với những kiểu hành động khiêu khích ngoài việc ra thông cáo báo chí".
"Và tôi nghĩ rằng chúng tôi muốn làm nhiều hơn nữa. Chúng tôi muốn đồng minh của chúng ta biết rằng chúng ta đứng về phía họ rất nhiều để chống lại các hành động khiêu khích", ông Cardin nói với Russel. Tổng thống Obama quyết định xoay trục chiến lược sang châu Á năm 2012, triển khai tỉ lệ hải quân lớn ở Thái Bình Dương để giúp chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Tuy nhiên nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là Philippines vẫn phàn nàn Mỹ nói nhiều hơn làm.
Các nhà phê bình chỉ ra rằng, tháng 4/2012 khi Trung Quốc cưỡng chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ Philippines dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong khu vực nhưng Mỹ đã không phái bất kỳ tàu hải quân nào đến khu vực này. Mỹ lo sợ leo thang căng thẳng với Trung Quốc. Nhưng một số chuyên gia cho rằng động thái này báo hiệu cho Bắc Kinh thấy nó cứng rắn hơn cũng sẽ không vấp phải một thách thức nào.
Mỹ và Trung Quốc đã cố gắng công khai xoa dịu một số căng thẳng vào cuối tuần qua khi Ngoại trưởng John Kerry đến Bắc Kinh. Nhưng Vương Nghị, người đồng nhiệm Trung Quốc nhấn mạnh cái gọi là "quyết tâm sắt đá" của Bắc Kinh trong bảo vệ yêu sách chủ quyền (vô lý, phi pháp) của họ. Biển Đông cũng đã đi vào cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống Mỹ. Marco Rubio, Thượng nghị sĩ Mỹ gốc Cuba ra tranh cử Tổng thống, tuần trước nói rằng Mỹ cần có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc, bao gồm vấn đề Biển Đông.
Theo phản ánh của Reuters ngày 20/5, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken phát biểu tại một hội nghị ở Jakarta: Hoạt động bồi lấp xây dựng (bất hợp pháp) của Trung Quốc ở Biển Đông đang phá hoại tự do và ổn định, có nguy cơ kích động căng thẳng, thậm chí có thể dẫn đến xung đột. Khi Trung Quốc tìm cách đòi chủ quyền và vẽ lại biên giới trên biển, nó đang làm xói mòn lòng tin trong khu vực, làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư.
"Hành vi của họ đe dọa thiết lập một tiền lệ mới, trong đó các nước lớn có thể tự do đe dọa những nước nhỏ hơn và kích động căng thẳng, bất ổn, thậm chí có thể dẫn đến xung đột", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ quan ngại. Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông đang là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất châu Á, gây ra rủi ro có thể dẫn đến xung đột, đối đầu giữa các quốc gia có yêu sách ở vùng biển này.
Mỹ tăng cường kiềm chế Trung Quốc “cả văn lẫn võ” ở Biển Đông
Trong vấn đề Biển Đông, Mỹ vừa đưa ra tối hậu thư cho Trung Quốc nhưng bị từ chối; trong tương lai, Mỹ sẽ bênh vực hơn cho các nước Đông Nam Á...
Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 20 tháng 5 dẫn trang mạng "World Socialist" (WSWS) tiết lộ, tuần trước, tại phiên diều trần, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương, David Shear cho biết, Mỹ sẽ triển khai máy bay ném bom B-1 ở căn cứ quân sự Darwin, Australia.
Sau khi tin này được báo chí Australia đăng tải, quan chức Bộ Quốc phòng Australia ban đầu không phủ nhận phát biểu của ông David Shear. Nhưng, dư luận nước này đã bày tỏ đặc biệt quan tâm, Bộ trưởng Quốc phòng Australia đã lên tiếng nói rằng ông David Shear đã "lỡ lời".
Vài giờ sau, Đại sứ quán Mỹ tại Canberra cũng đã ra tuyên bố phủ nhận. Theo bài báo, trong quá trình này, quan chức Chính phủ Trung Quốc đã gọi điện cho Canberra yêu cầu "giải thích".
