Thành phố Volgograd. Giữa ban ngày ban mặt. Một xe quân sự không biết vội đi giải phóng Berlin hay là đi giải phóng Kursk, vượt đèn đỏ đâm cmn vào người dân đi qua đường.
Không biết phải Ucà dí sát đít quá nên chạy thụt mạng hay là gấp về di tản với Puteo🧐🤔
Nguồn: Chân Vũ
Quân đội Ukraine đã công bố một video trong đó họ gỡ bỏ lá cờ Nga khỏi "tòa nhà hành chính" ở Daryin thuộc Vùng Kursk - trước đó có thông tin cho rằng AFU đã chiếm đóng khu định cư này
Video được các chiến binh từ Tiểu đoàn tấn công riêng biệt số 225 của AFU công bố. Ngày xảy ra vụ nổ súng không được biết. "Radio Liberty" đã định vị địa lý vị trí xảy ra vụ nổ súng là trường trung học cơ sở Daryyn.
Lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát khoảng 1.000 km² (!) ở khu vực Kursk, - Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Sirskyi
Không như báo cáo của đc Thống đốc Kursk, không phải 28 mà là khoảng 44 điểm dân cư ở tỉnh Kursk đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraina và còn 10 điểm nữa đang xác định.
Lúc này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng và nguồn lực bổ sung đã được đưa tới khu vực Kursk để tăng cường quân số và thành lập lực lượng dự bị đồng nghĩa với việc Nga đang chiến tranh toàn diện với Ukraine trên lãnh thổ của mình, chứ không phải chơi chữ "chống khủng bố" để an lòng dân như đc Putin tuyên bố mấy ngày nay.
Làng mạc và thành phố của Nga sẽ bị chính phát xít Nga hủy diệt, các con dân của Nga sẽ bị chính Putin diệt chủng một cách công bằng, sòng phẳng không thương tiếc, sau đó tuyên truyền đổ cho Ukraine.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, quyền thống đốc vùng Kursk của Nga, Aleksey Smirnov, cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang kiểm soát 28 khu định cư trong khu vực.
Theo Ukrinform, thông tin này đã được Current Time đưa tin .
Smirnov cho biết quân đội Ukraine đã tiến sâu 12 km vào khu vực Kursk trên một mặt trận rộng 40 km.
Lúc này, Putin ngắt lời ông, nói rằng quân đội Nga sẽ báo cáo về chiều rộng và chiều sâu trong bước tiến của quân đội Ukraine, và đề nghị quyền thống đốc Kursk tập trung vào tình hình xã hội và kinh tế.
Smirnov cho biết có khoảng 2.000 người trong 28 khu định cư này, số phận của họ không được chính quyền địa phương của Nga biết. Đồng thời, 180.000 người trong khu vực sẽ được sơ tán và 121.000 người đã rời khỏi khu vực.
"Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa cũng gia tăng trong thời gian này. 194 tên lửa và UAV đã được phóng đi, 147 chiếc đã bị bắn hạ", Smirnov cho biết.
Theo kênh Astra Telegram, tại cuộc họp, thống đốc Kursk cho biết 12 thường dân đã thiệt mạng và 121 người khác (bao gồm 10 trẻ em) bị thương do giao tranh ở khu vực Kursk.
Vào ngày 6 tháng 8, các kênh Telegram của Nga bắt đầu đưa tin về cuộc giao tranh ở khu vực biên giới, trích dẫn các tài khoản ủng hộ chiến tranh trên mạng xã hội. Có thông tin cho rằng quân đội Ukraine đã xâm nhập vào lãnh thổ của khu vực Kursk.
Quân đội Ukraine không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vấn đề này.
WSJ: Khi quân Ukraine chiếm giữ lãnh thổ Nga, Điện Kremlin khẳng định đó không phải là vấn đề lớn
- Cù Tuấn dịch phân tích của Wall Street Journal.
Tóm tắt: Việc Ukraine tiến quân vào Kursk đặt ra câu hỏi về khả năng quân sự của Nga và ranh giới đỏ của Putin thực sự nằm ở đâu.
