Chủ tịch quốc hội Kim Ngân đã lập mưu tống tù chồng như thế nào
Tôi tin chắc rằng, rất nhiều người giống như tôi, luôn có thắc mắc về gốc gác của bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 tại Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre hiện đương kim Chủ tịch quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Đồng thời, cũng ít khi nghe nhắc đến chồng của bà ta, và những người con, hay là bà độc thân, vô sinh?
Trong tiểu sử của bà Ngân chỉ có mẹ không hề có cha, học xong tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn bà Ngân vào làm nhân viên Văn phòng Ban Kinh tài Khu 8. Sau đó, bà được chuyển về làm tại Sở Tài chính Bến Tre. Bà lấy chồng họ Nguyễn và có được 2 người con trai Nguyễn Đức Phương hiện là kỹ sư xây dựng và Nguyễn Thành Phong là phóng viên của báo TTVH.
Tại đây, bà Ngân đã kinh qua rất nhiều chức vụ, thăng tiến một cách rất thần tốc từ Chuyên viên, Phó phòng, Trưởng phòng, Phó giám đốc, quyền Giám đốc và chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre vào tháng 10 năm 1991.
Thiên hạ đồn đại không phải ngẫu nhiên mà bà Ngân lại được thăng tiến nhanh như vậy. Bởi vì bà không những là công chúa, là con gái không chính thức của TBT N.V.L, mà bà còn vận dụng rất tốt vốn tự có của mình. Chuyện thiên hạ đồn, ối giời tin mà làm gì, toàn bậy bạ. Người ta có năng lực người ta làm việc là dân nhờ rồi.
Còn bây giờ tôi kể lại quý vị một câu chuyện là bi kịch của người đàn ông bị vợ lập mưu đẩy vào tù, và 2 đứa con từ mặt mẹ của mình. Vợ của người đàn ông bất hạnh ấy cũng có tên giống như bà CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân. Giống cái tên thôi, chứ không phải câu chuyện của bà Ngân QH rồi. Có lí nào, bà CTQH lại thủ đoạn đến vậy phải không? Hơn nữa, câu chuyện tôi kể lại thì tận bên TQ cơ.
Theo lời kể của một vị nguyên Phó Chủ tỉnh, trong cùng thời kỳ cho biết. Lúc bấy giờ bà Ngân đang làm Trưởng phòng tài vụ của Sở Tài chính, tuy đã có chồng và 2 con rồi nhưng bà Ngân vẫn ngang nhiên qua lại với ông Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch tỉnh lúc đó Chính vì lẽ đó, bà Ngân đã nhanh chóng được cất nhắc lên chức Phó giám đốc Sở.
Sự vụng trộm của bà với ông Phó Bí thư tỉnh ngày một lộ liễu, trong khi đó chồng bà là ông họ Nguyễn, lại chỉ đang làm nhân viên quèn tại Sở Tài chính. Nhân viên quèn đi chăng nữa thì không có nghĩa là không thể không biết vợ mình ngoại tình. Ghen tuông, cơm không lành canh không ngọt xảy ra như cơm bữa.
Nhằm nhổ bật cái gai trong mắt, cho đỡ ngày tháng ghen tuông có cớ, những trận đòn bởi những trận rượu say mềm của ông chồng mỗi khi làm nhậu về. Hơn hết, đêm dài lắm mộng, mà như vậy thì con đường quan lộ thăng tiến của không chỉ riêng bà, mà ngay cả người tình cũng có khả năng mất trắng.
Một ngày đẹp trời bà đã bày binh bố trận cho ông chồng bà rượu nhậu say mềm cùng những người bạn, rồi sau đó tâng 2. Tất nhiên, tâng 2 thì ai cũng biết đó là đi hú hí “bia ôm”. Chỉ chờ có vậy, là để bà có cớ bắt tại trận nhằm nhổ cái gai trong chớp mắt. Mọi thứ đã được bà ta lo chu toàn tất cả, kể cả đơn li dị âm thầm viết sẵn.
