HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Phạt chủ nhà bạo hành dã man người giúp việc 18 tháng tù
Old 05-16-2012   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
(NLĐO)- Cho rằng việc hành hạ dã man người phụ thuộc vào mình, xúc phạm danh dự, xâm hại thân thể người khác là nguy hiểm, cần phải cách ly khỏi xã hội, HĐXX tuyên phạt nữ chủ nhà bạo hành dã man người giúp việc Trần Thị Tuyết Minh 18 tháng tù giam.

Tòa án nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) sáng nay 16-5 đã bắt đầu tiến hành xét xử vụ bạo hành người giúp việc gây phẫn nộ trong dư luận thời gian qua tại phường Kim Mã, quận Ba Đình.

Chủ nhà bạo hành Trần Thị Tuyết Minh tại tòa sáng 16-5
Trong quá trình điều tra, bà Minh từng bị khởi tố về 2 hành vi: cố ý gây thương tích và hành hạ người khác. Tuy nhiên, do phía gia đình bị hại từ chối giám định thương tật, Tòa sẽ chỉ xét xử bị cáo Minh về hành vi hành hạ người khác.

9 giờ sáng, phiên tòa bắt đầu. Bà Minh ra tòa với mái tóc bạc quá nửa, gầy hơn so với ngày mới bị bắt giữ. Bà Minh từ chối thuê luật sư mà xin tự bào chữa. Đại diện gia đình có đứng ra thuê luật sư song trong buổi xét xử luật sư lại vắng mặt.

Dù vậy, tòa vẫn tiếp tục sau khi bà Minh xác nhận không cần luật sư bào chữa cho mình. Khi chủ tọa yêu cầu bị cáo tường trình lại vụ việc cụ thể, bị cáo Minh đã lúng túng và rơi nước mắt. “Do bà Phương (người giúp việc cho gia đình bà Minh – PV) có nhiều khiếm khuyết nên bị cáo đã bức xúc có nhiều điều cần rút kinh nghiệm”, bị cáo Minh nói.

Nạn nhân trong vụ bạo hành dã man người giúp việc này là Phạm Thị Phương (SN 1953, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) cũng đã tham dự phiên tòa với tư cách là người bị hại. Bà Phương trông khỏe khoắn hơn với mái tóc cắt gọn, đi cùng với người nhà.

Người bị bạo hành dã man là bà Phạm Thị Phương tại tòa
Lý giải cho những hành động man rợ của mình tại tòa, bà Minh cho rằng, người giúp việc của mình rất bảo thủ và “gan”, bị cáo nhắc nhiều lần song không nghe.

Trả lời câu hỏi của tòa bắt người giúp việc ăn phân như thế nào, bị cáo Minh nói rằng, hôm ấy bị cáo chỉ nói mồm thôi chứ không bắt ăn thật. “Bị cáo bế cháu ở cửa, yêu cầu bà Phương mở thùng rác lấy phân ăn. Bà Phương có mở thùng rác song bị cáo không để ý bà Phương ăn có ăn hay không”, bà Minh chối.

Mô tả lại việc bắt người giúp việc “tắm nước nóng” dẫn tới bỏng vào cuối tháng 12- 2011, bà Minh cho biết: “Bị cáo bảo đi vào tắm song bà ấy vẫn không tắm. Bị cáo 1 tay bế cháu, 1 tay xả nước vào bà ấy. Bị cáo bắt bà ấy cởi quần áo và cầm vòi nước xịt vào bụng, mông, vùng kín. Khi xịt nước bà Phương có la: “Bỏng quá cô ơi!”. Được khoảng 3- 4 phút thì bị cáo dừng lại”.

Chủ tọa hỏi: “Sau khi bà Phương bị bỏng sao lại còn bắt nằm xuống sàn gỗ giữa mùa đông lạnh giá, cởi hết quần áo?”. Bà Minh trả lời: “Đó là vì bà Phương bị bỏng nên phải để thế cho vết thương bớt chảy nước. Còn hôm đập đầu bà Phương vào cửa là vì bà này giả vờ làm ma của bố chồng”.

Trước câu hỏi rằng đối xử với người giúp việc như thế, bị cáo suy nghĩ như thế nào thì bị cáo Minh chỉ cúi đầu im lặng.

