HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Đi tìm con vịt, phát hiện 2 xác chết và bức thư tuyệt mệnh
Old 11-10-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Thấy có mùi hôi thối, bà Liên chỉ nghĩ là con vịt bị chó hoặc chồn vật chết rồi kéo xác đến đây nên vạch cỏ và các lùm cây tìm. Trong khi đó mùi hôi thối bay ra từ trong nhà ông Đài càng lúc càng nặng hơn...

Mấy ngày qua, người dân ở ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An) đã bị ám ảnh bởi hình ảnh một người phụ nữ nằm chết trên giường ngủ, trong tư thế ngay ngắn, quần áo gọn gàng. Bên cạnh nạn nhân là một người đàn ông thân thể không nguyên lành, trên ngực rất nhiều vết đâm, từ nhà trước dẫn đến phòng ngủ máu khô đen cả nền gạch. Cả hai thi thể trong giai đoạn phân hủy, mùi hôi thối bay khắp cả khu vực...

Cảnh tượng kinh hoàng

Thông tin hai người chết trên giường ngủ, chưa rõ nguyên nhân ở ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam mấy ngày qua gây xôn xao dư luận. Để tìm hiểu vụ việc, một ngày đầu tháng 11, tôi cùng một đồng nghiệp lên đường tìm đến địa phương xuất phát nguồn tin này. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, cuối cùng chúng tôi cũng đến được địa chỉ mà mình cần tìm.

Khi đến nơi, trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà cấp 4, mới xây được vài năm chưa kịp tô tường, để lộ ra những viên gạch bị bụi, rêu bám vào mất hết màu đỏ của gạch. Xung quanh vắng vẻ tạo thêm không khi u ám, lạnh lẽo bao trùm.



Nơi để chiếc giường ngủ của ông Đài

Thấy có hai người lạ dựng xe trước cổng nhà nạn nhân, bà Nguyễn Thị Liên, nhà cạnh bên chạy ra hỏi: “Mấy chú là ai, cần gì ở ngôi nhà này”. Khi nghe chúng tôi xưng là nhà báo đến để tìm hiểu sự việc, bà Liên liền kéo chúng tôi lại trước cửa nhà nạn nhân, chỉ tay vào ngôi nhà và nói: “Ngôi nhà này là của ông Lý Thành Đài vừa mới chết cách đây mấy ngày”.

Rồi bà Liên kể tiếp, lúc đó khoảng 16 giờ ngày 28.10, sau khi rước con đi học về bà phát hiện con vịt xiêm (ngan) mất tích, nên xách nón đi loanh quanh để tìm. Con vịt này là vịt trống, rất to nên mất thì tiếc. Khi đến phần đất trống bên hông nhà ông Đài (38 tuổi, ngụ TP. HCM, thường trú ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam) thì bà Liên phát hiện có mùi hôi thối.

Lúc này bà chỉ nghĩ là con vịt bị chó hoặc chồn vật chết rồi kéo xác đến đây nên vạch cỏ và các lùm cây tìm nhưng không gặp. Trong khi đó mùi hôi thối bay ra từ phía trong nhà ông Đài càng lúc càng nặng hơn. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành trong nhà ông Đài, bà Liên liền kêu lớn “Tụi bây ơi qua kêu ông Đài, coi chừng ổng chết trong đó”.

Nghe vậy mấy người em, cháu của bà Liên chạy qua kêu cửa ông Đài nhưng không nghe thấy ai lên tiếng trả lời. Mọi người chạy vòng ra phía sau kéo cánh cửa sổ bên hông nhà nhìn vào thì một cảnh tượng khủng khiếp hiện rõ trong mắt mọi người. Lập tức cánh cửa chính được phá ra, hiện ngay trước mặt là ông Đài và bà Hồ Thị Bạch Yến (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, ở trọ thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) nằm chết trên giường ngủ.

“Có tiền là có tình, hết tiền là hết tình”

Thông tin trên được báo ngay đến cơ quan công an. Có mặt tại hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa cùng Viện KSND tỉnh, huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường xác bà Yến được đặt nằm ngay ngắn, áo quần gọn gàng, các vật dụng trong nhà không có dấu hiệu xáo trộn.

Cũng tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật dụng có liên quan, trong đó có một chiếc kéo dính đầy máu và một lá thư tuyệt mệnh để nằm trên bụng bà Yến, trong đó có nội dung “Có tiền là có tình, hết tiền là hết tình”.

