Ivanka Trump có cách viếng thăm thành phố New York rất lạ. Dưới đây là những tổng hợp của tờ Travel & Leisures về một số điểm đến của cô và những nhân vật khác.
Thành phố New York, Mỹ
Làm thế nào để gói trọn việc khám phá thành phố New York chỉ trong một ngày? Lịch trình dưới đây của một doanh nhân, người quản lý khách sạn, nhà thiết kế người Mỹ sinh năm 1981 Ivanka Trump sẽ là một gợi ý mà bạn có thể tham khảo.
10h30 sáng: Hãy đến Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại. Những bộ sưu tập ở đây sẽ khiến bạn choáng ngợp và đem tới cho bạn thật nhiều cảm xúc mới mẻ. Nhà thiết kế Ivanka Trump còn thích mua các món đồ gia dụng đầy phong cách có bán ở cửa hàng của bảo tàng.

1h chiều: Hãy đi đến Nhà hàng Casa Lever để ăn món khai vị, phòng ăn ở đây được thiết kế với phong cách Mad Men rất đặc trưng.
2h30 chiều: Hãy đi dạo qua Công viên Trung tâm để tham gia trò chơi cưỡi ngựa Carousel. Con gái Arabella của tôi là một fan hâm mộ của trò chơi này.
3h30 chiều: Bạn cần phải dành ra chút thời gian để đi mua sắm. Hãy bắt taxi tới SoHo. Có 2 cửa hàng không thể không tới, đó là cửa hàng bán quần áo dành cho nam Odin và cửa hàng bán kính mát Warby Parker.
8h tối: Tôi và chồng đặc biệt thích nhà hàng Supper ở East Village và món mỳ bạc hà ở đây đúng là miễn chê.
Campi ya Kanzi, Kenya
Khi nghĩ về những chuyến đi của đời mình, đạo diễn, nhà sản xuất kiêm nam diễn viên tài năng người Mỹ Edward Norton không thể không nhắc đến Campi ya Kanzi – một khu vực sinh thái của cộng đồng người Masai nằm ở đồi Chyulu của Kenya. Theo Edward, Campi ya Kanzi là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng, độc đáo với sự bền vững và thân thiện với người dân địa phương.
Mỗi khi đến đây, anh đều mong muốn mình sẽ có thời gian ở lại lâu hơn. Anh yêu cái cảm giác được cùng những hướng dẫn viên người Masai đi bộ vào lúc sáng sớm, ngắm nhìn những bầy ngựa văn, hươu cao cổ, voi và sư tử hoặc đi tới khu rừng nhiệt đới - một thế giới hoàn toàn khác. Khi được hỏi, Edward Norton sẽ không ngần ngại mà thừa nhận rằng, với anh, đó đúng là một trải nghiệm tuyệt vời nhất.
Thung lũng Napa, bang California, Mỹ
Dường như đối với nhà làm phim người Mỹ nổi tiếng Francis Ford Coppola, người đã từng đặt chân tới nhiều quốc gia trên thế giới, hơn nữa còn sở hữu khách sạn Turtle Inn và khu resort đẹp như cổ tích Blancaneaux Lodge ở Belize – một quốc gia ở Trung Mỹ, thì hầu như chẳng còn có cảnh đẹp nào có thể làm ông ngạc nhiên được nữa.
Tuy nhiên, ông lại bị chinh phục bởi những lễ hội hoặc sự kiện độc đáo của những mảnh đất mà ông từng đi qua, và một trong số đó là cuộc thi lăn bóng Bocce ở công viên Crane, thành phố St. Helena, thuộc Thung lũng Napa, bang California, Mỹ. Vì trong cuộc thi, ông Coppola có thể cầm quả bóng ở một tay, còn tay kia cầm một ly rượu vang mà vẫn không hề vi phạm luật chơi.
Bang Rajasthan, Ấn Độ
Với Rostam Batmanglij – nhạc sĩ, ca sĩ, người chơi keyboard cho ban nhạc rock Vampire Weekend tại New York, Mỹ, thì bang lớn nhất của Ấn Độ - Rajasthan chính là nơi anh được trải nghiệm một cuộc sống hoang dã thú vị nhất.
