HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > USA NEWS > Democratic Party


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Sự quái đản của Donald Trump vẫn tiếp diễn không ngừng
Sidney Blumenthal

Trump nhấn mạnh vào câu hỏi nổi bật của cuộc bầu cử: bạn có điên rồ hơn ngày hôm nay so với bốn năm trước không?

Thứ bảy, ngày 2 tháng 11 năm 2024 10.00 EDT


Lời đe dọa của Trump sẽ xử tử Liz Cheney, "với một khẩu súng trường đứng đó với chín nòng súng bắn vào cô ấy", là đỉnh cao cho đến nay của bài hùng biện theo chủ nghĩa Hitler của ông. Bằng chính lời nói của mình, Trump đã chứng minh quan điểm của bà rằng ông là "mối nguy hiểm" đối với hiến pháp và thách thức những người biện hộ cho ông, những người khăng khăng rằng ông có thể bị kiềm chế hoặc rằng ông không thực sự có ý như những gì ông nói. "Và hãy xem bà ấy cảm thấy thế nào về điều đó, bạn biết đấy, khi những khẩu súng chĩa vào mặt bà ấy", ông nói. "Bắn Liz Cheney" đã thay thế cho "Treo cổ Mike Pence".

Vài giờ sau khi Trump tuyên bố muốn giết Cheney, ban biên tập tờ Wall Street Journal, nơi đưa ra lời bào chữa đáng tin cậy cho tầng lớp cộng tác viên điều hành, đã xuất bản một bài xã luận nêu rõ, "Chúng tôi không tin vào nỗi sợ phát xít, và chúng tôi nghi ngờ đảng Dân chủ cũng vậy."

Trump quyết tâm phá vỡ mọi “sự tẩy rửa lành mạnh” của giới truyền thông nhằm làm dịu đi sự độc ác và thô tục của ông. Lời kêu gọi của ông về một cuộc hành quyết công phu đối với một đối thủ chính trị nổi trội, một đảng viên Cộng hòa bảo thủ có dòng dõi đảng phái nhất, là câu trả lời dứt khoát và cuối cùng của ông cho những ai cãi cọ về ý định của ông và việc ông tách khỏi mọi chính trị truyền thống.

Chương trình quái dị theo chủ đề phát xít của ông tại Madison Square Garden tiếp theo là tưởng tượng về đội xử bắn của ông là điềm báo về một chính quyền thứ hai. Màn kết thúc của ông đã áp đảo mọi phản xạ của giới truyền thông về cách nói giảm nói tránh và cả hai phe. Ông khinh thường giẫm đạp lên mọi nỗ lực bình thường hóa.

Lần này qua lần khác, ngày này qua ngày khác, sự kiện này qua sự kiện khác, Trump luôn nhấn mạnh vào việc đặt ra câu hỏi nổi bật của cuộc bầu cử, chắc chắn là về chính ứng cử viên: bạn có điên rồ hơn ngày hôm nay so với bốn năm trước không?

Nhiều cựu nhân viên Nhà Trắng, thư ký nội các và tướng chỉ huy của Trump đang điên cuồng cố gắng cảnh báo về sự điên rồ của ông, rằng ông là "một tên phát xít đến tận xương tủy", như cựu chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Tướng Mark Milley đã tuyên bố một cách rõ ràng. Trong cuộc trò chuyện riêng tư, các cựu nhân viên và những người khác có hiểu biết sâu sắc về Trump, tất cả đều là những người đáng tin cậy, nói về con người thực sự của ông ta còn đê tiện hơn nhiều so với những người chưa từng thấy ông ta đằng sau cánh cửa đóng kín có thể biết.


Kiến thức về sự đê tiện của Trump rất phổ biến trong số những người Cộng hòa cấp cao. "Tất cả bọn họ đều ghét ông ta", một cựu cố vấn cấp cao của Trump đã nói với tôi một cách dứt khoát. Và tất cả họ đều có những câu chuyện, một số thể hiện sự tự luyến của ông ta, những câu chuyện khác thể hiện sự độc ác của ông ta: ví dụ, lần hai thượng nghị sĩ từ một tiểu bang được triệu tập đến Phòng Bầu dục để nghe Trump nói rằng ông ta sẽ đến đó để đặt tên cho một ngọn núi theo tên mình. Theo nguyên tắc, họ đồng ý với Thượng nghị sĩ Mitch McConnell rằng ông ta "đáng khinh". Không giống như những cựu nhân viên của Trump vung tay, họ im lặng và đồng lõa.