Bà Minh cúi mặt im lặng trước câu hỏi suy nghĩ gì khi bạo hành người giúp việc
Khi được chủ tọa hỏi: "Sao bà không về quê mà còn cứ ở đấy để bị hành hạ hoặc khi bị hành hạ sao không báo chính quyền?". Bằng chất giọng quê ẩn chứa nhiều bức xúc, bà Phương kể lại: “Tôi xin về mấy lần song cô ấy (bà Minh - PV) không cho về mà để hành hạ tôi. Trong tuần đầu không có vấn đề gì nhưng sang tuần thứ 2 là không vừa ý gì cô ấy đánh luôn. Cô ấy đánh vào đầu, cấu tai tôi chảy máu. Cô ấy đánh tôi rất là dã man".

"Tôi không được ra khỏi nhà nên cũng không báo được chính quyền. Thỉnh thoảng đi đâu một tí rồi cô ấy lại về ngay. Đổ rác thì đổ ngay ở đầu nhà rồi cô ấy lại bắt vào ngay. Lúc về cô ấy đưa cho tôi đúng 1 triệu mang về. Trong khi đó, cô ấy đã lấy của tôi 1,9 triệu tiền mà tôi để dành trước đó”, bà Phương nói tiếp.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà Minh đã gặp bà Phương và bồi thường số tiền 120 triệu đồng. Bà Phương đã nhận số tiền bồi thường này sau đó từ chối giám định pháp y, đồng thời viết đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bà Minh. Chính vì vậy nên bà Minh chỉ bị truy tố 1 tội danh là Hành hạ người khác.

Tại tòa, bà Phương cũng yêu cầu bà Minh phải trả lại số tiền 1,9 triệu bà Minh đã giữ trái phép của mình và thanh toán nốt tiền lương chưa kịp trả. Ngay tại tòa, người nhà bị cáo Minh đã thanh toán nốt khoản này cho bà Phương.

Tới trưa 16-5, sau nghị án, HĐXX cho rằng, bị cáo đánh đập, bạo hành với người giúp việc bất cứ lúc nào, bất kể lý do gì khi không vừa ý tại nhà mình. Mức độ hành vi phạm tội, theo tòa đánh giá là nguy hiểm cho xã hội, hành hạ dã man người phụ thuộc vào mình, xúc phạm danh dự, xâm hại thân thể người khác. Tòa cho rằng cần áp dụng hình phạt thích đáng, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, răn đe chung.

Song HĐXX cũng cho bị cáo hưởng một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo; gia đình đã khắc phục, bồi thường hậu quả; chưa tiền án tiền sự... và tuyên bị cáo Trần Thị Tuyết Minh 18 tháng tù giam. Bị cáo Minh đã bật khóc khi nghe tòa tuyên án và tra tay vào còng ra xe bít bùng về trại giam.


Trước đó, như Báo Người Lao động đã đưa, ngày 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án bà Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, trú ở ngõ 95 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình) về hành vi cố ý gây thương tích, hành hạ người khác, chuyển hồ sơ sang Viện KSND quận Ba Đình đề nghị truy tố đối tượng này trước pháp luật.

Nạn nhân trong vụ bạo hành dã man người giúp việc này là Phạm Thị Phương (SN 1953, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội).

Vào trung tuần tháng 9-2011, bà Phương được nhận vào làm giúp việc nhà cho bà Trần Thị Tuyết Minh với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng. Sau 2 tuần làm việc, cho rằng bà Phương lười biếng, chậm chạp, lười tắm, nghi vấn ăn vụng đồ lễ trên ban thờ, bà Minh thường xuyên dùng tay chân đấm đá, ghè đầu người giúp việc lớn tuổi này vào tường nhà.

Khoảng tháng 10-2011, bà Minh bắt quả tang bà Phương ăn vụng bánh trên bàn thờ, lấy tiền lẻ đi mua mì tôm nên đã bắt người giúp việc phải bới thùng rác tìm ăn phân cháu ngoại của bà Minh để… ăn.

Khoảng 2 tháng sau, bà Minh đã bắt bà Phương phải cởi hết quần áo, ép vào phòng tắm, bật nước nóng hết cỡ rồi xả vào người người, trong đó có vùng kín, gây bỏng.