---
Trong 5 ngày kể từ khi lực lượng Ukraine tiến vào khu vực Kursk của Nga, ít nhất 76.000 thường dân Nga đã chạy trốn khỏi cuộc giao tranh – một số người được nhìn thấy đã bỏ chạy trên những chiếc ô tô dính đầy mảnh đạn. Một bãi trống toàn lều dành cho người dân sơ tán đang được thành lập ở thủ phủ của khu vực này.
Là cuộc xâm lược quân sự lớn đầu tiên của nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II, đợt xâm lược của Ukraine đã khiến Matxcơva bất ngờ. Quân Ukraine đã tiến ít nhất 20 dặm từ biên giới và treo cờ Ukraine ở thị trấn Sudzha.
Các video được đăng trực tuyến cho thấy một nhóm quân tiếp viện của Nga bị tổn thất nặng nề hôm thứ Sáu gần một thị trấn khác trong khu vực, Rylsk, và quân đội Ukraine đã công bố đoạn phim có hơn một trăm tù nhân Nga. Theo các nhà phân tích quân sự Nga, ít nhất ba máy bay trực thăng chiến đấu của Nga đã bị bắn hạ.
Tuy nhiên, trên truyền hình Nga – và trong các tuyên bố của Điện Kremlin – những sự kiện hỗn loạn trong những ngày gần đây được trình bày gần như là chuyện thường ngày, với các cánh quân Ukraine thường được gọi là “những kẻ phá hoại” đang “cố gắng” xâm nhập. Tổng thống Vladimir Putin mô tả bước tiến của các đơn vị thiết giáp Ukraine là “một hành động khiêu khích quy mô lớn khác”.
Tổng tham mưu trưởng Nga, Tướng Valery Gerasimov, cho biết có không quá 1.000 binh sĩ Ukraine tham gia tấn công. Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết 1.120 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, làm dấy lên sự chế giễu trên mạng đối với cơ sở quốc phòng Nga từ các blogger theo chủ nghĩa dân tộc Nga.
Vào ngày 9.8, chính phủ Nga mô tả các hoạt động được triển khai ở khu vực biên giới Kursk, Bryansk và Belgorod là một “hoạt động chống khủng bố”, mang lại cho Nga địa vị pháp lý tương tự như các hoạt động thực thi pháp luật chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan ở phía bắc Kavkaz.
Việc này đã đặt cuộc chiến ở biên giới Ukraine dưới sự chỉ huy chung của Cơ quan An ninh Liên bang, cơ quan tình báo nội địa của Nga, chứ không phải của quân đội.
Nhà phân tích chính trị người Nga sống lưu vong Abbas Gallyamov, người từng là một trong những người viết diễn văn cho Putin, cho biết: “Không thể có cuộc biểu tình xung quanh lá cờ đối với một chế độ độc tài đang bị đánh thua”. “Công chúng độc tài chỉ tôn trọng sức mạnh - nếu bạn thắng, bạn sẽ trở nên nổi tiếng hơn. Nhưng nếu bạn bắt đầu thua cuộc và thất bại ở Kursk là điều hiển nhiên, thì bạn sẽ chỉ còn một mình và mọi người không chỉ quay lưng lại với bạn mà còn bắt đầu ghét bỏ và coi thường bạn.”
Chính một làn sóng phẫn nộ của công chúng về cách tiến hành chiến tranh - và những tổn thất trong chiến đấu của Nga - đã gây ra thách thức nghiêm trọng nhất đối với sự cai trị của Putin cho đến nay, với cuộc binh biến ngắn ngủi vào mùa hè năm ngoái của nhóm bán quân sự Wagner do Yevgeny Prigozhin lãnh đạo. Nhóm Wagner dễ dàng chiếm được thành phố Rostov phía nam nước Nga và hầu như không bị cản trở khi tiến về phía Matxcơva trước khi hủy bỏ cuộc nổi dậy.
Có vẻ như Nga đã cố gắng làm chậm bước tiến của Ukraine ở Kursk, nhưng cho đến nay nước này vẫn chưa thể lấy lại được lãnh thổ đã mất, và các blogger quân sự Nga cho biết Kyiv đã chiếm thêm một ngôi làng của Nga, Plekhovo, vào ngày 10.8. “Chúng ta phải xem xét tình hình này một cách tỉnh táo,” nhà lập pháp Nga Andrey Gurulev, một trung tướng đã nghỉ hưu, nói với đài truyền hình Nga khi ông chỉ ra quy mô của các đơn vị Ukraine xâm lược. “Chúng ta sẽ không thể đẩy các đơn vị này ra khỏi Nga một cách nhanh chóng được.”