Ở Rajasthan, Rostam Batmanglij đã cùng bạn bè đi chuyến tàu đêm từ Jaipur tới Jaisalmer. Thành phố pháo đài này đã được xây dựng cách đây hơn 850 năm, và hầu như mỗi một bề mặt của nó đều là sa thạch. Chưa ở nơi đâu mà Rostam Batmanglij lại cảm giác như mình thoát khỏi hoàn toàn cuộc sống thường nhật như ở đây. “Vào đêm cuối cùng ở Rajasthan, chúng tôi đi tới sa mạc và ngủ trên một cồn cát, dưới một bầu trời sao chỉ với mấy chiếc chăn giữ ấm. Đêm đó, tôi thực sự đã cảm nhận được một mối liên hệ sâu sa với tổ tiên của tôi” - Rostam Batmanglij tâm sự.
Đảo Capri, Italia
Đảo Capri là một điểm đến quyến rũ hàng triệu khách du lịch trên toàn thế giới với vẻ đẹp đặc trưng của vùng Địa Trung Hải. Đi tới đâu bạn cũng có thể nhận ra những màu xanh khiến bạn mê mẩn của trời đất, biển cả, cây cối. Tuy nhiên dường như nhà thiết kế, nghệ nhân gốm sứ nổi tiếng người Mỹ Jonathan Adler lại yêu mến Capri ở một góc độ khác.

Ông đã hào hứng kể lại nơi mà ông vô cùng yêu thích tại Italia như sau: “Nơi đến yêu thích của tôi trong các kỳ nghỉ lễ là đảo Capri và tôi luôn muốn nghỉ tại khách sạn La Scalinatella. Đối với tôi, nó chính là thiên đường. Phong cách siêu thực của khách sạn (sàn nhà lát đá nhiều màu, đồ đạc thiết kế với những chi tiết cuộn tròn, các bức điêu khắc kỳ lạ) đã phần nào làm mềm mại nét hiện đại của Capri. Những cửa hàng ở Capri đều nhỏ xinh nhưng những cách bài trí sáng tạo của chúng luôn thu hút tôi. Họ treo một cái áo theo kiểu rất vui mắt, hay tạo ra một chồng áo len ngon mắt như những chiếc bánh, họ khiến cho những bộ đồ bơi có khả năng làm thay đổi cuộc sống của bạn. Tôi thường trở về sau khi đã tậu được tới 10 bộ đồ bơi từ Russo Uomo…”
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Với nhiều khách du lịch, thành phố Istanbul xinh đẹp có thể chỉ là một nơi nghỉ dưỡng sau những ngày lao động mệt mỏi. Tuy nhiên, với nhà thiết kế thời trang người Mỹ Michael Kors, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ này còn đặc biệt hơn như thế. Istanbul - một trong những thành phố lớn nhất và đông dân nhất thế giới chính là nơi đã cho những cảm xúc bất tận và mới mẻ, giúp anh hoàn thiện bộ sưu tập thời trang Resort 2013.

“Tôi có thể lang thang tới vài năm cũng chẳng khám phá hết Grand Bazaar – một trong những khu chợ có mái che lâu đời nhất và rộng lớn nhất thế giới tại Istanbul. Tôi có thể lựa chọn những tấm thảm dệt tay tuyệt đẹp ở cửa hàng Sehrazat, hay những hóa mỹ phẩm cho việc tắm gội với chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên ở cửa hàng Abdulla. Chuyến đi tới Istanbul đã giúp tôi hoàn thiện bộ sưu tập thời trang Resort 2013 của mình. Tất cả những gì tôi nhìn thấy, từ những màu sắc của đồ trang sức, kiến trúc của thành phố cổ kính này, hay những chi tiết trang trí trên các đồ thủ công mỹ nghệ đã giúp đem lại những cảm hứng tuyệt vời của tôi.”
Mexican Hat, bang Utah, Mỹ
“Nhà trọ San Juan nằm ở bên bờ con sông San Juan tuyệt đẹp sẽ là một điểm đến mà bạn không thể bỏ qua vùng Mexican Hat, bang Utah, Mỹ. Nó giống như một motel mà bạn đã thấy trong tác phẩm điện ảnh Mỹ Petrified Forest có sự tham gia của diễn viên huyền thoại Humphrey Bogart (1899 –1957).