"Dấu ấn" bị bạo hành dã man trên thân thể bà Phạm Thị Phương
Ngày 2-1-2012, lấy lý do bà Phương ăn vụng, bà Minh đã mua 200 gram ớt cay bắt ăn. Nuốt nước mắt nhai được khoảng 20 quả, bà Phương tìm cách giấu túi ớt và gầm giường thì bị bà Minh phát hiện và ép ăn bằng hết khiến miệng bị phồng rộp.

Đến chiều 3-1, thấy vết bỏng do bị xối nước nóng của bà Phương không thuyên giảm, bà Minh đã gọi “xe ôm” chở người giúp việc ra bến xe, đưa về quê ở huyện Ứng Hòa.

Bà Phạm Thị Thương bị nhiều thương tích bầm tím ở vùng mắt, cổ, ngực, vai, lưỡi phồng rộp. Bàn tay trái bệnh nhân bỏng 1% độ 3, đùi trái bỏng 6% độ 3, mông - bụng bỏng từ 2-5% độ 3, bộ phận sinh dục và tầng sinh môn bỏng 1% độ 3.

Ngày 6-1-2012, bà Minh đã đến trình diện cơ quan công an và bị bắt ngay sau đó.

Tin-ảnh: N.Quyết
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung1.jpg
Views:	5
Size:	82.5 KB
ID:	381568  
Old 05-16-2012   #2
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,255
Thanks: 11
Thanked 14,116 Times in 11,277 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 185
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default Bà chủ tra tấn dã man ô sin lĩnh án 18 tháng tù

Cho rằng việc hành hạ dã man người phụ thuộc vào mình, xúc phạm danh dự, xâm hại thân thể người khác là nguy hiểm, cần phải cách ly khỏi xã hội, HĐXX tuyên phạt nữ chủ nhà bạo hành dã man người giúp việc Trần Thị Tuyết Minh 18 tháng tù giam.

Tòa án nhân dân quận Ba Đình (Hà Nội) sáng nay 16/5 đã bắt đầu tiến hành xét xử vụ bạo hành người giúp việc gây phẫn nộ trong dư luận thời gian qua tại phường Kim Mã, quận Ba Đình.

Trong quá trình điều tra, bà Minh từng bị khởi tố về 2 hành vi: cố ý gây thương tích và hành hạ người khác. Tuy nhiên, do phía gia đình bị hại từ chối giám định thương tật, Tòa sẽ chỉ xét xử bị cáo Minh về hành vi hành hạ người khác.

9 giờ sáng, phiên tòa bắt đầu. Bà Minh ra tòa với mái tóc bạc quá nửa, gầy hơn so với ngày mới bị bắt giữ. Bà Minh từ chối thuê luật sư mà xin tự bào chữa. Đại diện gia đình có đứng ra thuê luật sư song trong buổi xét xử luật sư lại vắng mặt.


Bà Minh cúi mặt im lặng trước câu hỏi suy nghĩ gì khi bạo hành người giúp việc. Bà Phương (ngồi giữa) trông khỏe khoắn hơn với mái tóc cắt gọn, đi cùng với người nhà.

Dù vậy, tòa vẫn tiếp tục sau khi bà Minh xác nhận không cần luật sư bào chữa cho mình. Khi chủ tọa yêu cầu bị cáo tường trình lại vụ việc cụ thể, bị cáo Minh đã lúng túng và rơi nước mắt. “Do bà Phương (người giúp việc cho gia đình bà Minh – PV) có nhiều khiếm khuyết nên bị cáo đã bức xúc có nhiều điều cần rút kinh nghiệm”, bị cáo Minh nói.

Nạn nhân trong vụ bạo hành dã man người giúp việc này là Phạm Thị Phương (SN 1953, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) cũng đã tham dự phiên tòa với tư cách là người bị hại.

Lý giải cho những hành động man rợ của mình tại tòa, bà Minh cho rằng, người giúp việc của mình rất bảo thủ và “gan”, bị cáo nhắc nhiều lần song không nghe.

Trả lời câu hỏi của tòa bắt người giúp việc ăn phân như thế nào, bị cáo Minh nói rằng, hôm ấy bị cáo chỉ nói mồm thôi chứ không bắt ăn thật. “Bị cáo bế cháu ở cửa, yêu cầu bà Phương mở thùng rác lấy phân ăn. Bà Phương có mở thùng rác song bị cáo không để ý bà Phương ăn có ăn hay không”, bà Minh chối.