Việc Ukraine tiến vào Sudzha diễn ra sau một cuộc tấn công xuyên biên giới tương tự nhưng kém thành công hơn của Nga ở khu vực Kharkiv của Ukraine vào tháng 5. Chiến dịch đó đã khiến Mỹ và các đồng minh nới lỏng các hạn chế lâu dài trong việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào đất Nga. Washington vẫn duy trì lệnh cấm tấn công các mục tiêu của Nga bên ngoài khu vực biên giới, chẳng hạn như sân bay quân sự, bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, vì lo ngại Điện Kremlin sẽ leo thang mức căng thẳng.
Tuy nhiên, phản ứng im lặng của Putin trước cuộc xâm lược Kursk đã đặt ra câu hỏi về ranh giới đỏ mà nhà lãnh đạo Nga có thực sự tồn tại hay không - và liệu sự do dự của phương Tây trong việc trang bị vũ khí cho Ukraine, kết quả của những lo ngại về sự leo thang của Nga, có phải là một sai lầm chiến lược hay không.
John Foreman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Nga, cho biết: “Chúng tôi phải xem người Nga phản ứng thế nào, nhưng đây là một cuộc tấn công vào sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền cuối cùng của họ. Vậy câu hỏi đặt ra là ranh giới đỏ của họ là gì.”
Ít nhất, hiện tại không có bằng chứng nào về sự phẫn nộ của người dân nhắm vào Putin bên ngoài các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp ở khu vực Kursk. Các nhà phân tích chiến tranh theo chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa của Nga đang tức giận về những thất bại của Bộ Quốc phòng Nga. Một số người trong số họ đã yêu cầu sa thải Gerasimov và đưa cựu chỉ huy chiến tranh Ukraine, Tướng Sergei Surovikin, người đã bị giam giữ một thời gian ngắn và phải ngồi không một thời gian ngắn vào năm ngoái vì mối quan hệ với Prigozhin, và Thiếu tướng Ivan Popov, người chỉ huy Tập đoàn quân vũ trang số 58, sau khi đã chỉ trích Bộ Tổng tham mưu vào năm ngoái và hiện đang phải ngồi tù vì tội tham nhũng.
Nhưng lời chỉ trích này bị hạn chế - một phần vì một số nhà bình luận theo chủ nghĩa dân tộc quá khích đã bị bỏ tù hoặc chết trong những hoàn cảnh bí ẩn sau cuộc nổi dậy của Wagner. Ngay khi cuộc tấn công của Ukraine vào vùngKursk bắt đầu, Nga đã thắt chặt các hạn chế đối với YouTube và áp đặt các biện pháp hạn chế đối với dịch vụ nhắn tin Signal, trong nỗ lực cố gắng ngăn chặn luồng thông tin.
Alexandra Prokopenko, một thành viên tại Trung tâm Carnegie Russia Eurasia và là cựu cố vấn tại ngân hàng trung ương Nga, cho biết: “Chiến tranh đã trở nên thường xuyên trong tâm trí mọi người, đến nỗi ngay cả những thất bại nghiêm trọng như việc Ukraine chiếm giữ lãnh thổ Nga cũng bị coi là như thế này: Thế à, chuyện đó đã xảy ra rồi sao”. “Tôi không nghĩ có điều gì có thể kích động được xã hội Nga vào thời điểm này. Nói chung, người dân Nga đã và đang mong muốn một điều giống nhau: cần được yên thân.”
Những sự kiện xảy ra ở Kursk không hẳn là chưa từng có. Đã có những cuộc xâm nhập ngắn vào khu vực Belgorod của Nga vào năm ngoái của các chiến binh Nga được Ukraine hậu thuẫn, bao gồm cả những người thuộc Quân đoàn Tự do Nga. Nhưng không giống như bây giờ, trước đây các chiến binh này chưa bao giờ vượt qua được các làng biên giới và bị đẩy ra khỏi Nga chỉ trong vòng một hoặc hai ngày.