Bây giờ, các cựu nhân viên suy đoán về ranh giới mong manh giữa tính trẻ con của Trump và chứng mất trí của ông. Không còn người có trách nhiệm nào còn lại xung quanh Trump. Ông đã học được bài học, được niêm phong vào ngày 6 tháng 1, là không tin tưởng vào "những người bình thường".

TĐêm của Rump ở Garden vào ngày 27 tháng 10 là phong cách của Hitler thời kỳ đầu, không phải Hitler thời kỳ giữa. Những lời tục tĩu, những lời chế nhạo phân biệt chủng tộc và những lời đe dọa bạo lực gợi nhớ nhiều hơn đến giai đoạn Hitler ở quán bia Munich kích động các băng đảng đường phố Brownshirts hơn là các cuộc mít tinh Nuremberg của hàng ngũ lính xung kích kỷ luật tập trung trước khán đài duyệt binh của ông ta.

“Một làn sóng man rợ lập dị khổng lồ… Một sự tàn bạo thô sơ của hội chợ,” tiểu thuyết gia vĩ đại người Đức Thomas Mann đã viết vào năm 1930 về các cuộc mít tinh của Đức Quốc xã mà ông quan sát. “Trạng thái tinh thần kỳ diệu này, của một nhân loại đã vượt qua các ý tưởng của mình, được kết hợp với một bối cảnh chính trị theo phong cách kỳ cục… những lời ca ngợi và tiếng chuông rung và sự lặp lại giống như những kẻ cuồng tín của các giáo sĩ, cho đến khi mọi người sùi bọt mép. Sự cuồng tín biến thành phương tiện cứu rỗi, sự nhiệt tình biến thành cơn cực khoái động kinh, chính trị trở thành thuốc phiện cho quần chúng, một thuyết tận thế của giai cấp vô sản; và lý trí che giấu khuôn mặt của cô ấy.”

“Một phần tư giờ trước giờ mở cửa, tôi đi qua sảnh chính của Hofbräuhaus trên quảng trường Platz ở Munich và tim tôi gần như vỡ òa vì vui sướng”, Hitler viết trong cuốn Mein Kampf.

“Tình yêu trong căn phòng đó,” Trump nói sau cuộc vận động của ông tại Madison Square Garden. “Thật ngoạn mục. Giống như một lễ hội tình yêu, một lễ hội tình yêu tuyệt đối.”

Lễ hội của Trump tại Garden là một điềm báo phát xít trá hình thành trò hề. Là một rạp xiếc điên rồ, nó là phiên bản Đêm tại Nhà hát Opera của Marx Brothers. Mọi thứ đều bị đảo lộn trong một cảnh hỗn loạn. Tuy nhiên, các diễn viên hài của Trump không phải là Groucho. Sẽ tốt hơn cho Trump nếu loa của ông được trang bị như Harpo câm với một chiếc còi inh ỏi.

Chủng tộc thượng đẳng của Trump gồm những kẻ không phù hợp đã tìm thấy tiếng nói đích thực trong sự hài hước của Tony Hinchcliffe, người đã nói rằng, giữa những lời lăng mạ của mình về người da đen ("Chúng tôi cùng nhau cắt dưa hấu"), người Mỹ Latinh, người Do Thái và người Palestine, "Hiện tại, có một hòn đảo rác nổi giữa đại dương. Vâng, tôi nghĩ nó được gọi là Puerto Rico."


Hinchcliffe là người dẫn chương trình podcast có tên gọi chính xác là Kill Tony. Với một câu thoại cười đáng ngờ, như thể đã được sắp đặt, sân khấu xoay chuyển. Triumph of the Will đã biến thành West Side Story. Diễn xuất của anh ấy đã chết một cách thảm khốc như nhân vật Tony trong West Side Story, chỉ có điều Tony này đã chết vì tự tử.

