Bà Clinton đã công khai yêu cầu Trung Quốc can thiệp để hỗ trợ cho đảng Dân chủ chống lại Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua năm 2020 trong một lần xuất hiện trên chương trình Rachel Maddow Show on Wednesday 05/01/2019 at 9PM giờ ET trên đài MSNBC.
Hillary Clinton Asks China To Steal Trump's Tax Returns
Hillary Clinton Asks China To Steal Trump's Tax Returns
Are you there, China? It's me, Hillary...
Đó là thông điệp rất rõ ràng mà chính miệng cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đưa ra trong một chương trình phỏng vấn trên truyền hình MSNBC.
Theo trang Zero Hedge, có vẻ như cựu Ngoại trưởng vẫn đổ lỗi cho tất cả mọi người trừ chính bản thân mình và các nhân viên chiến dịch của bà vì nhiều tính toán sai lầm trong cuộc đua tổng thống năm 2016. Vì vậy, bà đã tích cực kêu gọi kẻ thù của Hoa Kỳ ( Trung Quốc ) can thiệp thay mặt cho đảng Dân chủ vào năm 2020.
Bà Clinton đã công khai yêu cầu Trung Quốc can thiệp để hỗ trợ cho đảng Dân chủ chống lại Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua năm 2020 trong một lần xuất hiện trên chương trình Rachel Maddow Show.
Cụ thể, bà yêu cầu người Trung Quốc ăn cắp ( steal ) tờ khai thuế của ông Trump, mà đảng Dân chủ đã gặp nhiều rắc rối trong việc yêu cầu nó được công khai.
Trong chương trình Rachel Maddow Show chiếu trên MSNBC, bà Clinton nói với bà Rachel: “Hãy tưởng tượng, Rachel, rằng bạn đã có một trong những ứng cử viên Dân chủ cho năm 2020 trong chương trình của bạn, và người đó nói, bạn biết đấy, đối thủ duy nhất khác của chúng ta, những người gần như tốt như người Nga là Trung Quốc. Vậy tại sao Nga nên có tất cả niềm vui? Và vì Nga rõ ràng đang ủng hộ đảng Cộng hòa, tại sao chúng ta không yêu cầu Trung Quốc ủng hộ chúng ta?”.
Và bà nhắn nhủ với người Trung Quốc thông qua truyền hình: “Trung Quốc, nếu các bạn đang lắng nghe, tại sao các bạn không lấy tờ khai thuế của Trump? Tôi chắc rằng các phương tiện truyền thông của chúng tôi sẽ thưởng cho các bạn rất nhiều!”.
Theo Zero Hegde, bà Clinton rõ ràng đã quá đau đớn về những phát hiện của Mueller, cho biết sự can thiệp của Trung Quốc có thể là một phần của ‘cuộc đua quyền lực lớn’.
“Chúng ta hãy tiến hành một cuộc đua quyền lực lớn, và hãy để người Trung Quốc đứng về phía ai đó”, bà nói thêm. “Chỉ cần nói, điều đó cho thấy tình huống chúng ta thấy mình đang ở trong tình huống vô lý đến mức nào”.
Bà nói thêm rằng điều số 1 bà học được từ việc đọc báo cáo của Mueller là người Nga đã can thiệp vào cuộc đua năm 2016 để thúc đẩy Trump, và họ không phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, thực tế là báo cáo của Mueller khẳng định ông Trump và chiến dịch Trump hoàn toàn không có thông đồng với Nga.
Nga mà có thực sự giúp can thiệp mạnh vào bầu cử Mỹ 2016 thì Trump không chỉ thắng trận 1 cách khít khao chênh vênh như vậy. Cái ngu của Hillary là đánh giá thấp đối thủ của mình, không học hỏi được gì hết trong trận đấu với Obama 8 năm trước đó.
The Following 5 Users Say Thank You to CherryBlossom For This Useful Post:
Listening to Understand
Instead of thinking about what you want to say while the other person is talking.
Hillary Clinton mocked the conclusions found by special counsel Robert Mueller.
"Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing."
Now Hillary Clinton "mocked" Trump "China, if you're listening, why don't you get Trump's tax returns?
She sarcastically added that "if you're going to let Russia get away with what they did and are still doing," why not "have a great power contest and let's get the Chinese in on the side of somebody else."
The Following 3 Users Say Thank You to hoho For This Useful Post:
Cần mượn lời của cố TT Nguyễn Văn Thiệu cho thời cuộc ở Mỹ hiện nay, và sữa đổi đôi chút.