Ông chồng nhậu say mềm chẳng biết có làm gì được hay không, nhưng chuyện kể rằng ông mới vô tới quán bia ôm, thì bảo vệ dân phòng đã dồn dập ập tới và bắt quả tang rằng ông đang chơi gái bia ôm. Ngay trong đêm hôm đó, ông bị bắt nhốt ở đồn công an Thị xã. Đến sáng hôm sau, thay vì đến xin bảo lãnh cho chồng mình về, thì bà Ngân lại tìm tới Toà án để gửi đơn xin ly hôn và toà đã xử chóng vánh ngay trong chiều ngày hôm sau, vụ ly hôn thành công viên mãn. Một màn kịch nhổ gai trong mắt coi như đã quá tuyệt vời. Ông chồng vừa bị một cái án tù 3 năm bởi tội chơi gái mại dâm, say xỉn chống người thi hành công vụ vừa bị người vợ thổi bay đít ra khỏi gia đình trong nháy mắt.
Được biết sau khi mãn hạn tù 3 năm trở về, thì ông cùng 2 người con trai của mình đã bỏ sang VN, về một quận ở SG để sinh sống. 2 con trai của bà Ngân sau khi biết chuyện thì cũng đã từ mặt mẹ mình không bao giờ thăm gặp. Hiện nay ông sống một cuộc sống lặng lẽ, khép kín. Có lẽ ông chẳng muốn nhắc đến chuyện cũ, hoặc ông cũng đã quên đi người đàn bà đầy xảo quyệt và dâm đãng năm nào mặc dù giờ người đàn bà ấy đã là "bậc mẫu nghi thiên hạ".
Thời điểm đó cuối thập niên 80s, sau khi ra tay đẩy chồng vào tù trót lọt, thì người tình của bà cũng lên Bí thư tỉnh. Hợp phong thủy, nên bà cũng nhanh chóng được bổ nhiệm từ Quyền giám đốc vào vị trí Giám đốc Sở từ năm 1991 – 1995.
Cũng từ đó, bà cặp kè một công khai hơn, đến khi ông Bí thư được chuyển công tác ra Bắc Kinh, thì bà ta cũng đã thúc ép ông ấy bằng mọi cách để đưa bà ra TW.
Năm 1995, sau khi được điều làm Thứ trưởng BTC, thì chứng nào tật vẫn đó và một con người đầy gian mãnh luôn muốn tiến thân bằng vốn tự có của mình bà đã bắt đầu mon men tiếp cận với anh chàng gánh củi năm nào quê miền ngược. Cũng từ đó, sự nghiệp công danh của bà sang hẳn một trang mới, bà kinh qua nhiều chức vụ trọng trách ở BTC, BTM, BLĐ.
Lá rụng về cội, hay muốn chứng tỏ gia thế của mình, dù là con rơi, thì không ai biết, nhưng chuyện vào năm 2002, bà được điều về làm BT Hải Dương thì ai cũng biết. Hải Dương là quê của ông N.V.L sinh ra tỉnh Hải Hưng cũ nay tách làm Hưng Yên và Hải Dương. Nhưng để nối tiếp mối tơ hồng se duyên mà cứ đi đi lại lại từ Bắc Kinh về Hải Dương như vậy sẽ lợi bất gặp hại mà dần rồi có nhiều người biết bởi hơn ai hết anh chàng gánh củi lúc đó đang là Thái thượng hoàng của xứ Vệ, mà như vậy không ổn. Chính vì vậy được tròn một khoá thì anh bồ gánh củi miền ngược buộc phải lôi bà quay lại TW tiếp tục sự nghiệp danh vọng của mình… Đại khái vậy!
con này nhìn cái bản mặt là thấy rỏ chử bắc cụ chuyên nghiệp ,và chơi são không thua gì clitton ,khi obama sang Việt Nam đi thả cá với con mụ này ,con mắt cũa nó cứ nhìn xuống phần dưới của obama mà thèm chảy nước miếng ,lảm sao mà thữ được cuả 1 anh chàng da đen ,và phãi hơn hẵng bọn parkert ,nên nó quên cả lịch sự ,đổ cả bao thức ằn xuống hồ mà quên phép lịch sự là phải từ tốn,
The Following 2 Users Say Thank You to vn1111963 For This Useful Post:
con này nhìn cái bản mặt là thấy rỏ chử bắc cụ chuyên nghiệp ,và chơi são không thua gì clitton ,khi obama sang Việt Nam đi thả cá với con mụ này ,con mắt cũa nó cứ nhìn xuống phần dưới của obama mà thèm chảy nước miếng ,lảm sao mà thữ được cuả 1 anh chàng da đen ,và phãi hơn hẵng bọn parkert ,nên nó quên cả lịch sự ,đổ cả bao thức ằn xuống hồ mà quên phép lịch sự là phải từ tốn,
:haf ppy:
The Following 2 Users Say Thank You to duyle For This Useful Post:
Hồi xưa cs từ bac vo Nam hoac vo bưng, có đêm theo dàn nu hộ ly, trợ lý, bắt phu nu đe phục vu tinh duc cho cán bộ đang, neu gia dinh nao chong se bi giet, me Nguyễn Thị Kim Ngan xuat than trong so nay ma ra.