Sau khi xác minh và thu thập thông tin, chứng cứ tại hiện trường, các cơ quan chức năng bước đầu nhận định đây có thể là một vụ giết người tự sát. Còn theo dư luận ở đây, nhiều khả năng ông Đài bị bà Yến lợi dụng tình cảm để “moi tiền”, chứ chẳng có thương yêu gì ông Đài đâu nên trong thư mới có nội dung như vậy. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, bản thân ông Đài hoàn cảnh khó khăn, nên nói bà Yến lợi dụng ông là nói oan cho người đã khuất. Nội dung thư tuyệt mệnh quá ngắn nên bước đầu chỉ có thể nói đây là vụ giết người rồi tự sát chứ chưa thể quy kết được điều gì.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Banh, trưởng ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, ông Đài đã ly dị với người vợ trước ở TP. HCM, sau đó bán nhà lên tỉnh Bình Dương tìm đất rẻ để mua cất nhà ở, nhưng do giá đất trên đó rất cao không mua được.

Có người giới thiệu nên ông Đài về Đức Hòa, Long An mua đất cất nhà ở ấp Giồng Lớn. Ông sống cùng đứa con trai tên Lý Văn Toàn (7 tuổi) được khoảng 6-7 năm nay, ông Đài làm nghề phụ hồ, tiền công mỗi ngày là 120.000 đồng, hôm nào nghỉ là không có tiền, do đó ông thường xuyên vắng nhà. Đầu năm 2012, trong lúc đi làm phụ hồ cho một công trình nhà ở gần đó có quán giải khát, nghỉ trưa, ông Đài qua đó uống nước rồi quen biết với bà Yến, khi bà đang phục vụ ở quán giải khát này, hai bên nảy sinh tình cảm với nhau. Do bà Yến đi làm nên không thường xuyên ở bên ông Đài, thỉnh thoảng ông Đài mới đưa bà Yến về nhà ngủ qua đêm, hôm sau họ đi mất nên hàng xóm cũng không để ý lắm.

Trước khi ông Đài chết, ông đã gửi Toàn vào chùa Linh Phước ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa. Nên hôm xảy ra án mạng tại nhà ông Đài, Toàn không có mặt ở đó, ông Banh cho biết thêm như vậy.

Theo Dòng Đời
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	9
Size:	22.2 KB
ID:	422457  
Old 11-10-2012   #2
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 74
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Default Đi tìm con vịt, phát hiện 2 xác chết trên giường ngủ

Thấy có mùi hôi thối, bà Liên chỉ nghĩ là con vịt bị chó hoặc chồn vật chết rồi kéo xác đến đây nên vạch cỏ và các lùm cây tìm. Trong khi đó mùi hôi thối bay ra từ trong nhà ông Đài càng lúc càng nặng hơn...

Mấy ngày qua, người dân ở ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An) đã bị ám ảnh bởi hình ảnh một người phụ nữ nằm chết trên giường ngủ, trong tư thế ngay ngắn, quần áo gọn gàng.

Bên cạnh nạn nhân là một người đàn ông thân thể không nguyên lành, trên ngực rất nhiều vết đâm, từ nhà trước dẫn đến phòng ngủ máu khô đen cả nền gạch. Cả hai thi thể trong giai đoạn phân hủy, mùi hôi thối bay khắp cả khu vực...

Cảnh tượng kinh hoàng
Thông tin hai người chết trên giường ngủ, chưa rõ nguyên nhân ở ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam mấy ngày qua gây xôn xao dư luận.

Để tìm hiểu vụ việc, một ngày đầu tháng 11, chúng tôi lên đường tìm đến địa phương xuất phát nguồn tin này. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, cuối cùng chúng tôi cũng đến được địa chỉ mà mình cần tìm.

Khi đến nơi, trước mặt chúng tôi là một ngôi nhà cấp 4, mới xây được vài năm chưa kịp tô tường, để lộ ra những viên gạch bị bụi, rêu bám vào mất hết màu đỏ của gạch. Xung quanh vắng vẻ tạo thêm không khi u ám, lạnh lẽo bao trùm.


Nơi để chiếc giường ngủ của ông Đài
Thấy có hai người lạ dựng xe trước cổng nhà nạn nhân, bà Nguyễn Thị Liên, nhà cạnh bên chạy ra hỏi: “Mấy chú là ai, cần gì ở ngôi nhà này”. Khi nghe chúng tôi xưng là nhà báo đến để tìm hiểu sự việc, bà Liên liền kéo chúng tôi lại trước cửa nhà nạn nhân, chỉ tay vào ngôi nhà và nói: “Ngôi nhà này là của ông Lý Thành Đài vừa mới chết cách đây mấy ngày”.

Rồi bà Liên kể tiếp, lúc đó khoảng 16 giờ ngày 28.10, sau khi rước con đi học về bà phát hiện con vịt xiêm (ngan) mất tích, nên xách nón đi loanh quanh để tìm. Con vịt này là vịt trống, rất to nên mất thì tiếc. Khi đến phần đất trống bên hông nhà ông Đài (38 tuổi, ngụ TP. HCM, thường trú ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam) thì bà Liên phát hiện có mùi hôi thối.