Thung lũng Monument cũng chỉ cách đó khoảng 25 phút đi xe về phía Nam với những không gian rộng lớn, những ụ sa thạch khổng lồ cao tới 300m sẽ khiến bạn choáng ngợp và có được sự yên tĩnh tuyệt đối để chiêm ngưỡng những kiệt tác của thiên nhiên”. Đây là những cảm nhận của nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano kiêm người chỉ huy dàn nhạc người Mỹ Michael Tilson Thomas về vùng đất kỳ diệu Mexican Hat, được đặt tên theo một hòn đá hình chiếc mũ cao gần 4m rất đặc biệt ở đây. Chắc hẳn khi đến Mexican Hat, bạn cũng sẽ có những cảm nhận tuyệt vời của riêng mình, nhưng vẻ hùng vĩ của mảnh đất này, thì hẳn là không ai có thể phủ nhận.
Làng Verbier, Thụy Sĩ
“Từ khi tôi còn là một cậu bé sinh ra và lớn lên ở thành phố Dresden, Đức, tôi thường tưởng tượng dãy Alps của Thụy Sĩ là dãy núi đẹp nhất trên thế giới. Tôi mơ đến ngày được nhìn thấy chúng, nhưng đó là thời điểm chiến tranh. Chúng tôi chẳng biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước.
Nhưng sau này, không những tôi đã có cơ hội ghé thăm dãy Alps mà còn được hát ở Verbier – một trong những điểm đến tôi yêu thích nhất trên thế giới. Không phải lúc nào tôi cũng đi tìm kiếm sự sang trọng, nhưng có một khách sạn tuyệt hảo ở đó mang tên Le Chalet d’Adrien mà bạn không nên bỏ lỡ.” Đó là những lời tâm sự của ca sĩ hát nhạc opera René Pape về ngôi làng Verbier, thuộc bang Valais của Thụy Sĩ. Đây là một khu nghỉ dưỡng và trượt tuyết nằm ở dãy núi Alps hết sức thơ mộng, với những ngôi nhà gỗ xinh đẹp phủ đầy tuyết trắng giống như trong những câu chuyện cổ tích mà bạn thường đọc khi còn bé.
Thành phố Jerusalem, Israel
Đối với Amy Fine Collins, một cây bút sắc sảo của tạp chí nổi tiếng Vanity Fair, một chuyên gia sử học giảng dạy tại Đại học Columbia, Mỹ, tác giả của nhiều cuốn sách đã xuất bản như Hair Style (HarperCollins, 1997), Simple Isn’t Easy (HarperCollins, 1997), và The God of Driving (Simon & Schuster, 2004), Jerusalem – thành phố của Israel là một điểm đến giúp chị nhớ lại lịch sử, dù không phải là những ký ức vui, nhưng nó là những điều cần thiết để không quên quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai.
Là một người Do Thái, một trong những điểm đến đặc biệt nhất và khó quên nhất đối với chị là Bảo tàng Tưởng Niệm những nạn nhân Do Thái ở Yad Vashem, tượng đài được thiết kế theo hình những con thuyền để tưởng nhớ những anh hùng người Đan Mạch đã có công cứu những người Do Thái khỏi cuộc tàn sát của phát xít Đức.
Thành phố Praha, Cộng hòa Séc
Praha – thủ đô của Cộng hòa Séc nổi tiếng là một thành phố xinh đẹp, thơ mộng và lãng mạn, điểm đến của nhiều cặp uyên ương, mỗi năm thu hút hơn 4 triệu khách du lịch. Đối với một người sinh ra ở Praha như cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright, thành phố này còn đẹp hơn gấp bội.
Mặc dù trưởng thành và tạo lập sự nghiệp trên đất nước Mỹ, nhưng bà Albrigh không bao giờ nguôi nỗi nhớ về quê hương mình. Theo nữ chính trị gia nổi tiếng này, vẻ đẹp của Praha nằm ở những con phố lát đá cuội, những tháp nhà thờ có chóp nhọn hoắt, những bức tượng đầy ám ảnh, và lối kiến trúc từ thời Đế chế Byzantine. Bà Albright tự hào được là một công dân Mỹ, nhưng mỗi khi trở lại Praha, bà cảm thấy như một phần của trái tim bà vẫn chưa bao giờ rời khỏi nơi đây.
Lam Kiều (Theo Travel & Leisures)