Mô tả lại việc bắt người giúp việc “tắm nước nóng” dẫn tới bỏng vào cuối tháng 12/2011, bà Minh cho biết: “Bị cáo bảo đi vào tắm song bà ấy vẫn không tắm. Bị cáo 1 tay bế cháu, 1 tay xả nước vào bà ấy. Bị cáo bắt bà ấy cởi quần áo và cầm vòi nước xịt vào bụng, mông, vùng kín. Khi xịt nước bà Phương có la: “Bỏng quá cô ơi!”. Được khoảng 3- 4 phút thì bị cáo dừng lại”.

Chủ tọa hỏi: “Sau khi bà Phương bị bỏng sao lại còn bắt nằm xuống sàn gỗ giữa mùa đông lạnh giá, cởi hết quần áo?”. Bà Minh trả lời: “Đó là vì bà Phương bị bỏng nên phải để thế cho vết thương bớt chảy nước. Còn hôm đập đầu bà Phương vào cửa là vì bà này giả vờ làm ma của bố chồng”.

Trước câu hỏi rằng đối xử với người giúp việc như thế, bị cáo suy nghĩ như thế nào thì bị cáo Minh chỉ cúi đầu im lặng.

Khi được chủ tọa hỏi: "Sao bà không về quê mà còn cứ ở đấy để bị hành hạ hoặc khi bị hành hạ sao không báo chính quyền?". Bằng chất giọng quê ẩn chứa nhiều bức xúc, bà Phương kể lại: “Tôi xin về mấy lần song cô ấy (bà Minh - PV) không cho về mà để hành hạ tôi. Trong tuần đầu không có vấn đề gì nhưng sang tuần thứ 2 là không vừa ý gì cô ấy đánh luôn. Cô ấy đánh vào đầu, cấu tai tôi chảy máu. Cô ấy đánh tôi rất là dã man".

"Tôi không được ra khỏi nhà nên cũng không báo được chính quyền. Thỉnh thoảng đi đâu một tí rồi cô ấy lại về ngay. Đổ rác thì đổ ngay ở đầu nhà rồi cô ấy lại bắt vào ngay. Lúc về cô ấy đưa cho tôi đúng 1 triệu mang về. Trong khi đó, cô ấy đã lấy của tôi 1,9 triệu tiền mà tôi để dành trước đó”, bà Phương nói tiếp.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà Minh đã gặp bà Phương và bồi thường số tiền 120 triệu đồng. Bà Phương đã nhận số tiền bồi thường này sau đó từ chối giám định pháp y, đồng thời viết đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bà Minh. Chính vì vậy nên bà Minh chỉ bị truy tố 1 tội danh là Hành hạ người khác.

Tại tòa, bà Phương cũng yêu cầu bà Minh phải trả lại số tiền 1,9 triệu bà Minh đã giữ trái phép của mình và thanh toán nốt tiền lương chưa kịp trả. Ngay tại tòa, người nhà bị cáo Minh đã thanh toán nốt khoản này cho bà Phương.

Tới trưa 16/5, sau nghị án, HĐXX cho rằng, bị cáo đánh đập, bạo hành với người giúp việc bất cứ lúc nào, bất kể lý do gì khi không vừa ý tại nhà mình. Mức độ hành vi phạm tội, theo tòa đánh giá là nguy hiểm cho xã hội, hành hạ dã man người phụ thuộc vào mình, xúc phạm danh dự, xâm hại thân thể người khác. Tòa cho rằng cần áp dụng hình phạt thích đáng, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, răn đe chung.

Song HĐXX cũng cho bị cáo hưởng một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo; gia đình đã khắc phục, bồi thường hậu quả; chưa tiền án tiền sự... và tuyên bị cáo Trần Thị Tuyết Minh 18 tháng tù giam. Bị cáo Minh đã bật khóc khi nghe tòa tuyên án và tra tay vào còng ra xe bít bùng về trại giam.

Trước đó, như Báo Người Lao động đã đưa, ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án bà Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964, trú ở ngõ 95 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình) về hành vi cố ý gây thương tích, hành hạ người khác, chuyển hồ sơ sang Viện KSND quận Ba Đình đề nghị truy tố đối tượng này trước pháp luật.