"Không cần nghe những gì TT nói, mà hãy nhìn kỹ những gì TT làm"
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Người ta cứ hay hỏi nhau rằng. Tại sao chó nó hay sủa? Câu hỏi này cứ kéo dài qua nhiều năm tháng, rốt cuộc có một người đi qua tình cờ nghe được liền nói "Tại nó sợ người ta không biết nó là chó":haf ppy:
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Bớt sạo sạo với cái đạo đức giả của mầy đi. Đám bạn mầy không biết cái loại của mầy thôi, chớ cái loại như mầy thì thua cả loài chó nữa đó.
Bẳng đi một thời gian giờ lại trở về chuyện ông, cháu cu Tèo.
Ông cụ đang ngã lưng vào ghế thưởng thức mùi vị của điếu thuốc rê loại mới. Gió chiều thổi nhè nhẹ, uống ngụm trà rồi châm điếu thuốc còn gì cho bằng nữa chứ.
Đang mân mê điếu thuốc dỡ trên tay thì ông thấy Tèo bước vào nhà và mặt mày méo xẹo nên ông mới hỏi "Con sao thế Tèo?"
Tèo: Thưa ông con đi học mới về. Mà này ông à, ông có tin là cục phân lại biết đi không?
Ông cụ: Tại sao con lại nghĩ thế?
Tèo: Này nhé, con từ trường ra cửa thì thấy đống phân, nên con tránh. Sau đó vừa về đầu ngõ con lại thấy đống phân đó nữa, và con cũng tránh. Thế mà khi con vào đầu ngõ nhà mình thì lại thấy nữa. Như vậy rõ ràng là cục phân biết đi muh.
Ông cụ: Không phải là cục phân biết đi, mà vì con chó hoang nào đó chạy ị lung tung khắp nơi nên con mới thấy như vậy.
Tèo: Thế con Kiki nhà mình khi đi tiêu, đi tiểu lúc nào cũng đi đúng chỗ kia mà?
Ông cụ: Con Kiki nhà mình là loại chó nuôi và có dạy dỗ đàng hoàng. Còn chó hoang là loại "Mất Dạy". Sao con lại mang Kiki đi so với chó hoang, chó dại như thế?
Tèo: Oh, vậy thì con đã hiểu rồi ông ạ.
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Mà nè, liệu hồn mầy đấy ... đừng để ông bắt được mầy sạo sạo trong đây . Lần sau ông sẽ không nới tay đâu nhé
Vừa chuyện đống phân giờ lại là chuyện đống phân nữa.....cu Tèo này thật là rắc rối quá.. Ông cụ quở đửa thằng cháu như thế khi lại phải nghe nó phàn nàn.
Tèo: Ông ơi, con không vui
Ông cụ: Sao con lại không vui nữa?
Tèo: Con chó hoan kia lại ị khắp nơi nữa rồi, con tránh không hết nên nhỡ đạp lên làm dơ đôi giày. Ấy thế mà không biết từ đâu nó lại lao ra rồi dí theo con nữa chứ.
Ông cu: Con hiểu nhầm rồi, nó không phải dí theo con đâu.
Tèo: Con chạy thục ạng mới về đến nhà, mà nó vẫn cứ dí theo đến cửa nhà mình đó ông.
Ông cụ: Này nhé, con Kiki nhà mình là loại chó nuôi nên được chăm sóc, dạy dỗ và cho ăn uống đàng hoàng. Còn chó hoang thì sao? Chó hoang chỉ ăn phân, con dẫm lên thức ăn của nó thì nó chạy theo để chỉ muốn liếm giày của con để lấy lại thức ăn. Con thì cứ ngỡ rằng nó dí theo để cắn con.
Tèo: À, ra là như thế.
The Following 3 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
[QUOTE=phokhuya;36489 56]Người ta cứ hay hỏi nhau rằng. Tại sao chó nó hay sủa? Câu hỏi này cứ kéo dài qua nhiều năm tháng, rốt cuộc có một người đi qua tình cờ nghe được liền nói "Tại nó sợ người ta không biết nó là chó"
" Tuyệt chiêu "
The Following 3 Users Say Thank You to trungthu For This Useful Post:
Chữ "chuột cống" làm tao nhớ lại lời của xừ Thiệu hay ra rả... "Đừng nghe những gì Thiệu nói, mà cứ ngắm những gì Thiệu làm".... Từng vỗ ngực tự xưng sẽ cùng "anh em chiến sĩ" chiến đấu tới giọt máu cuối cùng, mà lẳng lặng trốn chui trốn nhủi khỏi đất nước ban đêm ra sân bay như những con...CHUỘT CỐNG.
Đám bợ và đạo đức giả bây có sợ chạy nhưng không trốn chui xuống lổ nào được đâu các con.
Tèo: Ông ơi,ông bảo chó chỉ chạy theo con để liếm phân trên giày, nó liếm đứt cả gót giày của con rồi kìa.
Ông cụ: Thì tại vì con cứ chuyển động thì nó táp vào giày là đúng rồi. Bây giờ con cứ cởi đôi giày ra rồi để trước cửa nhà. Hôm sau con thức dậy thì sẽ hiểu.