Ilya Ponomarev, cựu thành viên quốc hội Nga và hiện là một trong những nhà lãnh đạo phe đối lập liên kết với Quân đoàn Tự do Nga, cho biết những người Nga phản đối Putin như ông muốn triển khai tới các khu vực “đã giải phóng” ở Kursk và thành lập chính phủ ở đó - nhưng cho đến nay Ukraine vẫn chưa thể thực hiện được. Chính phủ Ukraine chưa chấp thuận một bước đi như vậy.
Ponomarev, người sống sót sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào nhà ông gần Kyiv trong tháng này, cho biết: “Những sự kiện này có thể trở thành bước ngoặt của cuộc chiến. Để kết thúc chiến tranh, chúng ta cần những thay đổi chính trị ở Nga. Và nếu có lãnh thổ Nga được giải phóng, chúng ta có thể tạo ra một bộ máy quyền lực thay thế ở đó, và chương trình thay đổi chính trị sẽ chuyển từ giả thuyết thành thực tế.”
Trong khi cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận có vẻ là một sự kiện có bước ngoặt kịch tính đối với nhiều người ở phương Tây, thì ở Nga lại không đến mức như vậy vì hệ thống tuyên truyền của Điện Kremlin coi tất cả các cuộc giao tranh trong cuộc chiến Ukraine đều diễn ra trên đất Nga.
Suy cho cùng, Matxcơva đã tuyên bố sáp nhập các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine vào mùa thu năm 2022 - và theo quan điểm của hiến pháp Nga, không có sự phân biệt pháp lý nào giữa cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk hay ở miền nam Ukraine bị chiếm đóng.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga hôm thứ Bảy cho biết có 76.000 người tị nạn đã đăng ký từ các khu vực bị ảnh hưởng của khu vực Kursk, mặc dù tổng số dân thường phải rời bỏ nhà cửa có thể cao hơn nhiều. Tổng dân số của vùng Kursk, nơi có một trong những nhà máy điện hạt nhân chính của Nga, chỉ hơn một triệu người, với gần một nửa sống ở thành phố chính của khu vực. Putin tuyên bố sau khi cuộc xâm lược bắt đầu rằng mỗi người di dời khỏi khu vực biên giới sẽ đủ điều kiện nhận khoản thanh toán một lần là 10.000 rúp, tương đương 115 USD, một khoản tiền quá nhỏ ngay cả ở Nga.
Tại thành phố Rylsk, chỉ có khoảng 5.000 người trong số 15.000 cư dân vẫn ở lại khi dàn xe buýt và ô tô tư nhân sơ tán họ đến nơi an toàn, theo quận trưởng Andrey Belousov. Những người dân chạy trốn đang sử dụng đường cao tốc tới Kursk, và họ đã trở thành mục tiêu của các máy bay không người lái do lực lượng Ukraine tiến công, theo truyền thông Nga.
Trong một video được đăng trên nhóm trò chuyện Sudzha ngay sau cuộc tấn công của Ukraine, một đám đông người dân địa phương cho biết họ buộc phải rời khỏi nhà với một ít quần áo đang mặc. Trong lời kêu gọi gửi tới Putin, họ nói rằng họ ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine mà ông đã phát động vào tháng 2 năm 2022 nhưng giờ đây họ chẳng còn gì cả.
Một người dân ở khu vực xung quanh Sudzha, nơi hầu hết các cuộc giao tranh diễn ra, cho biết: “Trong vài giờ, thành phố của chúng tôi đã biến thành đống đổ nát. Bây giờ đất đai và nhà cửa của chúng tôi đã bị lấy đi và chúng tôi đã phải chạy trốn dưới làn đạn.”
Lời kêu gọi hỗ trợ sơ tán tràn ngập các nhóm trò chuyện địa phương trên Telegram, ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất ở Nga. Những lời đề nghị cung cấp nhà ở ở các thành phố lân cận cũng đến từ những tình nguyện viên đang tìm nơi ở cho hàng nghìn đàn ông, phụ nữ và trẻ em chạy trốn khỏi cuộc chiến. Tại thành phố chính của khu vực Kursk, người dân xếp hàng dài ở trung tâm thành phố khi hàng tấn viện trợ nhân đạo từ chính phủ Nga và các tổ chức tư nhân được phân phát cho những người sơ tán.