Nạn nhân trong vụ bạo hành dã man người giúp việc này là Phạm Thị Phương (SN 1953, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội).

Vào trung tuần tháng 9/2011, bà Phương được nhận vào làm giúp việc nhà cho bà Trần Thị Tuyết Minh với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng. Sau 2 tuần làm việc, cho rằng bà Phương lười biếng, chậm chạp, lười tắm, nghi vấn ăn vụng đồ lễ trên ban thờ, bà Minh thường xuyên dùng tay chân đấm đá, ghè đầu người giúp việc lớn tuổi này vào tường nhà.

Khoảng tháng 10/2011, bà Minh bắt quả tang bà Phương ăn vụng bánh trên bàn thờ, lấy tiền lẻ đi mua mì tôm nên đã bắt người giúp việc phải bới thùng rác tìm ăn phân cháu ngoại của bà Minh để… ăn.

Khoảng 2 tháng sau, bà Minh đã bắt bà Phương phải cởi hết quần áo, ép vào phòng tắm, bật nước nóng hết cỡ rồi xả vào người người, trong đó có vùng kín, gây bỏng.

Ngày 2/1/2012, lấy lý do bà Phương ăn vụng, bà Minh đã mua 200 gram ớt cay bắt ăn. Nuốt nước mắt nhai được khoảng 20 quả, bà Phương tìm cách giấu túi ớt và gầm giường thì bị bà Minh phát hiện và ép ăn bằng hết khiến miệng bị phồng rộp.

Đến chiều 3/1, thấy vết bỏng do bị xối nước nóng của bà Phương không thuyên giảm, bà Minh đã gọi “xe ôm” chở người giúp việc ra bến xe, đưa về quê ở huyện Ứng Hòa.

Bà Phạm Thị Thương bị nhiều thương tích bầm tím ở vùng mắt, cổ, ngực, vai, lưỡi phồng rộp. Bàn tay trái bệnh nhân bỏng 1% độ 3, đùi trái bỏng 6% độ 3, mông - bụng bỏng từ 2-5% độ 3, bộ phận sinh dục và tầng sinh môn bỏng 1% độ 3.

Ngày 6/1/2012, bà Minh đã đến trình diện cơ quan công an và bị bắt ngay sau đó.

Theo NLĐ
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Ba-Minh-cui-mat_e09b6.jpg
Views:	7
Size:	78.2 KB
ID:	381619  
Old 05-16-2012   #3
angel158870
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
angel158870's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 6,390
Thanks: 2,248
Thanked 1,179 Times in 720 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 186 Post(s)
Rep Power: 27
angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7
angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7
Default

chỉ có 18 tháng tù , hèn gì có ai sợ đâu? hay là đã có thuốc bôi trơn rồi
angel158870_is_offline  
Old 05-16-2012   #4
angel158870
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
angel158870's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 6,390
Thanks: 2,248
Thanked 1,179 Times in 720 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 186 Post(s)
Rep Power: 27
angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7
angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7angel158870 Reputation Uy Tín Level 7
Default