Cuộc sống ở Mỹ vẫn ổn
nếu bạn là người da trắng ở Mỹ

Với sự chấp thuận của ông, đêm của Trump tại Garden được dàn dựng bởi một nhóm côn đồ và kẻ chơi khăm độc ác đã kiểm soát bài phát biểu bế mạc chiến dịch của ông. Họ được tập hợp lại chủ yếu bởi con trai của Trump là Don Jr, một nhân vật đáng thương tham gia vào những màn trình diễn ghê tởm để giành được sự chấp thuận của cha mình, và đã trở thành trung tâm của tổ chức đoàn tùy tùng xung quanh chiến dịch.

“Don tội nghiệp, anh ấy thực sự phải gánh chịu mọi thứ”, Ivanka nói. Bị bỏ rơi và ngược đãi, anh được đưa đến Tiệp Khắc sau khi cha mẹ ly hôn để được ông bà ngoại nuôi dưỡng trong suốt mùa hè - “khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi”, anh nói . Anh học nói tiếng Séc trôi chảy. Trở về nhà, cha dượng mới của anh đã cố gắng bóp cổ anh. Bạn cùng phòng đại học của anh tại Đại học Pennsylvania nhớ lại Trump đã đến thăm và đấm vào mặt Don Jr trước mặt bạn bè anh, khiến anh ngã xuống đất. Khi Trump được mời đến phát biểu chính thức tại Penn, Don Jr đã từ chối tham dự. Anh đã không nói chuyện với người cha tàn bạo của mình trong nhiều năm. Anh uống rất nhiều, “một kẻ say xỉn”, một người bạn đại học cho biết. Người vợ đầu tiên của anh, Vanessa, đã từng nói với anh, “Anh mới là người có người cha thiểu năng”. Bây giờ, Don Jr làm mọi cách có thể để giành được sự chú ý mất tập trung và tình cảm xa lánh của Trump. Trên bục phát biểu, anh gọi cha mình là “vua của New York”.

Tony Hinchcliffe đã vươn lên đến trình độ diễn viên hài lăng mạ khi là tiết mục mở màn cho Joe Rogan. Cả hai đều sống ở Austin. Rogan đã dành ba giờ trên podcast của mình vào ngày 26 tháng 10 để phỏng vấn Trump một cách yếu ớt, trong đó ông đã không thách thức được hàng chục lời nói dối trắng trợn của Trump. Rogan buôn bán bằng cách tò mò về thuyết âm mưu và thù địch với khoa học để giải thích thế giới, mà ông nhấn mạnh bằng những tiếng cười khúc khích về sự ghét phụ nữ một cách hài hước, đôi khi là suy luận về chủng tộc, một số lời chỉ trích người đồng tính và tư thế cứng rắn. Ông là Alex Jones của những anh chàng bình thường giả tạo, Hugh Hefner của những kẻ độc thân.

Cả Rogan và Hinchcliffe đều là bạn của Tucker Carlson. Tucker gần đây đã hâm nóng một cuộc vận động tranh cử của Trump ở Georgia bằng tưởng tượng tình dục của mình về một "cô con gái 15 tuổi bị rối loạn hormone", khi "Bố về nhà và tức giận ... Con là một cô gái hư. Con là một cô gái hư và con đang bị đánh đòn dữ dội ngay bây giờ. Và không, điều đó sẽ không làm tổn thương tôi nhiều hơn là làm tổn thương con đâu. Không, không phải vậy. Tôi sẽ không nói dối. Điều đó sẽ làm tổn thương con nhiều hơn là làm tổn thương tôi. Và con xứng đáng với điều này." Một đồng nghiệp cũ của Carlson cho biết anh ta đã nói một cách chăm chú về nỗi ám ảnh đánh đòn của mình trong nhiều năm, mặc dù đây là lần đầu tiên ở nơi công cộng.

Tucker sẽ xuất hiện với tư cách là người phỏng vấn Trump vào ngày 31 tháng 10 tại một cuộc mít tinh ở Arizona, nơi ông đã nhắc đến "cô con gái đáng ghét của Dick Cheney", khiến Trump gọi cô là "kẻ mất trí" và sau đó ra lệnh xử tử cô.