Trong một video khác được đăng trên cùng kênh Telegram địa phương, một người phụ nữ đứng gần dây chuyền viện trợ nhân đạo tên là Lyudmila cho biết con gái đang mang thai của bà đã bị bắn chết ở Sudzha. “Chính phủ của chúng ta ở đâu?” bà hét lên. “Putin, làm ơn hãy giúp đỡ! Những ngôi làng đang bị san phẳng, nhưng có lẽ ông cònchưa biết về nỗi kinh hoàng ở đó.”
Vụ việc này đã khiến những lời chỉ trích nhắm vào giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của Nga lại bùng lên, mặc dù theo một cách thận trọng. Một quan chức Bộ Quốc phòng và chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat do Chechen điều hành, Apti Alaudinov, đã công khai chỉ trích các tướng Nga, nói rằng họ có thể đã biết thông tin tình báo về vụ tấn công nhưng không làm gì cả.
“Một số lãnh đạo của Bộ Quốc phòng liên tục nói dối và tôi nghĩ hóa ra cuối cùng họ đã tự lừa dối chính mình”, Alaudinov, người được triển khai tới Kursk, cho biết trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện rộng rãi trên các kênh Telegram của Nga. “Chúng ta sẽ phải làm việc chăm chỉ trong những tuần tới.”
Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov, hôm 10.8 đã cố gắng đến thăm làng Poroz để bác bỏ tuyên bố kiểm soát của Ukraine, nhưng cho biết ông không thể đến được vì tình hình an ninh.
“Quân đội bây giờ phải thực hiện công việc của họ,” Gladkov nói với người dân ở một ngôi làng khác cách đó khoảng 3 dặm. “Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, chúng ta sẽ phải rời bỏ làng này. Nếu bạn có con, bạn sẽ phải đưa chúng đi. Nếu có người thân ở gần thì bạn cũng phải đưa họ đi ”.
Ông kể, khi Gladkov đang quay trở lại Belgorod, một chiếc ô tô phía trước đoàn xe của ông đã bị máy bay không người lái Ukraine bắn trúng. Gladkov đã đăng một đoạn video cho thấy hậu quả của cuộc tấn công.
Tạ Duy Anh.
Hôm trước, qua trang của ông Phúc Lai GB, đập vào mắt mình video bác Cương lên tivi chém gió về cuộc chiến Nga – Ucraina. Mặt bác đầy hắc khí, với những cú nghiến răng chiến lược độc đáo khi bác chửi rủa “anh hề”. Bác còn nói rõ rằng Mỹ đã mua nhà cho vợ chồng anh ta tị nạn, để thay bằng một người muốn đàm phán với Ngố.
Khi nghe vậy, nói thật mình có trót nghĩ bậy thế này: Lâu nay, sau vụ chém gió với đảng bộ và nhân dân Nghệ An ngay sau khi Pu Đồ tể ồ ạt xâm lược Ucraina, tưởng bác Cương bẽ mặt mà trẫm mình hoặc tịnh thất tịnh khẩu ở hang cùng ngõ hẻm nào rồi, chứ hóa ra vẫn có thể, nói như ông Phúc Lai, “Miệng xì cả khói, tòi cả rắm” thế kia!
Bởi hồi đó quân Ngố ầm ầm kéo đến, định ăn sống nuốt tươi Ucraina, rốt cuộc phải bỏ xe bỏ pháo bỏ đồng đội chạy thoát thân khỏi Kyiv, dọc đường chết nhự rạ, chứ không như lời bác khiến cử tọa hôm đó nức lòng là chỉ nội trong tháng 3.2022 thiên tài KGB sẽ thanh toán xong “thằng hề”!
Trước buổi chém gió của bác Cương lần này, nhiều báo xứ Đông Vạn Tượng đồng loạt hoan hỉ loan tin: Đại tướng Tổng tư lệnh Syrskyi chuẩn bị đem quân ra đầu hàng. Một sự phối hợp quá hoàn hảo để hạ nhục anh hề: Trứng đòi chọi với đá, giờ sắp trắng mắt ra. Đã để mất đất, lại còn bị phương Tây bỏ rơi, nội bộ lục đục… chết cha mày đi.