mặt nhìn là biết ác nhân ngay
angel158870_is_offline  
 
User Tag List


Hòa Giải Không Thể Là Mệnh Lệnh: Vì Sao Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại Nói Không Bắt Tay Khi “Chính” Không Luôn Thắng “Tà” – Nhưng Lòng Nhân Vẫn Có Thể Cứu Một Đời Người Vĩnh Biệt Thầy Đặng Thông Phong – “Ngọn Núi” Aikido Của Người Việt
Nơi đây yên nghỉ các chiến sĩ lầm đường: Một tấm bia ở Tân Sơn Nhất và bài học về lòng nhân Bi kịch ở phi trường Salt Lake City: Một cơn khủng hoảng tâm thần, một lỗ hổng an ninh, và lá đơn kiện 300.000 USD Bi kịch trong ngôi nhà sang trọng ở Ohio: Nha sĩ và vợ bị bắn chết, hai con nhỏ vẫn an toàn
10 phút tới liền và cái giá phía sau: Hơn 200.000 shipper Ấn Độ đình công đêm giao thừa Biển Baltic lại đứt mạch: Phần Lan bắt tàu nghi kéo neo làm hỏng cáp nối Helsinki–Tallinn Cái cặp bí ẩn, Vecna và lời hẹn cuối: Stranger Things kết thúc trong nước mắt
Đụng ICE ngoài đường: Vì sao những vụ “xe tông xe” đang thành kịch bản đáng sợ ở Mỹ? Mỹ “khóa cửa” drone Trung Quốc: Thế hệ DJI mới chính thức hết đường vào! Mỹ phá cơ sở mại dâm của Trung Cộng đội lốt dưới vỏ kinh doanh massage
Chuyện cười ra nước mắt, dân Hàn Quốc đòi hạ cờ Việt Cộng! vì nhầm là “hàng Tàu” +video Đêm Noel đổi đời: Powerball nổ $1,817 tỷ ở Arkansas, cả nước “rụng tim” theo dõi Đập kính giữa Bolsa: Một buổi chiều mưa, một chiếc xe đen và chiếc “thẻ xanh” bốc hơi
Tranh chấp tiền làm móng ở Georgia: nữ nhân viên bị cáo buộc “giữ” bé trai 8 tuổi để đòi tiền Ngọc Quyên đóng cửa công ty ở Mỹ sau 11 năm: “Đây không phải thất bại” Ông Minh Chính bơ phờ vật vã vì mất chức thủ tướng, thế lực Hưng Yên tước hết toàn bộ quyền lực
Rò Rỉ Nhân Sự Đại Hội 14: Cuộc Mặc Cả Quyền Lực Giữa Công An – Quân Đội? Yamaguchi-gumi Rầm Rộ Họp Cuối Năm: Xã Hội Đen Lớn Nhật Nhật Bản Vẫn Sống Khỏe Giữa Thời “Văn Minh” Công nghiệp đẻ thuê cho tài phiệt Trung Quốc: Khi hộ chiếu Mỹ bị biến thành món hàng
Mẹ Cường "đô la" nguy cơ lại bị bắt Từ hiện tượng "Trumpugee", làm như thế nào để đi ra khỏi nước Mỹ? Kinh tế Việt Cộng nát như tương, Khi Gánh Thuế Nặng Hơn Gánh Hàng: Tiểu Thương Vật Vã Giữa Chợ Vắng Và Dự Án Tỷ Đô
Nhiều "nhà giàu" đi BMW, Lexus, Mercedes bán rau ở Bolsa : Bãi Đậu Xe Hóa Chợ Đuôi Xe Trần Đồng Lan (Lana Condor) – Cô Bé Mồ Côi Cần Thơ Trở Thành Minh Tinh Hollywood Những chuyện hài hước nhất hôm nay
Tướng tình báo Venezuela tiết lộ mạng lưới ma túy – gián điệp cắm sâu vào nước Mỹ? 5 tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ (trừ Alaska) – và những nơi mùa đông ‘dễ thở’ cho người Việt Đàm phán Miami: Trump sốt ruột tìm hòa bình, Putin ung dung chờ thắng chậm
Khi Trump tái khởi động ‘chiến tranh ma túy’: từ tàu ma túy bị bắn chìm đến nỗi mất ngủ ở Caracas Mỹ thời Trump: Trục xuất người Iran về ‘địa ngục’, rồi dùng drone Iran để đánh Iran Donald Trump và học thuyết mới: Mỹ không còn làm ‘cảnh sát toàn cầu’
GDP giảm 0,1% và những con người mất trắng 100% sau bão lũ Michael và Susan Dell donate 6,25 tỷ USD vào “Tài khoản Trump”: Kho báu cho trẻ em Mỹ hay chỉ là cú khuyến đẻ kể cho vui? Đường sắt cao tốc 61 tỷ USD và ‘doanh nhân xù nợ’ 30 triệu
Những chuyện hài hước nhất hôm nay Mailisa bất ngờ “đóng cửa” giữa bão điều tra: Đế chế làm đẹp nghìn tỷ khép lại MAGA Đen - MAGA Đỏ - Giấc mơ đế chế dữ liệu của Peter Thiel và giới trọc phú công nghệ