Mặc dù Canberra và Washington đều phủ nhận đối với vấn đề này, nhưng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã nói rằng: "Hợp tác quốc phòng giữa các nước không nên gây thiệt hại cho lợi ích của nước thứ ba".
Tờ "Bình luận tài chính" Australia cho rằng, điều này cho thấy, lập trường của Trung Quốc là hợp tác giữa các nước nên thúc đẩy hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Bắc Kinh sẽ theo dõi chặt chẽ bất cứ thỏa thuận quốc phòng nào giữa Australia và Mỹ trong tương lai, nhất là do chúng liên quan đến hành động (bất hợp pháp) của Trung Quốc ở Biển Đông.
Bài báo dẫn lời học giả vấn đề biển Trung Quốc, Lưu Phong cho rằng, cái vòi quân sự của Mỹ ở Biển Đông đang tăng cường, kiềm chế Trung Quốc trên cả 2 phương diện "văn" và "võ", trong tương lai sẽ bênh vực hơn cho các nước Đông Nam Á có chủ trương chủ quyền ở Biển Đông.
Nhưng, Trung Quốc và Mỹ đều hiểu rõ, một khi xảy ra xung đột quân sự ở đây sẽ gây ảnh hưởng khó lường tới sự phục hồi kinh tế thế giới, thậm chí toàn bộ trật tự thế giới. Giữa Trung-Mỹ cần đạt được “thỏa thuận nhất định”, sẽ không để tranh chấp Biển Đông phát triển đến cục diện không thể kiểm soát.
Cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ đến thăm và đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động xây dựng Biển Đông, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã từ chối thẳng, ngang nhiên cho rằng "ý chí bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc vững như bàn thạch". Washington không muốn có đáp án này.
Học giả Holtman của Đại học Humboldt Đức ngày 19 tháng 5 cho rằng, sự ngoan cố không nhượng bộ của Trung Quốc sẽ làm cho các nước được Mỹ khuyến khích lo ngại hơn. Nếu họ đã lên tàu, rất có khả năng trở thành "bia đỡ đạn", Mỹ và Trung Quốc “không thể tiến hành chiến tranh toàn diện vì xung đột Biển Đông”.
Mạng kinh tế tài chính Đức ngày 18 tháng 5 cho rằng, mặc dù các nước cần được siêu cường Mỹ bảo đảm an ninh, nhưng các nước láng giềng châu Á hoàn toàn không sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc.
Mỹ dùng thực lực cứng để chinh phục châu Á, còn Trung Quốc dùng "thực lực mềm" để chinh phục các nước láng giềng.
Còn Tàu Cộng thì cho rằng: "Ông đây cứ tiến sâu vào Biển Đông, Mỹ chả dám làm gì đâu mà!"
Sau đó thì Tàu Cộng chơi luôn: "Ông xây phi trường xây đảo ngay giữa Biển Đông, cũng chả ai dám làm gì đâu mà!"
Nói là nói những thằng như Vẹm khỉ kìa ,đừng có nhu nhược hèn nhát .Còn biển đông các đảo nước nào đòi chủ quyền thì lên tiếng ,Mỹ chỉ không chấp nhận hải phận do Chệt đặt ra ,cứ việc cho tàu đi vào .Xây phi trường ,xây đảo những nước nhận khu đó của mình không lên tiếng ,hoặc cúi đầu dâng nạp như Vẹm khỉ thì ....hèn ráng chịu đi .
Nói là nói những thằng như Vẹm khỉ kìa ,đừng có nhu nhược hèn nhát .Còn biển đông các đảo nước nào đòi chủ quyền thì lên tiếng ,Mỹ chỉ không chấp nhận hải phận do Chệt đặt ra ,cứ việc cho tàu đi vào .Xây phi trường ,xây đảo những nước nhận khu đó của mình không lên tiếng ,hoặc cúi đầu dâng nạp như Vẹm khỉ thì ....hèn ráng chịu đi .