Ấy là mình suy đoán thế.
Hóa ra mình sai toét.
Đúng là quân Ucraina cùng vũ khí ầm ầm kéo đến đất Ngố thật, nhưng không phải để đầu hàng, mà để đuổi quân Ngố chạy như chuột bị hun khói!
Một cú vả bằng cả xẻng phân bắc tươi vào giữa mặt tên Đồ tể tội phạm, biến lũ tướng chỉ quen ăn cắp và nói dối của đồ tể thành lũ ỉ Móng Cái!
Đúng là anh hề có kế hoạch sang Mỹ thật, nhưng mà để nói rõ cho hai ứng viên tổng thống rằng trong vài giờ tới, các vị sẽ được thấy một điều phi thường.
Giờ thì cả thế giới đã biết điều phi thường ấy là gì?
Về phần mình tự thấy hối hận với bác Cương. Giời ạ, hóa ra bác và báo chí Đông Vạn Tượng phối hợp chơi một cú nghi binh, tung hỏa mù thần sầu giúp Ucraina.
Bởi vì ai nói có thể không tin, chứ bác Cương viện chiến lược, quê hương Xô-viết đã nói thì Đồ tể chỉ còn việc tin sái cổ. Nghe nói từ hôm ở phủ Tống Bình về, ông ta chỉ đọc báo Đông Vạn Tượng và sướng đến mức vãi đái khắp nơi. Sau khi nghe bác Cương chém gió, ông ta luôn bước đi nhún nhẩy, miệng hát váng cả căn hầm: Thằng hề sắp sang Mỹ tị nạn rồi, bác Cương bảo thế! Quân U- cà sắp đầu hàng rồi. Báo Đông Vạn Tượng nói vậy. Thế giới này là của bố mày!
Thế là từ hôm đó ông ta chỉ nằm khểnh, chả phòng bị gì. Chỉ nay mai, khi bọn U-cà quy phục, làm gì còn biên giới mà phải bảo với chả vệ!
Giờ bị một cú tát chảy máu tai, miệng méo xệch, Đồ tể mới nhận ra mình bị lừa. Nhưng đã quá muộn. Quân U-cà đang tung hoành ngang dọc trên đất cường quốc quân sự thứ hai thế giới như ở chỗ không người. Tù binh bị bắt nhiều không có chỗ nhốt! Trong khi đó cả thế giới ngỡ ngàng về sức mạnh của đội quân tinh nhuệ, dũng cảm bậc nhất thế giới hiện nay.
Ngẫm sâu xa mới thấy bác Cương quả là bậc cao thủ. Lõi đời với nghề chiến lược nó cũng khác. Món trí tuệ độc đáo, hơn người của bác, gã Đồ tể có sống ba kiếp cũng không hiểu: Bác cứ bảo bên nào thắng là bên đó sắp thua vãi tĩ.
Mấy chục năm làm chiến lược, mấy năm nhận định tình hình cuộc chiến Ngố – Ucraina, cứ bác Cương nói gì hiểu ngược lại, sẽ thấy bác Cương chưa sai lần nào.
Tức là đúng tuyệt đối luôn.
Tài đến thế chứ còn thế nào!
CẢNH BÁO: Bác Cương của nhân dân là một người tài của triều đình, nhiều khi phải chờ vài năm mới được một lứa, vì thế các bình luận đùa vui cho bác trẻ lại thì OK, còn ai đó lỗ mãng, cá mè một lứa với bác là bị xóa lập tức.