Ánh đèn hiên nhà trong đêm bão tuyết: câu chuyện Lễ Tạ Ơn kỳ diệu sau 41 năm Xả súng gần Nhà Trắng: Bi kịch Lễ Tạ Ơn và cuộc chơi chính trị của Trump với hồ sơ di dân Afghanistan Từ Frankenstein đến Game of Drones: Khi công nghệ biến chiến tranh thành cuộc hỗn loạn vĩnh viễn
Biển lửa Wang Fuk Court: 65 người chết, Hồng Kông choáng váng trước “thảm họa giàn giáo tre” Biển lửa Wang Fuk Court: Thảm họa người già Hồng Kông và cuộc điều tra “sự cứu thả chết người” Chết cháy hàng loạt tại Hồng Kông, các toà nhà biến thành địa ngục, hàng trăm người mất tích
Black Friday ảm đạm ngoài phố, rực lửa trên livestream: Người Việt đổi kiểu săn sale Cánh tay phải của Zelensky ngã ngựa: Ukraine bị ép chọn giữa danh dự và đồng minh Tryptophan trên tiểu hành tinh Bennu: Phát hiện mới cho thấy “công thức sự sống” đến từ vũ trụ
Trump, Donetsk và “thỏa thuận không thể”: Ukraine bị ép vào góc hẹp của một nền hòa bình đẫm máu Từ Stalin tới Putin: 86 năm sau, bóng ma chiến tranh mùa đông vẫn ám ảnh đế quốc Nga Putin khen kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng dọa chiếm thêm đất nếu Kyiv không rút quân
Trump siết nhập cư sau vụ nổ súng: Rà soát toàn bộ thẻ xanh từ 19 “quốc gia đáng lo ngại” Thảm họa cháy chung cư ở Hong Kong: 128 người chết, hàng trăm người mất tích và những câu hỏi nhức nhối Cô gái Brazil bị trục xuất và nghịch lý cay đắng ngay trong gia đình phát ngôn viên Nhà Trắng
Đi Tesla “chôm” bưu kiện ở Irvine Kinh tế Nga gió ngược nhưng Putin chưa xuống thang California trước nguy cơ khát xăng
Ông Trump lạc đề Trước Trung ương 15 và Đại hội XIV Bóng đá lên hương, bụng dân vẫn lép
Người hùng trong vụ xả súng khủng bố ở Úc Biển Charlie Kirk Way dưới All American Way CPI rớt mạnh xuống 2,7%
Thời mafia lộng hành: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển trở thành chuyện làm ăn Sáu câu hỏi của thế hệ sau chiến tranh: Giải phóng ai, giải phóng khỏi điều gì? Báo động ngành nails: 5 người bị bắt, 2 tiệm niêm phong, chủ đối mặt án tù vì thuê người không giấy tờ
VinFast ở North Carolina đứng trước nguy cơ bị “thu hồi đất vàng”, Vingroup quay xe sang Ấn Độ với canh bạc 3 tỷ USD Bệnh khoe của và cơn nghiện “chứng tỏ mình” của người Việt thời mạng xã hội Khi Nhật Bản đứng trước cám dỗ hạt nhân: Bao lâu nữa Tokyo phải tự võ trang?
Sài Gòn “chập mạch” dễ thương: thành phố không thiếu tiền, chỉ dư tình người Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử giữa làn đạn, bác cáo buộc “trốn phiếu” của Trump Lời hứa muộn màng của người lính cũ
Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985
Hiệu ứng Elon Musk: Khi một CEO “tham chính” làm Tesla mất hơn một triệu chiếc xe Điện thoại – phát minh bắt đầu từ một lời gọi yêu thương Thứ trưởng Cao Hùng và nỗi buồn hòa hợp dân tộc: Không thể không nói
Mười phát minh vĩ đại của người Hồi giáo đã âm thầm làm nên thế giới hiện đại Bẻ gãy “chiến dịch” báng bổ tiền nhân: Lịch sử Việt Nam giữa hai cách kể Từ “janitor da đen” đến người cứu sống vạn “em bé xanh”
Cơn mê “phục sinh Liên Xô”: Hoang tưởng đế quốc trong kỷ nguyên mạng xã hội Trung Quốc có còn xã hội chủ nghĩa không – hay chỉ là tư bản thân hữu khoác áo đỏ? Kỷ nguyên Tô Lâm: Thiên tai, tham nhũng và những vết nứt dẫn tới sụp đổ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:10.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11403 seconds with 13 queries