Tucker, bạn của Don Jr, là người có công trong việc lựa chọn JD Vance làm bạn đồng hành của Trump. JD, với những suy nghĩ sâu sắc của mình về "những bà cô mèo không con" và "toàn bộ mục đích của phụ nữ sau mãn kinh", là một thành viên mới của câu lạc bộ con trai. Ngoại trừ Rogan, tất cả bọn họ, từ diễn viên hài đến tỷ phú đến ứng cử viên phó tổng thống, đều xuất hiện trên bục phát biểu tại Garden. Tucker Carlson, đến lượt mình trong bài diễn thuyết độc thoại, đã tự phân biệt mình bằng cách chỉ trích người phụ nữ từng là một cô gái hư hỏng: "Là người Samoa-Malaysia đầu tiên, có chỉ số IQ thấp, cựu công tố viên California từng được bầu làm tổng thống ..."

Sau đó, Elon Musk chuyển đến Austin. Ông đã phóng mình như một trong những con tàu vũ trụ của mình vào quỹ đạo của Trump. Nhà tài phiệt đầy tham vọng này đã quyên góp hàng chục triệu đô la cho một ủy ban hành động chính trị để ủng hộ Trump, sản xuất các đoạn quảng cáo truyền hình gây hiểu lầm để bôi nhọ Harris và sử dụng X để quảng bá thông tin sai lệch cho Trump. Ông đưa ra một khoản tiền thưởng một triệu đô la để đăng ký cử tri, một khoản tiền rẻ mạt, khiến ông phải ra hầu tòa ở Philadelphia. Ông nói chuyện bí mật với Putin. Tuy nhiên, bất cứ khi nào Musk đi chệch khỏi kỹ năng về phần cứng và phần mềm của mình sang lĩnh vực tương tác giữa con người, ông đều ngã nhào. Chiếc taxi rô-bốt của ông đâm thủng cửa sổ một cửa hàng.

Việc Musk mua lại Twitter và chuyển đổi thành X đã phải chịu thất bại vì đó là điểm yếu lớn nhất của ông: biểu hiện của con người. Ông coi các mối quan hệ của con người như một chương trình kinh dị. Ông là cha của 12 đứa con, một số đứa ông đã đặt tên theo các chương trình phần mềm và ông đã từ mặt con gái chuyển giới của mình một cách tàn bạo. Ông đã mua một khu phức hợp khép kín ở Texas để giam giữ những người vợ và con cũ. Tờ New York Times đã đưa tin rằng "Ông ấy thậm chí còn hiến tinh trùng của chính mình cho bạn bè và người quen" . Ông tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa vì ông là người ngoài hành tinh trên Trái đất. Chủ nghĩa độc đoán công nghệ là điểm thoải mái duy nhất trên quang phổ chính trị của ông. Ông tự gọi mình là "Vua công nghệ". Trump đã hứa với ông rằng ông sẽ được giao phụ trách lực lượng lao động liên bang "để bắt đầu lại từ đầu". Musk đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch trừng phạt vào tháng 9. Những rắc rối về quy định của ông sẽ biến mất cùng với Trump. Các hợp đồng của NASA và quốc phòng sẽ được thông qua. Nếu bất cứ điều gì có thể xảy ra với Trump, Musk và những người theo chủ nghĩa độc đoán công nghệ khác đã định vị Vance cách xa một nhịp tim. Tại cuộc biểu tình, Musk tự giới thiệu mình, "Tôi là Dark Gothic Maga."

Trong số những diễn giả khác tại Garden, David Rem, một công nhân vệ sinh 60 tuổi ở New York, đã bước lên bục để nguyền rủa Harris là "kẻ phản Chúa" và "ác quỷ". Ông ta tự nhận là bạn thời thơ ấu của Trump ở khu phố Queens, nhưng thực tế là mới chỉ gặp ông ta gần đây. Năm 1991, ông ta đã nhận tội làm người chuyển phát để phân phối cocaine và bị kết án 151 tháng tù.