Lý do Ukraine mạo hiểm tấn công vào đất Nga
Mình nghĩ Ukraine tấn công táo bạo vào Kursk có lẽ có nguyên nhân sâu xa là tại ... Trump! Chính lời đe đọa đóng băng chiến tranh và khả năng thắng cử của Trump đã buộc Ukraine phải hành động: đẩy cuộc chiến đến chỗ không thể đóng băng được nữa vì không bên nào chấp nhận. Nếu Ukraine chiếm giữ được tỉnh Kursk hay một phần đất của Nga, chắc chắn Nga sẽ không chấp nhận để mất vùng đất này về tay Ukraine. Phía Ukraine lại càng không muốn từ bỏ lãnh thổ để có hòa bình. Thế nên mình nghĩ Ukraine sẽ cố chiếm đất Nga cành nhiều càng tốt, và sẽ cố giữ ít nhất cho tới sau bầu cử Mỹ cuối 11 tới. Phần lãnh thổ chiếm được này có thể sẽ được dùng để trao đổi với Nga (khả năng này thấp vì Putin sẽ khó chấp nhận từ bỏ phần lãnh thổ đã chiếm được của Ukr) và quan trọng hơn là giữ cho cuộc chiến giành lại lãnh thổ của Ukraine không bị đóng băng theo kế hoạch của Trump nếu Trump thắng cử.
HẬU QUẢ CỦA CHẾ ĐỘ CÔN,,, TRỊ ,,
LO SỢ ĐẢO CHÍNH TỪ BQP NGA , PUTIN ĐÃ PHẠM SAI LẦM THỜI CHIẾN
Khi Putin dùng An ninh bắt giữ quá nhiều các chóp bu của BQP Nga
Quân đội-2024",Sự việc bắt giữ cũng có sự tham dự của Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đó cũng là cái kết cho sức mạnh của Quốc phòng Nga.
Các nhà chức trách Nga đang cố gắng hết sức để tạo ra vẻ ngoài bình thường, nhưng những người tuyên truyền chính của Nga là Olga Skabeeva và Vladimir Solovyov rất buồn bã và lo lắng trong các chương trình của họ,
Sau các vụ thanh trừng lớn của Putin cùng tân BT BQP Nga với các tướng lĩnh chóp bu vì lo ngại đảo chính ,Thì nội bộ BQP Nga đã khủng hoảng dữ dội, tiêu cực và bất lực thực sự trong nội bộ BQP đã xảy ra, Tướng lĩnh chán chường mong chờ ngày xin nghỉ chế độ,
Bão táp ngầm trong nội bộ BQP , không khí ảm đạm lo lắng vô trách nhiệm bao trùm BQP Nga, Và việc Nga bị tấn công bất ngờ , Lính Nga hoảng loạn đầu hàng là cái kết cục tất yếu xảy ra !!
Bắt giữ và bắt giữ lên tục khiến nội bộ BQP Nga hoảng loạn và tiêu cực . Bằng cách bắt đầu bắt giữ, Putin đã vi phạm thỏa thuận của giới tinh hoa về quyền miễn trừ cho lòng trung thành của nhóm thực thi chiến tranh .
Nhóm của Shoigu, bao gồm Gerasimov, đã làm việc với Putin trong 25 năm và họ đã nuôi mối hận thù ngầm với ông ta .Tổng TMT Gerasimov cuối cùng chỉ đơn giản là :Phản ứng bắt buộc với hành động của Putin, Mặc dù ông này đã hai lần xin nghỉ nhưng Putin không chấp nhận ,và ông ta đã quét sạch các báo cáo của quân đội Ukraine
Có vẻ như cuộc gặp nhiều nội dung bí mật không được công khai của Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.7 đã có cuộc gọi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vô tình giúp các nhà Quân sự Ukraine thay đổi chiến lược: Tấn công vào Nga lấy lãnh thổ đổi lãnh thổ vì theo gợi ý của Ông Trump rằng : Putin sẽ không bao giờ chịu rút quân khỏi Ukraine để đổi lấy hoà bình khi mà Quân Nga vẫn chưa thảm bại ở chiến trường Ukraine, Và giới tinh hoa Ukraine đã nhận ra điều đó !
NGA CON GẤU BỊ CẮT MÓNG THẾ CÙNG ĐƯỜNG
Ủy viên Nhân quyền Nga Bà Tatyana Moskalkova yêu cầu Liên Hợp Quốc lên án cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Và lần này không có một lời nào nói về đe doạ bom hạt nhân từ phía Nga, cuối cùng chỉ là: Nga sẽ cứng rắn trong sự kiện này . Tình hình ở Kursk này là một ví dụ tuyệt vời cho phương Tây rằng nếu Nga bị giáng một đòn nghiêm trọng, hãy nói về thoả thuận hoà bình khi mà Ukraine có lợi thế
|
|