HOME

24h

Shows

GOP

Phim Bộ

Online

Clips

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 08-06-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Default Nỗi đau sau cái chết của thai phụ bị nam sinh lớp 11 chém

Nỗi đau tang tóc, mất người thân vẫn bao trùm lên căn nhà nhỏ của thai phụ mang thai 5 tháng bị nam sinh lớp 11 chém hàng chục nhát đến tử vong.

Hung thủ gây ra án mạng kinh hoàng này là Trần Quang Đức (SN 1995), trú gần nhà nạn nhân tại thôn 10, xã Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa đã bị công an bắt sau đó 6h đồng hồ.

Thông tin mới nhất cho biết, hiện công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tên Đức, đồng thời hoàn tất hồ sơ vụ án sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.

Người con dâu hiếu thảo, người vợ hiền đảm đang

Trong căn nhà nhỏ chưa đầy 20 mét vuông, rất đông hàng xóm đang tập trung chia buồn, động viên thân nhân của chị Lê Thị Giang (SN 1982), trú tại thôn 10, xã Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa tử vong do bị hung thủ chém 27 nhát chí mạng, tử vong.



Người thân khóc hết nước mắt vì cái chết thê thảm của chị Giang cùng cái thai 5 tháng tuổi

Chị Giang vốn sinh ra trong một gia đình nghèo bố mất sớm, nhà chỉ có hai chị em gái cùng người mẹ già đáng thương dựa vào nhau sống qua ngày. Những tưởng, hai chị em lớn lên sẽ làm chỗ dựa cho mẹ già, nhưng đứa em gái sau một lần lâm bệnh nặng cũng đã chết.

Còn một mình chị lăn lội kiếm sống nuôi bản thân và người mẹ già. Lớn lên, trong một lần tình cờ, chị gặp và xây dựng hạnh phúc với anh Hoàng Tư Chung (SN 1980), người cùng xã.

Cuộc sống gia đình chị anh Chung – chị Giang diễn ra êm ấm, hằng ngày anh làm nghề lái xe khách tuyến Thanh Hóa – Hà Nội, còn chị thì ở nhà mở cửa hàng bán hàng tạp hóa.

Hạnh phúc gia đình thêm gắn bó khi anh chị sinh được một đứa con gái đầu lòng, cháu được đặt tên là Hoàng Thị Bé.

Ông Hoàng Anh Thìn (SN 1948), bố chồng của chị Giang cũng nhận xét: "Từ ngày về làm dâu đến nay, vợ chồng nó sống rất hòa thuận. Mặc dù có con nhỏ nhưng Giang vẫn thường xuyên lui tới nhà thăm hỏi, chăm sóc chúng tôi. Vậy mà ông trời lại nỡ cướp nó đi, đau xót quá!".



Đã mấy ngày vụ thảm án trôi qua nhưng rất đông người dân xóm 10, xã Tân Ninh vẫn tập trung đến nhà để động viên an nủi gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau.

Ngồi ôm đứa con gái thơ dại mới hơn 3 tuổi đầu trong góc nhà, anh Hoàng Tư Chung đôi mắt anh đỏ hoe, nước da tái nhợt tâm sự: “Giang là một người vợ ngoan, chu đáo với chồng con. Sau khi sinh cháu gái nay mới được 3 tuổi. Hai vợ chồng tính sinh thêm cháu nữa. Thật vui mừng khi vợ tôi mang bầu cháu trai. Ông bà nội cũng nở mày nở mặt vì rất muốn có đứa cháu nối dõi.

Từ ngày vợ mang thai, tôi khuyên vợ ở nhà làm công việc nhẹ, còn tôi thì phải cày gấp đôi để dành dụm tiền xoay xở lúc vợ sinh. Vậy mà...”, anh Chung bỏ lửng câu nói vì không kiềm chế được xúc động.

Những hàng xóm xung quanh nhà đôi vợ chồng trẻ này cũng cho biết, chị Giang sống rất có tình có nghĩa, không mất lòng ai bao giờ.