Lúc này bà chỉ nghĩ là con vịt bị chó hoặc chồn vật chết rồi kéo xác đến đây nên vạch cỏ và các lùm cây tìm nhưng không gặp. Trong khi đó mùi hôi thối bay ra từ phía trong nhà ông Đài càng lúc càng nặng hơn. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành trong nhà ông Đài, bà Liên liền kêu lớn “Tụi bây ơi qua kêu ông Đài, coi chừng ổng chết trong đó”.

Nghe vậy mấy người em, cháu của bà Liên chạy qua kêu cửa ông Đài nhưng không nghe thấy ai lên tiếng trả lời. Mọi người chạy vòng ra phía sau kéo cánh cửa sổ bên hông nhà nhìn vào thì một cảnh tượng khủng khiếp hiện rõ trong mắt mọi người.

Lập tức cánh cửa chính được phá ra, hiện ngay trước mặt là ông Đài và bà Hồ Thị Bạch Yến (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, ở trọ thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) nằm chết trên giường ngủ.

“Có tiền là có tình, hết tiền là hết tình”

Thông tin trên được báo ngay đến cơ quan công an. Có mặt tại hiện trường, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa cùng Viện KSND tỉnh, huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Tại hiện trường xác bà Yến được đặt nằm ngay ngắn, áo quần gọn gàng, các vật dụng trong nhà không có dấu hiệu xáo trộn.

Cũng tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ nhiều vật dụng có liên quan, trong đó có một chiếc kéo dính đầy máu và một lá thư tuyệt mệnh để nằm trên bụng bà Yến, trong đó có nội dung “Có tiền là có tình, hết tiền là hết tình”.

Sau khi xác minh và thu thập thông tin, chứng cứ tại hiện trường, các cơ quan chức năng bước đầu nhận định đây có thể là một vụ giết người tự sát. Còn theo dư luận ở đây, nhiều khả năng ông Đài bị bà Yến lợi dụng tình cảm để “moi tiền”, chứ chẳng có thương yêu gì ông Đài đâu nên trong thư mới có nội dung như vậy.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng, bản thân ông Đài hoàn cảnh khó khăn, nên nói bà Yến lợi dụng ông là nói oan cho người đã khuất. Nội dung thư tuyệt mệnh quá ngắn nên bước đầu chỉ có thể nói đây là vụ giết người rồi tự sát chứ chưa thể quy kết được điều gì.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Banh, trưởng ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, ông Đài đã ly dị với người vợ trước ở TP. HCM, sau đó bán nhà lên tỉnh Bình Dương tìm đất rẻ để mua cất nhà ở, nhưng do giá đất trên đó rất cao không mua được.

Có người giới thiệu nên ông Đài về Đức Hòa, Long An mua đất cất nhà ở ấp Giồng Lớn. Ông sống cùng đứa con trai tên Lý Văn Toàn (7 tuổi) được khoảng 6-7 năm nay, ông Đài làm nghề phụ hồ, tiền công mỗi ngày là 120.000 đồng, hôm nào nghỉ là không có tiền, do đó ông thường xuyên vắng nhà.

Đầu năm 2012, trong lúc đi làm phụ hồ cho một công trình nhà ở gần đó có quán giải khát, nghỉ trưa, ông Đài qua đó uống nước rồi quen biết với bà Yến, khi bà đang phục vụ ở quán giải khát này. Hai bên nảy sinh tình cảm với nhau. Do bà Yến đi làm nên không thường xuyên ở bên ông Đài, thỉnh thoảng ông Đài mới đưa bà Yến về nhà ngủ qua đêm, hôm sau họ đi mất nên hàng xóm cũng không để ý lắm.

Lập Thượng, huyện Đức Hòa. Nên hôm xảy ra án mạng tại nhà ông Đài, Toàn không có mặt ở đó, ông Banh cho biết thêm như vậy.

Trước khi ông Đài chết, ông đã gửi Toàn vào chùa Linh Phước ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa. Nên hôm xảy ra án mạng tại nhà ông Đài, Toàn không có mặt ở đó, ông Banh cho biết thêm như vậy.

(Theo Dòng đời)

Ý kiến phản hồi

Ynguyen
Đây có thể là hiện trường giả của kẻ giết người rồi viết giấy để lại đánh lạc hướng thành tự sát.
Giới chức trách nhiệm nên quan tâm.
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung8 (2).jpg
Views:	13
Size:	34.3 KB
ID:	422541  
 
User Tag List


Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:00.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13603 seconds with 13 queries