Grant Cardone, một nhà điều hành bất động sản đến từ Florida, là một thành viên lâu năm của Scientology và là nhà tài trợ chính cho quỹ đen của tổ chức này được sử dụng để quấy rối những người chỉ trích. Ông nói với những người trung thành với Maga rằng Harris và "bọn ma cô của bà ta sẽ phá hủy đất nước chúng ta". Trước sự hoan nghênh nhiệt liệt, ông giơ ngón giữa.

Một phát thanh viên địa phương của New York, Sid Rosenberg, người đã gọi chồng của Harris, Doug Emhoff, là "một tên Do Thái tồi tệ", theo sự chấp thuận của Trump vào tháng 4, đã nói với đám đông, "Bà ta là một tên khốn bệnh hoạn, Hillary Clinton, hả? Thật là một thằng con trai bệnh hoạn. Cả một bữa tiệc chết tiệt, một lũ suy đồi, hạ lưu, ghét người Do Thái và hạ lưu. Tất cả bọn chúng. Tất cả bọn chúng."


Những lời tục tĩu vang vọng trong Vườn thêu dệt nên viễn cảnh thô tục của lý thuyết thay thế vĩ đại. “Nước Mỹ chỉ dành cho người Mỹ và người Mỹ mà thôi,” Stephen Miller, một cựu trợ lý của Trump tuyên bố. Nếu Trump được bầu, Miller sẽ đóng vai trò lớn trong việc thực hiện những gì Trump khoe khoang sẽ là “chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”.

Trump bước lên sân khấu để hét lớn những lời đe dọa với những người trên xà nhà. "Hoa Kỳ hiện là một quốc gia bị chiếm đóng, nhưng nó sẽ sớm không còn là một quốc gia bị chiếm đóng nữa", ông nói. "Chúng ta không còn là cùng một quốc gia nữa". Ông tuyên bố rằng ông sẽ khôi phục đất nước trở lại như trước bằng cách quay ngược lại lịch sử. "Tôi sẽ viện dẫn Đạo luật Kẻ thù ngoài hành tinh năm 1798. Hãy nghĩ về điều đó. Đó là thời điểm xa xôi. Đó là khi họ có luật pháp và trật tự. Họ đã có một số điều cứng rắn. Hãy nghĩ về Đạo luật Kẻ thù ngoài hành tinh năm 1798".

Chắc chắn, Trump không hề biết rằng ông đang ám chỉ đến giai đoạn chính trị mà Thomas Jefferson mô tả là "triều đại của phù thủy". Tổng thống John Adams đã ban hành Đạo luật Người ngoài hành tinh và Chống nổi loạn để quấy rối và giam cầm những người chỉ trích và đối thủ của ông, những người Cộng hòa Dân chủ do Jefferson và James Madison tổ chức, một nhóm là nguồn gốc của đảng Dân chủ. Adams đã thua cuộc bầu cử năm 1800 trước Jefferson. Adams cay đắng, nhưng đã tự do và hòa bình từ bỏ chức tổng thống, và chuyển giao quyền lực trong cuộc bầu cử đầu tiên sau Washington. Các đạo luật đã hết hiệu lực, ngoại trừ Đạo luật Kẻ thù Người ngoài hành tinh, hiện đang được Trump viện dẫn. Tuy nhiên, đạo luật đó chỉ có hiệu lực trong thời chiến.

“Và khi tôi nói kẻ thù từ bên trong, bên kia phát điên, trở thành một lỗ hổng âm thanh,” Trump quát. “Làm sao ông ta có thể nói rằng họ đã làm những điều rất tệ hại với đất nước này? Họ thực sự là kẻ thù từ bên trong. Nhưng đây là những người chúng ta đang chiến đấu.”

Tầm nhìn của Trump về nước Mỹ cũng là sự hiểu biết của Hitler về đất nước này. Albert Speer, kiến ​​trúc sư và giám đốc sản xuất chiến tranh của Hitler, đã trở thành người bạn tâm giao của ông. Ông đã tham gia vào hàng trăm cuộc trò chuyện trên bàn ăn với Hitler. "Nhìn chung, không có thứ gì như một dân tộc Mỹ tồn tại như một đơn vị", Speer đã viết trong hồi ký của mình về quan điểm của Hitler. "Họ chẳng là gì ngoài một khối người nhập cư từ nhiều quốc gia và chủng tộc".