Thực ra nếu Tàu cộng muốn đánh Mỹ thì có 2 điều phải e dè:
- Tàu chưa đủ khả năng mang quân ra trận xa đất liền vì chưa có hàng không mẫu hạm hoặc hạm đội lớn để di chuyển quân cũng như tiếp tế trên biển. Tàu Liêu Ninh thì chỉ đủ khả năng làm sòng bài trên biển mà thôi. Khả năng đánh đấm chưa đủ 1 hiệp.
- Tuyên chiến với Mỹ là cầm như Mỹ nhân cơ hội xù mẹ nó món nợ $1.224 trillion = 1 ngàn 2 trăm 4 mươi 4 tỉ đô la. Bị cú này là kể như héo luôn!
Nói là nói những thằng như Vẹm khỉ kìa ,đừng có nhu nhược hèn nhát .Còn biển đông các đảo nước nào đòi chủ quyền thì lên tiếng ,Mỹ chỉ không chấp nhận hải phận do Chệt đặt ra ,cứ việc cho tàu đi vào .Xây phi trường ,xây đảo những nước nhận khu đó của mình không lên tiếng ,hoặc cúi đầu dâng nạp như Vẹm khỉ thì ....hèn ráng chịu đi .
Mỹ không chấp nhận hải phận Tàu thì cứ chạy qua chạy lại, nhưng nếu không dám lên đảo thì coi như chấp nhận đảo đó là của Tàu, và Tàu tiếp tục... xây tiếp!
Quốc gia nào anh hùng phản đối, thì Tàu cũng sức mấy dám làm dữ, chỉ biết... xây đảo thôi.
Còn Việt Cộng hèn nhát bán nước, thì Tàu cũng tiếp tục... xây đảo.
Tóm lại kết quả cuối cùng là: "Tàu cứ chiếm biển xây dựng đảo, hỏng có ai dám làm gì đâu mà... hehe... !"
Thực ra nếu Tàu cộng muốn đánh Mỹ thì có 2 điều phải e dè:
- Tàu chưa đủ khả năng mang quân ra trận xa đất liền vì chưa có hàng không mẫu hạm hoặc hạm đội lớn để di chuyển quân cũng như tiếp tế trên biển. Tàu Liêu Ninh thì chỉ đủ khả năng làm sòng bài trên biển mà thôi. Khả năng đánh đấm chưa đủ 1 hiệp.
- Tuyên chiến với Mỹ là cầm như Mỹ nhân cơ hội xù mẹ nó món nợ $1.224 trillion = 1 ngàn 2 trăm 4 mươi 4 tỉ đô la. Bị cú này là kể như héo luôn!
Đúng vậy. Sức mấy mà Tàu Cộng dám ra tay làm gì Mỹ.
Nhưng ngược lại cũng có thấy thằng nào dám làm gì nó đâu.
Quote:
Originally Posted by thanhonguyen
Cho tiền cũng không dám chơi.
Vậy sao Mỹ không bộp thằng Chệt luôn đi. Bộp xong rồi xù nợ $1.224 trillion. Coi như khơi khơi có ai cho không món tiền lớn đó!
Mỹ không chấp nhận hải phận Tàu thì cứ chạy qua chạy lại, nhưng nếu không dám lên đảo thì coi như chấp nhận đảo đó là của Tàu, và Tàu tiếp tục... xây tiếp!
Quốc gia nào anh hùng phản đối, thì Tàu cũng sức mấy dám làm dữ, chỉ biết... xây đảo thôi.
Còn Việt Cộng hèn nhát bán nước, thì Tàu cũng tiếp tục... xây đảo.
Tóm lại kết quả cuối cùng là: "Tàu cứ chiếm biển xây dựng đảo, hỏng có ai dám làm gì đâu mà... hehe... !"
Chệt nhận biển đông là của Chệt ,thì cứ bám đít tàu Mỹ mà hò hét biển của tao ,nhưng không dám làm gì để cản Mỹ thì coi như chấp nhận biển đông chẳng phải của Chệt ,và Mỹ vẫn chẳng quan tâm đến sự tức tối của lũ Chệt .
Còn quốc gia nào hèn nhát thì ngậm miệng làm thinh ,tránh xa biển đông ,chấp nhận làm đầy tớ cho Chệt .
