WESTMINSTER (NV) -Ðúng 3:30 chiều Chủ Nhật 1 Tháng Tư chương trình ca nhạc “Hãy Yêu Nhau Ði” xuất đầu tiên được bắt đầu tại rạp hát Sài Gòn Performing Arts Center.

Ca sĩ Uyên Linh. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)
Sau vài lời giới thiệu của ông Dũng Taylor, chủ nhân của show này, ban nhạc The Brother Band bắt đầu mở màn bằng bài dạo đầu rất sôi nổi, ngay tiếp theo đó là từng phần trình bày của các ca sĩ như Nguyên Khang trầm ấm với ca khúc Hạ Trắng, khi bài nhạc vừa chấm dứt anh giới thiệu người bạn diễn kế tiếp là ca sĩ Uyên Linh, lúc đó phía bên dưới khán giả vỗ tay nồng nhiệt đón chào cô bé có dáng người xinh xinh, nhỏ nhắn.
Bà Quyên Trần, cư dân ở thành phố Garden Grove, cho người viết biết cảm tưởng của bà ngay trước lúc bước vào rạp: “Tôi có đọc trên nhật báo Người Việt viết giới thiệu về show nhạc ‘Hãy Yêu Nhau Ði’ và trong đó có đề cập đến ca sĩ Uyên Linh, hôm nay tôi đến đây trước là để biết mặt cô là ai? Và sau nữa mong muốn được thưởng thức giọng hát của người đoạt giải Việt Nam Idol 2010 hay như thế nào?” Chính vì lý do đó mà Uyên Linh đã nhận được rất nhiều những tràng pháo tay cổ vũ cũng như tiếng reo hò chào đón của 650 người ngồi phía dưới, “Gọi Tên Bốn Mùa” là bài hát đầu tiên Uyên Linh trình bày.
Trần Thái Hòa, người ca sĩ mà nữ danh ca Khánh Ly đã nhắc đi, nhắc lại cô chính là người yêu cầu ban tổ chức mời Trần Thái Hòa tham gia chương trình nhạc thính phòng “Hãy Yêu Nhau Ði”, “Dấu Chân Ðịa Ðàng” là bài hát anh trình bày trong phần mở đầu cùng với các ca sĩ khác.
Khánh Ly, chị vẫn thế - chất giọng sâu lắng, người ta gọi tiếng hát của Khánh Ly là giọng hát có một không hai, giọng hát mà dù bao lâu đi nữa sẽ chẳng bao giờ có một Khánh Ly thứ hai được, “Hãy Yêu Nhau Ði” là ca khúc chị gửi đến khán giả như lời chào trân trọng của người ca sĩ với khán giả trước khi bắt đầu mâm cỗ âm nhạc thịnh soạn.
Thu Phương, ai cũng nói cho dù thời gian chấm phá thế nào đi nữa nhưng Thu Phương vẫn luôn giữ được cho mình một nhân dáng đẹp, hấp dẫn, nói về giọng hát thì khỏi phải nói Thu Phương có chất giọng mạnh, uyển chuyển và lúc nào cũng là nhân tố hút hồn khán giả, “Mưa Hồng” bài hát mang lại cảm giác mát mẻ như những hạt mưa rơi lạnh trên khuôn mặt, Thu Phương đã chuyển tải ca khúc này rất điệu nghệ.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ” ngay từ lúc bắt đầu cất giọng, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã nhận được rất nhiều những tràng pháo tay tán thưởng, những tiếng reo hò chào đón đã làm nức lòng người ca sĩ, đây là lần thứ tư anh đến Hoa Kỳ trình diễn trên sân khấu của D&D nhưng lần nào cũng vậy Hà Anh Tuấn vẫn luôn nhận từ khán giả tình cảm yêu mến, thiết tha.
Sau phần trình bày mỗi người là toàn nhóm cùng hát chung với nhau.
Ðược biết phần biên tập chương trình do ca sĩ Thu Phương đảm trách.
Toàn buổi nhạc kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, sự khéo léo của người biên tập là đã không để bất cứ một thời gian “chết” nào trên sân khấu, cũng như cô cố gắng cắt ngắn gọn những giây phút “tám” chuyện giữa ba người dẫn chương trình.
Nói về phần các ca sĩ thì khỏi phải bàn luận vì ai cũng đồng ý cứ mỗi show nhạc do công ty D&D thực hiện đều mang những sắc thái riêng, các ca sĩ được chọn lọc một cách hợp lý, và dĩ nhiên họ là những người có chất giọng tuyệt vời, cũng như biết cách giao lưu duyên dáng với khán giả bên dưới.
Trở lại chương trình, sau phần “chào sân” tràn đầy sức sống của các ca sĩ là liên tục một loạt các ca khúc nhạc Trịnh Công Sơn như Một Cõi Ði Về, Tình Nhớ (Nguyên Khang-Uyên Linh), Nắng Thủy Tinh (Uyên Linh), Rồi Như Ðá Ngây Ngô (Trần Thái Hòa), Ca Dao Mẹ (Thu Phương), Phôi Pha (Thu Phương-Hà Anh Tuấn), Em Ði Trong Chiều Mưa, Xin Cho Tôi (Khánh Ly), Người Về Bỗng Nhớ (Khánh Ly-Trần Thái Hòa) và cuối cùng là các liên khúc Tuổi Ðá Buồn-Này Em Có Nhớ do toàn nhóm trình bày.