MỘTSau buổi biểu diễn thảm họa tại Garden, Rogan, người luôn khao khát khả năng thương mại của mình, đã tách mình khỏi người bạn đồng hành đang chìm dần, Hinchcliffe, trong khi đồng thời nháy mắt với nhóm anh em của mình bằng một vài câu nói riêng mang màu sắc phân biệt chủng tộc. "Tôi phải nói với bạn rằng, trò đùa đó giết người ở các câu lạc bộ hài kịch. Tôi không thích trò đùa đó, [nhưng] nó giết người", Rogan nói trên podcast của mình. "Giống như, nếu bạn là người Puerto Rico và bạn nghe thấy điều đó trong số khán giả, bạn sẽ giống như [rên rỉ]. Nhưng đó là một trò đùa vui nhộn. Trò đùa đó rất hay. Nhưng tôi đã nói với anh ấy, tôi nói, 'Bạn ơi, đó là trò sẽ khiến bạn bị đâm.' Và anh ấy thường nói về điều đó trên sân khấu, rằng, 'Joe Rogan luôn nói rằng đó là trò sẽ khiến tôi bị đâm.'" Sau khi tạo ra một khoảng cách giữa mình và Hinchcliffe, anh ấy đã chỉ trích Barack Obama vì đã chỉ trích "trò đùa" là "thực sự tệ hại. Bạn biết đó là một trò đùa. Giống như việc đi xem phim của Quentin Tarantino [và nói], 'Và sau đó người đàn ông đó giết người phụ nữ đó.' Kiểu như, anh ta không thực sự giết người phụ nữ đó… đây là một bộ phim.” Nhưng “Kill Tony” thực sự đã tự biến mình thành một nạn nhân trên đường và trong quá trình đó đã “đâm” Trump ở một nơi không phải là rạp chiếu phim hay câu lạc bộ hài kịch.


Nhảy múa xung quanh khi Harris là khách, Rogan quyết định rằng nếu cô ấy không hủy lịch trình để gặp anh ấy, anh ấy sẽ không thèm đi phỏng vấn cô ấy. Thay vào đó, anh ấy đã tiếp JD Vance trong ba giờ vào lễ Halloween, trong đó Vance đã nói về việc những người đàn ông trẻ tuổi có nhiều testosterone hơn thường bảo thủ hơn, những người phụ nữ theo chủ nghĩa tự do đang "ăn mừng" việc phá thai của họ bằng "bánh sinh nhật", và cách chắc chắn để được nhận vào một trường đại học Ivy League "là trở thành người chuyển giới". Sau đó, sau khi tự tin dự đoán Trump sẽ giành chiến thắng "người đàn ông đồng tính bình thường", Vance tuyên bố loạt phim Emily In Paris của Netflix là một "kiệt tác".

Cngười vắng mặt một cách đáng chú ý trong nhóm dàn dựng vụ bê bối Garden là học trò siêng năng nhất của Hitler trong số tất cả những tay sai quanh Trump. Steve Bannon, bị giam giữ vì bất chấp lệnh triệu tập của quốc hội để làm chứng về vai trò của mình vào ngày 6 tháng 1, vẫn đang ở sau song sắt.

Khi Bannon nhìn thấy Trump đi xuống thang cuốn Trump Tower để khởi động chiến dịch tranh cử của mình vào năm 2015, ông đã nghĩ, "Đó là Hitler!" Bannon đã vô cùng phấn khích, ông đã nói với phóng viên Jeremy Peters của tờ New York Times trong cuốn sách Insurgency: How Republicans Lost Their Party and Got Everything They Ever Wanted. Trump chính là kẻ kích động mà ông đang chờ đợi.