Tóm lại kết quả là tàu Mỹ cứ việc qua lại biển đông ,và lũ Chệt cứ tiếp tục bám đít ,theo sau sủa chứ có dám làm gì đâu...hehehe
Chệt nhận biển đông là của Chệt ,thì cứ bám đít tàu Mỹ mà hò hét biển của tao ,nhưng không dám làm gì để cản Mỹ thì coi như chấp nhận biển đông chẳng phải của Chệt ,và Mỹ vẫn chẳng quan tâm đến sự tức tối của lũ Chệt .
Ai chạy qua chạy lại cũng vậy, Chệt vẫn xây đảo, không có ai dám làm gì đâu mà, Việt Cộng sức mấy dám hó hé. hehe....
Quote:
Originally Posted by hungnam
Còn quốc gia nào hèn nhát thì ngậm miệng làm thinh ,tránh xa biển đông ,chấp nhận làm đầy tớ cho Chệt . Tóm lại kết quả là tàu Mỹ cứ việc qua lại biển đông ,và lũ Chệt cứ tiếp tục bám đít ,theo sau sủa chứ có dám làm gì đâu...hehehe
Việt Cộng sức mấy dám hó hé, Chệt vẫn xây đảo, không có ai dám làm gì đâu mà...
Hiện giờ là trời đang sáng bên biển Đông, thì Tàu đang hì hục xây đảo, cũng có thể là xây luôn cả ban đêm, không có ai dám làm gì đâu mà...
Ai chạy qua chạy lại cũng vậy, Chệt vẫn xây đảo, không có ai dám làm gì đâu mà, Việt Cộng sức mấy dám hó hé. hehe....
Việt Cộng sức mấy dám hó hé, Chệt vẫn xây đảo, không có ai dám làm gì đâu mà...
Hiện giờ là trời đang sáng bên biển Đông, thì Tàu đang hì hục xây đảo, cũng có thể là xây luôn cả ban đêm, không có ai dám làm gì đâu mà...
Cái chính là ở chỗ đó ,khu nhà mình mà mình không dám hó hé ,hỏi làm sao đòi người khác làm thay mình được .Chệt muốn xây đảo ,chúng có tiền cứ việc xây .Cũng như giữa rừng hoang muốn dựng lều cứ tự do dựng ,nhưng cấm người khác đi qua ,hay đi gần lều của mình thì vêu mỏ .
Cái chính là ở chỗ đó ,khu nhà mình mà mình không dám hó hé ,hỏi làm sao đòi người khác làm thay mình được .Chệt muốn xây đảo ,chúng có tiền cứ việc xây .Cũng như giữa rừng hoang muốn dựng lều cứ tự do dựng ,nhưng cấm người khác đi qua ,hay đi gần lều của mình thì vêu mỏ .
Chết cha là ở chỗ đó. Bãi đá ngầm Châu Viên với Gạc Ma là của Việt Nam mà bây giờ nó xây đảo lên tỉnh bơ.
Cự nự cho đã rồi cuối cùng trở thành:
"muốn xây đảo ,chúng có tiền cứ việc xây .Cũng như giữa rừng hoang muốn dựng lều cứ tự do dựng"
Đi đời luôn hết còn cự nự! Ban đầu thì của VN, rồi bỗng dưng trở thành rừng hoang biển hoang, rồi cuối cùng biến thành của Tàu!
Nói rằng có tiền thì cứ lấy, thì chính Tàu có tiền chứ ai có. Nó xây xong thì còn đứa nào dám nói đó là đảo hoang không? Nó dựng lều nó lên rồi thì đứa nào dám tới nói đó là lều của chung nữa?
Mỹ cứ chạy bên ngoài chứ sức mấy dám lên đảo đó. Mỹ với Tàu mà cãi cọ ngoài khơi có nghĩa là gì? Có nghĩa là kéo tranh chấp đi ra vòng ngoài, còn đảo đó thì cả 2 bên chính thức chấp nhận là của Tàu, không còn ai tranh cãi chuyện đảo. Mỹ có phàn nàn gì cái đảo đâu?