Bước vào phần hai là mảng hát tự do, hầu hết các ca khúc đều là những bài hát chọn lọc như Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang (Hà Anh Tuấn), liên khúc 10 Năm Tình Cũ, 30 Năm Tình Cũ (Hà Anh Tuấn-Thu Phương), Chỉ Là Giấc Mơ, Cám Ơn Tình Yêu (Uyên Linh) hay Rồi Cũng Già (Khánh Ly), Tình Khúc Thứ Nhất (Trần Thái Hòa), Ðêm Dài (Nguyên Khang)... tất cả đều là những nhạc phẩm đã được tuyển lựa kỹ càng, thích hợp với từng giọng ca của các ca sĩ.
Phần đáng khen của chương trình này là sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, ban tổ chức đã giành hai ngày trước ngày diễn để cho các ca sĩ được tập dượt ăn khớp với toàn ban nhạc, và ngay trong những buổi tập như thế người phụ trách biên tập chương trình cũng nhân dịp này chỉnh sửa hay thêm bớt tất cả những điểm cần thiết, cốt yếu để mang lại cho khán giả từng giây phút thưởng thức sống động, linh hoạt.

Toàn nhóm hợp ca, từ trái, Hà Anh Tuấn, Thu Phương, Trần Thái Hòa, Uyên Linh, Nguyên Khang, Khánh Ly. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)
Tiếp xúc riêng với phóng viên Người Việt, nữ danh ca Khánh Ly đã nhớ lại khoảng thời gian nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra đi vĩnh viễn: “Lúc đó là giữa khuya, tôi nhận được tin anh Sơn mất từ gia đình của anh, khi đó tôi hoàn toàn như người mất trí, tôi đã không còn biết tôi là ai? Và cả con người tôi cứ chảy xuống như từng giọt nước vậy.” Chị nói thêm: “Sau 12 năm anh Sơn mất, tôi đã hát rất nhiều lần nhạc của người, hát để nhớ, tưởng niệm về anh, nhưng tôi không muốn tự mình tổ chức một đêm nhạc về Trịnh Công Sơn, lý do rất đơn giản vì tôi không muốn người ta nghĩ rằng tôi dùng tên anh Sơn để kiếm tiền.”
Chị cũng cho biết cảm tưởng rất vui khi còn được đứng cùng chung với thế hệ đàn em để hát nhạc Trịnh, cũng như cùng nhớ về người nhạc sĩ tài hoa đó.
Ca sĩ Uyên Linh cũng có tâm tình không khác với nữ danh ca Khánh Ly, cô cho biết cô nghe và mê nhạc của ông khi cô được 15, 16 tuổi, và lúc đó cô không thể nào ngờ được sẽ có ngày cô được đứng trên sân khấu để hát nhạc Trịnh, rồi cái gì đến cũng đã đến, có một ngày cô được đứng hát trên sân khấu với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp trong chuyến lưu diễn 3 miền hồi tháng 3 năm 2011 do gia đình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức và cô vinh dự được mời là một thành viên tham gia.
Cô chia sẻ về cảm giác của cô trong buổi nhạc “Hãy Yêu Nhau Ði”: “Ðây là lần đầu tiên tôi đến Hoa Kỳ, thật sự tôi rất hồi hộp khi bắt đầu bước ra sân khấu để trình diễn cho khán giả hải ngoại xem, điều tôi lo lắng là khán giả sẽ đón nhận giọng hát của Uyên Linh như thế nào?” Ca sĩ Uyên Linh nói thêm: “Cũng may là ngoài những bài hát riêng cho giọng hát của tôi thì ban tổ chức cũng đã cài thêm vào mảng nhạc Trịnh, thật ra tôi lo nhiều lắm vì không biết sự chấp nhận của khán giả là bao nhiêu đối với giọng hát của mình nhất là trong phần trình bày nhạc Trịnh, nhưng cuối cùng thì tôi đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay tán thưởng của khán giả và chính điều đó giúp tôi tự tin nhiều hơn, tự tin để tiếp tục đi tới nữa cho show tại San Jose cuối tuần tới.”
Giống như nữ danh ca Khánh Ly đã nói: “Tôi rất vui khi nhìn thấy các thế hệ đàn em vẫn còn yêu nhạc Trịnh Công Sơn, điều đó chứng tỏ tên tuổi của ông vẫn còn sống mãi trong lòng muôn triệu người trên thế gian này.”
Và như thế hai buổi hát của D&D cho chương trình “Hãy Yêu Nhau Ði” đều đã “sold out” vé, đó chính là phần thưởng tinh thần, khích lệ cho nhà tổ chức cũng như các anh chị em ca nghệ sĩ tham gia để họ còn có thể tiếp tục thực hiện những buổi nhạc thính phòng giá trị khác nhằm phục vụ cho giới thưởng ngoạn tại quận Cam này.