“Hai vợ chồng Giang sống rất biết kính trên nhường dưới lắm, hiền lành tử tế, có trước có sau, chưa bao giờ khiến ai phải trách móc hay thù hằn, căm ghét. Nhất là Giang, dù chồng đi vắng thường xuyên và con nhỏ nhưng một tay nó xoay xở vừa nuôi con, vừa chăm sóc mẹ đẻ, vừa đảm nhiệm bổn phận con dâu đối với bố mẹ chồng”, bác Tư – người hàng xóm gia đình anh Chung cho biết.

Thảm án ngày giỗ

Rạng sáng ngày 2/8, anh Chung dậy đi làm còn chị Giang cũng lót con dậy chuẩn bị làm cơm cúng giỗ nội. Nào ngờ, đó cũng chính là ngày buồn đau khổ tiễn biệt chị Giang.

Khuôn mặt hốc hác, hai gò má bóp lại sau thảm án xảy ra khiến phải xa vợ suốt đời, anh Chung vẫn chưa thể nào quên được những lời nói cuối cùng mà chị Giang dặn dò: “Bố thằng cu nay đi làm về sớm nhé. Hôm nay giỗ nội nên phải về phụ em với, rồi còn tiếp đón khách khứa chu đáo cùng các cô chú họ hàng, nội ngoại nữa”.

Sau cái nhìn âu yếm vợ để ra đi làm, mới ra khỏi nhà được khoảng hơn 30 phút anh bỗng nhận được cú điện báo tin dữ, liền chạy về đưa chị Giang đi bệnh viện cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn.

"Như một cơn ác mộng, trước đó chừng 30 phút, trước khi đi tôi còn thấy Giang đang loay hoay quét dọn trong bếp. Thế mà chỉ trong nháy mắt lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin nỗi mình đã mất đi người vợ cùng đứa con trai chưa kịp chào đời", anh Chung sụt sùi tâm sự.



Không biết rồi đây khi cháu Bé biết mẹ mình đã không còn trên cõi đời này thì sẽ thế nào nữa?

Theo người dân sống xung quanh nhà anh Chung cho biết, trước khi xảy ra án mạng khoảng 10 phút, mọi người nghe tiếng cãi vã nhau. Tuy nhiên không nhận ra rõ tiếng nên không sang can ngăn. Khi cháu Bé, con đầu anh chị chạy ra ngoài khóc thét thì mọi người mới tá hỏa chạy sang, thấy nạn nhân đang nằm sõng xoài bên vũng máu. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng vì vết thương quá nặng nên chị Giang đã tử vong trên đường đi.

Cháu bé bất hạnh chưa biết sự thật về người mẹ bị sát hại

Được biết, đứa con đầu lòng của anh chị nay mới lên 3 tuổi. Đến nay cháu Hoàng Thị Bé vẫn chưa được biết việc mẹ của em bị giết hại.

“Vài ngày nay cháu nó cứ hỏi tôi: Bố ơi! Mẹ đâu rồi? Tôi đau xót chỉ bảo là mẹ đi vắng thời gian rồi về.

Đêm đầu tiên nghe tiếng trống đám ma, cháu lại hỏi: Trống gì thế bố? Trống tập thiếu nhi phải không bố?, khiến ai ai nghe thấy cũng phải nén đau đớn trong lòng, cười lên cho cháu vui. Những đêm này, cháu cứ khóc thét đòi mẹ sau mỗi lần thức dậy, những câu hỏi thơ dại của cháu lại như xé tan từng khúc ruột tôi”, anh Chung nén nỗi đau trong lòng tâm sự.

Hiện cháu Bé đang được ông bà nội đưa về ở tạm cùng ông bà một thời gian để cháu có thể vơi đi nỗi nhớ mẹ. Mọi người định tính sau thời gian nữa mới cho cháu biết sự thật phũ phàng này.


Cảnh Chí
Theo Infonet
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nh-1.JPG
Views:	9
Size:	60.0 KB
ID:	399261
Old 08-11-2012   #2
misskey
Banned
 
Join Date: Aug 2012
Posts: 62
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
misskey Reputation Uy Tín Level 1
Default

oi thanh nien vn
misskey_is_offline  
 
User Tag List


Phim Bộ Videos PC1

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

VN News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 12:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09606 seconds with 12 queries