Bị ăn cướp vô nhà lấy mất phòng khách, rồi nó mua cái TV để đó nó coi. Đến khi nó nhà vô nhà bếp thì mới tranh nhau. Thế là tranh chấp chỉ có trong nhà bếp. Còn phòng khách thì bảo rằng: Phòng hoang thì mày cứ lấy, mày có tiền thì cứ mua TV!
Mất cái phòng khách là vêu mỏ rồi mà chưa biết thân mình. Chứ Tàu thì nó cứ coi TV, không có sao đâu mà! hehe....
Nếu như thời VNCH thì tui tin chắc đã khai hỏa rồi nhưng thời nay thì khác hẳn , trong đất liền còn đàn áp dân mình chống tàu thì làm sao ra biển chống chống ? mua máy bay hiện đại chỉ làm hại điện , mua tàu ngầm kilo mà có ai coi ra ký lo nào đâu ? kể cả thằng miên cũng còn chế giểu thì ai coi ra gì ? chưa nói đến indonesia hủy tàu cá của VN . Mỗi người 1 bàn luận đều đúng cả , 3 tàu cứ xây , Mỹ cứ vờn trên đầu xem xét nhưng tao cứ xây và mầy cứ ngó , chả thằng nào dám đụng thằng nào vì lợi ích chung của cả 2 còn đang ràng buộc nhau , Mỹ bay qua bay lại thì chó 3 tàu chỉ sủa , nhưng các nước nhỏ bay qua lại " có thể " nó sẽ bắn hạ để đe dọa ( thế giới CS là vậy mà coi mạng người như giẻ rách ) Bắc triều tiên bắn 1 tàu của Nam triều tiên rồi làm gì nhau ? chửi qua chửi lại rồi xếp hồ sơ , xong , chấm hết .
Cuối cùng thằng 3 tàu vẩn xây và lập căn cứ để đe dọa các nước nhỏ yếu hơn nó chỉ ngoài trừ Japan tuy nhỏ nhưng không thể đụng đến .
Còn VN ??? 3 tàu nó đái kêu hả miệng ra cũng không dám ngậm miệng lại
Nếu như thời VNCH thì tui tin chắc đã khai hỏa rồi nhưng thời nay thì khác hẳn , trong đất liền còn đàn áp dân mình chống tàu thì làm sao ra biển chống chống ? mua máy bay hiện đại chỉ làm hại điện , mua tàu ngầm kilo mà có ai coi ra ký lo nào đâu ? kể cả thằng miên cũng còn chế giểu thì ai coi ra gì ? chưa nói đến indonesia hủy tàu cá của VN . Mỗi người 1 bàn luận đều đúng cả , 3 tàu cứ xây , Mỹ cứ vờn trên đầu xem xét nhưng tao cứ xây và mầy cứ ngó , chả thằng nào dám đụng thằng nào vì lợi ích chung của cả 2 còn đang ràng buộc nhau , Mỹ bay qua bay lại thì chó 3 tàu chỉ sủa , nhưng các nước nhỏ bay qua lại " có thể " nó sẽ bắn hạ để đe dọa ( thế giới CS là vậy mà coi mạng người như giẻ rách ) Bắc triều tiên bắn 1 tàu của Nam triều tiên rồi làm gì nhau ? chửi qua chửi lại rồi xếp hồ sơ , xong , chấm hết .
Cuối cùng thằng 3 tàu vẩn xây và lập căn cứ để đe dọa các nước nhỏ yếu hơn nó chỉ ngoài trừ Japan tuy nhỏ nhưng không thể đụng đến . Còn VN ??? 3 tàu nó đái kêu hả miệng ra cũng không dám ngậm miệng lại
:haf ppy:
Còn VC??? 3 tàu nó đái kêu hả miệng ra cũng không dám ngậm miệng lại
còn mấy thằng BB thì hả miệng cho nó ị
Chệt nó thụt hai mý bay Su của VC vì mây tan bất ngờ, phải mua túi xách chai-na thờ cúng...con bà nó
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.