Sau một sự nghiệp ở Phố Wall, Bannon đã trải qua nhiều năm thất bại với tư cách là nhà sản xuất phim; sau đó, trở nên cực đoan như một người cánh hữu, ông tuyên bố tham vọng trở thành "Leni Riefenstahl của GOP". Khi quảng bá cho bộ phim tài liệu kinh hoàng của mình vào năm 2011 về Sarah Palin, The Undefeated, ông nói, "Mọi người đã nói rằng tôi giống như Leni Riefenstahl." Riefenstahl là nhà làm phim hàng đầu của Đệ tam Đế chế, tình nhân của trùm tuyên truyền Đức Quốc xã Joseph Goebbels và là tác giả của Triumph of the Will, một câu chuyện sáng tạo, tuyệt vời về cuộc biểu tình của Đức Quốc xã năm 1935 của Hitler tại Nuremberg. Bannon, người trở thành giám đốc chiến dịch của Trump vào năm 2016 và cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, đã tự thấy mình dàn dựng Trump như Riefenstahl quay phim Hitler. Ông khoe khoang rằng ông đã tự hỏi, "Leni Riefenstahl sẽ làm gì?"

Bannon đã bước ra khỏi nhà tù liên bang vào ngày 29 tháng 10. Ông vẫn phải đối mặt với các cáo buộc gian lận tài chính của tiểu bang New York trong một kế hoạch lừa đảo các nhà tài trợ để xây dựng bức tường của Trump dọc theo biên giới Mexico. Ông tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục nơi ông đã dừng lại. Ông đã đến cuộc đảo chính năm 2024. Ông một lần nữa đã nắm bắt được lời nói dối lớn về "tính toàn vẹn của cuộc bầu cử", rằng cuộc bầu cử năm 2024 có thể bị đánh cắp khỏi Trump giống như năm 2020. "Nếu mọi người nghĩ rằng chính trị Hoa Kỳ đã từng chia rẽ trước đây", Bannon nói , "bạn chưa thấy gì cả".

Sidney Blumenthal, cựu cố vấn cấp cao của Tổng thống Bill Clinton và Hillary Clinton, đã xuất bản ba cuốn sách trong tổng số năm tập dự kiến ​​về cuộc đời chính trị của Abraham Lincoln: A Self-Made Man , Wrestling With His Angel và All the Powers of Earth
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page



xmanaz
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
xmanaz's Avatar
Release: 11-03-2024
Reputation: 50148


Profile:
Join Date: Jun 2013
Posts: 1,857
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	126.3 KB
ID:	2448907  
xmanaz_is_offline
Thanks: 141
Thanked 779 Times in 521 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 27 Post(s)
Rep Power: 16
xmanaz Reputation Uy Tín Level 8
xmanaz Reputation Uy Tín Level 8xmanaz Reputation Uy Tín Level 8
The Following 2 Users Say Thank You to xmanaz For This Useful Post:
Gibbs (08-10-2025), mrhtran1 (11-03-2024)
Old 11-03-2024   #2
mrhtran1
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
mrhtran1's Avatar
 
Join Date: Feb 2021
Location: USA
Posts: 1,926
Thanks: 4,426
Thanked 1,304 Times in 844 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 135 Post(s)
Rep Power: 8
mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8
mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8mrhtran1 Reputation Uy Tín Level 8
Default

Tính quái đản, khốn nạn của nó đâu có bỏ được, asshole....hahaha
mrhtran1_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List


Công dân Mỹ cũng có thể bị ICE bắt nhầm: ‘Xứ tự do’ và nỗi sợ gõ cửa lúc nửa đêm Khi CIA mù tịt, còn một tướng VNCH đã nhìn ra trước Kinh tế Trung Quốc kẹt giữa lạm phát và giảm phát
Hàng Tàu phá vây thuế quan, Trump khoe kinh tế A+++ và chiếc ví rỗng của người Mỹ Nguyễn Cao Kỳ, cái chết bất ngờ và bài học đắt giá về ‘hòa hợp hòa giải’ Trung Quốc siết cổ doanh nghiệp Việt: Cuộc xâm lược thương mại ngay trên sân nhà
Mỹ đuổi thẳng tay nếu chửi Mỹ trên Facebook Hòa bình mong manh cho Ukraine: Kế hoạch 20 điểm, sức ép từ Trump và bài toán bầu cử giữa làn đạn Fed cắt lãi suất lần thứ ba liên tiếp: Powell “phanh gấp”, túi tiền người Mỹ thay đổi ra sao?
IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.14300 seconds with 13 queries