Goi la lam đi khg luong
The Following 3 Users Say Thank You to rmho For This Useful Post:
Trong tiểu sử của bà Ngân chỉ có mẹ không hề có cha. Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 tại Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre học xong tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn.
Nguoi dua tin nen coi lai, lam sao hoc xong Đại học Văn khoa Sài Gòn????????????.
The Following 2 Users Say Thank You to rmho For This Useful Post:
Trong tiểu sử của bà Ngân chỉ có mẹ không hề có cha. Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 tại Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre học xong tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn.
Nguoi dua tin nen coi lai, lam sao hoc xong Đại học Văn khoa Sài Gòn????????????.
:handshake :
bà có tới cửa trường bị bảo vệ đuổi ra, cho nên tới trước cửa trường cũng là học mà....hahahhaha
trích tiểu sử Ngân "đù" Năm 1973, bà lên Sài Gòn, theo học Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, tuy nhiên việc học của bà bị gián đoạn khi chính quyền Cộng hòa Miền Nam Việt Nam kiểm soát toàn bộ miền Nam.
(tào lao)
Bà cũng theo học chương trình Đại học Tài chính VC nay là Học viện tài chính, đạt đến học vị Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng.
Bà được trao bằng Tiến sỹ danh dự chính trị học của trường Đại học quốc gia Pukyung, một trường đại học có uy tín, vị thế lớn tại Hàn Quốc[4]
còn ngành âm nhạc bà tốt nghiệp môn thổi kèn....thổi xong bà hỏi:
_ quý vị đã làm gì với kèn quý vị chưa????
The Following 7 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
:handshake :
bà có tới cửa trường bị bảo vệ đuổi ra, cho nên tới trước cửa trường cũng là học mà....hahahhaha
trích tiểu sử Ngân "đù" Năm 1973, bà lên Sài Gòn, theo học Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, tuy nhiên việc học của bà bị gián đoạn khi chính quyền Cộng hòa Miền Nam Việt Nam kiểm soát toàn bộ miền Nam.
(tào lao)
Bà cũng theo học chương trình Đại học Tài chính VC nay là Học viện tài chính, đạt đến học vị Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng.
Bà được trao bằng Tiến sỹ danh dự chính trị học của trường Đại học quốc gia Pukyung, một trường đại học có uy tín, vị thế lớn tại Hàn Quốc[4]
còn ngành âm nhạc bà tốt nghiệp môn thổi kèn....thổi xong bà hỏi:
_ quý vị đã làm gì với kèn quý vị chưa????
Xem tiểu sử của mụ này theo tin tức của chính đảng CSVN mới vui. Trình độ "Được" đào tạo thì giáo dục phổ thông 12/12 mà học hàm, học vị thì là đến Tiến Sĩ "Kinh Tế" đồng thời cũng là cử nhân chính trị mới kinh chứ.
lol.....Đố tên nào dám khui LON của mụ này.
Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
- Ngày sinh: 12/4/1954
- Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
- Ngày vào Đảng: 09/12/1981 – Ngày chính thức: 09/12/1982
- Trình độ được đào tạo:
+ Giáo dục phổ thông: 12/12
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân chuyên ngành tài chính – ngân sách nhà nước
+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ kinh tế
+ Lý luận Chính trị: Cử nhân chính trị
+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh C
The Following 5 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Trong tiểu sử của bà Ngân chỉ có mẹ không hề có cha. Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 tại Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre học xong tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn.
Nguoi dua tin nen coi lai, lam sao hoc xong Đại học Văn khoa Sài Gòn????????????.
Sanh năm 1954, nếu học giỏi thì thi tú tài 2 năm 1972, đúng theo tuổi thì đến năm 1975 chỉ chưa kết thúc năm thứ 3 đại học thôi ! thì làm gì học xong cử nhân ! lại thêm 1 case "trình độ đại học " ??????
The Following 2 Users Say Thank You to TOMSFO For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.