Tèo: Ông ơi, đôi giày của con hôm nay sạch như lúc mới mua luôn kìa.
Ông cụ: Ông đã bảo rồi, con để đôi giày ở đó thì mỗi ngày nó sẽ đến liếm sạch cho con mà không cần phải lau chúi gì cả.
Tèo: Vậy thì con đi cầu xong sẽ trét vào đôi giày mỗi ngày.
Ông cụ: Con làm như vậy là "Sĩ Nhục" súc sanh rồi, không tốt đâu.
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Này ông bạn, mình chẳng có phiền hà gì ông bạn mà ông bạn đem tên mình ra réo làm chi , số là....mình đang nằm ngủ ở trong dộng hoa vàng bỗng nghe thấy cát bụi ầm ầm ở trước cửa động, nhướng mắt nhìn cho kỹ thì thấy cao thủ Phố Khuya bịt mắt mà múa đả cẩu bảng, thật lá có một không hai trong lịch sử võ thuật. Lão Kim Dung viết truyện thì Hồng thất Công , Hoàng Dung cho đến Dương Quá khi dùng đả cẩu bảng thì đều phải mở mắt mới đánh trúng địch thủ, còn cái anh chàng Phố Khuya này khi dùng đả cẩu bảng , bịt mắt mà vẫn đánh trúng " cẩu ", thật là tuyệt ,nên mình mới khen là 'tuyệt chiêu " Nếu từ " tuyệt chiêu " có phạm vào chỗ nào của ông bạn thì mình đành phải mở miệng nói thêm 2 từ " xin lỗi với ông bạn vậy.
The Following 2 Users Say Thank You to trungthu For This Useful Post:
Mà không cần trả lời đâu, tao cũng biết mầy với thằng BỢ VÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ kia cùng một "loại" mà.
Nào giơ 2 tay ra ... nâng lên bợ liếm Trump ... và mở miệng ra chửi CSVN đi nào ...
HAHAHAHAHAHAHAHAHAAH AHAHAHAAH
Tèo: Ông ơi, thui tiêu rồi, đôi giày của con bị con chó gặm rách nát luôn rồi nè.
Ông cụ: Chó hoang, chó dại là loài thù vặt. Mặc cho con cho nó ăn bao nhiêu lần, nhưng chỉ quên cho nó ăn một lần thì nó sẽ để bụng. Vậy mấy hôm rồi con không cho nó ăn?
Tèo: Dạ, hai hôm nay con bị bón nên đâu có đi cầu.
Ông cụ: Đấy đấy, hôm nào con đi cầu được thì mới để giày, dép bên ngoài chứ. Con để đôi giày sạch nó đến liếm là biết ngay không có mùi phân nên nó mới tức găm nát cả đôi giày. Súc sanh là như vậy mà.
Tèo: Vậy thì khi con bị táo bón, con sẽ mang đôi giày để vào trong nhà.
The Following 3 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Người ngu có thể dạy, người dại có thể dạy, và người điên cũng có thể dạy. Duy nhất "Chó Dại" thì không thể thuần.
Câu này nói trên thực tế chưa đúng hẳn ...người ta thường nói chó cắn người hoặc chó cắn chó chứ không ai nói người cắn chó .
Tất nhiên, con người sao có thể xếp ngang hàng với động vật được? Đạo lý này ai ai cũng hiểu.
Cho nên theo lối ông bà ngày xưa hay nói .
Quân tử thuyết đạo lý, tiểu nhân nói tà lý.
Quân tử lòng dạ thoáng đãng, tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi.
Quân tử làm việc đến nơi đến chốn, tiểu nhân làm việc trống rỗng hư không.
Quote:
Originally Posted by queebee
Love it
Nhìn Avatar thấy mến quá
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 2 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Tèo: Ông ơi, thui tiêu rồi, đôi giày của con bị con chó gặm rách nát luôn rồi nè.
Ông cụ: Chó hoang, chó dại là loài thù vặt. Mặc cho con cho nó ăn bao nhiêu lần, nhưng chỉ quên cho nó ăn một lần thì nó sẽ để bụng. Vậy mấy hôm rồi con không cho nó ăn?
Tèo: Dạ, hai hôm nay con bị bón nên đâu có đi cầu.
Ông cụ: Đấy đấy, hôm nào con đi cầu được thì mới để giày, dép bên ngoài chứ. Con để đôi giày sạch nó đến liếm là biết ngay không có mùi phân nên nó mới tức găm nát cả đôi giày. Súc sanh là như vậy mà.
Tèo: Vậy thì khi con bị táo bón, con sẽ mang đôi giày để vào trong nhà.
That's right "Mad dog" impossible to train' "putting dog down" is the easy way
The Following 3 Users Say Thank You to queebee For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.